Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 31.597 points

Lục Tuyết Kỳ

Câu trả lời yêu thích21%
Câu trả lời828

Tu chân sơ cơ Trưởng phòng Tiểu trúc Phong thuộc tổng công ty Thanh vân môn

  • Hết Tiền Đi Bán Khoai Lang - Xin Mời Cô Bác Mở Hàng Dùm Em?

    Hết tiền đi bán củ khoai lang

    Cô bác bà con ghé mở hàng

    Khoai luộc khoai chiên khoai nướng lửa

    Khoai bào sợi nhỏ đem chiên vàng

    Nhìn qua ngó lại người đâu vắng

    Có lẻ do ai xấu mở hàng

    Quẹo lựa Tám ơi mua mấy củ

    Nghe đồn Tám cũng khoái ăn sang

    Lô Tô

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Triều cường ngập củ hủ chà là Từ nhỏ tới giờ mới thấy qua?

    Hôm qua trời dở chứng triều cường

    Nước ngập trong nhà ngó thấy thương

    Trách trả nồi ơ trôi lỏng chỏng

    Gạo khô mắm muối ướt cùng đường

    Thòi lòi cá bống bơi lủm bủm

    Cóc nhái ểnh ương vọng vang vườn

    Nước ngập vô nhà coi vậy sướng

    Tha hồ câu cá ... ở trên giường

    Lô T��

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Ghẹo Bạn @ Dang .....?

    Chúc mừng cho bạn Tâm Băng Hàn

    Có bốn bài thơ được báo đăng

    Nhuận bút khi nào bạn được lảnh

    Tôi rủ bạn bè ghé lại thăm

    Lô Tô

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Bạn thấy gì ?..................?

    Bạn thấy gì qua ba cuộc biểu tình

    Một ở Tây An một Hà Nội một Đông Kinh ( Tokyo )

    Qua đó bản thân tôi minh bạch

    Hai chử văn minh

    Lô Tô

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Viết Nhảm......................?

    Thọ độc tật lê thân hoài đau khổ

    Nhân kiếp khích câu kỷ tử kỳ

    Trót sinh thời đại loạn tiểu ly

    Tề gia trị quốc mang viễn chí

    Xuyên sơn giáp trụ không ngừng nghỉ

    Thục địa quen vạn lý san hà

    Nước yên bình quy bản hồi gia

    Ích mẫu lợi thê bôn ba kiếm sống ...

    ...

    Lô Tô

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Chiếc Răng Hư .......?

    Chung sống bao năm qua với mày

    Chia bùi sẽ ngọt trải chua cay

    Giờ tao có tuổi người già yếu

    Mày cũng hà mòn vóc lắt lay

    Để lại khổ đời ăn trệu trạo

    NHổ đi lại tiếc mối duyên hài

    Ngượng mồm khó thốt lời ly biệt

    Khó nỗi nuốt cơm húp cháo thay

    Lô Tô

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Kể Chiện Đêm Khuya ....?

    Kể chuyện đêm khuya làm quà xấp nhỏ

    chuyện chẳng có gì nghe qua rồi bỏ

    cũng thật tầm thường nhỏ như con thỏ

    Xin hãy lắng nghe đừng hỏi này nọ

    ...

    Ngày xửa ngày xưa ở nơi xứ nọ

    Có ông thầy nghèo dạy học trò nhỏ

    Cái nghề giáo viên bạn biết rồi đó

    Chỉ được tiếng thôi bụng không miếng bỏ

    ...

    Tưởng sống qua ngày ai ngờ ngày nọ

    Cấp trên nắm đầu hiệu trưởng làm khó

    Thầy buộc về nhà làm thường dân phó

    Trâu đánh tránh đâu chết ruồi muổi nhỏ

    ...

    Dạy học quen nghề nghiệp khác không tỏ

    Biết lấy gì ăn tay chưn đều bó

    Cũng như thường ngày đói lăn vào xó

    Cũng như mọi khi cái khôn chợt ló

    ...

    Không dạy học trò thì ta dạy chó

    Đánh trò bị thưa đánh chó chiện nhỏ

    Từ đấy số thầy ngày càng thêm đỏ

    Đời thầy từ nay thoát ra hẻm nhỏ

    ...

    Thôi ở nhà thuê giã từ gác trọ

    Ăn đủ thịt thà hết ăn rau cỏ

    Hết thiếu nợ đìa tiền dư để đó

    Bỏ xe đạp thồ đi ô tô nhỏ

    ...

    Những lúc trà dư thầy buông lời ngỏ

    Dạy chó thì dể dạy người rất khó

    Dạy người đói ăn chạy tiền đến khổ

    dạy chó dể òm tiền là chiện nhỏ

    Qua nói vậy thôi bỏ qua nghe bọ !!!

    Lô Tô

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Khổ ...Khổ ...Khổ ...Khổ ...?

    Khổ nghèo khổ vợ đẻ con đau

    Khổ chủ nợ đòi cứ réo gào

    Khổ thất nghiệp không xu dính túi

    Khổ thân già sớm ốm chiều đau

    Khổ đời tăm tối không phương hướng

    Khổ nghiệp chướng tình trót vướng vào

    Khổ ... tám câu thơ tìm ý khó

    Khổ thơ trật luật biết làm sao ?

    Lô Tô

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Mừng cho Thoa Diệu .....?

    Diệu Thoa mất nick mới vài ngày

    Vắng mặt box thơ nhớ lắm thay

    Mai mối biết ai tìm hỏi tới

    Duyên tình trắc trở biết nhờ ai

    Bạn bè mến mộ người thi sĩ

    Trai gái mong chờ mối tới tay

    Nick cũ mất rồi tìm lại được

    Mừng em lại sáng tác thơ hay

    Lô Tô

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Vân cẩu vô thường....?

    Ngang lừng trời thẳm một ngù mây

    Nương gió hiu hiu nhẹ nhẹ bay

    Ngưu cẩu xích thê thay đổi dáng

    Vô phương trụ lại được vài giây

    Lô Tô

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Mại Dzô khoai nướng đê?

    Khoai nướng mại dzô( một ) củ một đồng

    Mua hai tặng một ... cái coupon

    Khai trương hạ giá xin mời khách

    Bán rẽ mở hàng hổng cho không

    Xính xáng bên kia mua chục củ

    Ngọ đây tặng nị túi ny lông

    Mại dô hẩu xực mua kẻo hết

    Khoai nướng Hồng Kông củ một đồng

    Lô Tô

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Nhớ một người ...............?

    Lạ lùng ở độ tuổi năm mươi

    Năm ngoái box thơ gặp một người

    Mến đức nên đem lòng luyến ái

    Cảm tài ngưỡng mộ mãi không thôi

    Người lâm bịnh ngặt lòng đau đớn

    Ngại cảnh phân kỳ tỏ thật lời

    Cầu nguyện khấn thầm người chóng khỏi

    Việc hung hóa cát tạ ơn trời

    Lô Tô

    ...

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Viết Nhảm Nhí .............?

    Buồn thương cho phận giọt sương mai

    Lượng nhỏ khó dung ánh mặt trời

    Lúc chứa trong tâm ánh sáng đạo

    Là lúc xác thân phải bay hơi

    Lô Tô

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Pháo Đà Nẵng ........?

    Khi xưa Đà Nẵng có nhiều làng

    Làm pháo chuyên nghề sống phú khang

    Ngòi giữa quả to nên lớn tiếng

    Kết thưa Pháo ít thiếu dòn tan

    Nổ đều không lép nhiều người thích

    Chất lượng không tồi lắm tiếng vang

    Nghiêm lệnh ban hành cấm đốt pháo

    Tiếc cho nghề cũ sớm điêu tàn

    Lô Tô

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Chiều nay ra bờ sông anh hẹn với em?

    Đợi nhau bờ cũ chổ thường quen

    Nay lấp ô rô với cóc kèn

    Dừa nước phủ tàu che điểm hẹn

    Lối bờ vệ cỏ lấp bùn đen

    Chiều buông bìm bịp kêu con nước

    Tối đến thòi lòi nhảy dọc ven

    Chín đợi mười chờ không thấy đến

    Chổ ngồi đùn một ổ chèng heng

    Lô Tô

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Mưa Dầm .............?

    Mưa dầm ướt đất héo dây bầu

    Cóc tía kêu gào cổ họng đau

    Con kiến leo cao tìm chổ trú

    Cỏ gà buồn rủ bạc phơ đầu

    Chuồn chuồn mõi cánh bay sà thấp

    Rô lóc ngược dòng khắp lạch sâu

    mối dậy rợp trời như đám khói

    Bầy én bắt mồi liệng nghiêng chao

    Lô Tô

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Trả lời cho Cóc Khìn bị xóa hi hi?

    Hi Lục Tuyết Kỳ,

    câu trả lời bạn cung cấp của bạn trên Yahoo! Hỏi & Đáp do cộng đồng Hỏi & Đáp báo cáo:

    "Hôm nay trời mưa bão , mình cảm ... thấy nghẹt mủi ."

    trả lời này đã bị xóa và 10 điểm đã bị trừ từ tài khoản của bạn. Bạn có thể không nhận thấy điều này, nhưng tất cả trả lời được gửi trên Yahoo! Hỏi & Đáp phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng Hỏi & Đáp.

    Nếu bạn tin rằng trả lời của bạn không vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng Hỏi & Đáp, và muốn khiếu nại việc gỡ bỏ trả lờicủa bạn, bạn có thể để Ban Chăm sóc Khách hàng Hỏi & Đáp xem xét lại trường hợp của mình. Bạn có 7 ngày để đệ trình khiếu nại. Vui lòng lưu ý rằng nếu khiếu nại của bạn bị bác bỏ, thêm 10 điểm nữa sẽ bị trừ vào tài khoản của bạn.

    Khiếu nại quyết định này:

    h

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Tặng cháu @ KhinhKhinh HiHi?

    Sai đúng biết không lão mặt dầy

    Thích ưa lời nịnh khoái bùi tai

    Bài bây dở thói khinh con trẻ

    Trí kém đần ngu lại lắm lời

    Lời lắm lại ngu đần kém trí

    Trẻ con khinh thói dở bây bày

    Tai bùi khoái nịnh lời ưa thích

    Dầy mặt lão không biết đúng sai

    Lô Tô

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Tiến Mau Ra Sa Trường . Tiến Lên Cùng Tiến Lên?

    Địa linh nhân kiệt tạo anh hào

    Vì nước vì dân chí chẳng nao

    Tổ quốc ngửa nghiêng sao phải chịu

    Quân thù giày xéo phân vân sao

    Tam vòng vác nhơn trừ quân giặc

    Chông nhọn ná tên diệt kiếm đao

    Đánh giặc lựa gì cơ hội đến

    Giết thù nào há phải phong trào

    Lô Tô

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Hàng năm cứ vào cuối thu ...?

    Hàng năm mỗi lúc đến tàn thu

    Giăng mắc trời mưa gió mịt mù

    Là mẹ chạy tiền lo học phí

    Mọi bề lo lắng sợ con ngu

    Tiền trường tiền lớp tiền bài vở

    Tiền dạy thêm , cơ sở ( vật chất ) , phụ thu

    Đủ thứ tiền oằn vai của mẹ

    Bac đầu tóc mẹ rối bù xù

    Lô Tô

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước