Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 725.787 points

?

Câu trả lời yêu thích20%
Câu trả lời5.095
  • Re: có bác nào câu cá lóc không giúp em với?

    Re: có bác nào câu cá lóc không giúp em với

    http://www.youtube.com/watch?v=xOaGY0x-prk

    Cá lóc là cá gì vậy ta ? tôi hay đi câu suốt ngày lặn lội hết đầm nầy đến suối nọ , mà chẳng thấy bóng dáng con cá lóc là con gì , con nhái cứ hết ném ra rồi kéo vào cả ngàn lần mà chả thấy lóc đâu ! chỉ thấy rô phi chạy lao xao đầy mặt nước ! chắc tụi nó bây giờ đã lên sách đỏ nằm hết rồi nên cứ sáng vác cần đi tối vác cần về , hi hi còn cần để mà vác về là may lắm rồi chứ điệu nầy oải quá chắc rồi cũng bẻ cần ...thôi câu !

    Cá lóc hóa ra là con cá tràu quê tôi , người ta gọi lóc là gọi theo động từ lóc của nó giống như con bò người ta gọi là bò vì nó... bò chứ chả đi ? tiếng tây tiếng u ghép 2 danh từ lại với nhau gọi là snake...head , lại có nơi gọi là haruan , tomman thôi thì gọi gì thì gọi nó vẫn là con tràu như tuổi thơ tôi đã từng gọi !

    Tuổi thơ một thời hoài niệm , một thời nhớ mong , ngày đó cá đầy sông đầy ruộng , tôi thường đi câu cá rô đồng gặp những bầy ròng ròng , cặp cá bố mẹ vờn theo giữ con bèn dùng cần câu rô nhắp, rồi hồi hộp nhìn cá mẹ lừng lững chạy theo , nó chạy theo rồi nó dừng lại rồi nó ngửi mồi rồi nó bỏ đi làm tôi hồi hộp nhìn với đầy vẻ tiếc nuối ! họa hoằn lắm mới có một vài con tha mồi để rồi cần gãy , để rồi ước mơ bắt được con cá tràu đô trong tôi vỡ vụn ! tuổi thơ tôi gặp mấy tay câu quăng { quê tôi gọi là quăng chứ không rê , rê là dùng cần trúc dài 5-7 mét kéo mồi nhảy tưng tưng trên mặt nước } mấy ảnh sao mà oách , giỏ tre đựng nhái giắt lủng lẳng sau lưng , mỗi lần quăng cần tụi nhỏ như tôi phải dạt xa hàng mét nếu không sẽ câu ...người ! lớn lên tý nữa tôi dành dụm đầu tư mua cước lưỡi câu về tập câu rê , một khoanh cước chợ , một lưỡi câu tràu , một nhánh tre vài con nhái là khởi nghiệp câu { có bác nào câu cá lóc không giúp em với } thôi thôi cháu ơi ! bác đã lỡ nghiện rồi khuyên cháu đừng đi theo vết xe đổ của bác mà khốn ! mụ vợ bác sau nhiều đận răn đe dọa dẫm cấm vận ,cắt cơm bắt bác cai nhưng nào có cai được , hu hu cai vợ thì bác đây sẵn sàng còn cai câu thì bác xin chịu thua vì con cá lóc là loài cá dữ nó tấn công con mồi như là con báo cheetah nên nó có ma lực vô cùng với người câu ! ngày đó cá nhiều vô kể , lon sữa bò to rộng là thế mà sao tôi quấn cứ tuột cước hoài , mặt ao thoáng đãng là vậy mà sao con mồi cứ mãi lên cây ? thế mà cá ăn tiếng bập của nó mới hãi hùng làm sao , tôi cuống cuồng , tôi giật cần rồi tôi chạy như bị ma đuổi mặt mày không còn chút máu , từ đó trở đi giống như ma túy không được thử dù chỉ một lần ! để đến bây giờ sau hàng trăm lần quyết tâm cai nghiện vì cá đã bị chích điện hết rồi, còn thuốc mô nữa mà không cai ? thế mà nó như căn bệnh trầm kha đã ăn sâu vào máu thịt ta rồi, cả ngày phơi nắng đội mưa chỉ để cầu cho con cá dữ táp cho một miếng , để rồi hồi hộp để rồi ngẩn ngơ ra về trong tiếc nuối !.để rồi bây giờ phải đành lòng ngồi trong phòng ....câu trên net!.............................................. ..................

    .Nãy giờ lan man chuyện đẩu chuyện đâu lạc đề câu hỏi của cháu , vậy thì bây giờ bác cháu ta vào ý chính nhé khi nào thì ta đóng cần ? để thắng thua nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố : lưỡi câu , tầm, hướng, lực {mạnh yếu } và còn yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là ...con cá ! khi cá bắt mồi chìm , ta dừng ngay tay quay hạ đầu cần để cước chùng,và nhìn nếu cá sủi tăm có nghĩa là nó đã nuốt mồi rồi, sợi cước chạy là ta quất theo hướng ngược với hướng cá tha mồi đi, khi con cá bắt mồi nổi ta dừng tay quay thả cước hơi chùng , nhìn sợi cước chạy là ta đóng , tuyệt đối không thử vì có nhiều con cá rất khôn , cảm giác vướng là nó bung nhảy liền , nhất là khi trời có gió mạnh lực gió tác động vào dây câu cá càng nhảy tợn , vì vậy câu ngoài nơi có gió nhiều khi cá cắn câu ta vội vàng dừng ngay và hạ đầu cần cho cước chùng như thế hạn chế được cá nhảy ! ............................................

    2 Câu trả lờiCâu cá8 năm trước
  • - Lưỡi câu của bạn làm rất đẹp nhất là phần ngạnh , nhưng câu rê là tốn lưỡi câu ghê lắm ! mỗi lần hết lưỡi ,?

    - Lưỡi câu của bạn làm rất đẹp nhất là phần ngạnh , nhưng câu rê là tốn lưỡi câu ghê lắm ! mỗi lần hết lưỡi , lại kỳ công ngồi mài giũa , thôi thì tôi dùng lưỡi câu cá hồng , ra chợ mua 1 hộp 50 cái chỉ có 8.000 đồng , về sửa lại theo ý mình là tha hồ câu , thép rất cứng không sợ cá to , không sợ mất lưỡi , bèo, sen , rễ cây , ta cứ hồn nhiên quăng bừa vô đấy , mắc lưỡi thì ta dùng nội công kéo cho đứt , thay lưỡi khác khỏi bận tâm cho mệt ! Lưỡi câu nó đây chỉ nhỏ xíu thôi , nhưng hiệu quả vô cùng , cá lớn cá bé đều vô giỏ , bạn chọn lưỡi đường tròn của nó ôm trọn cây sắt phi 8 là ok , vì xương vành miệng cá lóc lớn 2 kg cũng chỉ to bằng cọng cây sắt 8 là cùng , mua về bạn chỉ cần bo cho lưỡi tròn là .....câu ! http://www.youtube.com/watch?v=CgPa8lFbZnw - còn dụng cụ gỡ lưỡi các bạn nên dùng loại kẹp nầy : http://dungcuykhoakimminh.com/san-ph.../KEP-ALLIS....

    - Ngày trước tôi ham làm lưỡi câu lắm , ngồi giũa mòn hết cả mấy đầu ngón tay , cả ngày công chỉ được 1 vài cái ưng ý , đem ra câu thử , vướng , đứt thế là công toi ! ác phụ nhà tôi cứ thấy tôi cả ngày hì hụi bèn chì chiết , riết róng : cá ăn mồi chứ ăn gì lưỡi câu mà làm lắm thế ? không giữ thằng ku cho tôi đi nấu cơm ăn à ! thế là dẹp quách ! tôi đã up ảnh nhưng nó cứ báo lỗi file không hợp lệ , mà máy ảnh nikon đấy nhé ! thôi bây giờ thử bằng dt đời cô Lựu xem sao !

    -Vẫn upload file thất bại ! đuôi file jpeg cũng up không được chán quá ! thôi thì bạn cứ ra tiệm hỏi mua lưỡi câu cá hồng chọn loại thép cứng , còn mũi , ngạnh của nó là khỏi chê rồi bén ngót ! nơi tôi dùng lưỡi nhỏ xíu như lưỡi câu cá thát lát vậy , như vậy cá mới không sợ hóc ......dạn ăn ! con nhái nhỏ bằng ngón tay út móc vô còn không thấy lưỡi câu , cứ để nguyên khoen tóm lưỡi câu cho bảo đám , còn cách móc mồi : ui trời ! trang mạng gì chán quá , tôi up video ,ảnh lên youtube , facebook ầm ầm , còn trang nầy thì tui chịu , tôi cũng muốn khoe hàng lắm chứ ......nhưng chịu thua ! chắc kiểu nầy phải tạm ngưng đi câu một thời gian để đăng ký học khóa IT RỒI VỀ UP TIẾP !

    Hồi mới tập câu tôi mang trầu thuốc tới tận nhà năn nỉ mấy cụ sư phụ làm giùm lưỡi câu , lò xo hoàn lực súng AR15 đem theo cả cuộn dài ngoẵng , thuốc thơm cả gói lâu lâu mời thầy châm 1 điếu , quẹt gas châm tận mỏ thầy ........hút ! được 5-7 cái mừng quá ,tiền bạc cám ơn rối rít , độ nữa tháng sau cá ăn hết sạch , lại lò dò đến nhà sư phụ { mà thời của mấy ổng lưỡi câu nó to vật vã } riết rồi sư phụ cũng hãi quá mỗi lần thấy tôi là tránh mặt !

    Sư phụ bỏ đệ chả lẽ đệ lại bỏ đam mê giời đày đã trót mang ? thế là trong cái khó ló cái khôn , tôi ra tiệm mua lưỡi về câu rồi đâm nghiện cái dạng lưỡi chợ thanh mảnh tự bao giờ ! nói phải tội khi sư , nếu sư phụ đem cho tôi hàng tá lưỡi câu đã cắt ngày nào , chắc tôi vứt vào sọt rác quá !

    Quá trình phát triển Lưỡi câu cũng giống như DT di động vậy , ngày mới ra đời chiếc DT nó to như chiếc giày ống , rồi theo thời gian nó mới nhỏ dần bỏ lọt trong chiếc túi quần , nói dại nó không nhỏ lại mà vẫn to vật vã như ngày xưa , chắc tôi không dám dùng vì sợ ...........lộ , mà nhỡ lộ ác phụ nhà tôi dùng nó nện trên đầu thì dù có đội mũ bảo hiểm tôi cũng toi mạng ! chả kịp trối trăng gì cho thuê bao ở đầu kia vừa gọi ! ! ! lưỡi câu ngày xưa cũng vậy cọng nó người ta dùng kèo dù uốn lại , nó to nhìn đến hoa cả mắt chắc cá ngày xưa nó.... mù ! rồi theo thời gian lưỡi câu nó teo lại , từ kèo dù đến lò xo hoàn lực vẫn còn to , bèn chuyển sang lò xo băng đạn , chắc là hết nhỏ được rồi ? thế mà lưỡi câu công nghiệp nó lại nhỏ ...đến độ nano thì không dám chứ nhỏ bằng sợi cước 30-40 vẫn bảo đảm độ cứng như thường !

    Về cái sự cứng của thép làm lưỡi câu , sau bao năm mài giũa tôi nhận thấy độ cứng có nhiều loại : độ cứng mài mòn khác với độ cứng đàn hồi , có nhiều cọng thép cứng đến độ chỉ đưa giũa vào giũa là .........mua giũa mới , thế mà độ đàn hồi nó lại mềm quá không đạt ! từ lò xo supap honda thử qua lò xo hoàn lực chỉ duy nhất thép lò xo băng đạn là ok ! http://www.youtube.com/watch?v=7QKXgc-7TCM

    1 Câu trả lờiCâu cá8 năm trước
  • CHÁN YAHOO LẮM RỒI !?

    Thêm vài chi tiết nữa (tùy ý)....KHÔNG THÊM !

    13 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Mến tặng các bạn : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Thi-Khong-Ngoc-Lan-Kieu-Nga/IWZB68UI.html?

    chúc các bạn một ngày thật đẹp !

    7 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • HAPPY NEW YEAR Những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi gởi đến các bạn !?

    http://www.youtube.com/watch?v=-zGQ2qVsCwQ

    Những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi gởi đến các bạn !

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • từ nguyên của bạn nối khố ? sao không nối gì.... lại đi nối khố ! cám ơn !?

    hai người bạn khác giới có nối .......cái khố lại với nhau được không ?

    7 Câu trả lờiKhoa học Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • câu trả lời được người hỏi chọn là hay nhất lại là câu vi phạm ? ? ?

    Xin chào HAN

    Nội dung bạn đăng trên Yahoo! Hỏi & Đáp vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi hoặc Điều khoản Sử dụng Dịch vụ. Do đó nội dung của bạn đã bị xóa. Nguyên tắc Cộng đồng giúp giữ Yahoo! Hỏi & Đáp là một cộng đồng an toàn và hữu ích, do vậy chúng tôi đánh giá cao việc bạn xem xét các nguyên tắc này.

    Câu hỏi: Như thế có phải tổn hại sức khỏe không?

    Trả lời đã bị xóa: rượu bia nó có nhiều tac hại ! nếu uống vừa nó làm tăng thời gian lâm trận của đàn ông, ox của bạn có thể đúng vào trường hợp nầy ,có chuyện vui về rượu ntn : có ông nọ vợ mua rượu về nhậu đêm đó bản lĩnh đàn ông đích thật của chồng làm vợ ngất ngây ! chị vợ qua ngày hôm sau mua rượu nhiều gấp đôi và nghĩ mới uống chừng đó mà đã lên mây rồi ,hôm nay mình tăng liều cho chả thế nào cũng tưng bừng ? đêm đó ác thay vì nhậu say quá lão nằm ngủ thẳng cẳng chẳng còn mơ màng gì cả,báo hại vợ cả một đêm trằn trọc ,trời ơi thế mà tui cứ tưởng 1000 nó sẽ hơn 500 chứ ! ! ! hay là bạn bồi thêm cho lão chồng của bạn 500 nữa nhé !

    Lý do vi phạm: Nguyên tắc Cộng đồng và/hoặc Điều khoản Sử dụng Dịch vụ

    Nếu bạn thấy có nhầm lẫn gì đó trong việc nội dung bị xóa, vui lòng đọcNguyên tắc Cộng đồng/a> và bảo đảm nội dung bạn đăng: 1. tuân theo quy định đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi, không mang tính tán gẫu hoặc trao đổi thông tin cá nhân. 2. không chứa các đường dẫn đến trang web hoặc câu hỏi không có liên quan, không quảng cáo blog hoặc trang web của riêng bạn; 3. tôn trọng người khác và không xúc phạm các thành viên khác trong cộng đồng. Nếu bạn vẫn thấy câu của bạn đã bị xóa do có nhầm lẫn nào đó, bạn có thể liên liên hệ Ban Chăm sóc Khách hàng để cho chúng tôi biết lý do.

    Thân ái,

    Chăm sóc khách hàng Yahoo!

    thôi khỏi cần thân khỏi cần ái mà làm chi ...chủ yếu vô đây để giải sầu mà thôi ! ! !

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • chim đồi mồi là chim gì ? [ phú ông xin đổi con chim đồi mồi ] cám ơn !?

    người mù nằm mơ như thế nào nhỉ ? xin cám ơn !

    3 Câu trả lờiĐộng vật học1 thập kỷ trước
  • http://www.woim.net/song/3680/beo-dat-may-troi.htm?

    Mot tin do trung thanh cua saxophone

    Neu co the xin duoc lam quen voi moi nguoi:

    bangchau0512@yahoo.com

    kysigiapvang999

    ối zời tuyệt quá Pác Tuấn nhà em ạ ! Tiếng kèn Tây của pác nghe như tiền ru giữa trưa hè nắng đỏ ở vùng quê Nam Bộ, nghe như tiếng mẹ ru hỡi hời, tiếng kèn của pác Tuyệt vời. Chúc các pác đang nghe nhạc ... Vui, khỏe, trẻ, đẹp. Em xin hết. Cảm ơn pác Tuấn.

    choyeumeonhe

    doạn dạo đầu của bài này nghe là lạ quá ta.

    minhnu

    Thương nhớ ai, sao rơi, trăng sắp tàn, trăng tà

    tran_nguyen_bao_linh

    hay tuyet voi!

    strangerig

    tim 1 goc tinh lang giua thu do on ao va voi va nay that kho.toi di lam ve nghe 1 minh hut 1 dieu thuoc cung 1 ly cafe hihi that thanh than ban a.chuc moi nguoi luon vui ve

    hocmr109

    dao dau lau nhung hay . mkoi lan minh nghe lai phai doi tai ve rat la lau

    lam cach nao de nghe nhanh vay

    khong_loi

    nghe thay buon qua

    NtodaL

    Tôi luôn thích dân ca, tiếng saxo của ông Trần thật tuyệt. Cám ơn ông !

    robinlove

    lâu rùi không được nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và lắng đọng.. bài này nghe hay wa a. ^^!

    kendi

    phan da^u dao hoi da`i^^. nhg tu'm lai thi` van very good

    Chuot_tui

    Thực sự phải nói là hay thật đấy ko còn gì để mà phải bàn cả ^_^ . Buổi tối mà nghe thì thôi rồi...

    vuhanh.jp

    Một ngày mệt nhoài giữa chốn kim tiền ngược xuôi hối hả, ta dừng lại lắng lòng nghe những thanh âm ngọt ngào hương vị Việt, thấy lòng nhẹ lâng như áng mây trôi, như cánh bèo dạt, chợt nhận ra hơi thở sâu lắng và trầm ấm của dân tộc đã thổi đi lo toan cuộc sống và tưới mát tâm hồn trong tiếng saxo.

    aoiusagi

    Phần phối khí thật tuyệt.

    hanamthuc

    uh,nhung rat hay phai ko ban

    hoamo

    bài này phần dạo đâu nghe lạ quá

    2 Câu trả lờiGiải trí & Âm nhạc - Khác1 thập kỷ trước
  • xin mời spam để bớt buồn !?

    Muốn bị lừa hay không , mong chư huynh giải thích ?

    gà trống mổ viên sỏi và dụ gà mái ! thế gà mái có biết là bị gã gà họ sở lừa không ?

    - có cuộc thi hoa hậu người ta hỏi : - khi bị gà trống đuổi gà mái nghĩ gì ?

    - dạ thưa ban giám khảo : - nó nghĩ... nó nghĩ.. không biết mình chạy như thế nầy có nhanh quá không !?

    9 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • muốn bị lừa hay không , mong chư huynh giải thích ?

    gà trống mổ viên sỏi và dụ gà mái ! thế gà mái có biết là bị gã gà họ sở lừa không ?

    - có cuộc thi hoa hậu người ta hỏi : - khi bị gà trống đuổi gà mái nghĩ gì ?

    - dạ thưa ban giám khảo : - nó nghĩ... nó nghĩ.. không biết mình chạy như thế nầy có nhanh quá không !?

    4 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=347850&ChannelID=194?

    tặng các bạn trên yhd hay hỏi yêu là gì để thay cho câu trả lời nhé !

    5 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước