Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2555 points

?

Câu trả lời yêu thích18%
Câu trả lời109
  • Co ai biet giup minh voi?

    Làm ơn cho mình hỏi, mình và ông xã cưới nhau đã hơn 7 năm con gái mình 6 tuổi, ông xã làm giấy tờ 2 lần theo diện hôn thuê, vi lúc đó mình chưa làm hôn thú, ông xã mình không rành về giấy tờ nên giao hết dịch vụ, lần thứ nhất đợi 3 năm ko thấy tăm hơi, ông xã làm bộ hồ sơ khác cho dịch vụ khác cũng tương tự chờ cũng gần 3 năm cũng không thấy gì, lần thứ 3 ông xã tự điền đơn và tự nộp cũng đúng một năm theo diện vợ chồng vì đã làm hôn thú rồi, nhưng một năm mình không thấy tăm hơi, từ lúc đầu tiên ông xã bắt đầu làm tháng 7 năm 2012 đến nay một năm mình chưa ký một chữ ký nào, vậy ông xã mình làm có đúng chưa, bao lâu mình mới ký vào đơn bảo lãnh của chồng mình, toàn bộ ông xã mình làm hết mình chỉ gửi giấy tờ của mình dịch qua English có thị thực cho ông xã thôi. Mình không hiểu có ai biết giúp mình với, một là ông xã mình làm sai, hai là vì lý do nào đó ông xã mình vẫn chưa nộp đơn bảo lãnh??? Năm nào ông xã cũng về hơn 7 năm mình chờ đợi mỗi mòn rồi, giấy tờ vẫn không tiến triển gì phải làm sao đây hic..

    1 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị8 năm trước
  • Thac mac biet hoi ai?

    Làm ơn cho mình hỏi, mình và ông xã cưới nhau đã hơn 7 năm con gái mình 6 tuổi, ông xã làm giấy tờ 2 lần theo diện hôn thuê, vi lúc đó mình chưa làm hôn thú, ông xã mình không rành về giấy tờ nên giao hết dịch vụ, lần thứ nhất đợi 3 năm ko thấy tăm hơi, ông xã làm bộ hồ sơ khác cho dịch vụ khác cũng tương tự chờ cũng gần 3 năm cũng không thấy gì, lần thứ 3 ông xã tự điền đơn và tự nộp cũng đúng một năm theo diện vợ chồng vì đã làm hôn thú rồi, nhưng một năm mình không thấy tăm hơi, từ lúc đầu tiên ông xã bắt đầu làm tháng 7 năm 2012 đến nay một năm mình chưa ký một chữ ký nào, vậy ông xã mình làm có đúng chưa, bao lâu mình mới ký vào đơn bảo lãnh của chồng mình, toàn bộ ông xã mình làm hết mình chỉ gửi giấy tờ của mình dịch qua English có thị thực cho ông xã thôi. Mình không hiểu có ai biết giúp mình với, một là ông xã mình làm sai, hai là vì lý do nào đó ông xã mình vẫn chưa nộp đơn bảo lãnh??? Năm nào ông xã cũng về hơn 7 năm mình chờ đợi mỗi mòn rồi, giấy tờ vẫn không tiến triển gì phải làm sao đây hic..

    2 Câu trả lờiXuất nhập cảnh8 năm trước
  • Ai có kinh nghiệm làm ơn cho mình lời khuyên?

    Toi muon hoi dieu hoi te nhi, ma nghiem tuc chu ko dua gion..

    Tôi và ox cưới nhau được 8 năm nay, nhưng anh ay đi làm xa mổi năm về một lần, mổi lần gặp nhau vỏn ven 4 tuần. Khi anh ấy về thăm những năm đầu rất mặn nồng, dù có con nhỏ nhưng anh ấy vẩn chăm đòi hỏi chuyện ấy, nhiều lúc chăm con mệt mỏi mình ko thể đáp ứng anh ấy giận...Mình thấy anh ấy không phải là người yếu về sinh lý...Những năm sau này khi con lớn ngày càng giảm dần...1-2 năm trở lại đây anh ấy dường như ko chủ động đòi hỏi, mình ko chủ động thì thôi..Một năm mới gặp một lần, mổi lần 1 tháng nhưng quan hệ 6 lần như vậy có bình thường không. Mình băn khoăn không biết anh ấy có bệnh gì làm mất ham muốn, hay là anh ấy không còn yêu mình nửa hoặc là trong một năm không gần gủi mình anh ấy vẩn được đáp ứng đầy đủ...nên không còn ham muốn vợ nửa, xin nói thêm mình 32, anh ấy 42, nhan sắc mình không sắc sảo nhưng cũng không đến nổi tồi lắm, vẩn được nhiều người gọi là gái một con trong mòn con mắt. Anh ấy không màn đến mình là sao mình thật băn khoăn quá.. Xin hỏi ai có kinh nghiệm cho mình một lời khuyên đi.. Cảm ơn nhiều, xin nói thêm, ngày xưa anh ấy rất tình cảm, thường âu yếm mình mỏi khi mình đang nấu ăn, làm việc nhà, 2 năm trở lại đây, xa nhau thì lúc nào cũng nói một câu quen thuộc khi tắt phone " i love u" Nhưng một tháng gặp nhau chưa một lần thì thầm vào tai mình một câu " anh yêu em, hay "I love u" gi cả....Hic chẳng lẻ anh ấy hết yêu mình, hay đã yêu ai đó rồi..Ngày xưa anh ấy ko phải là người như vậy, rất tình cảm và lảng mạn, và chuyện vợ chồng cũng cuồng nhiệt đến nổi mình hơi sợ...mà bây giờ...

    5 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị8 năm trước
  • Minh nen nghi sao ve ban ay?

    Minh co co ban gai than,than tu luc minh con la sinh vien, co ban gai minh biet ong xa minh tu luc hai dua minh quen nhau chua cuoi cho den bay gio minh da co baby. Tinh cam giua minh va ong xa rat tot, cho den bay gio cung vay, anh ay va minh o xa nhau, moi nam anh ve tham me con minh mot lan. thinh thoang vo chong minh co den tham co ban gai than cua minh khi anh ay ve nuoc.Sau nay ban ay hoi dia chi cua ong xa minh, minh cho ban ay vi thay ban be than thiet, ke tu do ban ay cu lien lac voi chong minh tu chuyen lon den chuyen nho, tu chuyen buon den chuyen vui,va goi ong xa minh la anh trai va thuong xuyen goi hinh anh cua ban ay qua cho chong minh, tham chi con goi dien thoai cho chong minh, tat ca nhung chuyen ban ay lam minh hoan toan ko biet, chi biet qua ong xa minh thoi. ban ay lien lac voi chong minh con nhieu hon minh nua, ong xa minh ngay nao cung goi phone cho minh, con minh ban ron chi online voi ong xa cuoi tuan thoi, ngay thuong it khi online de nhan tin hay goi dt cho ong xa minh lam. Luc dau minh ko nghi gi het, rat vo tu, mot ngay ong xa minh noi" sao ban em cu goi dien thoai cho anh hoai, ban ngay cung goi ban dem cung goi, anh ko co nghe" Luc nay minh moi thay hoi ky ky, ko biet ban minh suy nghi gi hay co y gi ma lam nhu vay? Minh la ban than cua ban ay ma ban ay ko lien lac voi minh chi lien lac voi chong minh thoi, la sao? Minh cung so nhieu khi suy nghi bay ba anh huong den tinh cam ban be, Mong cac ban cho minh cau tra loi that long nhe, minh cam on nhieu

    11 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị9 năm trước
  • mình muốn hỏi chồng bảo lảnh vợ theo diện kết hôn?

    cho mình hỏi làm giấy tờ bảo lãnh theo diện vợ chồng trong thời gian bao lâu mới được lãnh sự quán gọi cho mình, ox mình nộp giấy tờ cho dịch vụ bên mỹ đúng một năm rồi mà chưa nghe tin tức gì hết. vợ chồng mình có con 4 tuổi rồi, con mình có quốc tịch hoa kỳ rồi, mà passport của con mình sắp hết hạn, nếu hết hạn mà con mình chưa đi có phải làm lại ko? muốn làm lại thì phải làm sao? có ai biết làm ơn giúp mình nhé, cảm ơn nhiều

    1 Câu trả lờiĐại sứ quán & Lãnh sự quán10 năm trước
  • Moi nguoi nghi sao ve nguoi nay?

    Mình có một người quen, chỉ là người quen thôi, mình biết lúc mình còn là học sinh lần nào gặp cũng cười xã giao, cho đến khi mình đi học xa và đi làm xa lâu lâu có dịp mình về quê cũng những nụ cười xã giao khi gặp mặt, và đến khi mình có chồng có con mình về cũng những nụ cười xã giao, thậm chí có mặt chồng con mình đi cùng. Cho đến một ngày có dịp nói chuyện, mình xem người đó như bạn bình thường như một người anh, người đó khi nói chuyện có mặt những người quen khác nói xem minh như em gái va hỏi thăm chuyện chồng con, mình cũng trả lời vô tư như đứa em gái, rồi một ngày người đó hỏi mượn dt của mình để gọi ai đó, mình cũng vô tư cho mượn ko nghĩ gì, ko ngờ kể từ khi mượn dt người đó biết dc số dt của mình ngày nào cũng gọi cho mình, có khi cả chục lần, riết rồi mình ko nghe, khi nào rảnh mình mới gọi lại hỏi có chuyện gì, ko có chuyện gì ngoài rủ mình đi uống cafe, mình từ chối riết cũng ko dc, mình nghĩ như anh em bạn bè bình thường đi uống cafe cũng đâu có sao. ko ngờ ngày nào người đó cũng đến chổ làm của mình chỉ để nói chuyện chơi, rồi lại rủ uống cafe, mình hẹn lần lựa cả tháng sau mình di uống cafe lần 2. vì người đó cứ đến nhà mình hoài chỉ để cho một ngày hẹn uống cafe, cứ gọi dt nhiều lần, rủ di uống cafe nhiều lần nên mình từ chối vì lần uống cafe cuối cùng người ấy ôm hôn mình, vì mình có chồng có con va mình cũng tuyên bố như vậy với người đó, và cự tuyệt, nhưng người ấy cứ nói sẽ ko bao giờ bỏ ý định. mình nói thẳng với người đó mình ko thể phản bội chồng và làm gương cho con gái mình, ko muốn sau này con mình xấu hổ khi có người mẹ ko ra gì.mình nói dừng ghé nhà mình nửa xóm ghiền di nghị vậy mà a ta ko bỏ ý định cứ dt có khi ngày cả chục cuộc mình ko nghe.Một ngày a xúc phạm mình, nói mình từ chối vì một người đồng nghiệp ghé thăm mẹ mình, tại sao a đồng nghiệp ghé thăm dc mà a ta ko dc? mình nghe mọi người nói lại thì a đồng nghiệp cũng có ý với mình. nhưng chưa hề biểu hiện lộ liểu như a ta. Thật sự mình ko có ý với ai hết mình ko phai mẩu người lang man, mình rất trân trọng gia đình và thương chồng mình, chồng mình thì di làm xa, một năm về một lần, nhưng ko vì vậy mà mình lăng nhăng, ai cũng biết mình có gd mà sao họ lai có ý như vậy, có phải họ lợi dụng mình sống xa chồng và họ muốn lợi dụng để thỏa mạn dục vọng ko? Một ngày mình nói với a ta, đừng bao giờ đến nhà mình, người thân mình thắc mắc, mê mình sẽ gầy la mình, va đừng đến chổ làm, cũng đừng goi dt, mình ko thể vì mình xem a ta là ban bình thường nếu a ta có ý thì mình càng ko thể làm bạn dù bình thường chăng nửa thiện hạ cũng xầm xì đến khi chồng mình về hiểu làm ko tốt. Thế là a ta hầm hầm khi mình đi chợ a ta vô chợ tìm mình, lúc mình đang ngồi ăn sáng a ta ko vào mà mặt hình sự chạy qua chạy lại rồi ngừng lại đợi mình o ngoài, mình sợ wá ngồi hoài thì a ấy bỏ về, bây giờ mình sợ găp a ta. trước kia ngày nào mình đi chợ cứ gọi dt để rủ uống cafe, mình ko nghe dt thi vô chợ tìm, mình đưa con đi học ở trong trường lâu cũng vô trường tìm, biết mình có chồng có con và mình từ chối mà cứ như vậy là sao?

    9 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị10 năm trước
  • toi phai lam gi bay gio?

    Tôi và chồng tôi sống cách xa nhau, mỏi năm anh ấy về thăm mẹ con tôi một lần.Chúng tôi cưới nhau gần 6 năm rồi.Chồng tôi là người tốt, có trách nhiệm rất thương con cái, ko có thói trăng hoa, ngày xưa thì rất yêu thương vợ, ngoại trừ tính tình như trương phi, rất dể nổi nóng dù là chuyện nhỏ, ko cần biết đúng sai anh ấy nổi đóa lên, qua chuyện rồi thôi biết hối lỗi, nhưng ít khi chủ động nói lời xin lỗi mà chỉ chủ động gọi dt nói chuyện làm huề với tôi thôi. Tôi bỏ qua và chấp nhận được, nhưng thời gian gần đây anh ấy nổi nóng kèm theo những lời chửi thề và xưng hô " mày tao" với tôi, tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, trước kia thỉnh thoảng khi nào giận lắm anh ấy có nói lời thô tục và xưng mày tao, tôi đã lên tiếng va mong anh ấy thay đổi nếu ko vợ chồng khó mà hòa hợp, tôi dù có giận cỡ nào cũng xưng " anh và em" chưa bao giờ xưng "tui va anh" với anh ấy, vậy mà...Mâu thuẫn xoay quanh chuyện tôi ít quan tâm anh ấy, vì hiện tại tôi sống với gd tôi, chăm sóc một người già va một mẹ bệnh va đứa con gái của tôi và anh ấy, thời gian tôi dành cho anh ấy ít hơn, và những lời ngọt ngào cho anh ấy cũng ko còn nữa mà thay vào đó là những lời nói rất bình thường đôi khi cọc cằn, do những lần anh ấy chửi bới dù cho qua nhưng vẩn còn lẩn quẩn trong đầu tôi. Mới đây anh ấy chửi tôi nhiều hơn và nặng nề hơn, dù anh ấy chủ động gọi xin lỗi và muốn làm lành vì" nóng quá ko kiềm chế được, khi bình tỉnh cũng rất đau lòng ko biết tại sao lại có thể nói như vậy..." nhưng tôi vẩn chưa thể bỏ qua, những lời nói của anh ấy cứ ám ảnh tôi,vì tuổi thơ tôi từng chứng kiến ba mẹ tôi cãi nhau và những cơn cuồng nộ chửi bới của ba, thậm chí tôi còn bị những trận đòn thừa chết thiếu sống mỏi khi ba say xin, bây giờ tôi rất sợ phải sống trong nổi ám ảnh của quá khứ, tuy anh chưa bao giờ đánh tôi, nhưng nghe những lời chửi bới, mày tao cua anh ấy tôi ko chịu được.Có khi tôi nghĩ đến chuyện li dị, nhưng còn thương đứa con tôi, mỗi lần tôi và anh gây lộn thì nó khóc và ko muốn xa ba hay mẹ, nó rất quấn quýt mẹ nhưng cũng thương ba, và nếu li di ba nó nhất định dành quyền nuôi con, con tôi đã mang quốc tịch của ba nó, tôi thì thu nhập ko bằng anh ấy.Tôi phải làm gì đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, bỏ qua để có thể sẽ còn nghe những lời chửi bới của anh ấy, hay là li dị rồi tôi sẽ mất con tôi?

    6 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị10 năm trước
  • Như vậy là sao mình thật sự không hiểu, có ai giúp mình không?

    Tôi buồn ông xã và tức muốn điên mỏi khi chiến tranh với ông xã, anh ấy là người rất nóng tính hơn trương phi nửa không bao giờ chịu nói lý lẻ, tôi giải thích ko bao giờ bình tỉnh nghe xem thế nào, mà lúc nào cũng nổi nóng lên, lần nào gây gỗ tôi cũng là người thua cuộc, ấm ức không chịu nổi mà ko dám tâm sự với gia đình bên ruột vì sợ gây ác cảm giửa ox tôi và gia đình nên tâm sự với gia đình chồng, ba mẹ chồng thì thông cảm hiểu lý lẻ và nói mong ox tôi thay đổi tính tình, ko khuyên tôi ly di, nhưng Dì chồng thì khuyên tôi nên ly dị sớm đừng day dưa làm khổ nhau thôi, chúng tôi đã có con, Dì chồng khuyên tôi nên ly dị và đi làm nuôi con, sau này con tôi lớn lên sẽ tự tìm về với ba nó, còn muốn ở với tôi thì ở, ông xã tôi ở mỹ, gia đình tôi thì ko thích tôi đi mỹ. Dì chồng tôi nói khuyên tôi với danh nghĩa như một người mẹ thương con, bảo tôi bây giờ ly dị con tôi còn nhỏ tôi đi làm lo cho nó nếu ba nó ko cấp dưỡng cũng đi làm lo cho nó được, tôi cũng biết điều này tôi đi làm nuôi con tôi được nhưng chắc cũng sẽ khổ hơn ko co cha.Và bà ấy bảo tôi rằng khi nó lớn cho nó theo ba nó để nó học hành có tương lai, con tôi đã có quốc tịch mỹ. Như vậy có nghĩa là tôi mất con tôi sao, nó qua bên ấy học hành muốn về thăm tôi không được, chưa nói đến chuyện ba nó ko cho về, còn tôi muốn qua thăm nó ko được vì tôi còn là công dân việt nam. là y tá lương công chức bình thường ko có tài sản thế chấp. Tôi làm sao đây, ông xã tôi khi tôi nói ly dị thì muốn làm lành, không muốn ly dị. Bà dì chồng khuyên tôi dứt khoát không nên day dưa và nói là thương tôi mới khuyên như vậy, lần nào gây gỗ tôi tức ko biết tâm sự với ai nên luôn khóc và tâm sự với dì. Bà ấy khuyên như vậy các bạn nghĩ sao?

    9 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị1 thập kỷ trước
  • Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm thế nào để giải quyết trình trạng hôn nhân này?

    Các bạn thân mến, tôi kết hôn được 4 năm và có cháu được gần 3 tuổi. Vợ chồng tôi ở xa nhau, mỏi năm anh ấy về thăm một lần, hai năm đầu tình cảm vợ chồng còn khắng khít, hai năm trở lại đây anh ấy có những thay đổi khác thường, không hề quan tâm gì đến tôi, suốt ngày chỉ biết nằm xem ti vi rồi ngủ ngoài những giờ phải ra ngoài đường ăn uống là chở mẹ con tôi đi thôi. Một mình tôi chăm sóc con gái bệnh, nửa đêm con sốt một mình tôi thức cho uống thuốc, lau mát.Thậm chí nó sốt khó ngủ quấy khóc làm anh ấy khó ngủ là nạt nộ nó và kiếm chuyện gây gổ với tôi. Và cũng dể nổi cáu với tôi vì những chuyện không đâu, thậm chí nhiều lần đòi xách vali đi về nước ngay. Tôi bệnh anh ấy củng không quan tâm, nửa đêm tôi ho khó thở va muốn ói phải ngồi dậy, tôi nhờ lấy hộ tôi chai nước anh ấy trả lời không biết nước để đâu. Buổi sáng anh ấy ăn nhiều nên trưa không đói, tôi đói bụng nói anh ấy cùng đi ăn trưa anh ấy bảo no quá không ăn nổi. Anh ấy vẫn nằm xem ti vi rồi ngủ, tôi vừa nhịn đói cho con ăn uống và dỗ con ngủ đến hơn 2h chiều,tôi nói đói bụng quá anh ấy bảo rằng" thức ăn bán đầy đường không biết tự đi mua ăn thì thôi" và nằm ngủ. Con gái tôi thì rất sợ ba nó cho nên phải cho nó ngủ yên tôi mới dám bỏ đi vì anh ấy hay gầy la và nhốt vào phòng tắm cho nó khóc đến ói, khàn giọng mỏi mệt nín không khóc nửa mới thả ra, mỏi khi nó nhỏng nhẽo.Anh ấy không hề dỗ dành, tôi can thiệp thì bi gây gổ nhau. Gần 3h chiều tôi đi mua thức ăn trưa bi hạ đường huyết té xe giữa đường. Anh ấy vẩn biết tôi mới vừa bị tuột huyết áp phải vào bệnh viện truyền nước mấy ngày trước. Tôi cảm thấy rất phủ phàng và rất buồn nhưng vẩn cố nín nhịn vì tôi mở miệng ra là gây gổ nhau. Cho đến khi anh ấy về nước tôi trở nên rất lạnh lùng với anh ấy, anh ấy không hỏi lý do mà bảo nếu tôi là người vô tâm như vậy thì ly di di. Anh ấy còn bảo hôn thú việt nam không có giá trị, anh ấy vẩn có thể kết hôn ở bên ấy mà không cần tôi đồng ý ly di. Tôi viết e mail kể rõ sự tình những điều anh ấy vô tâm làm tôi buồn, anh ấy bảo những chuyện nhỏ nhặt đó vì tôi ích kỷ nên bận tâm, chứ anh ấy không cảm thấy như vậy là có lỗi và anh ấy bảo tôi tiếp tục lạnh lùng trả thù đi và chờ ngày ra tòa.Như vậy có phải anh ấy hết tình cảm với tôi và đã có người khác ở bên ấy không? Tôi xin nói thêm là tôi vẩn làm tròn bổn phận làm vợ, nhửng khi không ở khách sạn tôi nấu nướng chăm sóc từng bửa cơm, lấy từng viên thuốc rót nước đưa tận tay.Thậm chí tôi mệt mỏi suốt cả ngày vì còn chăm sóc con gái, anh ấy bảo tôi đấm lưng cho anh ấy, tôi mệt quá nên từ chối anh ấy giận hờn trách móc. Còn chuyện phòng the thì anh ấy cũng rất lơ là. Bây giờ tôi phải giải quyết trình trạng hôn nhân của tôi thế nào đây, xin hãy cho tôi một lời khuyên đi, còn gia đình tôi thì nhất là mẹ tôi không muốn tôi ra nước ngoài, muốn tôi ly di với anh ấy.

    14 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị1 thập kỷ trước