Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2272 points

?

Câu trả lời yêu thích20%
Câu trả lời315
  • mình thực sự rất buồn?

    Mình không phải đứa hòan hảo nhưng mình nghĩ mình làm đúng và suy nghĩ kỹ khi làm một điều gì đó. Mình ko bao giờ buông lời nói tục, chưa bao giờ cãi lời cha mẹ (ngựơc lại mẹ luôn nghĩ mình là đứa lầm lì, cù lần). Trong mắt mẹ, mình luôn thiếu hòan hảo. Bởi mình ko phải đứa trưng diện, không biết làm đẹp. Mẹ coi mình có con mắt thiếu thẩm mỹ. Nhưng mình nghĩ có thể mình chăm chỉ:học hành và làm công việc nhà. Mình thích mẹ dạy mình bằng việc nói rõ mình nên làm gì chứ ko phải buông lời nói tục và so sánh. Mình đã 22 tuổi và thực sự không thể chấp nhận được việc mẹ mình làm. Mình học đại học luật nhưng lại đi so sánh với mấy đứa con cô, con chú. Chúng nó ko thi đc đại học nên phải đi kiếm tiền sớm. Mẹ chê mình ko biết kiếm tiền, ngu ngốc. Giao tiếp kém. Thực sự mình kiệm lời ko có nghĩa là mình ít nói mà chỉ là muốn giữ ý tứ, tránh nói nhảm vô duyên.Và ngày nào cũng như thế khiến mình mệt mỏi vô cùng. Mình tính sang năm ra ở riêng. Vì sang năm là năm cuối mình cũng muốn ở trường nhiều hơn và ko muốn về nhà nữa. Trường cách nhà mình 13 km thôi. Mình có nên làm thế ko?

    2 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • mình khó xử quá?

    Mắt mình bị cận hơn 5 độ. Thực sự đeo kính rất khó chịu. Mình đang là sinh viên chưa có tiền để mổ. Xin bố mẹ cũng khó. Vì mình muốn mổ femto lasik. Pp này an tòan hơn lasik thông thường. Nhưng cũng đắt nữa 40 tr lận. Bạn trai rất muốn đầu tư cho mình đi mổ vì muôn mắt mình sáng hơn. Anh ấy ko bị cận. Hichic. Mình thấy khó xử quá vì số tiền lớn như vậy. Hơn nữa anh chả bao giờ sắm cho anh cái gì cả vậy mà sắm cho mình từ cái quần áo đến đt máy tính.mình nhận của anh quá nhiều nhưng mình cũng muốn đc mổ để nhìn rõ hơn. Mình đeo kính 8 năm nay rồi. Mình nghĩ chắc mẹ cũng sè ko đồng ý vì mẹ hay nói mình thực dụng ở anh quá nhiều. Mà anh cũng luôn chiều theo sở thích của mình. Vậy m có nên đi mổ ko?

    7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • chàng quá hào phóng làm mình khó xử?

    Mình đang là sinh viên chưa làm ra tiền nên ít khi trả tiền hay tặng quà cho anh. Anh sắm cho mình đủ thứ. Từ điện thọai, máy tính bảng đến hết đồ này đồ khác rồi mua vé máy bay cho mình đi chơi. Mình có nuôi con heo mỗi lần anh lên đều bỏ vào đó 200k. Mình nói mình ko nhận nhưng anh cứ tòan giấu bỏ vào. Anh luôn nâng niu mình, ko cho m làm việc nặng bao giờ, mình nói gì cũng nghe.Mình khó xử lắm. Mình biết anh ko hề lợi dụng mình vì nhà anh rất gia giáo. Hai bên gia đình đã gặp mặt nhau. Bố mẹ anh cũng quý mình. Anh tốt với mình như vậy mình phải làm sao bây h. Hic hic

    6 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • do anh ấy nhu nhược hay không biết ghen?

    Người yêu mình chả bao giờ biết ghen. Tôn thờ mình đến mức chưa bao giờ mắng mình hay giận hờn mình. Anh ấy binh lặng như một tờ giấy trắng.mình khô biết phải diễn tà như thế nào nữa. Mình chưa gặp ai như vậy đến lần 2. Mình thường xuyên nhắn tin thân mật với các chàng trai, họ tán tỉnh mình . Thậm chí mẹ mình còn tát mình vì tội bắt cá nhiều tay. Mình làm thế chỉ vì muốn chứng mình cho con người ấy thấy. Sao anh ấy chả chút động lòng. Mình để anh đọc hết tin nhắn đó sao anh cũng khô mảy may giận giữ, trách mắng. Mình chả khác nào một bình thủy tinh anh khô dám động vào vì sợ nó vỡ. Anh nâng níu mình và sợ mình buồn bực. Tại sao anh lại quá tốt. Mình muốn anh đừng tốt với mình nhiều như thế. Có phải mình sai .?

    3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Anh yêu mình thật lòng hay chỉ coi mình là nghĩa vụ?

    Mình thực sự rất yêu ang ấy nhưng nhiều lúc cũng đau lòng. Anh ấy là người đàn ông sống khá kín đáo, hơn mình 9 tuổi và đã ngoài 30. Nhiều lần mình mắng nhiếc anh nhưng chưa bao giờ anh trách mình hay giận mình, phải nói là anh hiền đến phát bực. Anh đi công tác lần nào cũng mua quà cho gia đình mình. Mình chưa bao giờ nghi ngờ anh có người con gái khác vì thực sự anh khá ít nói và chả bao giờ anh ấy nói chuyện với người con gái khác nhiều. Anh nói mình là mối tình đầu của anh mình cũng tin vì mình cũng chả trong trắng gì, anh cũng chấp nhận và thậm chí anh chưa bao giờ có ý định đi quá giới hạn với mình, cử chỉ cầm tay của anh cũng rất e dè. Anh đã dẫn mình ra mắt gia đình, chỉ đợi mình học xong.Nhưng trái lại anh rất ít liên lạc với mình.2,3 hôm anh mới gọi cho mình 1 lần. Anh thấy mình chụp ảnh đi chơi với ng con trai khác anh cũng không bao giờ ghen hay tỏ thái độ gì cả. Anh rất ít khi chia sẻ cho mình về công việc, cuộc sống của anh. Yêu nhau 2 năm mình cũng ko thể hiểu anh ntn nữa. Mình đối với anh là gì nữa. Mình đã chia tay anh nhưng anh vẫn tha thiết giữ mình quay lại nên mình vẫn ở bên anh. Vậy mn có thể giúp mình hiểu anh hơn ko? mình buồn lắm.

    2 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Mọi người tư vấn giúp mình với!?

    Mình có 1 cậu bạn chơi rất thân và mình trân trọng tình bạn này. cậu ấy nhiều lúc tỏ ra gần gũi mình nhưng mình vẫn cố giữ khoảng cách. Thực sự mình chỉ coi cậu ấy là bạn. Thi thoảng cậu ấy đặt tay lên vai mình, mình cũng cố gạt tay cậu ấy ra. Cậu ấy hay nt cho mình, mình hạn chế nói nhiều. cậu ấy và mình hay đi chơi với nhau và sáng nào cũng tập cầu lông cùng nhau. Mình thấy rất vui và chỉ muốn dừng ở mức đó vì trong lòng mình đã có ng khác. Mình phải làm sao để luôn giữ đc tình bạn đẹp này.

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Khi ng đàn ông nói......?

    Anh là một thằng ngốc. anh xin em đấy. vậy có phải anh ấy yêu mình thật lòng. Mình đã giận anh ấy cả tuần nay và nói chia tay anh ấy. Mình vẫn im lặng và chưa có phản hồi gì với anh ấy cả. Vậy m có nên trả lời ngay ko, hay để thêm một thời gian nữa để anh ấy suy nghĩ thêm

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Mất máy tính bảng bạn trai tặng?

    Mình buồn quá. có thể đối với 1 số ng nó ko giá trị nhiều nhưng đối với mình nó là vô giá. vì đó là món quà bạn trai mình tặng. bạn trai mua chục triệu lận cho mình. mình bị móc lúc nào ko biết. mình khóc rất nhiều chả biết nói với a ấy ntn. mình chưa đi làm nên cũng thấy tiếc vì có cái xài mà cũng để bị mất. Nếu mn là anh ấy mọi ng sẽ nghĩ sao. hic.

    2 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Có phải anh ấy giận mình?

    Gần đây mình bị áp lực chuyện học hành nên thờ ơ với anh ấy. Anh ấy hỏi gì mình cũng chỉ ừ với vâng. Như mọi lần anh ấy đều cố gắng thu xếp công việc để lên nhà mình chơi vào tối thứ 7 và cả ngày chủ nhật. Hôm kia anh còn nói mua socola cho mình nên mình nghĩ là hum qua anh sẽ lên. nhưng trưa hôm qua anh chỉ nt cho mình là tối nay anh ở nhà.mình cũng chỉ trả lời là vâng. Sau đó anh out face luôn mà ko nói răng chi gì hết với mình. từ qua đến nay anh cũng ko liên lạc chi với mình,mình thì ko có thói quen liên lạc trước bao giờ. Nhưng anh cư xử như thế mình thấy hơi hụt hẫng.Bố mẹ mình thì rất quý anh. Cứ hỏi hoài sao nó ko lên làm m phát cáu. Có phải a ta giận mình.

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Không ăn cơm có sao không?

    Mình 1 năm nay rồi rất ít khi đụng tới cơm, bánh mì,bánh bao,ngô khoai sắn,bún phở, mì.đại loại là tinh bột, trừ hoa quả và khoai tây chiên, thịt cá đồ hải sản mình ăn nhiều là đằng khác. Mình rất hoảng vì đợt vừa rồi mình về ra mắt bạn trai vì nể nên buộc phải ăn cơm nhưng sau đó thì nôn thốc nôn tháo. Bánh mì nửa năm nay ko động tới rồi. phở mì thì cũng ăn nhưng không thích cho lắm vì cảm giác đầy bụng. vậy mình duy trì ăn như vậy có sao ko.

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Có nên đi đến nhà thầy cô xin điểm?

    Do năm nhất và năm 2 mình có gặp 1 cú sốc lớn nên học hành chểnh mảng, năm nay đã tu chí học hành nhưng mà vẫn không vớt vát được mấy. Có nhiều môn phải học lại quá. Mình thực sự rất lo sợ, Nghe mấy đứa bạn ngoài hà nội kể đi thầy cô để được tấm bằng giỏi chẳng khó. Mình đây cũng chỉ muốn lên khá chút thôi. Mình không rõ đại học thì như thế nào vì cấp 3 thấy nhiều người đi thầy cô. Giảng viên đại học chắc ít tệ nạn hơn vì học chả thiếu gì tiền. Hic Năm 3 rồi ,mà trong SG có vẻ không tệ nạn cho lắm, chả thấy ai đi thầy cô hoặc là mình không biết. Mình thực sự rất ân hận và lo lắng chả biết làm sao nữa. Bố mẹ bỏ ra cả đống tiền để mình được vô lớp chất lượng cao học mà giờ không đạt chuẩn của lớp thì tốt nghiệp sẽ bị bằng như lớp thường. Vậy thì bao nhiêu năm bố mẹ đổ ra phí quá. Mình ngày nào cũng suy nghĩ và khóc rất nhiều chả biết làm sao nữa. Mình không dám nói cho bố mẹ vì mẹ bị bệnh sợ mẹ sẽ sốc. Nhà mình có quen cô hiệu trưởng, bạn của chú ruột mẹ mình thôi. Nên không biết có nên kêu bố mẹ nhờ vả không nữa. Ai có kinh nghiệm chỉ đường cho mình với. Mình cảm ơn nhiều

    2 Câu trả lờiĐại học & Cao học7 năm trước
  • Bạn trai muốn kết hôn sớm?

    Thực sự lúc này mình không muốn cưới ngay vì còn nhiều việc muốn được hưởng thụ trước khi kết hôn. Mình muốn học hỏi hơn nhiều điều trong cuộc sống để phát triển sự nghiệp mà sợ chuyện chồng con sẽ làm vướng bận. anh thì lại ko còn trẻ. đã ngoài 30 rồi nên mình có kêu đợi mình thêm vài năm nữa nhưng anh ko chịu. và thêm lý do nữa là bố anh đang rất yếu, có thể đi lúc nào ko hay nên anh thêm phần lo lắng. Em trai anh năm nay chắc chắn cưới rồi vì bố anh kêu ko đợi đc nữa và muốn 1 trong 2 anh em phải cưới trước. nhưng bác cũng băn khoăn vì muốn bạn trai mình và mình cưới sớm càng tốt mà mìh lại muốn học thêm văn bằng 2. vậy mình nên giải quyết như thế nào nhỉ. đau đầu quá.

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Ngoài tiếng anh nên học thêm tiếng gì?

    Mình là sinh viên trường luật. mình học tiếng anh 12 năm nay rồi. giờ đang băn khoăn ko biết học thêm tiếng gì nữa, định hè này học thêm. thấy mọi người đổ xô đi học tiếng nhật nhiều quá. mẹ mình thì kinh doanh chuyên đi trung quốc thường xuyên. mẹ kêu phiên dịch tiếng trung bèo lắm. có 2,3 triệu thôi. Mẹ mình ko qua trường lớp mà cũng nói đc ít tiếng trung rồi.Theo các bạn mình nên học thêm tiếng gì để sau này xin đc việc. mình định làm hải quan nên chắc cũng cần biết nhiều thứ tiếng.

    8 Câu trả lờiBạn bè7 năm trước
  • Bạn trai không bao giờ tặng quà ngày lễ?

    Mình thực sự rất buồn và khó chịu khi cứ phải kéo dài tình yêu như thế này. chỉ là do nhà 2 bên đã biết nhau và xin phép tiến xa hơn rồi. bố mẹ có vẻ kì vọng mình sẽ lấy anh ta. nhưng thật đáng buồn là chưa bao giờ mình nhận đc quà ngày lễ. Thi thoảg anh ta mua cho mình quà thôi nhưng lại chả đúng dịp lễ, nhưng mấy món ăn vặt vãnh đó thì bõ bèn gì. Mình hôm qua mua cho anh ta 2 cái áo mà anh ta lại đi nhậu. Ngày lễ nào mình cũng muốn bỏ anh ta nhưng bố mẹ can. Sinh nhật của mình còn ko tặng thì mình còn tiếc gì nữa.

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Có nên thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ?

    Hầu như chả ai nhận ra mình phẫu thuật thẩm mỹ mũi.Ai cũng nói xinh quá. nhưng mà tự dưng có 1 cô bạn nhận ra và hỏi mình 1 cách vô tư trên facebook là pttm mũi à. mình ngại và xấu hổ nên khóa face lại. mình rất ít khi up ảnh và từ hồi làm mũi đến giờ mình rất kín tiếng. Ng thân ai cũng khen mình làm mũi trông rầt xinh. nhưng mình ngại thừa nhận với ng ngoài. mình mặc cảm quá. chả biết làm sao nữa.

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Nên mừng tuổi cho bố mẹ bạn trai hay không?

    Mình đang là sinh viên nhưng gia đình cũng có chút điều kiện nên có thể mừng tuổi được song ko biết là nên mừng ít hay mừng nhiều. Vừa rồi mình có gửi quà ra cho bố mẹ anh chị anh ấy mỗi người 1kg hạt điều thôi vì mình ở xa với lại gặp họ có 2 lần gọi là xã giao. mình cũng chả bao giờ gọi điện thoại cho họ vì mình nghĩ ko cần thiết và con gái thì nên giữ khoảng cách với nhà bạn trai chút. Họ lại toàn ngang tuổi ông bà bố mẹ mình nên hơi ngại. Đợt này mình về thăm bố mẹ anh chị anh ấy nên không rõ có nên mừng tuổi bố mẹ anh ấy và mừng tuổi các cháu bao nhiêu. Nhiều quá thì người ta nghĩ là mình cần gia đình ng ta quá hay nịnh nọt ng ta, còn,ít quá cũng ko đc. Vậy nên mừng tuổi bao nhiêu là vừa?

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Ngại vì bạn trai tặng món quà giá trị?

    Có phải tớ quá thực dụng. Bạn trai tớ là ng hơn tớ nhiều tuổi còn tớ có phần trẻ trung hơn nên được anh hết mực nuông chiều. Gia đình tớ ko phải thuộc dạng giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Bình thường anh đi công tác rất hay mua quà cho mình.Hôm sinh nhật tớ anh đã dẫn tớ đi mua máy tính bảng. Ban đầu tớ cũng ko biết. Khi bước vào cửa hàng tớ mới biết nhưng tớ cũng chả từ chối cứ đứng thừ ra để anh mua. Máy anh mua cho mình khá đắt mà sinh viên như mình chả biết bh mới có tiền mua. Xong giờ anh lại mua điện thoại xịn cho mình. Liệu m có nên trả lại. Thực sự mình khó nghĩ lắm vì mình hiếm khi mua đồ cho anh. Có mỗi bộ quần áo thôi ạ. Với đi chơi toàn anh trả. Còn 1 vấn đề nữa. Nói có khi chả ai tin. Nhưng mình nghĩ anh ko hề lợi dụng mình vì mình đã ko còn trong trắng nhưng anh và mình ngủ với nhau suốt mà chỉ ôm nhau ngủ thôi. Anh nói sẽ giữ cho tới khi mình học xong.

    9 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Mình buồn quá cả nhà ơi!?

    Hôm nay sinh nhật mình nhưng quả thực là 1 ngày thảm hại. Mình lần nào cũng tặng cho anh quà những ngày dịp đặc biệt. nhưng anh chưa bao giờ tặng cho mình 1 món quà.mấy đợt trước mình nghĩ cũng ko có gì đặc biệt nên bỏ qua, nhưng hôm nay sinh nhật mình mình đã thực sự thấy tủi thân. mình khóc rất nhiều. mình ko cần gì lớn lao cả chỉ cần chút lòng thôi cũng ko đc sao???

    10 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Help tớ với làm sao giờ?

    Tớ có 2 nick tài khoản facebook. Trước đây tớ có nt cho em trai của ny tớ. Hồi đó tớ cũng thích ny tớ rồi nhưng ny tớ với tớ hồi đó mới chỉ là bạn. Ngớ ngẩn thế nào tớ tò mò về ny tớ quá nên kết bạn với em trai anh ấy ( nick kll ) xong hỏi luyên thuyên là bạn có phải Q ko mà rõ ràng cái tên nick là T. Tớ nghĩ lại nên thôi ko làm quen nữa. Tớ dùng nick mà tớ công khai với mọi người (nick đn) Khi tớ trở thành bạn gái chính thức của ny tớ. Em trai anh ấy kết bạn với tớ. Tớ và em trai ny cũng thi thoảng nc với nhau. Xong cái nick đn nó bị trục trặc ko vào được. Tớ lại dùng nick kll xong đổi thành đn. Tớ quên khuấy mất vì cuộc trò chuyện đó ko xóa đi đc. Tớ thấy xấu hổ quá, tại avarta vẫn giữ nguyên ko biết anh ấy có nhận ra ko. Tớ ko biết có nên chặn anh ấy hay sao nữa. Huhu.

    3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Mình thật tội lỗi và đáng ghét phải không?

    Mình đã thích thầm em trai của người yêu mình, anh ấy cũng có người yêu rồi. Anh ấy đối xử rất tốt với mình, mỗi lần như thế, trái tim mình lại ko thể nào ngưng hy vọng. Hic. Anh ấy thức đêm để sửa máy tính cho mình, luôn nói nhẹ nhàng với mình và giúp mình nhiều việc khác nữa. Huhu. mình phải làm sao đây

    7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước