Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 43.682 points

cỏ dại(Nowayout)

Câu trả lời yêu thích17%
Câu trả lời882

tôi thich nghe nhac , du lich vòng quanh thế giới thich kết bạn gần xa , lúc buồn nghe nhạc thich 1minh , ghét dzã dối nhất trong TY ,ghét nhìu chuyện .khoái đếm tiền hì hì . thích ăn bánh tét ,bánh chưng ,bánh mì kẹp thịt,bánh cam,chuối chiên . đặc biệt thích đẹp dzai hì hì ...còn thì để suy rồi viết tiếp...

  • hõi....mẹt ....zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?

    một người đàn ông mong muốn đó là một người phụ nữ biết ăn mặc. Phụ nữ nghĩa là phái đẹp, và hãy khiến anh ấy sôi sục lên với vẻ yêu kiều của bạn. Hãy thực tế một chút, không phải bạn nữ nào cũng xinh xắn nhưng phải biết cách làm đẹp, biết cách ăn mặc để tạo vẻ đẹp cho cơ thể sẽ kéo anh ấy lại gần bạn hơn. Tuy nhiên, bạn có thể ăn mặc một cách nghịch ngợm cho anh ấy xem khi không có ai xung quanh cả. Anh ta sẽ đánh giá cao hành động đó và sẽ khiến anh ấy chú ý và coi trọng bạn hơn.

    1 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác8 năm trước
  • hix .....như ngày nao ta van hụt hẩn?

    Em như lá rung theo chiều gió thổi

    Anh ví mưa hôn mát lạnh đất trời

    Xin bốn mùa mãi tươi tốt tình ơi

    Dù biết thu mới là mùa vượt trội,

    1 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • HĐ xa la hay ta xa la hix?

    Dẩu biết rằng đường đời nhìu sỏi đá

    Chỉ mong trong đời vấp ngã vẫn còn răng

    ********^^**************

    Rực rỡ thuyền hoa chẳng đổi lòng

    Con đò thô mộc vẫn sang sông

    Một mai bến cũ vàng nhung lụa

    âm ấp duyên ta ngọn lữa hồng

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • so sánh của anh ,ngày nay của vợ?

    Có nhưng ông chôg hay chê so sanh vo minh với bồ nhí :

    1:lúc iu dịu dàng ,xinh xắn ,biết làm đẹp , sau khi cưới hung hãng chanh chua ,xấu đi ,lôi thôi

    2:bồ ngược lại lúc nào cũng xinh ,diu dàng ,luôn làm đẹp...

    :Gì : vợ sẵn sàng sinh con ,nội trợ cho chồng con, còn thơi gian đau tô điểm , mà cũng chẳng có thùa tiền để mua sắm phun phí ..như cô bồ nhí kia ,,

    bận rộn công việc ,con nhỏ khiến vợ bị sfress..nên to tiếng ...thử ông chồng khi ở nhà giup vợ rửa bác hay thay bĩm cho con xem ..vợ sẽ vui vẽ biết bao ...bao nhiu việc cũng ...đổ hết cho vợ hỏi sao bồ nhí kô xinh ko diu dang moi la

    với vợ tiền tiêu 1tháng 1lan

    bồ mõi lần gặp ..là phải đưa tiền

    bồ nhí cô ta đâu cần sinh con ,ma đc cưng chìu có nhiu thoi gian chăm soc ban than ,tiền đầy vi tha hô shopping lam đẹp,...hỏi sao bồ nhí sao quá dịu dàng quá ..ăn tiền

    vì vậy thời chắc phải...

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác9 năm trước
  • bùn cho một bến sông?

    Qua đò ta đã hẹn cùng sông

    Nào hay bao năm chưa quay lòng

    Nào hay lớp sóng phiêu bồng đã

    Cuốn dạt ta vào trong mênh mông.

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • chúc các quý bà quý cô các chị e phụ nũ vn dù o vn hay phuong tay xa luon tuoi tre thanh công?

    Em giờ đi theo người ta

    Còn anh giờ thì đi theo cần xa...

    Cuộc đời lắm nẽo bể dâu

    Anh giờ say đắm bên nàng tiên nâu ,...mất rồi

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • đừng ....để ....hối tiế...?

    Yêu là nhớ nhớ thương thương

    Yêu là lưu luyến vấn vương mong chờ

    Tình yêu là chút ngây thơ

    Vui buồn hờn dối giả vờ như không

    Thầm mong anh hiểu tấm lòng

    Của em nguời đã chờ trong bao ngày

    Những lời em viết dưới đây

    Tự trong sâu thẩm tim này nói ra

    Bao vì sao lấp lánh xa

    Là tình em đã trao anh hỡi người

    Thời gian khoảng cách không lời

    Chỉ là thử thách trên đời mà thôi

    Em sẽ vẫn mãi yêu như vậy

    Yêu mãi một người chĩ mỗi anh thôi

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • cuối tuần ,.......................?

    Sầu vì bẻ nửa trái tim,

    Sầu vì chia nửa lòng đêm thẩn thờ

    Sầu vì mấy cuộc đợi chờ

    Sầu vì.....bởi tại....ờ.....thì....sầu thôi...

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Chào mọi người thân iu?

    Vợ anh có máu hay ghen

    Anh đừng lờ lững chơi đèn 2 tim

    1trâu anh xấm 2 cày

    1 chàng 2 thiếp có ngày đi wan

    4 Câu trả lờiKhoa học Xã hội - Khác9 năm trước
  • ai có người yêu cho mượn hành hạ ...chút coi?

    Em thích ngắm chiều anh có hay

    Thích ngồi xõa tóc để gió bay

    Gió ăn gian quá hôn lên má

    Mắc cở ghê đi, má đỏ hồng !

    Ðâu phải là em đã thay lòng

    Em có nhắn cùng ngọn gió đông

    Thổi về phương ấy bao lời nhớ

    Chắc gió ham chơi lạc lối rồi

    Em hứa rồi nè, lần này thôi

    Hông để cho anh phải bồi hồi

    Lần sau em có trao thương nhớ

    Em gởi mây trời, anh chịu hông ?

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • có đứa nào chưa có nguoi iu hông ?

    Thân anh như mấy củ khoai

    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng

    Thân anh như cỏ ngoài đồng

    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm

    Thân anh cọng bánh tằm

    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình

    Thân anh như đám lục bình

    Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!

    hì hì ,....vui thui

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • cuối tuần dzui dzẽ!!!!!!!!!!!!!!!?

    Lệ làng mặc kệ lệ làng

    Làng có gái đẹp thì chàng đến cua

    Chàng nào kém tài thì hải xin thua rời làng

    Để anh đây 1 mình anh cua được nàng .

    Chồng em áo rách anh ơi!

    Chồng người áo mới ,xe hơi ,nhà lầu.

    Chồng em ăn nhậu lem nhem .

    Chồng người ăn nói người ngừoi nễ khen .ㅠㅠ

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Việt Nam yêu dấu ......nóng quá khó ngủ ^^?

    Tự bao giờ …

    Giữa chúng ta

    Một khoảng cách

    Có bao giờ …

    Anh chợt hỏi ….

    Tại vì sao ?

    Lỗi ở em

    Hay vì anh

    Hay cuộc đờ?i

    Tự bao giờ ….

    Em biêt nhớ

    Biết mong chờ ..!

    Và giờ đây …

    Vị trí nào

    Anh cho em ….?

    ............................................

    Những lời người nói xa xôi

    Với tôi ngày ấy, nào tôi biết gì!

    Núi chưa vọng tiếng từ qui

    Sông chưa chảy xiết, bờ thì chưa cao.

    Mồng tơi chưa bén giậu rào

    Dâu chưa nên cội, tằm nào đã ươm

    Tiếng cu cườm, tiếng cu cườm

    Gáy chi giục giã sau vườn, người ơi!

    Cái thời sợi chỉ còn lơi

    Cau chưa nứt bẹ, trầu thời đang xanh

    Ruột bầu chưa nấu làm canh

    Gừng cay muốn mặn chưa thành ca dao

    Mận chưa đến tuổi hỏi đào

    Cành hồng chưa gãy, lồi vào còn sương

    Lòng tôi tơ nhện chưa vương

    Chưa buồn lá rụng bên đường ngày thu

    Như mây trời thích lãng du

    Tôi chưa hay đá vọng phu ngóng chồng.

    Thế rồi con sáo sang sông

    Để cho câu hát cứa lòng, người ơi!

    4 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • lậy thượng đế lần đầu tiên con mắc tội?

    Tôi và him giận nhau tôi nói lời chia tay nhưng him chưa chấp nhận ,sau đó 2 tuần tôi chuyển nhà đi tỉnh khác để quên him ,

    và cũng gì thế tội gặp lại nguoi bạn ngày xưa ,nguoi ấy thích tôi từ lúc xưa nhưng gì tôi đã co nguoi yêu nên chĩ yêu thằm ,.

    nay nghe tôi chuyển công việc và nhà nguoi ấy đã giúp tôi , và tối đến kô có chổ ngủ nên thuê khách sạn , nhưng vô đó chúng tôi chẳng làm gì , ngoài việc anh ây nắm tay và hôn lên tráng tôi 1 cái .

    nhưng tôi bảo hãy tôn trọng tôi nên mõi đứa ngủ nơi .

    qua ngày hôm sau tôi trở về nhà cũ lấy đồ thì gặp him (người yêu ) xin tha thứ ,gì tôi còn yêu nhìu quá nên đã xiu lòng khi him năn nĩ .tôi đã tha thứ .

    nhưng về tôi suy nghĩ lại chuyện tôi dọn nhà đi lên gần nhà bạn và đã cùng ngủ chung khách sạn (nhưng chúng tôi chưa đi xa hơn giới hạn ) tôi đã mắc tội đúng kô ?

    tôi đã làm sai rồi ?

    nếu người yêu bit chuyện sẽ nghĩ khác , nghĩ tôi nguoi lăn loàn ,đa tình .

    và sẽ khinh khi tôi .

    anh ấy rất sĩ diện sẽ kô kìm chế nỗi .

    tôi có nên thú tội nói hết cho anh ấy nghe ,dù anh ấy có chia tay tôi cũng chấp nhận ?

    hay : tôi im lặng ra đi ?

    gì tôi th���y như có lỗi ,tâm lý tôi đang hỗn loạn ,và vằn vặt kô biết sử lý thế nào .

    mong chia sẽ nhiệt tình .thx!

    4 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Lậy thượng đế cho con quên đc Ng ấy từ bây giờ và mãi mãi bao nhiu đau khổ con xin nhận lấy?

    Ừ, thì em nhớ anh!

    Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,

    Đời còn dài, còn nhiều trăn trở

    Anh sợ vai gầy gánh nặng

    Anh đau!…”

    ***

    Ừ, thì em nhớ anh!

    Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao

    em đếm

    1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm

    Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?

    ***

    Ừ, thì em nhớ anh!

    Nhớ cả em những ngày xưa cũ,

    Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,

    Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!

    ***

    Chúng ta đang qua tuổi hai mươi

    Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng

    Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn

    Trái tim yêu của một con người

    ***

    Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui

    Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn

    Còn em thì không, em muốn

    Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình

    ***

    Ừ, thì em nhớ anh!

    Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ

    Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở

    Biết bao giờ anh thuộc về em?

    3 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Vì sao của ta ơi ! đang ở đâu ?

    Lung linh trên trời cao

    Muôn vàn sao lấp lánh

    Giữa bao nhiêu sao ấy

    Ngôi sao nào cho ta?

    ---

    Ơi hỡi vì sao xa

    Ở nơi nào phương Bắc?

    Ơi vì sao sáng nhất

    Ở nơi nào phương Nam?

    ---

    Xin một phút dừng chân

    Trong vòng quay vũ trụ

    Sẽ một lần soi tỏ

    Mặt đất kia im lìm

    ---

    Không phải nhé sao Kim,

    cũng đừng là sao Mộc

    Ngôi sao Hôm sáng nhất

    vẫn chỉ là sao Mai!

    ---

    Dẫu đêm tối rất dài

    Bầu trời còn sao sáng

    Tình yêu còn hy vọng

    Ấm hơi thở trong tim

    ---

    Khó khăn mấy vẫn tìm

    Một vì sao duy nhất

    Một vì sao có thật

    Song hành cùng sao ta.

    *-*-*

    4 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • xuần này anh kô dzề ...........nhớ quá huhu?

    Một ngày lữ khách độc thân,

    Ngao du tứ bể đôi chân đã mòn.

    Bước lên khe đá thấy non,

    Mà sao chẳng thấy, chẳng còn tri âm.

    Đi ngang dòng suối nghĩ thầm.....

    Soi mình xuống nước ta ngâm hơi dài.....

    Tại sao ta mãi đi hoài?

    Chắc ta muốn bỏ kiếp này tri âm.

    .......................................

    Đêm vắng lòng than giữa đất trời,

    Hương nồng chén rượu còn ai xơi?

    Tơ hồng Nguyệt Lão: "duyên không phận"

    Thiên Địa giờ đây vắng bóng người.

    1 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Xuân năm nay,xuân đẹp hơn tất cả....................?

    Lòng em náo nức

    Một mùa xa quê, một mùa về

    Chốn quê nhà

    Có nắng hanh vàng trong con phố

    Có bờ hồ ngày xuân mát rượi

    Chút gió lộng xao xuyến mùa đông qua

    Có gia đình – mái nhà êm ấm

    Cha mẹ mong những ngày vui sum họp

    Có bạn bè thiếu thời tinh nghịch

    Phút gặp nhau rộn rã tiếng cười

    Có chợ hoa chiều ba mươi Tết

    Ta dạo qua – nơi bao lần hò hẹn

    Anh tặng em một màu hoa rực rỡ

    Như tình yêu đang mùa nở rộ

    Đã mỡ màng căng đầy sức sống

    Đón mùa xuân mùa tràn hy vọng

    Cho tâm hồn phơi phới niềm vui.

    Xuân năm nay,

    Xuân đẹp hơn tất cả…

    ,.........................................

    3 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Năm mới đã đến ,người mới đã đến chưa ?

    Người chi có sẳn mãi tìm

    Còn anh đang thiếu , im lìm im thêm

    Quanh co bỗng đưọc gặp em

    Mùa xuân đã sắp mang rèm về giăng

    Anh về vắng cả mùa trăng

    Mà em mùa cũ dùng dằng mãi đâu

    Trăng buồn sao lắm kẻ đau

    Em buồn có biết ai sầu không anh ?

    .................................................

    Em như lá rung theo chiều gió thổi

    Anh ví mưa hôn mát lạnh đất trời

    Xin bốn mùa mãi tươi tốt tình ơi

    Dù biết thu mới là mùa vượt trội,

    Sắc lạnh buồn .. vì đau trông vời vợi,

    Hoa khoe xuân sao chưa tới hở Người?!

    Trăng cô đơn vẫn rực rỡ trên trời

    Tình nồng nàn nén đè nơi lồng ngực ..

    Nhẹ đi anh, em sẽ về đánh thức

    Kéo ngàn hương ngát dậy phía đôi mình

    Sẽ thôi tìm những bóng bẩy lung linh

    Vì ảo tưởng luôn vạn hình vạn tướng..

    Bài thơ này cho anh, em khởi xướng

    Viết cho em những ý tưởng tượng hình

    Xuân nơi đây và xuân rất đượm tình

    Dù có buồn vẫn .. trải mình đi tiếp ... Trả lời với trích dẫn

    3 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • dzui dzui cuoi cuoi .....................?

    Một tay súng Ảrập và một anh chàng Do Thái bắn nhau bên biên giới. Chợt anh chàng Ảrập ngừng bắn. Anh chàng Do Thái ngạc nhiên:

    - Ê, Mahommed, chuyện gì thế?

    - Tao hết đạn rồi.

    - OK! Sang đây, tao bán cho một ít!

    Thái giám !!

    Một thái giám mới sợ rằng đêm khuya sẽ không nghe được lệnh để kịp thời phục vụ Hoàng Thượng và Nương Nương mà bị quở trách nên đã nấp xuống gầm giường...

    Sáng ngày thì thái giám bị phát hiện. Hoàng Thượng bực tức mắng mỏ:

    - Hay cho tên nô tài, ngươi đã nấp dưới đó được bao lâu rồi?

    Thái giám quỳ xuống đất trả lời:

    - Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã ở dưới đó 5 canh giờ rồi ạ.

    - Ngươi đều nghe thấy hết cả sao?

    - Canh đầu tiên Hoàng Thượng và Nương Nương thưởng thức tranh ạ.

    - Nghĩa là sao?

    - Lúc đó nô tài nghe Hoàng Thượng nói với Nương Nương rằng: “Hãy để cho ta ngắm hai ngọn đồi hùng vĩ”.

    - Canh giờ thứ hai thì sao?

    - Canh thứ hai dường như Hoàng Thượng bị ngã xuống đất.

    - Nghĩa là sao?

    - Nô tài nghe thấy Nương Nương nói là: “Hoàng Thượng, mau lên đi!”.

    - Thế còn canh thứ ba?

    - Hoàng Thượng và Nương Nương dường như đang ăn cua ghẹ.

    - Thế nghĩa là sao?

    - Bẩm Hoàng Thượng, lúc đó nô tài nghe thấy ngài nói là: “Mở ra!”.

    - Vậy thì canh thứ tư?

    - Canh thứ tư hình như mẹ vợ của Hoàng Thượng bước vào.

    - Là sao?

    - Nô tài nghe thấy Nương Nương hét: “Ây da, mẹ ơi, mẹ ơi!!!”.

    - Thế canh thứ năm thì sao?

    - Ngài và Nương Nương chơi cờ ạ.

    - Nghĩa là sao?

    - Nô tài nghe thấy Nương Nương hét: “Lên pháo, lên pháo!!!”.

    Mừng hụt !

    Một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm mời một người thợ tới nhà để sửa tivi. Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai anh ta.

    - Tôi phải đưa ra... à... một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này! - Cô gái nói.

    Anh thợ chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.

    - Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, tôi là một người phụ nữ và anh là một người đàn ông... - Cô gái giải thích.

    Anh thợ xúc động hổn hển:

    - Vâng, vâng!..

    - Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.

    - Vâng, vâng!...

    - Vậy anh có thể giúp tôi chuyển chỗ cái máy giặt này được không?

    11 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước