Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 44.191 points

Tương lai phía trước _72

Câu trả lời yêu thích15%
Câu trả lời1.138
  • làm sao làm sao đây???

    làm sao để ngồi đối diện nhớ đến mình nhiều hơn sao lần gặp đầu tiên ?????

    giúp bé đi mọi người

    7 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • thêm câu nữa nha mọi người....?

    xe gì chỉ có 1 cây ???????????

    đó mẹo nha mọi người

    hihihi

    4 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • thư giản nhé mọi người .....?

    mọi người thử trả lời câu hỏi này nha.

    đó mọi người xe nào có động cơ mà không bao giờ chạy ?

    hihih

    ăn cơm ngon miệng nhé

    2 Câu trả lờiBạn bè9 năm trư��c
  • thôi đi....................?

    Thôi đi đừng nói những gì...

    Trót thương chẳng phải nói lời từ ly?

    Một hai ba bốn biết chi...

    Lỡ mai mốt có ...Bỏ đi sao đành.

    Thôi giờ tình cuộc mong manh

    Thời gian, chờ đợi còn dành bao lâu?

    Trót trao nhau mối tình đầu

    Mong rằng sẽ mãi ngàn sau vẫn còn.

    Đừng làm tim héo, dạ mòn

    Trong nhau mấy bận thương mong mỏi chờ

    Đừng cho nhau những bơ vơ

    Hãy dìu nhau đến bến bờ ngàn năm./.

    _________-pé mới-____________S.T

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • nội ......tiển nội đi....trời lại mưa...........?

    hôm nay là ngày tiển nội về nơi 3 tất đất lạnh lẽo...........

    Vân ơi mình xin lỗi không thể đến đưa tiển nội đc, không thể đứng bên cạnh để lau những giọt nước mắt lăng trên má Vân được đừng buồn mình nha.........

    mình biết sẽ chẳng bao giờ Vân có thể đọc đc những lời này đâu nhưng lúc nào trong lòng mình cũng nghĩ đến Vân....

    mọi người ơi Pé buồn quá àh!!!!!

    Ngày tiển Nội đi....mưa lại rơi....

    Người người đưa tiển đứng chơi vơi

    Tiếng kèn.. tiếng trống..tỏa lưng trời...

    Tiếc thương giờ đây chẳng nên lời

    Nghẹn ngào khóc nất Nội Nội ơi!!!!!!!

    Trưởng ban mai táng đến mở lời.... ( an ủi )

    Con cháu mỗi đứa đứng mỗi nơi..

    Nhìn theo bóng Nội bay lên trời........

    ________-pé mới-_______

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • con gái thật là vui ..................?

    ngồi buồn nghe nhạc có j đâu

    thú vui con gái để giải sấu

    âm nhạc nhiều lắm những sắc màu

    trữ tinh lãng mạng dễ thấm sâu

    roc , rap làm pé quá nhưt đầu

    nghe nhạc chán chê đã quá lâu

    bạn bè rủ nhau cùng ăn lẩu

    không rượi không bia chỉ tán gẩu....

    oh zde con gái thích thật hihi

    __________-pé mới-________

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • nội ơi con nhớ nội nhiều..........................!?

    bài này pé tặng cho 1 người bạn thân tên " Cẩm Vân "

    V ơi đừg buồn nhé dù nội đã ra đi nhưng ở nơi thiêng đường xa tít ấy nội vân luôn dõi theo từng bước của V mà .............

    Nội ơi ! Nội đã đi rồi

    Bỏ con ở lại , mồ côi giữa đời

    Khói hương phản phất lưng trời

    Giọt lệ dân trào nhớ nội khôn nguôi.......

    Giờ đây chẳng thấy nội cười

    Chẳng nghe nội mắng khi lười quét sân

    Chợt ngồi lòng thắc bâng khuân

    Ước gì nội chẳng lìa trần bỏ con.............

    _____-pé mới-________

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Củ Chi quê hương pé !!!!!!!!!!!?

    sinh ra và lớn lên nơi vùng đất Củ Chi pé iu quê mình lắm!!!!!!!!!!!!

    Củ Chi nơi xứ lạ...

    là quê pé ấy mà....

    nhiều đặc sẩn lắm nha....

    xin một lần ghé qua....

    nào là khoai mì nhá...

    bánh tráng xã Phú Hòa...

    bánh canh "tân thông hội"

    có tiếng khắp gần xa...

    cánh đồng cò bay lả...

    cánh diều nhẹ lướt qua...

    người dân thì thiệt thà...

    hiếu khách bạn gần xa....

    àh còn nữa bạn ơi!

    chiến tích thời đã qua...

    hầm "địa đạo " vang xa...

    niềm hảnh diện dân ta...

    còn nhiều còn nhiều nha...

    pé chẳng tiện nói ra...

    _________-pé mới-_________

    đói quá ăn cơm nhé mọi người

    chúc mọi người ngon miệng

    7 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • cari cá đây mại zdô mại zdô...........hihihi..........?

    hôm qua pé nấu cari cá....

    mọi người ai cũng la.....

    ôi sao mà cay quá!..

    cái lưỡi cứ thè ra...

    ....

    chết chết con quá đà...

    cho ớt đầy một ca...

    thế là lại bị là....

    huhuhuhu

    ______pé mới-________

    àh món cari cá pé học ở tạp chí nấu ăn đấy nhìn hấp dẫn lám nha mọi người xem qua nhé

    ngày mới an lành nha cả nhà!!!!!!

    http://www.tapchiamthuc.vn/mon-a/35-mon-ngon-chau-...

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • pipipi mọi người ........................?

    mọi người ở lại pé về nha...

    mẹ dặn làm về chớ la cà...

    ngày mai gặp lại bạn và ta...

    hàng huyên tâm sự box thơ ca.....

    bửa tối ngon miệng nhé cả nhà....

    hôm nay nấu món cà ri cá....

    pé trổ tài đãi mẹ cùng cha....

    rồi sẽ có một ngày không xa....

    mời cả box ta ghé thăm nhà....

    hihihi

    _______-pé mới-___

    6 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • pé hỏi gấp nhờ giúp đỡ.................?

    ủa ủa hòang hôn

    là trai hay gái ?

    cả nhà giúp cái

    pé đây phục tài...

    _____-pé mới-_____

    thanks mọi người trước nha

    7 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • pé tặng anh hoàng hôn nè àh và cả nhà bõ thơ ca đói quá nên thơ " cụt" đừng la pé nha?

    hoàng hôn chợt tắt

    lòng buồn héo hắt

    nhớ người quay quắt

    cầm nhầm quà tắt

    nhay vào trợn mắt

    chua lè chất ngất

    ________- pé mới -__________

    mọi người dùng cơm ngon miệng

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • nỗi buồn người mới ___________?

    ganh với tị để làm chi?

    cuộc vui nào chẳng ra đi hởi người

    vui lắm ánh mắt nụ cười

    xa rồi vẫn nhớ người người chê ta

    đánh nhau rồi lại làm hòa

    xa rồi nhớ mãi cà nhà thơ ca......

    ______-pé mới____

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • nhớ một người.................?

    thức trắng đêm nay nhớ một người

    một người tôi nhớ một người thôi

    đêm nay đêm nữa đêm mai nữa

    tôi nhớ một người không nhớ tôi

    _____--pémơi--______

    không ngủ được giờ mệt quá mọi người ơi

    àh pé nói luôn để mọi người hiều, thơ pé không hay mọi người đừng chê nhưng bé không " đạo" thơ của ai cả

    những bài có tái bút " __pémoi__ là bé mới vừ sáng tác

    những bài không có là tái bút là pé đã đọc đc ở đâu đó và muốn up chia sẽ cùng mọi người thôi

    ==> mọi người thương pé nhiều nhiều nhé

    ==> bé trân trọng chia sẽ của mọi người

    ==> thương mọi người cái nè " chụt"

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • pé phải về rồi mọi người ở lại vui vẻ nhé!!!!!!!!!!!!!1 không quên tặng mọi người nè!!!!!!!đừng quên pé nhé!?

    Tâm tư tàn tạ tình tan tác.

    Man mác mênh mông mãi mộng mơ.

    Đớn đau đẩy đưa đời đơn độc.

    Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.

    Vội vàng vô vọng vì vương vấn.

    Lả̉ lơi lành lạnh lòng lẻ loi.

    Canh cánh cồn cào càng côi cút.

    Mệt mỏi mong manh mãi một mình…

    Dang diếu dằng dai dáng dậc dờ,

    Vấn vương vô vị việc vu vơ,

    Tưởng tin tươm tấc, tình tươi tốt

    Mong mỏi mặn mà, má mẩn mơ

    Đắm đuối đầu đường, đi đớ đẩn,

    Ngập ngừng ngang ngữa, ngó ngu ngơ

    Lâm ly lưu luyến lòng lai láng

    Thấp thỏm thương thầm thả thẩn thơ

    8 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • pé tập nấu ăn nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo

    Vài lát hành hoa bé tẻo teo

    Nước chấm gọi là hơi gợn tí

    Thịt kho thái mỏng gió bay vèo

    Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt

    Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo

    Tối đói cồn cào không ngủ được

    Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!

    6 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • đợi chờ có phải là hạnh phúc?????/?

    CHỜ ĐỢI...!

    Nắng vàng ôm gió heo may,

    Hoàng hôn tím ngắt hàng cây ven đồi.

    Chiều đông lòng dạ bồi hồi

    Bến xưa nơi ấy thuyền trôi lững lờ.

    Sương giăng phủ kín đôi bờ

    Dạt dào sóng nước,bơ vơ bóng hồng.

    Cũng chỉ tại một dòng sông

    Tình duyên lỡ hẹn để lòng ai đau.

    Ôm sầu chờ đợi kiếp sau

    Trăm năm còn có nhớ màu thời gian.

    Thuyền tình ai lại rẽ ngang

    Để ai lại phải hai hàng lệ rơi.

    Sóng xô tan cả đất trời

    Yêu em ,yêu mãi ngàn đời vẫn yêu.

    Dù cho sông có ngừng trôi

    Nhưng trái tim này vẫn mãi yêu em...!

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Lạc lõng............?

    giữa box thơ ca mình lạc lõng

    không bạn không bè chẳng nhớ mong

    thui thủi vào ra mà trông ngóng

    chỉ mong nhận được một đóa hồng...

    có ai biết pé mới không ta?

    có ai nhớ pé mới không ta?

    chẳng ai chẳng ai cả

    hhuhuhuhuhuh

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • vui vui .....sao sao....????

    .....xích lại gần đây tớ hỏi nè :

    .....một câu thôi nhé có được không ?

    .....một câu chỉ để mình cậu biết

    .....cậu nợ tiền tớ có nhớ không ?

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • sáng nay ........................!!!!!!!!!!!!?

    Sáng nay pé ngủ dậy....

    Lại thấy nhớ mọi người....

    Biết làm gì để cười.........

    Thế là lại cầm bút....

    Chấm chấm và mút mút....

    Rồi cũng được vài khúc.......

    Xin kính chúc kính chúc .....

    Cả nhà đầu hạnh phúc .........

    hihihi..............

    pé mới.......

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước