Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 749.719 points

doremon

Câu trả lời yêu thích67%
Câu trả lời4.920
  • CÁCH IN MỘT TẤM ẢNH ĐẸP ?

    Số là mình có máy in gia đình hiệu Canon , mình chụp bằng máy ảnh KTS 16MP , vậy mà khi in ra nó không trong trẻo như hình rửa ở LAB , nó đùn đục mờ mờ thế nào ấy ... trông chẳng đẹp tí nào , có bạn nào có kinh nghiệm việc này xin mách cho mình cách cân chỉnh trên Photoshop hay trên máy in để cho ra tấm ảnh vừa ý , xin đa tạ !

    4 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác7 năm trước
  • Một cuộc hội thoại lý thú ?

    -Sao hôm đám cưới không thấy chị tới dự ?

    -Hôm ấy tôi bận quá nên đã gửi thiệp !

    -Có mặt thì hay hơn !!!

    -Bận quá ! thông cảm nhé !

    -Thường đi dự thì thiệp 200 > 500 còn gửi thì chỉ có 100 !

    - !!!!!!!!!?????????

    Sốc không các bạn ?? Người kia đớ luôn không biết nói sao nữa !!! Đúng là đi dự đâu thể bỏ thiệp dưới 200 , mà gửi thì bỏ 100 cũng được ! không ăn đỡ viêm túi hơn , bạn nhỉ ????

    5 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Tôi phải làm sao trước cảnh ngộ đớn đau này ?

    Chúng tôi cưới nhau đã được 7 năm rồi , trước khi cưới nhau tôi cũng có nghe đồn về tính tình của anh ấy , nhưng khi về sống với nhau thì anh ấy lo chí thú làm ăn không rượu chè cờ bạc như hồi trước nhưng vài năm gần đây thì bắt đầu ngựa quen đường cũ . Đã nhiều lần tôi phải đứng ra trả nợ cờ bạc cho anh ấy mỗi lần vài chục triệu và mới đây là vụ lớn , anh ấy thiếu nợ bọn xã hội đen trên 40 triệu và bỏ trốn khỏi nhà mấy hôm nay , bọn xhđ đã đến nhà hành hung tôi và mẹ tôi , buộc phải trả nợ , đã quá nhiều lần nên kinh tế gia đình suy sụp bây giờ tôi không còn khả năng trả mấy món nợ đó nữa . Tôi đang quá rối rắm không biết phải đối phó với bọn xhđ thế nào ? và đối xử với anh ấy như thế nào ?? Xin các bạn cho tôi lời khuyên , chân thành cảm ơn !

    8 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • TÔI ĐI NHỜ XE CỦA NGƯỜI QUEN , CÓ LỢI HƠN THUÊ XE ?

    Tôi và vài người bạn có việc đi xa và có đi nhờ xe của một người bạn , nghĩ cũng sướng không phải đi xe đò hay thuê xe , trên đường đi cũng cùng nhau ghé quán ăn cơm uống nước rất rôm rã ! Khi về tới nhà ngồi lại tính chi phí mới bật ngữa : Đi nhờ xe người ta nên biết điều trả tiền thuê tài xế ,ăn uống nên bao cả chủ xe và tài xế mới là đúng xã giao , sau khi ăn uống chủ xe có mua về nhà cho ông xã thì ta cũng phải trả luôn coi mới được và sau cùng tài xế ghé trạm đổ xăng ta cũng phải trả tiền chứ ai lại để chủ xe trả coi không được . Cộng tất cả các khoản lại thì cao hơn nhiều so với thuê một chiếc xe của người lạ mà còn phải mang ơn nghĩa ! Đời có những chuyện trớ trêu các bạn nhỉ ?? Tôi định sắm một chiếc xe dùng để cho người quen đi nhờ ! các bạn thấy sao ???

    5 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Bây giờ nên phải làm sao?

    Vợ chồng tôi đã có 3 con , 2 con trai lớn đang du học tại Úc, chúng tôi thỏa thuận cùng nhau làm li dị giả để tìm cách định cư nước ngoài,tài sản được phân chia theo thỏa thuận ( thật ra không có chia ) chúng tôi kinh doanh vàng bạc có một cửa tiệm lớn ở khu vực , trong thời gian tìm cơ hội tôi có quan hệ với một phụ nữ , vợ tôi phát hiện có cự nự và tôi đã hứa từ bỏ nhưng thật ra chưa bỏ , rồi đùng một cái vợ tôi gom tất cả tài sản gửi hết vào Ngân Hàng và cô ấy bay luôn sang Úc sống với 2 đứa con ( vợ tôi có visa đặc biệt được đi tất cả các nước trên thế giới chỉ cần mua vé máy bay) sự việc xảy ra chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ khi tôi vắng nhà , bỏ lại cho tôi căn nhà lạnh tanh và đứa con gái 12 tuổi đang đi học . Tôi tuy có ra ngoài lăng nhăng nhưng vẫn rất yêu thương vợ con , cô ấy cũng rất yêu thương chồng con và rất mực nghiêm chỉnh nhưng có tật ghen rất khủng nên cô ấy sợ tôi mang tiền cho người khác mới hành động như vậy , sự việc xảy ra tôi phải mang con gái gửi về bên Ngoại còn tôi về sống với mẹ ruột mà lòng mang nặng mối căm hờn , không phải vì số tài sản kia mà vì sự nóng vội của cô ấy đã làm tan nát một gia đình êm ấm , một phần tự trách bản thân đã gây ra lỗi lầm, nhưng thật ra trong thâm tâm tôi không hề có ý phản bội vợ mình chẳng qua là phút nông nỗi vui chơi đàn đúm . Hiện nay cô ấy đã về nước và sống tại nhà cũ , vẫn mở cửa mua bán bình thường đang chuẩn bị kết hôn với một người nước ngoài ( không biết là thật hay giả ) Thi thoảng tôi có ghé qua nhà thăm con và có gặp cô ấy và đề nghị vợ chồng trở lại như xưa nhưng cô ấy cương quyết từ chối và bảo rằng :" nếu trước đây khoảng vài tháng mà ông nói thế thì tôi còn suy nghĩ lại , còn bây giờ lòng tôi đã nguội lạnh rồi , tôi bây giờ chỉ có con thôi chứ không cần chồng ! " Cả 3 đứa con đều về phe với mẹ , tôi bây giờ chẳng còn gì ngoài cô bạn gái lâu lâu mới gặp , trong lòng thì hiu hắt vì thương nhớ gia đình , 2 đứa con trai cũng mới về nghỉ hè , tôi đã tự tay lái xe ra sân bay đón chúng về ở chơi vài ngày tôi lại ra đi . Tôi phải làm sao để có thể xây dựng lại tổ ấm như xưa ??? Tôi phải làm sao để không còn cảm giác chán nản như hiện nay ??Hiện tôi đang lao vào công việc để tìm quên ( tôi là GĐ của một Cty kinh doanh vật tư nông nghiệp) Xin các bạn chia sẻ và cho tôi một lời khuyên , chân thành cảm ơn !

    10 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị10 năm trước
  • Cách resize ảnh trên mạng ?

    Mình có mở một tài khoản trên photobucket dùng để lưu hình ảnh cá nhân , mỗi khi gia đình đi du lịch về thì mình gửi hết lên mạng để lưu trữ ( nhằm nhẹ máy tính ) . Khi cần thì lấy xuống , nhưng khi lấy xuống thì size bị co lại nhỏ xíu , bung lớn bị bể hình . Mình chụp bằng máy KTS 10.mp mỗi tấm hình bình quân khoản 5 MB vậy mà khi lấy từ mạng xuống còn vài chục KB . Có bạn nào biết cách phục hồi cho ảnh trở lại kích cỡ ban đầu không giúp mình với ( resize bằng photoshop ảnh bị bể ), Xin cảm ơn !

    2 Câu trả lờiMáy tính - Khác10 năm trước