Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2388 points

?

Câu trả lời yêu thích20%
Câu trả lời114

Đam mê những thứ liên quan đến âm nhạc và hội họa Yêu guitar, yêu màu vẽ và yêu truyện Harry Potter

  • Các bạn chọn điều gì?

    Xinh đẹp tuyệt trần nhưng người con trai trong mộng không yêu mình.

    Hay:

    Nhan sắc trung bình nhưng người con trai trong mộng yêu mình.

    3 Câu trả lờiGiáo dục & Tham khảo - Khác4 năm trước
  • Các bạn chọn điều gì?

    Xinh đẹp tuyệt trần nhưng người con trai trong mộng không yêu mình.

    Hay:

    Nhan sắc trung bình nhưng người con trai trong mộng yêu mình.

    3 Câu trả lờiGiáo dục & Tham khảo - Khác4 năm trước
  • Bị hiểu lầm T_T?

    Có một đứa trong nhóm bạn bè em không mấy ưa vì nó hay chê bai người khác công khai, lại còn keo kiệt. Em thường tỏ ra lạnh nhạt với nó, ấy thế mà nó tưởng là do em gato với nó nên mới phớt lờ nó >.< Bây giờ nó đã đi kể cho vài người bạn của em cái ảo tưởng ấy rồi hay sao ý mà các bạn ấy cứ nhìn em ngờ ngợ T_T oan quá, mọi người bảo em phải làm sao? Em không muốn bị hiểu lầm là 1 kẻ gato T_T

    8 Câu trả lờiBạn bè5 năm trước
  • Mình bị hạ nhục?

    Hôm qua mấy đứa bạn cùng phòng thấy mình đăng ký một công việc thiết kế thời trang, có đứa liền nói ngay: "Ai chứ riêng cậu thì không có tư cách làm việc đó nhé". Nó đùa nhưng mình biết thừa nó không có ý tốt đẹp gì, vì ngay sau đó nó lôi cả cái mũ mua từ năm ngoái của mình ra, châm biếm: "Cái mũ này có khác gì mũ đánh giày câu cá đâu. Cậu mà đi thiết kế thời trang chắc toàn thiết kế quần áo cho người câu cá đánh giày". Những đứa khác hùa theo: "Làm thiết kế thời trang là phải được nhiều người ủng hộ. Thế cậu thấy trong phòng này có ai ủng hộ cậu không?" Thấy mình cười trừ, tụi nó còn lải nhải thêm một lúc lâu nữa.

    Bạn bè dìm hàng nhau còn giả bộ góp ý. Mình ngán đến tận cổ tụi nó mất thôi!

    11 Câu trả lờiTâm lý học6 năm trước
  • F.A 20 năm trời rồi...?

    Có ai như mình, 20 năm cuộc đời rồi chưa yêu ai bao giờ ko? Yêu một người nó ntn? Sao các bạn ko thấy ngại ngùng khi hẹn hò? Do gia đình có truyền thống "nam nữ thụ thụ bất thân" nên bé giờ mình rất nhát, ngại giao tiếp với người khác giới, suy ra chẳng biết ai hợp với mình, ai không.. chắc chết già mất.

    3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò6 năm trước
  • Attachment image

    Một lời khuyên từ kinh nghiệm...?

    Bắt đầu từ giờ trở đi, giữa một chiếc áo kiểu dáng đẹp - chất liệu tệ và một chiếc áo phông đơn sơ - chất vải đẹp, hãy chọn chiếc thứ 2, theo đúng nghĩa đen. Tin tôi đi, bạn sẽ cảm thấy khá hơn nhiều. Chiếc áo kiểu dáng đẹp có thể lỗi mốt và vải cũng sờn rách, tuột chỉ trong vài tháng, còn chiếc áo chất vải đẹp sẽ vẫn như mới dù đã sử dụng vài năm. Điều này không chỉ tiết kiệm tiền bạc cho bạn mà còn nói lên đẳng cấp khi sử dụng một món đồ đơn giản mà chất.

    2 Câu trả lờiThời trang & Phụ kiện6 năm trước
  • Anh chàng trong mộng của tôi...?

    Mình từng bị điêu đứng bởi một anh chàng có mái tóc đen bù xù trong chiếc áo phông rộng thùng thình bạc màu nhưng thơm tho cùng chiếc quần baggy đầy túi, khoác một chiếc balo bộ đội chật những giấy bút, đạp chiếc xe leo núi khắp phố phường ngày qua ngày để đi vẽ thuê, mặc dù cha mẹ anh để lại cho anh một khối tài sản rất lớn. Anh có một chú mèo tam thể nhỏ trong giỏ xe luôn song hành với mình. Sau cả ngày làm việc mệt nhoài, anh lại lích kích đạp xe trở về với căn nhà nhỏ có hai tầng nơi anh chuẩn bị cho chú mèo cốc sữa ấm rồi chậm rãi lướt ngón tay trên từng phím của chiếc piano cũ kỹ nhưng trang trí lạ mắt, từng tiếng trầm bổng vang lên qua khung cửa sổ có ánh sáng vàng lung linh hòa với tiếng hát thánh thiện ấm áp. Mong sao đó là chính mình cất lên những lời ca đó...

    1 Câu trả lờiVẻ đẹp & Phong cách - Khác6 năm trước
  • AI AM HIEU VE INTERNET CHO EM HOI CHUT NHA?

    Em moi lap mot tai khoan Soundcloud, co 5 track va 8 followers, nhung lai kiem duoc rat it luot nghe so voi nhieu tai khoan khac co luot nghe gap doi, trong khi khong co mot follower nao. Vay lam cach nao de kiem duoc nhieu luot nghe tren Soundcloud a?

    P/s: Em khong muon lap tai khoan tra tien, vi em khong co dieu kien. Giup em voi nhe, thanks cac anh chi!

    4 Câu trả lờiInternet - Khác7 năm trước
  • THẬT LÀ ỨC CHẾ QUÁ ĐI!!!!?

    Mình là girl 19 tuổi. Có 1 anh hơn mình 2 tuổi. Mình với ảnh quen nhau qua bạn bè được khoảng 3 tháng thì ảnh nói thích mình, sau đó vài ngày thì ảnh nói yêu mình luôn, mặc dù mình với ảnh chẳng đi chơi nhiều mấy, ảnh chỉ dạy đàn cho mình thôi.

    Mình vì ko có tình cảm gì với ảnh nên mình nói ko yêu ảnh, ảnh bảo "anh đã cầu hôn em đâu mà em từ chối", rồi làm ra vẻ yêu đơn phương 1 cách cao thượng.

    Nhưng cao thượng ở đâu mình chả thấy, chỉ thấy sướt mướt y như phim Hàn với lại tiểu thuyết tình yêu thôi. Có 1 đợt ảnh cứ nhắn cho mình hàng tá tin nhắn bày tỏ yêu thương nghe thảm thiết với sến súa quá, mình điên tiết nói đừng có làm phiền, thì ảnh cũng điên tiết lại với mình rồi lại xin lỗi rối rít. Khoảng 2, 3 lần như vậy, mình khinh ko thèm hồi âm luôn, cả điện thoại lẫn facebook, vậy mà ảnh vẫn cứ lải nhải qua mấy tin nhắn, rằng thì là mà anh ân hận lắm, cho anh xin lỗi đi mà, anh yêu em, anh phải làm thế nào bây giờ, chúc em ngủ ngon, bla blá blà...

    Đó giờ cũng khoảng 2 tháng rồi, ảnh vẫn cứ (tưởng là ảnh đang) kiên trì nhắn tin chúc ngủ ngon rồi chúc đủ mọi điều tốt đẹp trên thế giới cho mình. Bây giờ mình phát bệnh vì cứ phải thấy tên ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại, màn hình máy tính... Mình cũng chẳng dám chặn số hay chặn nick của ảnh vì sợ ảnh tự ái lại làm liều. Từ chỗ còn coi ảnh là bạn, giờ mình ghét đau ghét đớn ảnh, cả chị mình cũng ghét ảnh nữa vì thói ăn nói vô duyên ko chịu được, cãi nhau với cả bạn của chị. Lúc này mình chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu và phiền phức thôi, thêm cả sợ hãi nữa, anh ta làm mình sợ thấy mồ!

    Bố mẹ mình mà biết được chắc là lo mất ăn mất ngủ luôn đây, vì bố mẹ mình truyền thống và nghiêm khắc lắm, hic hic...

    Phải làm sao để chấm dứt cái tình trạng ức chế này bây giờ trời ơi???

    10 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • THẬT LÀ ỨC CHẾ QUÁ ĐI!!!!?

    Mình là girl 19 tuổi. Có 1 anh hơn mình 2 tuổi. Mình với ảnh quen nhau qua bạn bè được khoảng 3 tháng thì ảnh nói thích mình, sau đó vài ngày thì ảnh nói yêu mình luôn, mặc dù mình với ảnh chẳng đi chơi nhiều mấy, ảnh chỉ dạy đàn cho mình thôi.

    Mình vì ko có tình cảm gì với ảnh nên mình nói ko yêu ảnh, ảnh bảo "anh đã cầu hôn em đâu mà em từ chối", rồi làm ra vẻ yêu đơn phương 1 cách cao thượng.

    Nhưng cao thượng ở đâu mình chả thấy, chỉ thấy sướt mướt y như phim Hàn với lại tiểu thuyết tình yêu thôi. Có 1 đợt ảnh cứ nhắn cho mình hàng tá tin nhắn bày tỏ yêu thương nghe thảm thiết với sến súa quá, mình điên tiết nói đừng có làm phiền, thì ảnh cũng điên tiết lại với mình rồi lại xin lỗi rối rít. Khoảng 2, 3 lần như vậy, mình khinh ko thèm hồi âm luôn, cả điện thoại lẫn facebook, vậy mà ảnh vẫn cứ lải nhải qua mấy tin nhắn, rằng thì là mà anh ân hận lắm, cho anh xin lỗi đi mà, anh yêu em, anh phải làm thế nào bây giờ, chúc em ngủ ngon, bla blá blà...

    Đó giờ cũng khoảng 2 tháng rồi, ảnh vẫn cứ (tưởng là mình) kiên trì nhắn tin chúc ngủ ngon rồi chúc đủ mọi điều tốt đẹp trên thế giới cho mình. Bây giờ mình phát bệnh vì cứ phải thấy tên ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại, màn hình máy tính... Mình cũng chẳng dám chặn số hay chặn nick của ảnh vì sợ ảnh tự ái lại làm liều. Từ chỗ còn coi ảnh là bạn, giờ mình ghét đau ghét đớn ảnh, cả chị mình cũng ghét ảnh nữa vì thói ăn nói vô duyên ko chịu được, cãi nhau với cả bạn của chị. Lúc này mình chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu và phiền phức thôi, thêm cả sợ hãi nữa, anh ta làm mình sợ thấy mồ!

    Bố mẹ mình mà biết được chắc là lo mất ăn mất ngủ luôn đây, vì bố mẹ mình truyền thống và nghiêm khắc lắm, hic hic...

    Phải làm sao để chấm dứt cái tình trạng ức chế này bây giờ trời ơi???

    3 Câu trả lờiBạn bè7 năm trước
  • CÁC ANH CHỊ GIỎI MÁY TÍNH ƠI GIÚP EM CÂU NÀY VỚI?

    Tại sao cái laptop của em có sẵn cái ống kính bé bé để ghi hình rồi mà em tìm hoài không ra là ghi bằng cách nào ạ T^T Hay phải tải phần mềm gì đấy hoặc là kích hoạt cái gì thì nó mới hoạt động được ạ?? Giúp em với!!

    3 Câu trả lờiMáy tính - Khác7 năm trước
  • Con gái thời nay phải vừa nữ tính vừa cá tính?

    Bạn phải là một con người đặc biệt “phong phú”, tức là : không nên lúc nào cũng quá "dễ thương". Một cô gái quá nhũn nhặn, nhường nhịn, hiền lành đôi khi sẽ gây cảm giác nhàm chán, nhạt nhẽo, vô vị. Một chút nghiêm khắc, cứng rắn, một chút cá tính sẽ khiến các chàng trai nể trọng. Những cô gái hơi ương bướng sẽ tạo nên sự thú vị riêng. Một cô gái biết làm chủ tình thế, biết tạo nên tình thế, biết khích lệ và động viên các chàng trai bộc lộ khả năng của mình luôn là một cô gái hấp dẫn ---> chuẩn không con trai :))

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác8 năm trước
  • Trông mặt mà bắt hình dong ư?

    Nữ tính là gì? Là Tính Cách bạn phải thật sự nữ tính. Nó được thể hiện ở : tính đa cảm, lòng tốt, sự yếu đuối, nét ngây thơ, dịu dàng… Những điều đó phải được bộc lộ một cách hết sức tự nhiên, có liều lượng và… có nghệ thuật v.v... chứ không hẳn chỉ là điệu đà váy áo, đầu tóc Bên Ngoài thì mới gọi là nữ tính ---> chuẩn women không các bạn :3

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác8 năm trước
  • THẾ NÀY HƠI BỊ KHÓ XỬ...?

    Hỏi nhanh cho nó vuông :|

    Có 1 boy mới quen được 4 tháng, sau 1, 2 lần đi chơi, đã tỏ tình với mình (qua điện thoại) và mình từ chối

    Boy bảo sẽ tiếp tục theo đuổi mình, phải "trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi" chứ "đánh nhanh thắng nhanh" là ko được

    Mình bảo là mình ko thik, boy nên từ bỏ ý định làm người yêu của mình đi, mình thik 2 đứa là bạn bè hơn

    Boy chỉ cười và lảng sang chuyện khác

    Toàn bộ diễn ra trên tin nhắn điện thoại

    Bây giờ ếu biết tính sao :| rắc rối cmnr, lỡ dây vào giờ ko biết dứt ra kiểu gì nữa :|

    Mọi người cho mình lời khuyên với :(((

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Cho con gái hỏi chút với!?

    Ban đầu con gái ko biết con trai thích mình, sau con gái nhận ra 1 số "triệu chứng" của con trai như là: nhắn tin nhiều (mặc dù chẳng có chuyện gì mà nói ngoài "ăn cơm chưa" và "chúc ngủ ngon" cùng mấy sở thích cá nhân), viết stt bóng gió trên facebook, kêu mong thời gian trôi nhanh để lại gặp nhau (vì 2 người ở xa nhau)... thì con gái đã dần dà đoán ra con trai ít nhiều có cảm tình với mình.

    Con gái dù đoán ra cũng ko dám nói thẳng, cố tình làm lơ và giả vờ ko biết vì con gái ko muốn dính vào chuyện yêu đương lúc này. Đến 1 tối con trai gọi điện cho con gái nói "đã thích con gái từ rất lâu rồi", con gái cũng ko ngạc nhiên lắm nhưng cực kỳ khó xử, vì cảm thấy sự việc đến nhanh quá, 2 người mới quen nhau được 3, 4 tháng, chỉ gặp nhau 3 lần và giữ liên lạc chủ yếu bằng nhắn tin, nên con gái cũng chưa có ấn tượng và cảm tình nhiều với con trai cho lắm (nói thẳng ra là không thích con trai lắm), nên con gái hồi âm có ý từ chối.

    Từ hôm đó, con trai nhắn tin cho con gái nhiều hơn. Con gái vẫn hồi âm nếu đó ko phải là chuyện yêu đương của 2 người. Con trai chắc buồn lắm nhưng vì biết con gái ko thích, nên vẫn dần dần từ bỏ việc nhắn tin nói về chuyện yêu đương để nói về những việc khác như văn hóa, ẩm thực, bạn bè... để giữ liên lạc được với con gái ko có thì con gái sợ chạy mất dép.

    Vụ tỏ tình qua điện thoại đó đã diễn ra cách đây 2, 3 tuần, cho đến bây giờ, con trai và con gái vẫn nhắn tin cho nhau nhưng ko đề cập đến vấn đề yêu đương nữa. Cho hỏi con gái làm vậy có được ko, vẫn giữ liên lạc với con trai trong khi từ chối tình cảm của người ta rồi? Liệu có buồn cười ko? Con gái chỉ muốn 2 người làm bạn thôi, chưa muốn tiến xa hơn (hoặc là ko muốn). Ko yêu thì thôi, cắt đứt mọi liên lạc đi chứ cứ tiếp tục nói chuyện như thế này, tình cảm của con trai dành cho con gái ngày càng lớn dần mà ko được đáp lại thì tội cho con trai.

    Mọi người cho con gái lời khuyên với!

    6 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH ĐÃ HẾT CÁCH?

    Cậu bạn vẫn thường nhắn tin với mình (trong vòng 3 tháng sau khi gặp nhau vài ba lần) đã thừa nhận là có tình cảm với mình

    Cậu ấy nói đã thích mình từ rất lâu rồi nhưng ko dám thổ lộ vì lo rằng mình sẽ sợ hãi, sẽ giận, sẽ ghét, sẽ ko thèm gặp mặt cậu ấy nữa thì khổ

    Nhưng đáng tiếc cho cậu ấy là mình đã làm vậy, và bây giờ cậu ấy nhắn cho mình hàng loạt tin nhắn thắc mắc với hàng loạt cuộc gọi nhỡ

    Bây giờ mình rất hoang mang, ko biết phải xử trí như thế nào nữa, do mình cũng ko thích cậu ấy cho lắm, mình chỉ muốn 2 người là bạn bình thường thôi. Nhưng xem ra tình hình căng thẳng rồi

    Sở dĩ mình sợ là vì cậu ấy tỏ ra... thích mình quá. Cậu ấy thường hay gửi cho mình những tin nhắn ngọt ngào sến súa ko chịu được, mặc dù nhiều lần mình đã bảo là mình khá khó chịu với điều này. Rồi mình đã thật sự phát hoảng khi cậu ấy nói qua tin nhắn: "Nếu em có duyên làm vợ anh thì chắc chắn anh sẽ là 1 người chồng tốt, biết thương yêu chăm sóc vợ, và sẽ chỉ yêu mình vợ bé bỏng thôi"

    Trời ơi biết làm thế nào đây???

    P/s: Không biết mình có hơi phũ phàng ko, cũng khá là là tội nghiệp cậu ta. Giải quyết thế nào cho êm đẹp bây giờ :(((

    7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Chết tui rùi huhu...?

    chẳng là hôm qua mềnh có lỡ miệng nói xấu đứa em, nhưng ai ngờ nó ở ngay bên ngoài thế là coi như nó đã nghe dc hết :((( nó nghe xong lững thững đi vào và ngồi xuống, vẻ mặt ngại ngại (chắc là mềnh nói xấu nó đúng quá :P), mình bỏ ra khỏi phòng và cũng ngại kinh khủng mặc dù mấy câu nói xấu đó k có gì nghiêm trọng, chỉ mang tính góp ý vì nó ham chơi quá. nhưng nói chung là mềnh khá ân hận. mình phải làm thế nào bây giờ?? :(((

    6 Câu trả lờiGia đình8 năm trước
  • Cho mềnh lời khuyên trong trường hợp này vsss....?

    mềnh và 1 boy quen nhau cũng khá lâu ùi. trong khoảng tgian ý 2 đứa chỉ nt là chủ yếu. Cái cậu này ngày nào cũng nt cho mềnh vs tần suất cao, mình ko bít làm gì hơn là vui vẻ hồi âm mặc dù cảm thấy ý muốn tán tỉnh trong những tin nhắn của cậu ta. rướt rồi mềnh cũng ngán khi cậu ta nt ngày 1 nhìu và gọi mềnh là 'vợ' nữa chứ. mềnh hơi hãi và bảo cậu ta đừng trêu mềnh vậy nữa thì cậu ta bảo "anh đủ lớn và chín chắn để biết cái gì trêu dc cái gì k trêu dc. sao em cứ vặn vẹo sự thật đó thành trò đùa thế, anh thấy em cố tình giả vờ ko hiểu anh muốn nói gì". Trùi ui sao mà mềnh ko hiểu chớ, cơ mà mềnh ko thik cậu này cho lắm. xong rùi mềnh bảo đùa hay ko đùa thì anh cũng đừng gọi em như thế nữa, cậu ta xin lỗi rối rít. có lần thấy tin nhắn "thật ra anh rất thik em" trong máy, mình nt hỏi lại thì cậu ta chối "đâu. anh đùa ý mà". cậu ta cũng hay chúc mình ngủ ngon mỗi tối, cơ mà 1 hôm mềnh ngủ sớm ko hồi âm dc, sang ra thấy đầy tin nhắn trách móc mềnh trong máy... ui nói chung là mệt quá! tình huống này thật khó xử. mình cũng quý cậu ta và muốn giữ liên lạc vs cậu ta nhưng chỉ vs tư cách là 2 ng bạn thui, nhưng cậu ta cứ ntn thì phải làm sao hichic

    3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước