Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 32.280 points

KT$

Câu trả lời yêu thích15%
Câu trả lời692
  • 2013-2014 /??????????///?

    Mưa, cứ rơi cứ rơi đi mưa hỡi

    Ta ngồi nhìn ngày tháng cứ trôi qua

    Mưa xối xả ướt đầm khóe mắt

    Trên vai ta những giọt lạnh vơi đầy...

    Nhìn năm cũ vẫy chào khắp nẻo

    Phố giăng đèn khoe sắc trăm hoa

    Hương tháng năm còn vương vân đâu đây

    Nỗi nhớ dịu se lòng theo cơn gió,,

    Gió hỡi gió nhắn dùm ta với nhé

    Đoạn đường dài ta vẫn bước thong dong

    Người hỡi người nơi nào ta lạc nối

    Mau trở về cùng hơi ấm năm xưa

    3 Câu trả lờiThơ ca7 năm trước
  • ANh có biết hay không ?

    Em rất buồntrong khoảnh khắc đêm nay

    Con giật mình thức dậy và gào khóc

    Em dỗ dành thế nào cũng không nổi

    Nó chỉ hình anh nói Ma kìa ???

    Nơi ấy có khi nào anh biết

    Con bắt đầu bi bô học nói không?

    Biết gọi mẹ mà chưa biết gọi Ba

    Chỉ đơn giản Ba chưa bao giờ thấy mặt

    Ngoài bức ảnh trên bàn thờ vẫn đặt

    Biết là Ba lại chỉ gọi là Ma

    2 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • Cùng cảnh tha phương?

    Ôi thời thiếu nữ đã đi qua

    Chồng chết để em thân gái già

    Về quê vào lúc hiên tắt nắng

    Tối đến giật mình có khách qua...

    Trong nhà còn mỗi ba bà cháu

    Kẻ đến ngồi choi người tặng hoa

    Giật mình bỗng nhớ thời con gái

    Chó sủa khắp làng mỗi đêm đêm ...

    Nay trở về quê bao xót xa

    Chồng nỡ bỏ em thân gái già

    Thêm một thằng nhỏ cô đơn quá

    Và một mẹ già trong nhà xiêu

    Lại vẫn trai làng tới hỏi han

    Kẻ mến người thương em ngỡ ngàng

    Người đến tặng hoa và nói nhỏ

    Bây giờ làm lại được k em ?

    Tê tái cõi lòng em thốt lên

    Nhà mình giờ vẫn còn con gái

    Chó lại sủa ran trong xóm nhỏ

    Đi tiếp cùng em sẽ là ai ???

    3 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • Các bạn vào giúp mình nha?

    Tớ có vấn đề này rất khó giải quyết nhờ các bạn có ý kiến hay nhận xét giùm mình nha : Tớ quen một anh mới được 2 tháng trong thời gian yêu nhau anh ấy và tớ cũng không có nhiều thời gian gặp nhau do ban ngày tớ còn phải đi học tối này cũng chỉ gặp nhau có 2 tiếng đồng hồ rồi ai về nhà lấy. Vừa rồi tớ nghe được tin anh ấy có con với một người con gái khác thực sự tớ rất hoang mang không biết làm thế nào ?Theo các bạn tớ phải làm sao ?

    10 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị8 năm trước
  • HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?

    Tôi trở lại đây sau tháng ngày cách biệt

    Mang trong lòng bao nỗi hân hoan

    Tháng ngày dài trên chốn biên cương

    Không điện không đóm không bạn bè kết nối

    Tôi đã trở lại sau tháng ngày cách biệt

    Bạn vô danh xưa còn thấy lại vài người

    Sân chơi cũ vắng bóng người tri kỉ

    Khơi dậy lòng tiếc nuối bâng khuâng ;;;;

    Đã qua rồi cơn bão táp mưa xa

    Để trong lòng những nỗi buồn chôn dấu

    Trở lại chốn vườn thơ xưa in dấu

    Một thời tôi hạnh phúc lúc cô đơn

    1 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • Chăng biết phải làm sao ?

    Vốn dĩ tình anh cũng vậy mà

    Làm em nghi ngờ em tui thân

    Ngĩ anh tán bạn lại tán mình

    Nên em cố tình em bỏ anh

    Em muốn bỏ anh, bỏ hẳng anh

    Quên đi ngày tháng sẽ yên lành

    Nhưng lúc anh buồn anh lại đến

    Làm em không biết phải làm sao ?

    Làm sao cho vẹn toàn hai phía

    Bạn tình, tình bạn được cả hai ?

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Tết trung thu 2012...cho nhưng ai còn thức?

    Năm xưa con còn bé

    mỗi độ Tết trung thu

    Mẹ thường bày cỗ tết

    Cả nhà cùng chung vui..

    Năm tháng đã qua đi

    Tuổi thơ dần xa mất

    Chỉ còn trong ký ức

    Nhưng ngày vui thủa xưa

    Đêm nay trăng vẫn sáng

    Như bao tết trung thu

    Trong căn phòng trống vắng

    Con ngồi bên ánh trắng

    Bánh kẹo nguyên ngắn kéo

    Chẳng buồn ngó tớ đâu

    Chỉ nhìn Trăng và nhớ

    Nhưng ngày vui tuổi thơ

    Tuổi thơ đã qua đi

    Cuộc sống nhiều vất vả

    Lặng bên vầng trăng sáng

    Tiếc một thời xa xưa ..

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • oa trăng sáng quá sao ngủ được chứ?

    Vườn thơ vắng bóng đã lâu

    Bây giờ trở lai thấy lòng nao nao

    lối xưa người cũ vắng tanh

    Còn vài tên tuổi lưu danh bên mình

    Đêm thu trăng sáng giữa trời

    Gái trai nô nức đón cơn gió hàn

    Khu khố ây đèn hoa rực rỡ

    KHu phố này bóng tối phủ quanh

    Đếm từng bước qua con phố vắng

    Đạp lá khô lạo xạo dưới chân

    Nghe như tiếng thở than thủa trước

    Trăng vẫn như xưa , người cũ đã xa rôi

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Miss you,,,,.............?

    Anh chẳng còn ai sống bên anh

    Chia sẻ , vui vẻ những ngày lành

    Đành gửi buồn vui theo cơn gió

    Tới người anh nhớ cách ngàn cây

    Anh lại buồn hơn mỗi lúc vui

    Bởi lẽ tiệc tan còn mỗi mình

    Lặng nhìn cảnh sống mau thay đổi

    Mà muốn bên mình có tri âm

    Những lúc gặp em qua video

    Khoảng cách dường như bị xóa nhòa

    Nụ cười em đến làm anh trẻ

    Cuộc đời vui vẻ cũng vì em

    Có lẽ đời anh là của em

    Mỗi khi vắng bóng lại thấy buồn

    Không biết tình em còn thắm đượm

    Dành anh , cho trọn nghĩa thương yêu ?

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • @ Dau Tây,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?

    Người đẹp để sầu bao kẻ lụy

    1 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • @ dau tây...........................?

    Hi

    2 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • Dạ khúc đêm thâulllllll?

    Tỳ bà cất tiếng oán than

    Cõi lòng tan tác châu rơi vơi đầy

    Tâm tư gửi lại phím đàn

    Nét mi một thủa khiến đời ganh đua

    Nay mới hiểu mặt hoa da phấn

    Như ráng chiều rực rỡ sớm tan phai

    Mươn khúc nhạc gửi tâm tư theo gió

    Gió vút cao có thấu tới trời xanh

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Khoảng khắc yêu thương?

    Em là tia nắng của ban mai

    Chợt chiếu tim anh vào một ngày

    Hồn anh ngây ngất và tê daị

    Như dài rừng xanh đẫm mưa xuân

    Bỗng mù kéo đến xua tan nắng

    Để cõi lòng anh nhuốm giá băng

    Mong anh chớ cảm thấy kinh ngạc

    Chớ buồn hai ngả phải cách ngăn

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • @ Ly ly l y........,,,,,,,,,,,,,?

    Ta vẫn hoài mong bóng dáng nàng

    Phương trời cách biệt biết làm sao

    Từ độ chia ly hồn thổn thúc

    Xuân tới , đông qua sầu thêm sầu

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Thanks everybody so much?

    Buồn vốn dĩ với tôi như hình bóng

    theo chân tôi từ thủa mới chào đời

    Ai cũng biết đời là bể khổ

    Khổ chất chồng như sóng nước đại dương

    vẫn biết khổ nhưng lòng ham sống

    nên chia đi cho nhẹ bớt nỗi sầu

    Vòng đời sống trăm năm ai qua khỏi

    Nên nỗi sầu đôi lúc cũng -đáng yêu

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Sen tàn cúc lại nở hoa-Như người con qua rồi tuổi xuân?

    Chỉ còn mình em trong căn phòng vắng lặng

    Chỉ còn đêm nay cho em ngh�� về anh

    Đêm nay em sẽ là cô dâu

    Cho chú rể -chẳng bao giờ em gặp

    Ly rượu đầy hương nồng tỏa ngát

    Hoa cúc vàng trong ánh mắt trong

    Chỉ mình em đối diện với bóng hình

    và chú rể chảng bao giờ biết được

    Em sống mãi với dư âm hoài niệm

    giấc mộng xanh một tổ ấm con con ..

    Nay đã hết-hết rồi thời mơ mộng

    Xin gửi lại người nắm tro đau

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Gió cuối đông ????????

    Đã cuối đông mà hồn vẫn lạnh

    Gió vẫn lùa trong mảnh áo phong phanh

    Tim hơi ấm thủa xưa còn lưu lại

    Người đã xa rồi mà lửa vẫn cháy trong tim

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Hoài niêm mảnh đât nghèo?

    Gió đã nổi lên từ phía Tây

    Xua tan sương trắng phủ quanh Làng

    Thung lũng rực lên màu nắng mới

    Con đường hun hút gió lay cây

    Em vẫn chân trần đi khắp nẻo

    Gió Làn đã khiến giọng khô khan

    Tiếng ho hòa lẫn máu cam chảy

    Khắp làng vang vong tiếng ho khan

    Đông lạng qua đi lại gió Lào

    cây khô đất lẻ vốn quanh năm

    Y Tý quê nghèo xưa vẫn vậy

    Con người vì thế gắng vươn lên

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • không đề 11111111111111111111111111?

    Đông chưa qua gió Lào đã tới

    Rét chưa hoàn hồn , trời đã chuyển hanh khô

    Trời Y Tý ngày ngày trong gió bụi

    Đêm đêm nghe tiếng gió thét gào

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Giấc mộng xuânjjjjjjjjjjjjj?

    Đêm khuya nhớ giấc mơ xưa

    Bồn chồn trong dạ mà sầu chưa nguôi

    Một thời mơ mộng uyen ương

    Mà tình chưa cạn-mà người đã xa

    Nhìn lại người xưa bóng lẫn hình

    Mà buồn dâng mãi tới năm canh

    Cuộc đời tựa áng mây trôi

    Hợp tan còn có phút giay xum vầy

    Gặp nhau chi phận má hồng

    Để rồi trôi nổi cách xa nghìn trùng

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước