Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 56.875 points

ThreeB

Câu trả lời yêu thích25%
Câu trả lời1.299
  • LIỆU TRỜI CÓ TẠO MƯA SA?

    Phố không mùa ngơ ngác,

    Gió bâng quơ lá nghiêng,

    Chỉ còn em - nỗi niềm,

    Lung linh chờ ráng đỏ!

    BBB

    1 Câu trả lờiThơ ca8 năm trước
  • ĐẰNG SAU NHỮNG CƠN BÃO?

    Bão qua rồi cây cối xác xơ,

    Nước mắt mẹ rơi khóc mùa màng thất bát.

    Bão qua rồi trên đống gạch rụng rơi đổ nát,

    Cha ngồi im lặng xa xăm.

    Em đi rồi bỏ lại tháng năm

    Ngổn ngang đó kỉ niệm buồn ngơ ngẩn.

    4.11.2012

    BBB

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • EM VỀ BỎ LẠI NÉT CƯỜI?

    Em về bỏ lại tháng mười,

    Cho anh ngơ ngẩn nét cười long lanh.

    Xa rồi, nỗi nhớ mong manh,

    Mỏng tang vạt nắng trên cành cuối thu.

    ...

    Trân trọng chúc chị em nhân 20.10

    BBB

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • VIẾT CHO NGƯỜI LỖI HẸN TRUNG THU!?

    Lặng lẽ trăng lên trong veo,

    Trung Thu một mình em khóc.

    Mâm hoa quả chắt chiu khó nhọc,

    Thơm ngon lạ mắt em làm.

    Anh nhắn một tin hai tin,

    Rằng anh sẽ sang!?

    Anh hẹn đến ba lần chắc!?

    Rằng đêm Thu đẹp anh về.

    Thu trăng quê,

    Nồng nàn cốm mới,

    Nồng nàn em đợi,

    Đợi cho chuối chín thơm lừng.

    Đợi anh,

    Đợi mãi,

    Đợi đến rưng rưng.

    Trăng lặng lẽ nghiêng sang ngày mới,

    Trăng Thu sắp tàn đỏ ối.

    Anh nói dối,

    Anh lừa!

    BBB

    2 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • BẾN BỜ NGÀY ẤY CÒN TRÔNG?

    Đêm về se sẽ lời thu

    Len vào nỗi nhớ mịt mù hoang sơ

    Mong manh một chút đợi chờ

    Liệu ngàn xa cách bến bờ còn trông?

    BBB

    6 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • BAO GIỜ EM ĐẾN TA CHỜ?

    Em về bỏ lại thu vàng,

    Hanh heo ngơ ngẩn bên hàng cúc thơm.

    Trời xanh, vệt nắng dỗi hờn,

    Cây bàng dấu kín nguồn cơn đợi chờ.

    Biết em chỉ đến trong mơ!?

    BBB

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • CHỜ EM CHO ĐẾN BAO GIỜ?

    Hẹn em từ thủa xuân sang,

    Hè lên nắng đã cháy vàng nhớ mong.

    Thu về vàng ruộm nỗi lòng,

    Đông ken lạnh lẽo sầu đong đợi chờ.

    5 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • PHẢI CHĂNG NGÀY ẤY GIẤC MƠ?

    PHẢI CHĂNG NGÀY ẤY GIẤC MƠ?

    Ngày ấy em đi,

    Mây đã trôi về khung trời khác.

    Để cho anh một nỗi buồn mang mác,

    Chia ly.

    Hôm nay đây lại một mùa thi,

    Hoa phượng vẫn cồn cào nhắc về em thủa trước.

    Nào ai biết được, em đâu.

    Mùa phượng rơi chút nắng gắt trên đầu,

    Anh cứ tưởng ra đó là niềm khát vọng.

    Vì anh đã yêu nồng nàn trong trắng

    Chắc chỉ anh dại khờ mới nghĩ đó giấc mơ.

    BBB.

    9 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • CÂY PHONG MÙA ĐÔNG LÁ CÓ RƠI ?

    CÂY PHONG MÙA ĐÔNG LÁ CÓ RƠI ?

    Đông vàng ruộm cây phong non nhỏ bé

    Gió cứ thổi hoài lá đừng rụng nhé. Ta lo!

    Em có về cho ta chút đắn đo.

    Xuân có lẽ nào không mang xanh trở lại?

    BBB

    3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trước
  • THẾ GIỚI ẢO HỖN MANG - BẠN BIẾT GÌ VỀ TÔI?

    KHÓC CƯỜI THẾ GIỚI HỖN MANG

    Tên em mềm mại đáng yêu

    Avata thật mỹ miều thục oanh

    Thơ em lúc đậm lúc thanh

    Em - nhưng thực chất là anh : trời gầm.

    Tên anh hùng mạnh nổ trời

    Hình anh gân guốc rõ mười là anh

    Thơ nghe sấm chớp đoành đoành

    Nhưng mà thực chất yến oanh giả vờ.

    Lang thang dạo ở box thơ

    Thế giới ảo đến bất ngờ trời ơi

    Giả vờ cho đẹp cuộc chơi

    Chị anh lẫn lộn có trời phân minh

    ….

    Vui cho thật đám thật đình

    Hình BBB đấy liệu mình biết ta?

    BBB

    12 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • LÀM SAO CHO PHÁI NỮ HỌ THÔNG CẢM KHI MÌNH KHÔNG CÓ LỖI?

    LÀM SAO THỎA MÃN ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA PHÁI “ĐIỆU” BẠN ƠI?

    Dẫn đề:

    Ngày 20 tháng 10 là ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Phụ nữ thì cũng chả khác gì hội Nông dân tập thể, hội Đồng môn, đồng tuế, hội “ăn kẹo cao su” của những anh chàng “ chíp hôi” cả… ấy mà rất nhiều người lầm tưởng rằng đấy là ngày để phái mày râu…tặng hoa riêng ( Ngày 20/10 khác hẳn ngày quốc tế phụ nữ 8/3) Chính điều này làm nên bao nhiêu vần thơ, áng văn lửa cháy…ngùn ngụt của chị em. Nhiều anh chàng dở khóc dở cười vì hiểu đúng mà thành sai…khốn khổ. Đây là lời chê chồng của nữ nhà thơ nho nhỏ. Xin các bạn chia sẻ cùng BBB

    Rằng anh chỉ biết anh thôi

    Nào anh nhớ đến tình tôi hồi nào

    Ngày yêu hoa đến ào ào

    Bây giờ thành vợ mong sao trên trời

    Anh đi đây đó mọi nơi

    Nỡ quên cái bóng trên đời của anh

    Anh nịnh môi đỏ mắt xanh

    Vợ anh tăm tối anh đành lãng quên

    Công sở gặp gió diều lên

    Về nhà gặp gió diều rên hừ hừ

    Hỏi anh anh chỉ ậm ừ

    Mặt buồn rười rượi như từ cõi âm

    Hỏi lương anh gắt ầm ầm

    Ngày lễ ngày tết mưa dầm tháng giêng

    Ngó sang bên cạnh láng giềng

    Chồng người hoành tráng mà điên cái đầu

    Lấy chồng chỉ thấy bể dâu.!

    BBB

    6 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • CHẠM VÀO ĐÂU CHO KHỎI VỠ RIÊNG TƯ?

    CHẠM VÀO ĐÂU CHO KHỎI VỠ RIÊNG TƯ

    Nơi ta đến là nơi em ở

    Phố xưa quen dấu mong chờ

    Cơn mưa cuối mùa như tỉnh cơn mơ

    Lãng đãng mây bay chiều thu phố cũ

    Chỉ mong được nhìn em một lần thôi là đủ,

    Ta biết chạm vào đâu cho khỏi vỡ riêng tư ?

    Phố biển tháng 10

    BBB

    6 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • THOÁNG GIÓ THU BAY EM CHỢT THẤY , ĐỪNG TRÁCH NHÉ ĐÃ LẠI SANG ĐÔNG?

    Trách mùa thu

    Em đến rồi đó mùa thu

    Lặng lẽ gieo lên sắc lá lời ru

    Để lá say sưa mơ ngủ

    Lãng quên trong gió bước nhẹ chuyển mùa.

    BBB

    6 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • MÙA THU ĐANG PHỦ VÀNG HOA LÁ. LIỆU THU CÓ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU KỲ DIỆU CHO EM?

    THU CHO EM GIẤC MƠ VÀNG

    Tặng em

    Mùa thu ơi mang em trở lại

    Tuổi ngày xưa, giấy trắng trang đầu

    Cho em về tuổi hoa lệ chẳng lo âu

    Cho em được tung tăng trong sắc màu mơ ước

    Cho em tự do thả tóc bay trong bồng bềnh sóng nước

    Cho em con thuyền tình để em lại phía anh

    Cho em về với sóng dịu biển xanh

    Có nắng nôi, có mặn mòi muối biển

    Để tôi được đón em từ ngọn nguồn yêu mến,

    Tình em tinh khiết, trong ngần.

    BBB

    3 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • TẤT CẢ NHỮNG DÒNG SÔNG ĐỀU CHẢY. NẾU EM LÀ SÔNG?

    NẾU EM LÀ SÔNG

    Nếu em là sông, em chảy.

    Đừng quẩn quanh bên vách đá muộn phiền.

    Nếu em là sông, em chảy.

    Xuôi về với biển mênh mông.

    BBB

    12 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • RU EM GIẤC NGỦ DỊU ÊM, ƯU TƯ BAY HẾT ...?

    Ta tưởng ra phương ấy có em

    Một mình trong suy nghĩ

    Cô đơn.

    Khát khô tiếng rì rầm sóng biển

    Khát khô ánh lân tinh ẩn biến

    Mặn mòi hương vị gió đêm.

    Ta, nỗi niềm

    Xa xôi quá

    Hôm nay, thứ bảy cuối tuần

    Khát thèm vị ngọt ấm êm.

    Nhấc máy lên

    Mấy lần

    Sóng cứ ào ạt xô ta theo ý nghĩ

    Hoang sơ.

    Để máy xuống mấy lần

    Dừng lại.

    Ái ngại

    Cuộc đời ngang trái

    Biển cồn cào ẩn chứa sóng hoang vu.

    Thôi,

    Từ xa,

    Ta,

    Ru cho em vào giấc ngủ

    Ngọt như tuổi mười tám đôi mươi

    Nảy nụ.

    Chúm chím môi mềm

    Giấc ngủ

    Nhẹ êm.

    BBB

    3 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • LỜI NÀY NHẮN GỬI VU VƠ?

    Ta có thể chạm được em đây.

    Nhưng ta kìm lại.

    Để em huyền bí trong ta.

    Còn nếu sớm mai kia thác lũ vỡ òa,

    Thì có nghĩa trời bày ra như vậy.

    Trái tim run rẩy.

    Em, Ta.

    BBB

    6 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • BẠN ĐÃ TỪNG ĐƠN ĐỘC TRƯỚC HOÀNG HÔN?

    HOÀNG HÔN ĐẢO

    Phía ấy là đường chân trời,

    Tím dần lại chiều hôm mang mác.

    Và con sóng nhấp nhô gợn lên ánh bạc,

    Chờ một cánh buồm chấp chới phía hoàng hôn.

    Gió vẫn ru cho mặt đảo chút bồn chồn,

    Hoang vắng quá gió cũng thành cốt chuyện.

    Và đêm tối cũng làm ta xao xuyến,

    Gợi nhớ tiếng côn trùng rỉ rả bến sông quê.

    Dalat Island

    BBB

    11 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • KỶ NIỆM NÀO CỦA BẠN: MƯA NGÂU?

    TA, EM VỚI MƯA NGÂU

    Con bé đứng chờ mưa trên tay mang tập ảnh,

    Trong hiên ẩm ướt mưa ngâu.

    Môi tím ngắt khi lúc chiều sẫm lại,

    Mắt van lơn lấm lét chào mời.

    Chắc từ sáng tới chiều em đói lắm rồi,

    Mưa tầm tã, mưa ngâu không hề ngớt.

    Giọng em yếu như cách tay xanh rớt,

    Tiếng Anh lóng ngóng học đời.

    Ta như em, cái thủa thiếu thời

    Ta thấm được cơn cồn cào đói lạnh

    Em run rẩy, chẳng khác gì chị em ta thủa ấy,

    Hoang vu ngay giữa rừng người.

    Chị nhịn ăn cho ta được thành người,

    Mưa ngâu mang chị về, để ta ở lại.

    Ta khóc mãi.

    Mưa Ngâu.

    .....

    Trời âu,

    Bươn trải.

    Hôm nay ta trở lại.

    Mưa Ngâu.

    Lại đây em ta mua ảnh

    Tìm xem trong đó có gì

    Có ta,có chị?

    Trong ý nghĩ: có em.

    Ta biết cho em tiền em chẳng lấy

    Như ta thủa ấy kiếm tiền.

    Đừng nói tiếng Anh ta người Việt

    Mẹ ta Kinh Bắc xứ Đoài

    Bao nhiêu năm trời ta chẳng chút nguôi ngoai

    Về lại Việt Nam.

    Mưa ngâu.

    Dân ca Kinh Bắc.

    Nha Trang 2.8.2011

    BBB

    4 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • NGƯỜI HẢI PHÒNG AI BIẾT NƠI ĐÂY?

    CHỢ LA*

    ( Bài này tặng cho LD khi biết một thông tin quan trọng)

    Nơi ấy, ngày xưa là kẻ chợ,

    Bến thuyền tấp nập bán buôn

    Cửa Văn Úc hai bãi bồi lau sậy

    Cá tôm rẽ nước đêm hè.

    Nơi ấy, ngày xưa miếu thiêng huyền bí

    Thuyền buôn ghé lại nguyện cầu

    Cặp Long thần giờ không biết đã về đâu

    Truyền thuyết vẫn còn ghi Ngài nhấn chìm thuyền giặc.

    Nơi ấy, hội quân của binh triều nhà Mạc

    Tập trận, luyện quân, rèn vũ khí binh đao

    Những đêm hè trăng sáng, sóng xôn xao

    Từ Chỉ* * là nơi các quan văn bình thơ họa nhạc.

    Nơi ấy, khi thanh bình đào nương ca hát

    Trống quân nhịp phách ả đào

    Trên bến dưới thuyền người dự hội xôn xao

    Vua ngự giá ban cho dân quốc lộc.

    Nơi ấy là nơi bao sức người cạn dốc

    Cắt đôi Tiên Lãng chia lìa***

    Để lời nguyền sấm Trạng năm kia

    Để nước sông Thái Bình đổ vào lòng Văn Úc.

    Và nơi ấy bao đời biết bao trong đục

    Để lại bên bờ CHỢ thành bãi bao LA.

    Tháng giêng 1990.

    BBB

    .....................

    Remark: *Chợ La, ** Từ Chỉ là địa danh thuộc

    Thôn Cẩm La, Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng.

    *** Người Pháp tổ chức đào sông Mới

    4 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước