Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 57.879 points

?

Câu trả lời yêu thích17%
Câu trả lời2.008
  • xin lỗi làm phiền mọi người.mình chỉ muốn minh oan.Cubi và Hoàng Lan giả zô nhé.....?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=201...

    Mai này,người trả lời câu hỏi kia ko phải là Lan,chỉ là 1 kẻ giả danh Lan để đưa sđt của Lan cho Mai mà thôi.

    Lan ko biết bài viết trên kia của Mai đã ngốn hết bao nhiêu chất xám trong đầu Mai,nhưng Lan đọc thì chẳng thấy để tâm xíu nào.

    Lan chỉ nói có thế thôi.thứ nhất là minh oan rằng Hoàng Lan kia là giả.thứ 2 là kêu bài viết nhạt toẹt ko chút ấn tượng gì.

    còn cái này là ngoài lề xíu : cái kon dzê Hoàng Lan giả kia (tên giả mạo tuổi dzê) ,mi đừng tưởng ta ko biết mi là ai,ta biết mi đi theo từng bước chân của ta,mi quan tâm,hỏi han,động viên,bán vui và mua buồn cho ta.....nhưng ta ko thích nữa rùi,giờ ta muốn được yên tĩnh và muốn được tự bước đi trên con đường của riêng ta.ta ko thích mi cứ suốt ngày thơ thẩn đếm bước ngắn đo bước dài của ta nữa đâu.ta muốn mi hãy sống tốt,hãy tìm một người con gái khác hợp với mi hơn,mi kém ta 1t mà ko lẽ mi ko thấy ngượng sao ?ta biết con người của mi tốt bụng,ko thích lợi dụng,mi khá đa cảm nên cũng phần nào hiểu những điều khiến ta hay khóc,mi giàu tính cảm nên mi cũng hiểu nỗi tâm con người của ta......ta phải thừa nhận 1 sự thật mà ta ko dám thừa nhận khi nc với mi,đó là 80% những điều mi nói về ta là đúng (còn 20% thì ta thấy chưa ai hiểu nổi ta).ta cũng xin lỗi mi về những ngày vừa qua ta đã quát mắng thậm chí là xúc phạm mi.ta biết ta quá lạnh lùng với mi nhưng lỗi cũng tại mi,mi biết rằng khi ta đổi tên thành Ướt Mi và khi ta đăng bài thơ đó là khi ta đang rất nặng ưu phiền.thấy ta như vậy thì mi ph���i tránh xa ta ra chứ,sao lại cứ quan tâm ta làm gì để rùi ta tức giận nên ta phải lạnh lùng mà xua đuổi mi.giờ mi dám lấy tên và lấy ảnh avatar của ta,lại cho sđt của ta cho người khác làm người ta hiểu lầm.....vậy là 2 đứa hòa nhé.

    còn ai í kiến gì ko ???nếu ko còn thì mọi người trả tiền vé đọc truyện rùi ra về nhé. (^_^)

    5 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui9 năm trước
  • nhà mình cóa ai mún tắm mưa ko ak ?

    Thủa bé tắm mưa đâu biết gì

    Người trần như nhộng chẳng mặc chi

    Lon ton trong xóm vài ba đứa...

    Đuổi bắt nô đùa cùng chạy thi

    Tuổi mộng tắm mưa qua một thời

    Vô tình nay gặp cảnh mưa rơi

    Nhớ thủa ấu thơ mà đỏ mặt...

    "mắc cỡ quá nè...cô bé ơi...!!!

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Thông báo : loa...loa ....loa.....mất một cái loa......?

    _______ mời hop mặt _________

    ai là thành viên cũ box tc& đv xin quay về góp vui ngày hè.........nhận được thông báo xin hãy quậy hết mình .

    ________________________________________________

    quay về yhđ thấy box vắng và buồn quá,em xin góp vui vài câu thơ vui .

    Nắng mưa là chuyện của trời

    Đi học bỏ tiết chuyện thời học sinh

    Bỏ tiết đừng bỏ một mình

    Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Bánh mì Sài Gòn

    Một ngàn một ổ

    Ăn vào hóc cổ

    Bị lỗ một ngàn

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ta về ta tắm ao ta

    Sảy chân chết đuối người nhà vớt lên

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ở nơi ấy....

    Tôi đã thấy....

    Họ đi ấy....

    Ko cần giấy....

    .....chỉ cần lá cây (T_T)..??? quên ko cảnh báo mọi người đừng ăn gì trong lúc đọc

    -------------------sưu tầm và cải cách-----------------

    _______________________________________

    đố vui (ai giải đúng và sớm nhất tặng liền 5 * )

    My My có 6 cái kẹo,My xin Lan 4 cái.Hỏi My có mấy cái kẹo ???

    10 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui9 năm trước
  • Happy New Year ( viết thêm cho đủ ký tự )?

    Mùa xuân xin chúc

    Khúc ca an bình

    Năm mới phát tài

    Vạn sự như ý

    Già trẻ lớn bé

    Đầy ắp tiếng cười

    Trên mặt ngời ngời

    Tràn đầy hạnh phúc

    Xuân đến hy vọng

    Ấm no mọi nhà

    Kính chúc ông bà

    Sống lâu trăm tuổi

    Kính chúc ba mẹ

    Sức khoẻ dồi dào

    Đôi lứa yêu nhau

    Càng thêm nồng ấm

    Các em bé nhỏ

    Học giỏi chăm ngoan

    Chúc Tết mọi người

    Năm mới hoan hỉ

    Gặp nhiều niềm vui...

    ____________________________

    Chiềng làng chiềng xã

    thượng hạ đông tây

    xa gần đó đây

    vểnh tai nghe chúc:

    Tân niên sung túc

    lắm phúc nhiều duyên

    trong túi nhiều tiền

    tâm hồn vui sướng

    ____________________________

    Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều

    Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu

    Gia đình hạnh phúc bè bạn quý

    Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

    _________________________________

    Nhân dịp năm mới 2012. Thay mặt Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin phép... Không chúc gì…(^_^) hỳ hỳ

    >>>>> sưu tầm & cải cách <<<<<

    18 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui9 năm trước
  • Ai mún chít....nhào zô......?

    Pằng.....

    Chít 1 kon chim nữa òy.....cứ ngồi trên ngọn cột điện thế này thì sớm mụn gì mình cũng có 1 đĩa chim cút chiên bơ ăn òy.keke....

    Ai thời mún chít cứ vô đêy

    súng em dư đạn bắn cả bầy

    may mắn pị sượt thì xây xát

    đen đủi dính đạn chít phanh thây

    kekeke....mấy pác chịu khó làm chim cho e pắn nghen....kekeke

    27 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • mọi người vô đêy uống nước giải khát nek.............?

    chanh tươi cát lát tỉa vòng

    đường thanh nước cốt đánh trong thủy bình

    thêm thời đá lạnh ly xinh

    em đem bán rẻ nghĩa tình 2k

    mật ong đánh trứng gà vườn

    thơm ngon bổ dưỡng lại vương vị đời

    đá nghiền xay mịn đánh tơi

    đem ra bán mắc lấy lời một trăm (mắc quá òy)

    xoài thơm cắt lát dằm mềm

    đánh cùng sữa ngọt cho thêm chút đường

    thơm ngon chua ngọt vấn vương

    bán vì làng xóm giá thường 5k

    nước chè đánh với đá viên (miền nam gọi trà)

    anh nào đang khát tặng liền một ly

    vì tình vì nghĩa thôi thì

    em đem khuyến mại lo chi tính tiền

    hjx.mấy nước giải khát tính tiền thì ko ai gọi....trà đá miễn phí thì mọi người uống hết mấy thùng òy.....bán hàng kiểu này thì móm mất thui.huhu

    20 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • A Mèo nhận quà qua bưu điện nek?

    Thấy anh cubi với mấy bạn nói nay là sn Mèo chứ Lan đâu biết,giờ biết thì muộn quá rùi,thui thì gửi bưu điện cho Mèo kái này vậy:

    món quà sinh nhật mừng Mèo đêy

    còn gì quý hơn chuột một bầy

    chuột cống,chuột chù đầy chuột nhắt

    có cả chuột bạch trắng như tây.

    Keke.Mèo ko chê chuột chứ? Mèo có quà rùi nhưng mọi ng đến dự sn Mèo nãy giờ toàn uống rượu xuông,để Lan làm mồi nhậu cho các bạn hén.

    cá vàng,cá bống,cá lòng tong

    mổ bụng,moi gan,rút ruột lòng

    nóng dầu áp chảo cong đuôi cá

    chín đều thơm phức mồi đã xong.

    êk,sao tên Mèo ăn tham vậy,có nguyên đống chuột rùi còn ăn trộm cá chiên của tui.....bắt lấy tay Mèo cả box ơi....

    (^_^)

    chúc Mèo sn vui vẻ.

    Lan ol bằng dt nên khi post có thể bài viết sẽ sảy ra vấn đề.mong mọi ng thông cảm.

    (bài này post lên hy vọng sẽ ko như lần trước bị chửi thê thảm)

    7 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • vô đêy cả box ơi,pà chằn My My vô nghen.........?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ah...

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    bà ngon hén,dám kêu tui đầu trọc ak ?pà coi tun phản công nek

    ai ơi lẳng lạng mà nghe

    trưa hè cháy nắng tui vè chuyện vui

    ::::::::::::: hiệp sĩ Khoai Mì ::::::::::::::::::;

    đầu làng tứ đại du côn

    đâm thuê chém mướn nổi cồn box ta

    cầm đầu tên cớm Vy La (già làng Cecilia)

    thứ nhì ông quỷ Hùng già mà dê (anh Xuân Hùng)

    tam hàng thèng pháp sư Hê (pháp sư Hero)

    cuối cùng thèng bé lê thê tóc vàng (anh Vàng Hoe)

    bốn thèng danh tiếng dội vang

    một thời đâm chém tan hoang box này

    duyên trời xúi định 1 ngày

    trong box xuất hiện 1 tay khoai mì (hiệp sĩ My My )

    mặt mũi dáng vóc lầm lì

    môi trề miệng rộng mặt thì mũi cau(xấu xúc phạm con mắt ng nhìn pà ak)

    hôm rày năm đứa gặp nhau

    dựng tàu chuối héo,cành lau làm cờ

    Vy La tung võ bất ngờ

    ông Hùng ngã oạch nằm đơ luôn òy

    He ro mạnh dạn to còi

    phồng mồm trợn má vô đòi đánh Hoe (Vàng Hoe)

    vàng hoe như chú gà què

    thấy thèng Hê ấy khóc 0è :"mẹ ơi" (chu mi na)

    hiệp sĩ chẳng nói một lời (hiệp sĩ khoai mì My My)

    xông vô đấm đá tơi bời hồi lâu

    bỗng dưng khoai bị gãy đầu

    nằm kềnh ngã ngửa như trâu vỡ sừng(trâu vỡ sừng mới sok)

    tất cả mặt mũi phù sưng

    nằm khóc rên rỉ xìn dừng trận thôi

    lúc này mấy đứa ỉ ôi

    đi nhờ bác sĩ thối tai trọc đầu (bác sĩ Hoàng Lan trọc đầu .éc)

    tôi đây đến chữa hồi lâu

    băng đầu,băng đít chẳng đâu dư thừa

    5 tên đầu gấu xin thưa

    em thưa bác sĩ:" em chừa từ nay"

    đó,thấy bác sĩ có tài ko ?? ke ke ke

    13 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • Mấy boy trong box mình vô đêy nha (^_^)......?

    Tên nào mới nhảy vô câu hỏi trước của ta thách thức ta vậy hả? (tại ta ol bằng dt nên ko biết tên của @đó) vậy để ta trổ tài he.

    (lâu rùi hổng quậy,pữa nay quậy tới bến lun)

    phái mạnh tiếp chiêu....pủm chiu....

    Bắt hết phái mạnh box này

    chặt đầu hầm chuối,chân tay kho riềng

    lòng mề ướp mắm kho riêng

    tim gan nấu cháo ko kiêng món nào

    thịt kia thắt nhỏ đem xào

    xương sườn ướp muối bỏ vào ram queo

    còn dư mấy "củ khoai" nghèo

    vừa hôi vừa bẩn...quăng tẻo xuống ao

    kakaka.quăng xuống ao cho cá nó rỉa.kakaka.mình càng lớn càng hư.

    ón nào

    thịt kia thắt nhỏ đem xào

    xương sườn ướp muối bỏ vào ram queo

    còn dư mấy "củ khoai" nghèo

    vừa hôi vừa bẩn...quăng tẻo xuống ao

    kakaka.quăng xuống ao cho cá nó rỉa.kakaka.mình càng lớn càng hư.

    (em ol bằng dtdd nên khi post lên bị mạng sửa sao thành 2,3 lần lận,mọi ng thông cảm)

    ..............

    26 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • Tên nào dám chê con gái xông vô nèo....?

    Tên nào thiệt đúng gan to

    dám ngồi bàn tán reo hò chê bai

    nào chê con gái bất tài

    rùi thì đàm phán tiếng tai đủ điều

    tên này đúng thật máu liều

    box đông phái yếu lại nhiều bê đê (ít con trai lém)

    vậy mà hắn dám rủ dê

    kết bè kéo đảng ngồi chê đàn bà

    tên này tội chết khó tha

    chị em bắt hắn đem ra chẻm đầu

    làm gương những kẻ ẩn sâu

    thèng nào chán sống máu ngầu xông vô

    mời !

    Chị em ơi,bắt lấy tên papara...(em ol bằng dtdd nên ko thấy rõ tên hắn) đem chẻm đầu làm gương đê....

    Xông lên....thiến...í lộn...GIẾTTên nào thiệt đúng gan to

    dám ngồi bàn tán reo hò chê bai

    nào chê con gái bất tài

    rùi thì đàm phán tiếng tai đủ điều

    tên này đúng thật máu liều

    box đông phái yếu lại nhiều bê đê (ít con trai lém)

    vậy mà hắn dám rủ dê

    kết bè kéo đảng ngồi chê đàn bà

    tên này tội chết khó tha

    chị em bắt hắn đem ra chẻm đầu

    làm gương những kẻ ẩn sâu

    thèng nào chán sống máu ngầu xông vô

    mời !

    Chị em ơi,bắt lấy tên papara...(em ol bằng dtdd nên ko thấy rõ tên hắn) đem chẻm đầu làm gương đê....

    Xông lên....thiến...í lộn...GIẾTên hắn) đem chẻm đầu làm gương đê....

    Xông lên....thiến...í lộn...GIẾTTên nào thiệt đúng gan to

    dám ngồi bàn tán reo hò chê bai

    nào chê con gái bất tài

    rùi thì đàm phán tiếng tai đủ điều

    tên này đúng thật máu liều

    box đông phái yếu lại nhiều bê đê (ít con trai lém)

    vậy mà hắn dám rủ dê

    kết bè kéo đảng ngồi chê đàn bà

    tên này tội chết khó tha

    chị em bắt hắn đem ra chẻm đầu

    làm gương những kẻ ẩn sâu

    thèng nào chán sống máu ngầu xông vô

    mời !

    Chị em ơi,bắt lấy tên papara...(em ol bằng dtdd nên ko thấy rõ tên hắn) đem chẻm đầu làm gương đê....

    Xông lên....thiến...í lộn...GIẾT

    19 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • Có ng chặn nick tui,hổng cho tui zô câu hỏi của ng ta....nhậu tăng 2 box ơi....?

    Thịt dê chấm với tương gừng

    ăn xong người nóng bừng bừng máu dzê

    ăn rùi thì chớ có chê

    dzê rùi thì chớ bỏ bê người tình

    1,2,3 zô..ô..

    Nhậu xong có chiện gì thì hồn ai ng ấy liệu nghen

    zô..ô

    13 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • Sư phụ............nhậu ko...o...o..?

    Nghe vẻ nghe ve

    nghe vè họp nhậu

    đứa nào hậu đậu

    xếp chén dọn khay

    đứa nào khéo tay

    ngồi bày bát cốc

    đứa nào ngu ngốc

    ngồi trông bia lon

    đứa nấu ăn ngon

    lon ton vào bếp

    đứa nào nề nếp

    ngồi xếp đồ ăn

    đứa nào giỏi văn

    ngồi đặt tên món

    đứa nào béo tròn

    đi dọn nồi niêu

    đứa nào máu liều

    đi kêu sư phụ

    có ai dám đi kêu sư phụ nhậu ko???

    14 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • câu chuyện buồn......bạn muốn nghe ko?

    ngày xưa mình chúa ghét kẹo cafe,kẹo đó có hương vị ngăm đắng chứ ko ngọt lịm như kẹo socola.mình thích ăn kẹo socola tới mức mỗi khi "anh" tới gặp mình là mình lại kêu anh mua kẹo đó cho mình.có 1 lần anh vội quá nên mua nhầm phải kẹo cafe cho mình,mình cằn nhằn với anh rằng kẹo đắng ko ăn,anh nói kẹo đắng thì cứ giữ lại cất đi chứ đừng đem bỏ rùi anh sẽ mua kẹo khác cho.

    gói kẹo đó mình ko đem bỏ mà để trong túi xách,mỗi lần ngồi làm ca 1 buồn ngủ là mình lại lấy kẹo đó ra ăn,vị ngăm đắng của chiếc kẹo đó làm mình thấy bớt buồn ngủ,vị ngăm đắng của chiếc kẹo làm mình thấy thương anh hơn.........rồi mình thích vị ngăm đắng đó từ lúc nào ko hay.

    thời gian trôi dần gói kẹo cũng dần vơi,tình yêu của anh và em sau bao lần giận hờn cãi vã,chia tay mấy lần rồi lại làm lành......nhưng đến 1 ngày tình yêu đó cũng vụn nát.khi chính mắt em nhìn thấy anh ném vật kỷ niệm anh tặng em trong ngày đầu tiên mình gặp nhau,em đứng như tượng trước con hẻm,nhìn anh quay lưng bước đi mà nước mắt em rơi ko kiềm lại được,em vẫn đứng đó nhìn bóng anh xa dần,lúc đó em muốn chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt.nhưng than ôi,em là 1 cô gái,việc con bé xóm trọ đứng khóc trước hẻm đã gây ra bao sự chú ý,bao ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh làm em ko đủ can đảm để chạy theo anh.đáng lẽ em nên chạy về phòng trọ để tránh những ánh mắt đó,nhưng em vẫn đứng trước hẻm,em lấy dt ra gọi cho anh,em mong anh bắt máy rồi anh sẽ quay lại và ôm lấy em....em chỉ cần anh làm vậy thôi,ko cần gì hơn nữa....nhưng anh ko nghe máy,xung quanh em bắt đầu có những tiếng thì thầm,những ánh mắt kỳ thị bỗng trở thành ánh mắt thương hại..........

    _bé Lan .em sao vậy ?- tiếng của chị Minh cạnh phòng trọ làm tất cả mọi người im lặng,em lao thẳng về phòng trọ và khóc như chưa bao giờ được khóc.em tự nhủ rằng chỉ khóc cho cuộc tình của đôi mình 1 lần này nữa thôi.tự nhủ là vậy mà em ko làm vậy được,mỗi khi ngồi cô đơn em vẫn khóc,vẫn nhớ tới anh,nhớ vị ngăm đắng của kẹo cafe.

    tối qua anh nhắn tin và muốn chúng mình làm lại từ đầu,em vẫn thương anh nhưng em vẫn muốn chúng mình chia tay,nghe tiếng anh khóc tim em nhói đau,anh nào có biết em rất đau.......anh ko hiểu được nỗi đau của em đâu.

    trưa nay,em lục lại túi xách,vô tình em tìm thấy 3 chiếc kẹo cafe anh mua cho còn sót lại,nước mắt em lại rơi.em bóc kẹo để tìm lại vị ngăm đắng ngày nào.vẫn chiếc kẹo ấy nhưng vị của nó thật đáng sợ,nó vừa đắng lại vừa cứng,nó chèn họng em như cánh tay rắn chắc của anh đang bóp nghẹn cổ em.em đã nhổ chiếc kẹo ấy ra......còn lại 2 chiếc kẹo kia em cũng vất đi luôn.

    sao lại vậy ? em đã nghiện vị ngăm đắng của chiếc kẹo cũng như em đã quen với hơi thở của anh........nay em ghét vị của chiếc kẹo hay em ghét chính con người của anh ?sao lại vậy hả anh ?

    16 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • cả box ơi.........già làng cecilia (LaVy) tè nhầm......í lộn....tè dầm............?

    ~~~~~~~~~copy bài của anh Xuân Hùng~~~~~~~~~

    ĐÁI DẦM

    La Vy một thuở đái dầm.

    Từ thời còn bé mang đầm đi chơi.

    Nước từ đâu cứ tuôn rơi

    Hình như chỗ đó, trời ơi khai rình.

    Ước gì cô ấy gặp mình,

    Sút cho một đá té ình xuống ao.

    hiiiiiii......... Già làng Cecilia đái dầm các bạn ạh. ghê xiệc........

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    anh Hùng ơi tiếp nek.

    trưa hè nắng cháy da trâu

    ruộng khô thèm nước đất nâu bạc màu

    sình lầy cá quặn thường đau

    cua thời đỏ vỏ đua nhau rụng càng

    thế trời tình cảnh khô khan

    già làng nước mắt chứa chan thương đời

    lạy trời cầu khấn mưa rơi

    cho làng có nước,cho thời chúng sinh

    than ôi thế sự bất bình

    trời như giả điếc làm thinh âm thầm

    già làng xắn váy,thay đầm

    bà ra ruộng lúa tè dầm hồi lâu

    chao ôi đất đã đổi mầu

    cỏ cây héo úa,lúa ngầu mất xanh

    than ôi nước "thánh" bà tanh

    cá thời chết trắng nổi nhanh trên đồng

    tôm cua chết đỏ,chết hồng

    ốc thời lột vỏ bốc mùi nồng hôi

    sinh vật chết nổi chết trôi

    thực vật chết đứng chết ngồi dở dang

    nhân gian tình cảnh bẽ bàng

    đều do nước thánh của nàng La Vy

    hjx.chị ơi,nàng Kiều xưa kia đi tè chết cỏ......

    "xè xè nấm đất bên đàng

    rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh"

    ..........còn chị đi tè thì kinh khủng quá chị ah.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    bài này em viết rùi mà phân vân có nên post ko nữa....post lên sợ đêm nay chị ấy đến phòng trọ của em rùi trả thù bằng cách tè bậy thì nguy lém............

    20 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • anh Xuân Hùng và bà chằn nước My My zô đêy giùm em nghen............?

    ~~~~~~~~~~~~~copy câu trả lời của anh Xuân Hùng~~~~~~~~~~~~

    gâu gâu gâu.... mi đi đâu lâu nay. Mi không lên da hô.... mi đi lang thang ư.... ta điên, ta chơi, ta say ha ha ha............

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    hu hu hu......xin thưa anh trai,lâu nay em phiêu lưu ngao du quanh quê hương.em xa quê lâu năm,nay quê hương khang trang hơn xưa nên em vui ca đi ngao du đi xung quanh xem sao.ôi anh ơi,quê hương năm xưa khi em ra đi sơ hoang nhưng nay khang trang nên em vui thay,yêu yêu quê hương vui tươi.

    nhưng anh ơi,sao khi xưa em đi con chim ku em nuôi luôn kêu "ku to,ku to",sao nay chim kêu "ku teo,ku teo"....hu hu hu....hay khi anh điên,anh chơi, anh say,anh mang ku chim em ra anh ăn nên chim ku teo hơn xưa....0a 0a 0a....anh tham lam,ku anh ra sao khi cha cho anh bao nhiêu anh tiêu nhiêu thôi,anh ham to anh ăn ku chim em....anh đưa ku anh đây em nuôi thay chim em...nhanh nhanh ko em kêu cha ra cho anh ăn roi sưng mông nghe không....hu hu...chim ơi....ku mi teo nên ta ko yêu mi như xưa đâu....nay ta nuôi chim ku anh trai ta......mi cho ta sorry mi nha.

    (hjhj....đấy là thèng Khát nói chứ hem phải Hoàng Lan ah nha)

    ~~~~~~~~~~~~~~copy câu trả lời của My My ~~~~~~~~~~~~

    Ô hay gặp lại Lan Gà

    Hổm nay bị dzụ bõ nhà đi gông

    Giã từ cuống gói theo chồng

    Đến nay thì đã ..tay bồng,lưng đai...

    Bé by 2 gái 1 trai

    Mẹ con dìu dắt nhau quay trở dzìa

    Chưa bước dzô cửa...tía lia...

    Như một đàn cá..lia thia ngoài đường

    Bà koan ai thấy cũng thương

    Dzậy mà nói xấu hết đường chỉnh chu

    Dám nói bị oánh lu bù....

    Bà là chằn lửa ai ngu ...rớ vào?

    Thôi cỡi áo giáp đi nào

    Dzô đây bàn chuyện thuở nào...chém nhau (kaka..)

    Lên tỉnh mần ăn thía nào?

    Kể ra góp vốn...lào cào là ăn roi....

    >>>Khai mau...lâu may đi đâu???....

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    lòng My thăm hỏi thân này

    thì Lan có dạ rãi bày cùng My

    từ ngày cuốn gói Lan đi

    lệ dòng Lan rớt chia ly bạn bè

    lên tỉnh,lên phố Lan nghe

    người ta dùng cối ép me lấy đường (dóc tổ,me chua thấy bà mà làm đường tui cũng tin)

    nghe đồn lời lãi cao lương

    nên Lan mơ mộng vẫn vương đồng tiền

    vốn kia Lan bỏ "đầu tiên" ("tiền đâu" mà bỏ vốn)

    vô hàng cối đá đặt liền mấy xe

    dồn tiền mua ngàn ký me

    Lan về cối đá Lan ghè trắng đêm

    đến khi me vụn vỏ mềm

    Lan ngồi chắt nước phơi bên thềm nhà

    trưa trời nắng xém cháy da

    me khô hơi nước bay xa ngút ngàn

    đọng lại chất dính dưới sàn

    chấm tay nếm thử mà Lan giật mình

    chất me keo dính thấy kinh

    vị chua láy gáy thật tình khó ưa

    vụ này Lan ớn,Lan chừa

    nhà quê lên tỉnh bị lừa thật ngu.

    "......

    Hổm nay bị dzụ bõ nhà đi gông

    Giã từ cuống gói theo chồng

    Đến nay thì đã ..tay bồng,lưng đai...

    Bé by 2 gái 1 trai

    Mẹ con dìu dắt nhau quay trở dzìa

    ...................."

    nói chi mà lạ vậy bà

    tui đi lên tỉnh mà la theo chồng

    con đâu mà bế mà bồng

    bà nói vậy đó là không được à

    xóm làng nghe thấy lại la

    "con này dzê cụ nên là theo trai!"

    0a 0a 0a.....vì tương lai của tui nên bà ko được nói vậy nghe ko ?bà nói vậy xóm làng lại biểu tui là theo zdai,rùi trai làng lại hổng thèm yêu tui nữa....0a 0a 0a....từ này bà phải nổ với mọi người là trai nó theo tui chứ tui hổng có theo trai à nha.....tui chỉ bị dụ thôi mà.hjhjhj

    12 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • lâu rùi em hổng ghé thăm box truyện cười....hổng pít nay ghé thăm có anh nào thả chó ra rượt mình hông nữa?

    bận việc nhà lâu ko thăm box truyện

    nay ghé qua lòng xao xuyến ngập ngùi

    đường truyện cười bao nụ cười reo khắp

    box truyện giờ chắc có còn nhớ tui ?

    ngang đầu làng xui thay gặp Hùng mổ

    dáng du côn mặt hầm hố đứng chào

    chào kiểu chi mà sao luôn miệng nói

    đánh đuổi mày ra khỏi box của tao

    co cẳng vượt rào đụng ngay chi cả (già làng Cecilia)

    thẳng cánh tay....bả vả rụng răng hàm

    nụ cười hiểm nham chị nhoẻn ra đón

    tình nghĩa ngày nào ai lỡ còn ham?

    cắm đầu bỏ chạy thoát hàm của ả

    đụng trúng MyMy bộ ba thủa nào

    nụ cười nhỏ nhẹ tui chào bạn cũ

    bạn cũ co chân đá rụi té nhào

    khiếp bộ ba tui chạy ào vô hẻm

    gặp gỡ đàn em thân tích một thời

    ngỡ là chị em sẽ có lời an tủi

    ai ngờ đâu chúng đánh tui nhớ đời

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    cả nhà khỏe ko ah ?lâu rùi em hổng ghé nơi đây nay ghé qua sợ bị xơi đòn nên em làm bài thơ vui này để khóc trước....nếu bác nào có ghét em thì cứ oánh * cho em nha....oánh * thì em chịu chứ oánh mông thì em hồng chịu đâu (nhà đông người vậy mà oánh mông chắc em ê mông mà chít quá.hjhj).

    em đang buồn ko ngủ được nên em post thơ vui,anh Hùng,chi Trâm,My My và mấy đứa nhỏ đừng chỉ trích em nha....thơ vui là vậy chứ chuyện đời ko như vậy mà.

    00h 20' rùi.cả nhà ngủ ngon nha.G9 cả nhà!

    (cả nhà ngủ yk em đi chơi nông trại zui zẻ đây....đi hái trộm hoa quả nhà khác rùi bị chó cắn zui lém.hjhj)

    23 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • khi bị người yêu xúc phạm bạn sẽ ứng xử ra sao?

    có thể người ta vô tình nói ra câu nói xúc phạm mình nên sau đó người ta xin lỗi mình......hoặc cũng có thể vì lý do gì đó mà người ta phải xin lỗi mình sau khi đã cố tình nói ra câu xúc phạm......nếu bạn là mình bạn sẽ làm gì đây ?

    8 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước
  • Lan góp í về vụ chiến tranh trong box tc-đv...ko biết í của mọi người sao ?

    2 ngày nay Lan nhận được khá nhiều email của các thành viên trong box.mọi người kêu Lan và mấy anh chị là mem cũ quay lại để tham chiến.Lan nghĩ mọi người ko nên tham chiến trong vụ này,Lan chỉ nghĩ và góp í thôi,ai ko đồng tình thì cho í kiến chứ đừng văng tục ở bài viết của Lan nghen.

    Lan nghĩ đơn thuần box truyện như 1 đất nước được thu nhỏ,box càng đông thành viên,càng nhìu sao và cấp bậc cao thì box càng mạnh.

    -cuộc chiến sảy ra sẽ mang lại thứ gì chứ ? điểm và sao ? nụ cười hay sự bực tức ?

    -chắc chắn là sự bực tức với những lời tục tĩu khó nghe rùi.

    - mọi người đang làm gì trước tình thế cuộc chiến tranh giành box truyện đang sảy ra ?

    - chuẩn bị tinh thần và tiền dự phòng ol để chửi ! ?

    mọi người đang mắc sai lầm đấy,trong các cách đánh giặc của Vua Hùng đâu phải chỉ có chiến thuật kêu gọi toàn dân tham chiến đâu ? khi quân địch quá mạnh mà ta cứ kêu gọi mọi ng tham chiến......chả khác gì lấy trứng chọi đá cả.mọi người thử ngẫm mà xem,những ng yêu quý box,muốn mang lại nụ cười cho box lại là những thành viên đang đi làm,hoặc đi học.người đi làm thì ol ko đều,thấy buồn thì ol cho đỡ buồn thôi chứ ko phải lính chiến,người đi học thì "ăn tranh thủ,ngủ khẩn trương,học bình thường...yêu đương là chính".....vậy thì thời gian đâu để ol mà chiến ?

    còn phe "địch" thì sao ? mọi người có thấy bài viết của bọn chúng được post liên tục ko !? điều đó chứng tỏ bọn chúng là "cậu ấm - cô chiêu",với thành phần này mà biểu ol đánh lại chúng thì đúng là chúng ta đang tốn hơi đấy.

    trong chiến thuật đánh giặc còn chó kế sách "vườn ko nhà trống",sao chúng ta ko áp dụng kế sách này nhỉ ??? chúng ta đồng loạt bỏ box,chúng ta ko 1 ai quay lại nơi đây 1 thời gian (ko phải ta chạy nạn....mà là ta đi du lịch...he he)khi box ko còn ai....bài viết của chúng cứ post để đấy...ta ko quan tâm,dần rồi thành phố truyện cười sẽ vắng bóng ng...khi đó ta quay lại cũng vẫn kịp mà.

    thời gian ta đi du lịch là thời gian ta học hỏi thêm....để khi nào đất nước hòa bình ta sẽ post nụ cười cho mọi người.

    còn ai mà thấy buồn trong thời gian mọi người đi du lịch thì có thể lên thăm...nhà...và nếu thấy quân địch thì ta rút súng ra....PẰNG....cho nó chít.

    mình biết nếu bài này post lên thì khá nhìu ng sẽ nói mình làm nhụt chí khí của mọi người....và nói rằng ta làm vậy là hèn...nhưng Lan ko nghĩ vậy,ta làm vậy là ta dùng trí đánh sức....vẫn thắng mà ko cần ol 24/24h để chửi nhau.....chỉ có điều là ta sẽ đi du lịch 1 thời gian khá dài vì....bọn địch này hơi.....ngu.

    Lan góp í như vậy ko biết mọi người thấy sao ?

    12 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • kon gà nào đang phá box đấy ??? có kần tao lập bãi đá gà cho chúng mày ko ?

    bực ah nha....thò dầu lên box thăm mọi ng ma thấy mấy @ mới nhập box nói xàm,nói tục,nói bựa....chửi nhau với em trai Vũ Huy của box,....chém chó chém mèo....tui nóng tiết rui đó nha.

    nhập gia phải tùy tục - nhập box phải biết điều...mấy kon gà kia đã thuộc lệ chưa mà lại gáy vào lúc trưa vậy hả ? gà trống hay gà mái ?nếu là gà mái thì đừng có mà gáy như vậy nghe chưa ? còn nếu là gà trống thì biết diều xíu đi,cứ gáy bậy bạ như vậy tao lại cầm dao thiến hết của lũ chúng mày bây giờ.

    đừng có mà " to còi " trong box này nghe chưa ? chửi nhau hả ??? nếu thích thì cho nick rùi "đào mả " nhau ở ngoài box í,cấm ko được đào xới lung tung đất của box nghe chưa ???đất của box này chưa có ng chết nên chưa có mả đâu....đứa nào mà động thổ thì bà mày ko nể đâu nha.

    (dặn mấy con gà vài lời như vậy thôi...chuồn đây kẻo cubi oánh đòn)

    9 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • "bọn nữ tặc" box mình đâu hết rùi nhỉ ??? tập hợp nào những "con giặc kái" ơi........?

    he he he...nay ngày gì nhỉ những nữ tướng cướp ơi ???????

    ......................................................

    đúng rồi...nay là ngày "ăn hiếp" tụi con trai ,bắt tụi con trai phải rửa bát,lau nhà,giặt chăn màn,......nhưng ở trong thành phố "truyện cười" thì làm gì có những việc đó để cho mấy tên "tiểu bảo" làm đúng ko ? ko bắt mấy anh làm những việc đó thì bắt làm việc khác,ví dụ như mỗi anh phải post 1 bài viết khen ngợi mấy chị em trong box mình,phải khen là xinh,là hiền....cho dù sự thật ko phải vậy...hjhj.anh nào ko post thì kắt ku anh ấy đi....đáng tội là con trai mà ko biết ga lăng. (cubi của tớ post rùi nên tớ hổng lo.hé hé)

    nhân đây Lan xin chúc tất cả chị em trong box ngày 8-3 vui vẻ,chúc các bác gái - bậc phụ huynh của các thành viên trong box trẻ thêm,chúc các bà nội+ngoại - bậc tiền bối của các thành viên (nếu còn) khỏe mạnh thọ lâu trăm tuổi,chúc các cụ (cụ bà chứ ko chúc cụ ông (số hiếm nếu còn)) của các thành viên trong box thọ lâu cùng con cháu,chúc các cụ minh mẫn chứ đừng ất ơ lơ tơ mơ là khổ con cháu ra (kái kảnh các cụ lũ lẫn mệt lém cơ)......nói tóm lại là chúc tất cả những ai ko có KU ngày 8-3 vui vẻ hạnh phúc....xinh đẹp ( cho dù là bê đê)....chúc thêm xíu nữa chắc tui zô bệnh ziện quá....em xin cáo lỗi nghen.

    14 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước