Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 56.240 points

?

Câu trả lời yêu thích31%
Câu trả lời1.102

mời các bạn ghé blog của tôi! http://blog.yahoo.com/Bangtam49/articles/745600 Chia tay, vui cất bước đăng trình Bỏ lại sau lưng những nhục vinh Dù chẳng được lòng nhân thế trọng Cũng không phải để miệng đời khinh Tao nhân có trách đành câm nín Mặc khách dẫu hờn cũng lặng thinh Trước phút độc hành xin đáp tạ Vòng tay mãi giữ trọn ân tình. HÀN BĂNG TÂM

  • Có phải không?

    Hư ảo

    =

    Ta cứ ngỡ tình yêu là chân chất

    Thế nên ta cứ rót mật vào đời

    Khi tỉnh ra...chỉ gió thoảng mây trôi

    Ôm cây đàn...ta cười trong bóng tối

    HÀN BĂNG TÂM

    8 Câu trả lờiThơ ca5 năm trước
  • Đâu bóng người xưa?

    Đêm mưa Thu nhớ bạn

    =

    Hòa tiếng mưa Thu nhè nhẹ rơi

    Gõ ly, bắt nhịp hát bông lơi

    Tri âm ngày trước...ta và bóng

    Cố cựu giờ đây...đất với trời

    Trên vách cây đàn treo lạc lõng

    Cạnh bàn giấy bút gác chơi vơi

    Qua song gió lạnh luồn da diết

    Miệng hát, nhưng sao lại mặn môi

    HÀN BĂNG TÂM

    Thân nhớ đến các bạn một thời vang bóng Thơ Ca:

    NTP, DH, Phong Thu, Phu, Phong Trần, Hề, Cóc, Khờ, Phiêu Dao, DTTS, Robert Nguyễn, Rùa Vàng, Nguyenngoc Nguyen, ThienLy Ly, Star Alone, Quang Thi, Đại Tây Dương, Diệt Sâu Bọ, Mì Tôm Hâm Hâm, Hoàng Tử Bé, Long, Hoàng Tử Cóc, BNS, Vô Vi, Gió Độc, GTB, Tphạm, Chân Không, Tre Việt, Bạch Dương, Tú Đụp, Tiêu Anh Tuấn, PVG, Lã Troang, Lô Tô, Hạ Trắng, Mây Lang Thang, Xuân Hùng, LPT, PTT, nvn, Lãng tử Miền Tây, TD, NSCD, Mây Tím, Hoàng Hôn, Như Ngọc, Bình Minh, CCMT, MNDT, PDTT, GBC, Hương Cỏ, Hương Việt, Mùa Đông, Ngô Nghê, Nguyên Phong, Giáng Thu Xưa, Võ Thúy, Bảo Hà, Hải Âu, Vân Hà, Hà, Le Ciel, Caroline, Chiều Sông Quê, HA...cùng những thi hữu khác mình khg nhớ hết..xin tha lỗi.

    5 Câu trả lờiThơ ca5 năm trước
  • gười xưa đâu.............?

    =

    Vào Yahoo xem từng bài thơ cũ

    Lòng ấm êm lời xướng họa năm nào

    Dạ bồi hồi … ôi xiết bao kỷ niệm

    Hương xưa đây, mặc khách lạc về đâu?

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn hạnh phúc bên người thân và bè bạn

    4 Câu trả lờiThơ ca7 năm trước
  • Nắng lạnh ngày Xuân?

    =

    Ngày đôi ta yêu nhau

    Ánh nắng xuân vẫn đang trăn trở

    Những nụ hoa hồng

    Còn bỡ ngỡ trên cành

    Đôi cánh bướm mong manh

    Theo làn gió bay về rộn rã

    Rồi một chiều Xuân

    Bỗng dưng chột dạ

    Khi trên nhành cây tàn tạ

    Chợt nẩy một mầm xanh

    Anh vẫn mải miết đứng canh

    Để bóng thời gian âm thầm cất bước

    Có phải vì con tim quá chặt

    Đến bây giờ

    Đón thêm một mùa nắng lạnh ngày xuân.

    HÀN BĂNG TÂM

    3 Câu trả lờiThơ ca7 năm trước
  • Nhờ các bạn giúp mình khắc phục lỗi này. Cám ơn các bạn nhiều.?

    Mình khg hiểu sao mỗi lần mở bất kỳ trang Web nào thì vài phút, sau màn hình hiện thông tin “A problem in this webpage cause Internet Explorer to close and reopen the tab”. Rồi sau đó màn hình hiện tiếp thông tin “We were unable to return you to yahoo.com”. Lúc này buộc mình phải thoát về Win làm lại và hiện tượng này tiếp tục xảy ra. Mình không hiểu tại sao. Mong các bạn hướng dẫn cách giải quyết và khắc phục. Cám ơn các bạn nhiều.

    HÀN BĂNG TÂM

    Chi tiết thêm:

    Riêng các trình ứng dụng như Word, Photoshop, Corel… thì mình vẫn sử dụng bình thường.

    4 Câu trả lờiPhần mềm8 năm trước
  • ............. Trả lại em ..........?

    =

    Trả lại em những câu thề

    Xem như mình đã

    chẳng hề của nhau

    Trả lại em mối duyên đầu

    Nên không cần tính

    nông sâu làm gì

    Trả lại em tuổi xuân thì

    Anh như cơn gió

    thiên di tháng ngày

    Trả lại em những môi say

    Tình ta như đám

    mây bay ngang đầu

    Còn anh thắt chặt niềm đau

    Để cùng về với

    đêm thâu của mình.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn vui.

    5 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • .........Giọt nắng thu phai ..........?

    =

    Chòm vân cẩu dệt bóng liêu trai

    Lướt thướt sầu dâng mối cảm hoài

    Man mác đường xưa sương trắng phủ

    Đìu hiu lối cũ lá vàng bay

    Chợt nghe tiếng sáo vang da diết

    Mới biết nhịp chân bước lạc loài

    Giữa cảnh mênh mông thân gió bụi

    Về đâu khi giọt nắng thu phai?

    HÀN BĂNG TÂM

    Chúc các bạn vui với những ngày nghỉ ấm áp và hạnh phúc.

    1 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • ......... Đời lữ khách ...........?

    =

    Xòe bàn tay buồn chơi trò xấp ngửa

    Đếm thời gian đã lần lữa trôi mau

    Chợt giật mình tóc pha màu hoa sữa

    Dấu phong trần hằn quá nửa thương đau

    Ngoảnh mặt lại chìm sâu vào dĩ vãng

    Biệt tuổi xuân hai tay trắng vào đời

    Chí những mong đem ý góp thành lời

    Như gieo hạt vào vùng trời hoang nắng

    Cất tiếng gọi chỉ nhận thêm cay đắng

    Gọi mưa nguồn thấm biển mặn trên môi

    Gọi đò ngang, đò đã rời bến vắng

    Gọi chim trời, in dấu tháng năm trôi

    Chân phiêu lãng theo dòng đời tuôn chảy

    Chốn thảo nguyên mong đợi hãy còn xa

    Lang thang qua từng vùng sa mạc cháy

    Loài ngựa hoang chưa tìm thấy sơn hà

    Ngồi tựa cửa nhìn trăng ngà rực rỡ

    Mơ một ngày mắt trúc trổ mầm xanh.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn vui.

    3 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • ..........Suối và em ...............?

    =

    Có phải em là dòng suối mát trong

    Cội nguồn xưa đã được đong nước mắt

    Tự thân bay vị hương trinh siêu thoát

    Theo gió thu gieo tiếng nhạc đêm gầy

    Từ trăng thanh em trở mình vực dậy

    Nửa mặt nghiêng e thẹn nấp trong mây

    Đến bên anh như trong truyện liêu trai

    Bầu ngực thở mang tràn đầy nhựa nắng

    Anh tỉnh giấc quá nửa đời trống vắng

    Vương lại đây dĩ vãng trắng xa xăm

    Em ra đi chiều thu vàng lá hát

    Bỏ sau lưng mảng bát ngát trời xanh

    Đêm trong lành đập gương trăng tìm bóng

    Đốt sao khuya, khói thuốc họa hình dung

    Ép nhung nhớ gói từng tầng mây bạc

    Tìm lời yêu bên phím lạc tơ chùng

    Nơi hoài niệm còn một vùng để tiếc

    Vẫn tuôn như dòng suối biếc trong ngần

    Mang dư âm của hương xuân một thuở

    Chảy thiên thu vào giấc mộng yên lành

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn vui

    5 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • ...Xin hỏi một câu "người đố chữ".....?

    HỌA BÀI THƠ MAI

    Vô tình đọc được bài thơ Mai

    Thâm ý “ai ăn lại vác mai”

    Vì thẹn cuốc ngay đêm tối mịt

    Nên không muốn đợi buổi ban mai

    Đừng buồn kẻ ngó gà thành cuốc

    Mà trách mình trông cỏ tưởng mai

    Xin hỏi một câu “người đố chữ”

    - Nghĩ sao mà lại ví loài “mai”?

    HÀN BĂNG TÂM

    3 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • ................Điểm tựa..............?

    =

    Ngồi tựa lưng vào tia nắng mai

    Lắng nghe năm tháng gọi qua ngày

    Xòe tay đếm lại bao nhung nhớ

    Mới biết tóc sương đã phủ đầy

    Tựa lưng vào những phút sầu miên

    Ngược dĩ vãng về cõi lặng im

    Khơi đống tro tàn trong kỷ niệm

    Tìm lời nói dối ở con tim

    Tựa lưng vào bóng xế chiều hôm

    Nhìn nắng mong manh kết chỉ buồn

    Chầm chậm sương rơi ngoài ngõ vắng

    Bi hài chờ đợi … dại hay khôn?

    Tựa lưng vào những ánh trăng đêm

    Cay đắng trào dâng những giọt mềm

    Khi sợi vàng vương môi thấm mặn

    Chợt thèm buông tiếng nói: “yêu em”.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn ghé thăm. Chúc các bạn vui.

    2 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • ............Hoài niệm ...............?

    =

    Vào một đêm năm xưa

    Dưới sao mờ, đôi lứa

    Tiếng thì thầm như mưa

    Em nói lời chan chứa

    Rồi tháng năm lần lữa

    Lá bao mùa nhặt thưa

    Buồn rơi qua song cửa

    Nhưng em không còn nữa

    Đêm nay trên phố xưa

    Lang thang tìm lời hứa

    Dưới mắt đèn đong đưa

    Bóng và anh: hai đứa.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn vui.

    3 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • ........Đón em về chiều đông...........?

    =

    Anh đến đón em chiều gió lộng

    Bên sông lác đác một vài người

    Từng tia nắng muộn vương thoi thóp

    Trên mảng lục bình lững thững trôi

    Bâng khuâng lòng ngập tràn mơ mộng

    Cùng sánh vai em chung lối về

    Với vạn niềm vui xao xuyến quyện

    Bước chân đôi lứa khắp triền đê

    Rộn rã con phà vừa cặp bến

    Thời gian mỗi lúc một dài thêm

    Buồn nh�� chiếc lá rơi hiu quạnh

    Khi bóng cuối cùng chẳng phải em

    Nghiêng ngả một mình lê bước nhỏ

    Về đâu? Sương buốt lạnh trời đông

    Còi phà rưng rức rời xa bến

    Sầu vẳng bên tai đến tận lòng.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn hạnh phúc.

    4 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • Bài ca lữ thứ...................?

    =

    Trằn trọc canh dài ngủ chẳng yên

    Mơ màng qua cảnh vật im lìm

    Con ruồi vùng vẫy trong tơ nhện

    Chú bướm loi choi dưới chụp đèn

    Day dứt mây mù che ánh nguyệt

    Bơ vơ đóm lửa thắp màn đêm

    Bâng khuâng một bóng buồn hiu quạnh

    Biết gởi về ai một nỗi niềm?

    *

    Một nỗi niềm riêng giữa cảnh thâu

    Thời gian thấm thoát đã qua mau

    Tuổi xanh lạc dấu bờ thương hải

    Sương trắng vây quanh khách bạc đầu

    Đất lạ lênh đênh gò vẫn nổi

    Quê nhà hun hút lối thêm sâu

    Đêm nay sao lá rơi nhiều quá

    Khơi dậy tâm tư những mối sầu.

    *

    Mối sầu đeo đuổi bước phiêu linh

    Như cánh chim di vượt hải trình

    Vượt núi, áo loang màu viễn xứ

    Băng ngàn, thân lấm bụi trường chinh

    Chân trời nặng nợ đường danh lợi

    Góc bể chưa đền nghĩa dưỡng sinh

    Bốn chục năm dư còn lãng bạt

    Chờ mong một khúc hát ân tình

    *

    Khúc hát ân tình toại chí trai

    Phong trần rũ nhẹ gánh trên vai

    Thu đông áo ấm nhìn hoa rụng

    Xuân hạ thuyền nan ngắm én bay

    Mơ chỉ là mơ cho ý khỏa

    Mộng đành ôm mộng trút tâm khuây

    So dây hoài cảm vơi nhung nhớ

    Lữ thứ ca vang một khúc này.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • ...............Chiều tàn thu...............?

    =

    Ngụp lặn trong chiều nắng thu tàn úa

    Mong tìm về hơi ấm thuở xa xưa

    Để cố níu lại một chút hương thừa

    Hòng sưởi ấm khi gió mùa đông tới.

    Trên tầng không ngôi sao đêm mọc vội

    Tựa đóm đêm trong bóng tối lang thang

    Như ân huệ được ban điều ước cuối

    Thật ngọt ngào dù pha nỗi bẽ bàng.

    Được cảm nhận, ve vuốt những sợi vàng

    Dẫu đó chỉ là một làn mộ điệu

    Trút tâm tư chìm vào tia huyền diệu

    Hương cuối cùng trước lúc kết thành băng.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn vui và hạnh phúc.

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • .........................ĐỜI.............?

    =

    Đời là mộng, là viễn hay là vông

    Hay lúa chín sẵn ngoài đồng để hái?

    Cố chống chỏi, buông xuôi hay đứng lại

    Như con thuyền trôi mãi giữa dòng sông?

    Có vui mừng đời mang đến cơ may

    Có an nhiên khi chứa đầy chân phúc

    Có hưởng thụ với chung quanh sắc dục

    Có than van lúc khổ nhục bũa vây?

    Rồi đến lúc đời ra tay quật ngã

    Bao công lao bỗng chốc hóa hư không

    Và từ đây ta đứng trong chọn lựa

    Nên đứng lên tiếp tục nữa hay không?

    HÀN BĂNG TÂM

    Cán ơn các bạn đã chia sẻ. Chúc các bạn hạnh phúc. Hẹn gặp lại.

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • ..............Chiều tàn thu...........?

    =

    Gối đầu trên nắng trôi dần vào tối

    Âm thầm nghe chiều thu trỗi nhẹ nhàng

    Âm thanh vỡ từ vài chiếc lá vàng

    Rơi lả tả trên những hàng đá cuội.

    Nhịp trầm lắng chân bước vội mùa đông

    Tiếng lạnh lùng của từng cơn gió bấc,

    Đang lưu lạc như mặt trời cùng cực,

    Giam ân tình trong khối ngục đỏ hồng.

    Chợt rùng mình qua cõi lòng trống vắng

    Cây tình yêu khô lặng giữa thu tàn.

    Lá trên cành run rẩy với thời gian

    Chờ gió đưa về miền hoang mạc nắng.

    Sương khói dệt mênh mông vùng trời trắng

    Cánh chim di đã mờ bóng yêu thương

    Thu hôm qua, chiều nay đông vang vọng.

    Như đưa ai về bến mộng đơn phương.

    HÀN BĂNG TÂM

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • .................Chiều sông mê.................?

    =

    Tàn mưa nắng dệt tơ vàng

    Lung linh như ánh hào quang rạng ngời

    Cầu vồng vắt vẻo đan thoi

    Nối liền một dải đất trời mênh mông.

    Nhẹ bước đến đóa phù dung

    Hái giọt mưa đọng kết vòng oan khiên

    Trút bao nhiêu nỗi muộn phiền

    Thành mười tám hạt gởi miền vô ưu

    Lạnh lùng cơn gió mông u

    Thổi rơi giọt nước nhơn như vô thường

    Tiếng vang như những hồi chuông

    Xua tan một giấc hoàng lương mộng trường.

    Đọng trong tâm giọt sương vị ngã

    Chút niềm riêng xin trả nợ đời

    Chút huyền trao lại cho Người

    Chút long lanh nhỏ đôi lời với cây

    Rồi quyện cùng khói và mây

    Nương theo gió đến cõi tây vĩnh hằng

    Cầu vồng bẩy sắc … phù vân!!!

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn cùng gia đình chiều thứ bảy hạnh phúc. Hẹn gặp lại.

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • ............ Được tin bạn trở về...........?

    (Thân gởi các bạn đã trở lại box thơ)

    =

    Tin bạn năm xưa đã trở về

    Từ ngày biền biệt chốn sơn khê

    Thuyền còn mơ bến cũ

    Hương vẫn đượm tình quê

    Nhung nhớ theo dòng nước

    Đợi chờ gởi giấc mê

    Chợt nghe tiếng hát vang đầu ngõ

    Vội vã ôm đàn đợi cuối đê.

    -

    Đợi cuối đê, bàn rượu sắp bày

    Ngày xưa cũng tại bến sông này

    Chia xa ngàn lưu luyến

    Tiễn biệt một lần say

    Bản nhạc “Dư âm” còn lắng đọng

    Bài ca “Từ tạ” thoảng đâu đây

    Gặp nhau tiếp nối câu tao ngộ

    Uống cạn rồi ta lại rót đầy.

    -

    Lại rót đầy hãy uống thật say

    Cùng nhau tâm sự trọn đêm nay

    Mong tròn duyên thắm hoa cùng bướm

    Cho thỏa tình mơ tháng với ngày

    Chỉ tiếc bạn về tôi cất bước

    Thấm buồn người ở kẻ dong mây

    Cạn ly, tạm biệt, thuyền đang đợi

    Họa đáp thi thơ hẹn một ngày.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn. Chúc các bạn đêm cuối tuần hạnh phúc.

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • ........... Em gái quê ..............?

    =

    Em gom tất cả mảnh hương đồng

    Phố thị chen chân chốn bụi trần

    Dẫu biết thói đời đầy cạm bẫy

    Cố không vẩn đục tấm gương trong

    Thủ thường chẳng nghĩ khi trưa Hạ

    An phận đành quên lúc gió Đông

    Con tạo khiến xui cho Nguyệt lão

    Chiều xuân dun dủi kết tơ hồng.

    *

    Tơ hồng dâng cả mối duyên nồng

    Vườn thắm đã tường nẻo bướm ong

    Nghĩa gió trăng, non nghĩa vợ

    Tình non nước, nặng tình chồng

    Quạt trần sao xóa tan mây Bắc

    Thước tục nào đo hết bể Đông

    Khi biết đào tơ vừa chớm nụ

    Âm thầm thuyền tách bến sang sông

    *

    Thuyền tách sang sông, trút hận lòng

    Đang tâm bóp nát nụ tầm xuân

    Vũ trường dáng ngọc bao người đón

    Lầu các thân ngà lắm khách mong

    Hờ hững dù ai tan hạnh phúc

    Bàng quan mặc kẻ vướng lao lung

    Thị phị, dẫm đạp lên dư luận

    Tàn nhẫn đôi khi đến lạnh lùng.

    *

    Lạnh lùng bao phủ nét kiêu sa

    Dòng nước trinh anh đã nhuốm hà

    Ngụp lặn trong nhung lụa

    Vui cười giữa gấm hoa

    Xuân sang mang bão tố

    Thu đến nổi phong ba

    Căn bệnh vội về theo tuổi mộng

    Nhấn chìm cùng những giấc mơ hoa.

    *

    Tàn giấc mơ hoa, ngập tủi hờn

    Phù dung đã nhạt hẳn mùi son

    Vành môi thác loạn phai màu thắm

    Khóe mắt thu ba cạn sóng cồn

    Khách lạ trông qua chiều lãnh đạm

    Người quen nhìn với vẻ vô hồn

    Hằng đêm một bóng nơi bàn vắng

    Lê tấm thân gầy…đến một hôm.

    *

    Một hôm con sáo tự cô thôn

    Đến đậu song thưa hót tiếng buồn

    Dòng lệ thương đàn em cháy nắng

    Giọt châu khóc cánh vạc dầm sương

    Ra đi mang nỗi sầu tê tái

    Bỏ lại sau lưng nỗi đoạn trường

    Đêm phố vắng em đèn vẫn rạng

    Sông đời mài miệt đến muôn phương.

    HÀN BĂNG TÂM

    Cám ơn các bạn. Chúc các bạn vui.

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước