Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mr Rệp
Cay đắng cuộc đời nuôi tao lớn...ân tình bạc bẽo dạy tao khôn
Những điều đơn giản thường mang mầm mống của hạnh phúc!?
Theo ý của Rệp là vậy, hạnh phúc là cho đi đôi lúc cũng chẳng cần nhận lại. Nhưng để người ta hiểu được sự cho đi của mình thật không dễ dàng chút nào...thật là buồn. Người ta thì hướng đến những gì toàn quá tầm với của mình, trong khi đó mình lại thích những gì đơn giản, hiện thực, thích được ăn cơm người ấy nấu, thích giúp người đó làm việc gì đó... Cũng không có gì sai khi người ấy thích những thứ cho bằng bạn bằng bè, cũng không có gì sai khi người ấy yêu một người khác mà không thèm đoái hoài đến mình. Tất cả đều công bằng, chỉ là mình cùi bắp thôi. Người ấy còn trẻ, có nhiều tham vọng. Điều đó cũng tốt, nhưng mà con đường người ấy đang đi Rệp thấy không được tốt lắm, có thể hiện giờ người ấy không nhìn ra. Nhưng vẫn cứ tiếp tục thế này mai mốt nó sẽ làm thay đổi một con người. Điều này làm mình thật bất an!!!
Ước gì người ấy có thể dang rộng tấm lòng, hiểu cho mình 1 chút. Mình thấy những đi��u đơn giản thường mang mầm mống của hạnh phúc. Nó đúng hay sai?
7 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trướcBà con cho hỏi miếng về " Quy trình và phương pháp đán giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên"?
Mình có câu hỏi này, mong mọi người giúp gấp nha ( hình như nó 7 bước )
" Quy trình và phương pháp đán giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên".
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Câu trả lờiHồ Chí Minh1 thập kỷ trướcCần mua cúc áo bằng vỏ sò?
Hiện tại mình có ông anh ở Trung Quốc làm về sản phẩm may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ, đang rất cần nguồn hàng nút (cúc) áo làm bằng vỏ sò hay gáo dừa. Số lượng rất lớn. Ổng nhờ mình tìm kiếm nguồn hàng tại Việt Nam mà mình kiểm trên website không thấy là bao. Ai có mặc hàng này có thể liên hệ với mình nha.
Thanks rất nhiều ạ!
1 Câu trả lờiQuảng cáo & Tiếp thị - Khác1 thập kỷ trướcCần kiếm nguồn hàng cúc (nút) áo từ vỏ sò, gỗ, gáo dừa...số lượng lớn để xuất khẩu?
Hiện tại mình có ông anh ở Trung Quốc làm về sản phẩm may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ, đang rất cần nguồn hàng nút (cúc) áo làm bằng vỏ sò hay gáo dừa. Số lượng rất lớn. Ổng nhờ mình tìm kiếm nguồn hàng tại Việt Nam mà mình kiểm trên website không thấy là bao. Ai có mặc hàng này có thể liên hệ với mình nha.
Thanks rất nhiều ạ!
][>_
2 Câu trả lờiKinh doanh & Tài chính - Khác1 thập kỷ trướcCon người thật là ngớ ngẩn hết sức...?
17 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trướcÔi ta sợ.......có ai sợ như Rệp ko?!!!?
Ta sợ con gái khen hay
Bởi mũi thì nở mà ví bay mất tiền....
][>_
8 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trướcBực mình quá, tại sao con người khi dính vào tình cảm lại không tự chủ được. Rên rỉ mãi, cố nìu kéo được gì ?
Tại sao con người lại như vậy chứ? Cố chấp, cứng đầu, ngốc nghếch, khờ khạo đến ngớ ngẩn ờ quên, lì nữa chứ. Yêu công nhận là có ích kỉ nhưng tui thấy người ích kỉ đến quá đáng. 2 người không cùng 1 đường đi thì làm sao bắt người kia theo mình được. Người kia là gì của mình? Là người mình yêu? hay là người yêu mình? Nếu không cùng quan điểm, cùng con đường thì nên chia tay sớm. Sau này có đến được với nhau ko? Lúc đó đau khổ hơn hay là bây giờ khổ đau hơn? Nếu mình bảo mình yêu người ta, vậy mình có dám bỏ qua gia đình mà chịu khổ theo người ta ko? Có dám chấp nhận hoàn cảnh sau này ng đó thay lòng không? Cuộc đời chứ không phải là 1 trò chơi đơn giản. Chỉ muốn giường êm, nệm ấm mà có được cái muốn có sao? Muốn níu kéo người yêu mình thì ai mà không muốn, tui cũng muốn vậy, muốn rất nhiều đó. Nhưng rồi sao? Muốn vẫn là muốn là ý muốn chủ quan của bản thân thôi. Nếu muốn mà được tất cả mọi thứ thì tui không phải đặt vấn để này lên, cả thế giới cũng không còn tranh cãi vật chất và ý thức nữa. Hoà bình quá còn gì. Nhưng xin nhắc lại. Đây là cuộc đời! là sự thật chứ không phải là giấc chiêm mơ mộng mị. Đi té thì chống tay đứng zậy đi típ, cháy máu thì bông băng, thuốc đỏ kìa. Chết đâu mà sợ. Sống mà mới bấy nhiêu này gục ngã thì thôi chết quách cho xong. Nhẹ nhàng, lại chứng tỏ mình yêu ng ta đến chết vẫn yêu. Biết đâu ng đó sẽ dẫn ng yêu đến đặt trên mộ mình bó hoa thì sao. Lúc đó có mãn nguyện không?. Nếu một ngày nào đó có thể bắt mây trời dừng lại được thì hãy cố níu kéo, nếu không hãy để mọi việc tự nhiên. Mây vẫn bay vì gió, con người vẫn đi vì hoàn cảnh....đó là điều tất nhiên. Có bao nhiêu cái hay ho...khủng khiếp còn ở phía trước kìa, mấy cái tình cảm lẻ tẻ này chẳng si nhê gì đâu. HÃY ĐỨNG LÊN MÀ ĐI, ko hiểu nữa thì tát cho 1 cái nhe răng ra khóc bây giờ.
Tui nói vậy có ai ý kiến gì không?
][>_
22 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trướcPà kon ai lỡ đi ngang qua...thì vào góp ý dùm Rệp cách có vợ zới 30m nha.....giúp 1 ý thui muk...híc....?
Tình hình thế này pà kon ạ. Mình đang phân vân ko biết làm gì khi có 30 triệu trong tay. Mình hơi tham vọng, không muốn đồng tiền nằm " chết bầm, chết dí " 1 chỗ. Mình cần nó lăn từ " lon ton" đến "vù vù" càng nhanh càng tốt. Dĩ nhiên mình cũng có suy nghĩ vài cách thế này thế nọ, nhưng ý kiến này vẫn như một cô nàng...đỏng đảnh kén chọn quá. Mình không biết phải sao cho vừa lòng nữa =.=
Gửi ngân hàng? Cũng được, tính mạng đồng tiền được bảo đảm nhưng..tiền sẽ lăn..chậm ơi là chậm. Không ổn
Đầu tư chứng khoán, vàng, ngoại tệ...nghe có lý vì ko ít người từ không thành có, nhưng...từ có thành không nhanh cũng ko kém. Với lại không có kinh nghiệm nữa nè.
Mở 1 cái quán cóc ổi gì đó. Có vẻ hợp lý....nhưng mở cái quán gì? bán gì? địa điểm ở đâu...? ( mình đang ở trọ nhá )....
Hùn vốn zới người khác thì sao?
30 tr có thể zới ai nó ko lớn lắm nhưng zới mình là cả 1 tương lai. Tất cả nằm ở đó hết nè. Hờ hờ. Xin mọi người...hùn ý tưởng cho Rệp nha. Cứ xem đây là 1 bài toán hay hay đi. Thanks all
8 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trướcVới 30 triệu thì ta nên làm gì để sinh lời?
Nếu gửi ngân hàng thì ko khả thi, nếu mở 1 quán gì đó nhỏ nhỏ thì sao? nhưng ko đơn giản. Có ai có hứng thú để tài này ko nè, ném, liệng, quăng cho Rệp mấy ý đi...:D cam sa
9 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trướcVới 30 triệu thì ta nên làm gì để sinh lời?
Nếu gửi ngân hàng thì ko khả thi, nếu mở 1 quán gì đó nhỏ nhỏ thì sao? hì ai hứng thú nà
4 Câu trả lờiMarketing & Sales1 thập kỷ trước"cay đắng cuộc đời nuôi tao lớn ân tình bạc bẽo dạy tao khôn" là vui hay buồn vậy mọi người?
11 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước