Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 42.619 points

Câu trả lời yêu thích9%
Câu trả lời723

Dù là chút ánh sáng bé nhỏ nhất,nhưng cũng sáng lên trong đêm.

  • Toiec học và thi ntn?

    Mình chuẩn bị học Toiec 1,bạn nào có thể cho mình biết thông tin về nó ko?

    ví dụ như: hình thức thi (làm trên giấy hoàn toàn,hay nghe,và trả lời vấn đáp)

    -bao nhiêu điểm gọi là đậu

    -nên ôn như thế nào?

    Nói chung bạn nào biết thông tin gì,cho mình biết với.Mình chưa hiểu lắm về cách thức học,lẫn thi,mong mọi người chỉ bảo.

    1 Câu trả lờiĐại học & Cao học1 thập kỷ trước
  • Tin...buồn...và...tin vui ^^~?

    Dắt chiếc xe máy vào công ty,mồ hôi rơi ròng rọng...Anh ta ngồi xuống ngay chiếc ghế gần đó,ngồi nghỉ mệt.Miệng lẩm bẩm:"sáng nay sao sui thế,đồng hồ thì hết pin,báo dậy trễ;đang đi xe thì lủng lốp.dắt bộ tới đây mệt thấy mồ".

    Bất chợt 1 anh trong công ty (hem biết tên,gọi là trợ lý vậy nhé).bước tới,nhìn anh ta...rồi nói:"đi xin việc mà tới trễ vậy,đầu tóc thế kia à....thôi...theo tôi".

    Lấy vội chiếc khăn gấp gọn gàng trong túi,vội lao mồ hôi,rồi theo anh trợ lý vào 1 căn phòng.Ở đó anh ta được mời ngồi trước 1 cái bàn,mà giấy tờ trên đó quăng tùm lum...Anh trợ lý lúc này ngồi sau cái bàn.tay khoang tròn,rồi nhìn vẻ mặt người đối diện và nói:"anh có mang theo bằng cấp gì không?".

    Lúc này có lẽ do bước vào căn phòng máy lạnh,nên mồ hôi không còn rơi nữa,anh ta lục cặp,rồi nhìn anh trợ lý vẻ hoang mang lộ ra:"tôi....tôi để ở nhà rồi".

    -"đi xin việc mà thế kia à? Thế anh có tài năng gì không".Tay trợ lý hút 1 điếu thuốc phì phò lên tiếng.

    -"Tôi có tài năng lãnh đạo,tôi biết kinh doanh....".Một bài diễn thuyết kha khá được xướng lên trong căn phòng.

    Sau 1 hồi nghe...rồi nhìn...tay trợ lý dụi dụi điếu thuốc sắp tàn và mỉm cười nói:"tôi có 2 tin,1 tin tốt và 1 tin xấu,anh thích nghe tin nào trước".

    Cơn nóng bức đã qua đi,tự tin anh ta nói:"tin tốt trước đi".

    -"Đó là anh sẽ được nhận vào làm việc".

    -"Thế còn tin xấu".

    -"câu vừa rồi là tôi đùa đấy".Tay trợ lý cười ha hả...và ra dấu hiệu "tiễn khách".

    30 phút sau....tay trợ lý được mời lên gặp tổng giám đốc.Trước giờ làm ở công ty này cũng khá lâu,nhưng chưa lần nào được diện kiến ngài tổng giảm đốc,hắn nghĩ:"sao tổng giám đốc lại biết mình,và còn muốn gặp mình".

    Bởi vì tay trợ lý này làm việc dưới trướng của 1 giám đốc khác,chức lại nhỏ,nên chưa bao giờ gặp tổng giám đốc của công ty,tất cả nhân viên cùng phòng hắn làm chắc cũng thế,chỉ có những người như giám đốc của hắn mới biết,chứ hắn có biết tổng giám đốc là ai đâu.Nhưng tổng giám đốc biết mình,chắc hẳn vì ngưỡng mộ năng lực mình...nghĩ vậy,hắn ta bước vào căn phòng của tổng giám đốc....

    Tay trợ lý ngạc nhiên,vị tổng giám đốc này là...người xin việc mới nãy...hắn hơi lo lắng...Rồi vị tổng giám đốc trẻ này mới lên tiếng:"tôi có 4 tin,2 vui,2 buồn,anh muốn nghe tin nào trước".

    Kinh nghiệm trong vấn đề này,tay trợ lý nghĩ,tin nào cũng vậy,tin sau luôn là bất lợi đối với tin trước.Nên anh ta ra quyết định là nghe vui,đến buồn,và buồn rồi vui:"tôi nghe tin vui trước".

    "tin vui đó là 30 phút trước anh đuổi việc tôi".Vị giám đốc cười cười nói.

    -"Thế tin buồn".

    "tin buồn là anh không thể đuổi tôi được rồi".Lại 1 nụ cười lóe lên.

    -"vậy còn 1 tin buồn nữa là gì ạ?"

    -"anh vừa bị đuổi việc".Lại thêm 1 nụ cười...

    Mặt ỉu xìu,nhưng anh ta lại hy vọng vào tin vui cuối cùng vị giám đốc này sẽ nói:"tôi nói đùa đấy".Lấy hết sức can đảm,anh ta hỏi:"thế tin vui là gì?".

    -"anh có thể xuống gặp cô thư ký để lãnh lương trong những ngày làm việc vừa qua".Lúc này vị giám đốc trẻ cười ha hả.....

    ^^~

    12 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Bạn ghét ai ??? ~^^~?

    Có 1 chương trình khảo sát với câu hỏi:"bạn ghét ai".

    Chương trình lần lượt hỏi lần lượt các đối tượng,và câu trả lời của họ là:

    -nông dân trả lời:"tôi ghét chim chóc nhất,nó phá hoại mùa màng".

    -1 chính trị gia:"tôi ghét thằng bên phe đối lập,cứ chống đối tôi".

    -1 cảnh sát:"dĩ nhiên tôi ghét mấy thằng tội phạm rồi".

    -1 cô giáo:"tôi ghét những đứa học sinh cá biệt".

    -và hỏi rất nhiều học sinh,thì có chung 1 câu trả lời :" ghét mấy thằng cha nào rảnh rổi,ngồi nghiên cứu ba cái gì đâu,bắt tụi tui ngồi học quá trời".

    - 1 học sinh khác :"chả ghét ai cả,chỉ ghét chiến tranh,làm bây giờ ngồi học lịch sử mệt thấy bà".

    Riêng tôi,tôi sẽ trả lời "tôi ghét ai" đó là:"mình không ghét lắm,nhưng cũng ghen ghét....những ai đọc bài này mà không chịu cho 1*,ghét ghê cơ...."

    ^^~

    Thế bạn ghét ai nhất ???

    20 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Cuộc hành quân... ^^~?

    Sự thật thì đây không phải câu chuyện của mình,nhưng do bí quá,hem có chuyện để dự thi,nên lấy truyện này vậy, do mình nghe được từ các bác trinh sát (thời còn chiến tranh đó).Nhưng còn đơn sơ,nên mình có thêm thắt 1 ít,về không gian,địa lý,cho nó lý tưởng ^^~.

    Thời đó hành quân trong rừng,chắc các bạn cũng biết hành quân của bộ đội ta chứ nhỉ?Đó là balô trên lưng,tay xách súng,đầu đội nón...và đi hàng 1,cuộc hành quân đi xa lắm,cực kì xa,và từng người nối đua nhau vượt rừng núi...cả 1 đoàn người...

    Gian khổ cực kỳ,chưa nói đến những hiểm nguy của quân địch.Lúc đó bộ đội ta đi đã mấy ngày rồi,ai cũng thấm mệt,lương khô lại trở nên khan hiếm.Bất ngờ người tiên phong thấy ở trước có 1 rừng chuối,anh ta bèn thông báo cho người ở sau:"phía trước có chuối".

    và người ở sau lại tiếp tục nói cho người sau đó:"ở trước có chuối".Thông báo kiểu dây chuyền như vậy cho đến cuối hành quân.

    Nhưng do đi lâu ngày,ai cũng thấm mệt,nên mới thông báo đư���c giữa chừng thì thông tin trở nên sai lạc:"ở trước có suôi".Do bộ độ ta đã mệt mỏi,nói không ra hơi,nên nghe nhầm...(đôi khi ta vẫn thế thôi).

    Thế là đoàn hành quân ở sau tiếp nhận thông tin:"ở trước có suối".Bèn mừng rỡ,lấy hết nước dữ trữ bên mình ra uống cạn....còn lương khô không dám ăn...

    Cuối cùng đến nơi,thấy toàn chuối,lương khô thì còn...mà nước thì hết sạch ^^~.Ai cũng vui như mếu...

    Cũng trường hợp hành quân như vậy,và ở trên đưa ra thông báo:"ở trước có sông".

    Nhưng một hồi sau,thông tin lại bị nghe nhầm:"ở trước có chông".

    Thế là ai nấy vừa đi vừa sợ,nơm nớm nhìn xuống chân,sợ bị dậm chông,còn nước không dám uống,để giành...tới nới thì nước ê hề... ^^~

    Câu chuyện vui hành quân này,có thể thấy cuộc đời của ông cha ta giành nước và giữ nước thật gian khổ,các bạn nhỉ....

    10 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Cái thang...máy... ^^~?

    Hơ...hơ....chàng ngốc 2 nghĩ ra rồi mà thấy nó có vẻ dở...dở...nên cho ra đời tác phẩm này vậy ^^~

    Vợ chồng 2 lúa nghe trên thành phố rất hiện đại và đông vui,nên quyết tâm lên thành phố chơi cho thỏa lòng mong ước.

    Hai ông bà trước khi đi có nghe nói rất nhiều điều kỳ lạ,nào là máy móc,cảnh nhộn nhịp...nhưng lại khoái nhất cái cầu thang cuốn (thang máy).Nên nhân dịp lên thành phố chơi lần này họ quyết tâm đi thang cuốn với quan niệm "người hiện đại phải đi những cái hiện đại".

    Hai vợ chồng lên tới thành phố,bèn tìm vô siêu thị để được đi cái cầu thang hằng mơ ước (vì 2 ông bà nghe nói ở siêu thị mới có,và mới được đi thoải mái,không lo sợ ai mắng cả).

    Chọn cái siêu thị to nhất,đẹp nhất và...cao nữa,hai ông bà dắt tay nhau rất "tình tứ" bước vô tầng trệt của siêu thị,chưa kịp thấy cái thang máy đâu hết,hai ông bà đã dừng chân trước 1 căn phòng nho nhỏ,sáng loáng,tò mò hai ông bà dừng lại xem đó là căn phòng gì mà lạ chưa từng thấy.

    Chợt có 2 cậu bé bước vô căn phòng đó,bấm 1 cái phím gì đó trên tường,rồi cửa đóng lại.Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau,không hiểu căn phòng gì mà 2 đứa nhóc chui vô đó,và để làm gì,trông không giống căn phòng giành cho thiếu nhi cho lắm.

    Đang phân vân thì đột nhiên cánh cửa phòng chợt mở ra,từ trong bước ra hai cụ già,chống gậy đi ra.Vợ chồng 2 lúa thất kinh,chả hiểu mần răng.

    Rồi có 1 cô bé bước vô,tiếp đó là 1 ông cụ cũng bước vô theo cô bé.Vợ chồng hai lúa tò mò,đứng ngoài nhòm vào.Cửa lại tiếp tục đóng lại.một lúc sau đó cửa lại mở ra,và từ trong bước ra 1 thiếu nữ,và 1 cậu bé con khác nữa.

    Anh hai lúa lúc này vỗ cái đét vào người vợ nói:"tôi hiểu rồi bà nó ơi".

    Vợ hai lúa nói:"ông hiểu sao,kể tôi nghe đi".

    -"đây là cái cổ máy thời gian,bà xem lúc đầu bước vô là 2 thằng nhóc,sau bước ra đã thành 2 ông cụ rồi;tiếp đó là 1 cô bé và 1 ông già bước vô,khi bước ra là 1 thiếu nữ và 1 cậu bé". Vừa nói ông vừa chỉ vào "cỗ máy thời gian".

    -"a...tôi hiểu rồi,thì ra đây là cỗ máy thời gian,con người bây giờ phát triển qua ông nhỉ".Bà vợ hai lúa la lên.

    -"thôi đi đi bà...2 thằng bé bước vô chưa đầy 5 phút đã thành ông cụ,hai vợ chồng mình bước vô,xong bước ra không biết thành ông gì nữa đây...đi đi bà".Anh hai lúa kéo bà hai lúa đi.

    -"ừ...đi đi ông...bước vô xong bước ra chắc vợ chồng mình già khú đế ông nhỉ".Bà vợ hai lúa tỏ vẻ thông minh liền.

    Chợt thấy cái cầu thang cuốn,chàng hai lúa mới nói :"người hiện đại phải đi những cái hiện đại,ai lại vô cái cỗ máy đó làm chi".

    Rồi cả 2 cười ha hả...bước tới cái thang...máy...

    ^^~

    P/S: chắc các bạn cũng đoán ra cái cỗ máy thời gian là gì nhỉ.Đúng vậy đó chính xác là cái thang...máy (dĩ nhiên là hiện đại hơn cái thang...máy kia rùi) ^^~

    18 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Tục ngữ sai (chàng ngốc 1)?

    Sở dĩ mình ít viết truyện cười vì mình nghĩ các truyện cười trên mạng có rất nhiều,và ở đây các bạn cũng đã đọc không ít,nên mình không muốn sưu tầm lại các truyện đó,đọc đi đọc lại mất hay đi,và những câu truyện dưới đây là do mình nghĩ ra,và cũng có vay mượn chút ít ở đâu đó 1 ít,mong mọi người hưởng ứng:

    Có 1 anh chàng kém thông minh thừa ngu dốt.Vợ anh ta thấy vậy,kêu anh ta đi ra đường cho biết đây biết đó,vì người vợ quan niệm:"đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" mà.Anh ta nghe lời vợ và quyết ra đi mở mang kiến thức.

    Trước khi đi vợ có dặn,nên học những câu tục ngữ của ông bà ta để áp dụng vào đời sống,tục ngữ gắn liền với đời sống mà...

    Anh ta ra đi,tình cờ đi ngang qua đám cãi lộn,thấy đông và ồn ã,anh ta cũng bon chen vô nghe ngóng,rồi sau đó thấy 2 bên đánh lộn túi bụi,anh ta sợ quá chạy về và kể cho vợ nghe.

    Vợ anh ta nghe xong,bèn nói:"người ta cãi nhau,sao anh không vô can,nếu can kịp thời sẽ không xảy ra ẩu đã,có khi người ta còn cảm ơn anh nữa đó".

    Anh ta gật đầu,và lại đi tìm cái khôn ở con đường mới,tình cờ lại gặp 2 người đứng cãi nhau.Thấy vậy anh ta lao vô ngăn,anh ta chạy ra đứng ngay giữa 2 người,ra dấu hiệu ngăn không cho cãi nhau nữa.Nhưng cả 2 lại càng cãi to hơn,không biết làm gì,chợt anh ta nhớ lời vợ dặn là :"tục ngữ gắn liền với đời sống",nên anh ta quyết lấy mấy câu tục ngữ ra để ngăn lại,chợt nhớ anh ta không biết câu tục ngữ nào hết.Nhưng trong đầu lại lóe lên 1 tia sáng,anh ta quay qua người thứ nhất vừa ra hành động ngăn cản cuộc cãi vã,vừa nói to:

    -"Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ".

    Vừa nói xong chàng ngốc đã thấy anh ta nở nụ cười,và vỗ vai mình,nên chàng ngốc vui lắm,sẵn trớn,chàng ngốc lại quay qua bên anh kia và nói to:

    "đừng giận anh ấy,chó cậy gần nhà ấy mà"

    Vừa nói xong,chưa kịp hiểu gì đã bị cả 2 đánh tới tấp,sợ quá vội chạy về nhà,tường thuật lại cho vợ.

    Vợ anh ta nghe xong,than trời:"sao anh lại bảo người ta là chó".

    Anh chàng gãi đầu,trả lời:"tôi nghe đám đánh nhau trước nói vậy mà,tục ngữ dạy sai rồi à"

    ^^~

    9 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Các bạn đọc rồi có tin hay không?

    có 1 câu chuyện này các bạn đọc sơ qua có thể bảo mình nói phét,nhưng nếu các bạn kiên nhẫn,nhẫn nại,kiên trì...(hoặc là 1 từ nào đó) đọc hết,các bạn sẽ không nói mình nói phét nữa,và câu chuyện dưới đây là có thật 100%.

    Cái sân (không được rồi);Khoảng sân (chà...chà...không được nữa rùi..);Cái sân bê tông (càng không được).Sân bằng bê tông (không được...mới vô không thể bắt đầu với những từ như thế);Buổi trưa nắng chiếu sân bê tông (ờ...cái này đi).

    Buổi trưa nắng chiếu cái sân bê tông,vì vậy nhiệt độ của cái sân khá là cao.Tôi nhìn quanh,trong nhà...không có ai,đường cái vắng vẻ...quá thuận lợi...Tôi bèn bắt lũ chúng nó (có thể là cưỡng ép) ra nằm ngay trên nền sân nóng bức này,và dĩ nhiên tôi không cho tụi chúng nó một mảnh vải để che thân.

    Lúc đầu tôi chỉ cho 2-3 đứa ra sân thôi,nhưng tôi thấy sân cũng khá rộng,tôi thì ngồi trong bóng mát,bắt còn này,còn này...con này và con này ra sân hết,và tôi không cho đứng nào đứng trong bóng mát cả,phải ở ngay ngoài nắng,và phải nằm bò ra...nhưng nắng quá,cùng với mặt sân nóng nữa nên tụi nó không chịu ở yên,cứ bò qua,bò lại...không chịu nghe lời tôi.

    Nhưng tôi không ác đến thế,tôi chả thèm la mắng chúng,cứ cho tui nó kêu la,bò...đủ kiểu...nhưng có 1 vài em lén phén chạy vô bóng mát...tôi tức lắm,vì nó không nghe lời tôi,tôi đâm ngay lưng nó 1 phát,rồi đẩy ra ngoài nắng,nó quằn quại 1 hồi rồi nằm bất động...

    Lúc đầu tôi sợ lắm,nhưng chả hiểu làm sao tôi lại bắt hết lần lượt các em ra sân hết,tụi nó cũng sợ tôi,và vì nhà không có ai nên tôi cũng không lo mấy.Tôi cứ thế không cho đứa nào vô mát cả,tụi nó thì không dám chống cự,mà có dám cũng chẳng được,vì trên tay tôi cầm 1 thanh sắt (hay thép gì đó,tôi không rõ lắm) có 2 mũi nhọn,em nào cố tính chui vô mát là tôi lại đâm lấy đâm để,rồi vứt ra nắng...và có lẽ tôi mạnh tay,lần lượt quằn quại và bất động hết...tôi lại sát sinh ư...nhưng lúc đó có lẽ tôi máu lắm,nên không thể kìm chế được.

    Có lẽ vì nghe tiếng tôi la hét,và vì thanh kim loại cứ thỉnh thoảng ra chạm vào nền xi măng nên không biết ở đâu có 1 tên mật thám chạy tới chỗ tôi xem xét,tôi sợ sự việc bại lộ,tôi ra tay với tên mật thám này,và tiếp tục canh chừng không cho đứa nào chui vô mát.

    Tôi không hiểu sao tôi lại làm vậy,lúc này trên nền bê tông nóng bức đã có mấy em đã chết,thực sự đã chết,cùng với tên mật thám (gián điệp kia).Tôi hơi sợ,nhưng tôi nghĩ tôi có thừa thời gian để phi tan hết mớ xác này.Dần dần những em bị tôi đưa ra nắng đều chịu không nổi và chết hết...

    Lúc này có vẻ hơi lâu mà chưa thấy tên mật thám về,do đó tôi vô tình thấy 2 tên gián điệp khác chạy tới,chúng xem xét rất nhanh,tôi chưa kịp ra tay thì chúng đã bỏ chạy.Không xong rồi,sự việc của tôi đã bị bại lộ....tôi cuống lên,vứt thanh kim loại đi và bỏ chạy...

    Ngay chiều hôm đó,tôi lén quay lại hiện trường xem xét sự việc,và thật không ngờ,2 tên gián điệp kia đã thông báo cho đồng bọn,như tôi đã suy đoán.Chúng kéo đến cả 1 đại đội,đứa nào đứa nấy khỏe khủng khiếp,và trông rất dữ dằn...Chúng phong tỏa hiện trường,và lôi những cái xác đi...

    Lúc này tôi vui vẻ chạy ra xem,thấy cả đại đội làm rất bài bản,và tích cực...

    Đó là sự thật,câu chuyện diễn ra vào trưa hôm nay.Lúc tôi bắt những con ve trên con cún của tôi,quăng ra ngoài nắng (đứa nào lén phén chui vô mát,tôi dùng cái nhím để bắt ve,đâm nó 1 phát rùi vứt ra nắng).Còn mật thám là con kiến,nó đi kiếm mồi,và khi 2 con mật thám kia báo về tổ,chúng huy động cả trung đội,đi tha xác ve về tổ.Đúng là là tụi nó khỏe thật,kiến có thể mang 1 vật nặng gấp 50 lần trọng lượng nó cơ mà...mà lũ kiến này khôn lắm nha,chờ cho cái sân bớt nóng rồi mới tha mồi về tổ.Còn con ve khi quăng ra nắng nó chạy rùi chết ngộ lắm nha.Có thể nói đây là 1 cách để bảo vệ môi trường đó nha...

    P/s: tiếng la hét là tui la con cún,nằm yên... ^^~

    17 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Cười được không khi mà nó đã xảy ra ?

    Câu truyện mang tên:"Bạn nhiều" và nó có thật.

    Tôi có 1 người bạn thân,và cậu ta luôn khoe với tôi rằng cậu ta có rất nhiều bạn.Tính ra đến bây giờ cậu ta quen tới gần 700 người cơ đấy.

    Cậu ta kể với tôi:

    Năm lớp 1 lớp tớ có tới 45 bạn cơ,và tớ lại hiếu động,và hầu như trong lớp ai tớ cũng làm quen,tớ rất hòa đồng,ai cũng thích chơi vớ tớ...hihih....

    Sang năm lớp 2 vì tớ ở bán trú nhà 1 cô giáo,mà lớp 2 này tớ học sáng,cô lại dạy chiều,nên cô không thể kèm tớ học được,vì vậy tớ phải xin đổi sang lớp khác,học buổi chiều để cùng lịch với cô,có như thế cô mới dạy kèm tớ được.Thế là tớ chuyển qua lớp khác,và ở đây tớ lại có bạn mới,lớp cũng tầm 45 bạn,và tớ lại làm quen hết,tính tớ hòa đồng mà.

    Bố mẹ tớ đi làm cả ngày,không ai trông tớ,không ai nấu ăn cho tớ,và tớ lại tiếp tục ở bán trú nhà cô,và cũng tương tự tớ lại chuyển qua lớp khác.Và tớ lại quen bạn mới trong lớp,lớp này chắc cũng tầm 45 bán.Mới lớp 3 thôi tớ đã quen được 45x3=135 bạn rồi.

    Lên lớp 4 và lớp 5 tớ lại chuyển nữa,và có thêm 90 người nữa,lúc này tớ đã có 225 người bạn.

    Thi chuyển cấp lên lớp 6,tớ vào trường cấp 2,và dĩ nhiên lớp lại xáo trộn,nhưng vẫn có người tớ quen,lúc này tớ chỉ thêm tầm 40 người nữa thôi,tức là 265 người bạn khi mới học lớp 6.

    Lên lớp 7 và 8 nói chung không có thay đổi gì,chỉ có thêm 1 ít,do người bạn của tớ quen rồi tớ làm quen luôn.Cứ cho lớp 8 tớ quen được 270 bạn đi nha.

    Nhưng lúc này nhà nước có chủ trương,học sinh ở khu vực nào thì học trường ở khu vực đó.Và lúc này lớp tớ lại ra đi,và thêm bạn mới vào,cũng tầm 40 người nữa.Như vậy lớp 9 tớ có khoảng 310 người bạn rồi.

    1 lần nữa tớ thi chuyển cấp vào lớp 10,và học 1 ngôi trường mới,và toàn bạn mới,lớp này chỉ có 35 học sinh thôi.Cho tới tận lớp 12 cũng không thay đổi gì tức là tới năm 12 tớ đã có 345 người bạn.

    Nhưng cậu biết đấy,đó chỉ mới là con số thống kê theo số lớp tớ đã học thôi.Chứ thực tế tớ đi chơi với bạn tớ,và quen cả bạn cuả bạn tớ,có khi lúc 12 này tớ đã quen 400 người rồi.

    Cậu thử tính đi,bạn tớ chỉ xấp xỉ tuổi tớ,mà lại cùng 1 thành phố tớ sống,vậy mà tớ quen 400 người cùng tuổi.Vậy là hầu hết dân số (có độ tuổi tụi mình)ở thành phố này tớ đều quen.

    Rồi thi vô trường đại học tớ quen biết bao nhiêu người,cái thời sinh viên mà,làm quen vô kể,có tới 200 người là ít,dân tứ xư,không riêng gì thành phố mình.Vậy là tớ đã quen 600 người bạn...đó là tớ ước sơ sơ thôi,chứ thực tế còn nhiều nữa đó.

    Cậu có ghen tỵ với mình không?Thôi đừng ghen tỵ gì cả,vì bây giờ tớ chỉ quen tầm 100 người bạn thôi.Vì cứ 1 năm tớ chuyển lớp 1 lần,thời gian giao lưu là 1 năm,chưa kể thời đó tớ chưa có điện thoại,chưa biết nhà,nên bây giờ tớ không còn nhớ khuôn mặt đáng yêu của tụi bạn cấp 1,cấp 2 tớ nhớ 1 ít,cấp 3 cũng vậy...

    Và cậu là bạn của tớ,,và tớ nhớ cậu...".

    Đó là câu chuyện của bạn tôi đấy mọi người.Liệu có ai như cậu ta không?

    6 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Thắc mắc 1 chút về tờ vé số?

    Chả là mình ít quan tâm đến vé số cho lắm,nhưng hôm vừa rồi có mua 1 tờ,khi về hôm sau lên mạng dò xem kết quả thì thấy kết quả gồm 5 số (giải đặc biệt).

    Nhưng vé mình mua lại có tới 6 số (dò đúng ngày,đúng tỉnh,đúng cả kí hiệu,lẫn hình ảnh của ngày đó).

    Vậy vé số nó có 6 số phải ko mọi người.Vậy khi mở thưởng có 5 số,vậy mình dò như thế nào?

    -Bỏ số đầu rồi dò,hay bỏ số cuối?

    -Và có mấy giải chỉ cần trùng 2-3 số,thì mình dò ntn?Dò số cuối,hay số đầu?

    Chưa rành lắm vế mấy cái vụ nì ^^~

    5 Câu trả lờiKinh doanh & Tài chính - Khác1 thập kỷ trước
  • Cách mở luân xa 6 ntn?

    mình có đọc trên wed,có rất nhiều bài nhưng ko bài nào hưỡng dẫn phương pháp mở,và cách khai mở.Vì vậy mình muốn hỏi cách mở luân xa 6 (chỉ cần 6 thôi),vì mình cảm thấy hứng thú với luân xa này

    Ai chỉ mình với ...

    13 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • game show tập đếm,mời mọi người cùng chơi?

    thấy cái trò này cũng ngộ,mà trong yahoo mình chưa thấy ai chơi,hôm nay mời mọi người cùng chơi.

    Luật chơi thế này:người trả lời sẽ trả lời số tiếp theo của người trả lời trước,kèm theo một câu có số mà mình đã trả lời (giống đặt câu í mà),nếu ai trả lời mà ko theo số kế tiếp của người trước thì sẽ bị mình BCVP ráng chịu ^^~,trò chơi sẽ kết thúc khi câu hỏi này hết hạn vào ngày cuối cùng,ai là người có con số lớn hơn (tức trả lời cuối cùng) sẽ được 5*,ưu tiên người cuối ^^~.

    Vd: mình là người đầu tiên nên sẽ là số:1

    1 ngày buồn tẻ

    Người tiếp theo sẽ là : 2

    2 người đang hôn nhau.

    .....

    cứ thế

    lưu ý:đế tránh hiện tượng nhiều người cùng trả lời cùng 1 lúc,cùng 1 con số,nên mọi người bấm F5 để đúng nhịp.

    Trò chơi bắt đầu:

    ____________1111__________

    _________1111111__________

    _______111111111__________

    __________111111__________

    __________111111__________

    __________111111__________

    __________111111__________

    _______1111111111111______

    1 người yêu 1 người

    6 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Hỏi cười - chứng minh ?

    Có 3 đứa trẻ chơi trò thầy giáo.Hôm đó Tý được làm thầy và ra đề cho 2 học trò của mình:"Tèo và Tẹo hãy chứng minh 1+1=2".

    Tèo nhanh tay trả lời trước: thưa thầy Tèo,em chứng minh thế này:

    - đầu tiên ta vẽ 1 cái vòng tròn trên mặt đất,và đánh dấu 1 điểm trên vòng tròn ấy,sau đó ta sẽ đứng ngay chỗ đánh dấu và đi hết 1 vòng tròn của cái vòng ấy,khi đó ta sẽ trở lại chỗ đã đánh dấu,và tiếp tục đi thêm 1 vòng nữa,và cũng sẽ dừng lại ngay chỗ đánh dấu,từ đó có thể kết luận:1 vòng +1 vòng=2 vòng,vì nếu 1 vòng + 1 vòng không phải bằng 2,chả lẽ như vậy em lại đi 1 hay 3 vòng.Bài toán đã chứng minh xong.

    Tẹo nhào vô: mày ngu thế,trả lời sai rồi,để tao chứng minh cho,thưa thầy,em chứng minh theo cách này

    - Trên bàn tay chúng ta luôn luôn có 5 ngón tay.và chúng ta đã biết bài hát:một cộng một bằng hai,hai thêm hai là bốn,bốn với một là năm,năm ngón tay thật đều.

    - Giả dụ 1+1 không phải bằng 2,như vậy số "không phải bằng 2" cộng với 2 không thể ra 4,và số "không thể ra 4 cộng với 1,sẽ không thể ra 5,như vậy bàn tay con người ko phải là 5 ngón,điều đó sai,suy ra 1+1 phải là 2,Điều phải chứng minh.

    Tèo ko chịu gân đầu lên cãi,Tẹo ức chế cãi lại,cuối cùng chúng phải nhờ đến thầy Tý phân giải.

    Tý nghe xong câu trả lời của cả 2 choáng váng,ko biết phân xử ra sao,nếu bạn là Tý bạn sẽ cho ai chứng minh đúng,và tại sao?Nếu cả 2 cùng sai thì bạn sẽ chứng minh như thế nào?

    -

    7 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Hỏi dễ mà khó,khó mà không dễ,vì dễ là khó,mà khó là dễ,dễ dễ khó khó,khó lường?

    Một con cá bơi với vận tốc 30km/h,trong 5h liền,một con cá khác cộng sinh với con cá trên,bơi với vận tốc 6km/h.Con cá cộng sinh chỉ bám trên lưng con cá kia,chứ không bơi.

    Khi bơi qua bãi nước ngầm,bơi ngược chiều với nước vận tốc 7km/h.Tính từ lúc bắt đầu bơi đến khi qua hết đoạn nước ngầm đó,con cá (tạm gọi là cá chính đi) bơi hết đúng 5h.Hỏi:

    1/ Con cá cộng sinh phải làm như thế nào để qua được đoạn nước ngầm đó,với quảng đường như cá chính?

    2/ Con cá cộng sinh ăn thứ gì để sống?

    3/ Nếu con cá "chính" bị ngư dân bắt bằng lưới,thì con cá cộng sinh sẽ như thế nào?

    5 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Hỏi dễ mà khó,khó mà không dễ,vì dễ là khó,mà khó là dễ,dễ dễ khó khó,khó lường?

    Có 1 thùng nước mắm cao 5m,đường kính 10m,cứ mỗi lớp cá người ta ướp 1 lớp muối,người ta ướp cá với tỉ lệ:cứ 100kg cá,thì cho vào 11 kg muối,và cứ 11kg muối người ta 3 trái dứa,cứ 3 trái dứa người ta cho thêm 1 trái dừa.Hỏi:

    1/ Chiều sâu của thùng là bao nhiêu?

    2/ Nếu lớp dưới cùng là lớp cá thì lớp trên cùng sẽ là lớp gì?

    3/ Nếu lớp dưới cùng là lớp muối thì lớp trên cùng sẽ là lớp gì?

    4/ Nếu sau khi đã thu hoạch được nước mắm,việc đầu tiên người ta sẽ làm là gì?

    5/ Giá nước mắm mắc nhất hiện nay là bao nhiêu?

    6 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • thông số IMEI của điện thoại có bị thay đổi khi cài lại bộ nhớ của máy không?

    Mình có đem điện thoại đi bảo hành,sau khi sửa chữa xong thì mình cảm thấy máy không giống cái lúc trước của mình đang dùng,mẫu mã bên ngoài và giao diện đều giống nhau (vì họ có thể đưa cùng 1 loại máy)

    Vì máy chạy chậm hơn,màn hình của mình cảm ứng nên mình có thể phân biệt được cái cũ và cái mới,hỏi họ thì họ nói có thay đổi màn hình,dù rằng máy mình không hề bị hư màn hình.

    tất cả từ vò máy và chỉ số IMEI sau thân máy đều trùng với tấm thẻ khi mua hàng,nhưng số IMEI trong máy lại hoàn toàn khác,nhân viên họ nói do sửa chữa nên toàn bộ danh bạ và số IMEI bị mất,nên số IMEI này là số mới.

    Còn về danh bạ nếu mất cũng ko sao,nhưng lại có 1 list danh bạ mà mình ko hề biết,hỏi họ thì họ nói khi cài xong người cài lưu vào để gọi thử xem máy có hoạt động không,nhưng như vậy thì ko cần thiết,chỉ cần gọi 1 số bất kì là có thể kiểm tra điều này.

    Trong bộ nhớ máy bây giờ lại có 3 tấm hình chụp mà mình chưa hề thấy,3 cuộc ghi âm mà giọng chưa bao giờ nghe.

    Và đăc biệt là cả chục tin nhắn có từ tháng 2 đến tháng 8,mình đọc tin nhắn thì biết người này đang là sinh viên,nên vấn đề nhân viên bảo người cài máy cài thử danh bạ là hoàn toàn vô lý.

    Và dù cho có cài lại phần mềm của máy thì tại sao lại có cả chục tin nhắn của người khác có từ tháng 2 đến tháng 8,nếu cài lại thì phải mất cả tin nhắn chứ (mất IMEI mà ko mất tin nhắn thì hơi lạ)

    Mình rất bất bình nên hỏi mọi người xem IMEI có thể thay đổi được ko?Cảm ơn nhiều...!

    2 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước1 thập kỷ trước
  • Ám hiệu của các bác tài ??? Nhá đèn?

    Mình đi đường hay thấy các bái tài nhá đèn lên rồi tắt,nhìn sau lưng mình (tức là trước mặt xe vừa nhá đèn),mình thấy 1 xe khác đang chạy tới (dĩ nhiên là ngược chiều với xe nhá đèn),tình trạng này mình rất hay thấy,vậy cho hỏi là các bác tài nhá đèn như vậy là cảnh báo gì cho xe trước ??? Mình nghĩ đó không phải là để xe đó nhìn thấy mà tránh vì đó là ban ngày mà.

    Tình cờ mình có lần ĐăcLak,và cũng tình cờ mình ngồi ngay trên hàng ghế đầu,nên mình thấy bác lái xe ấy mỗi lần đi ngang qua các xe khác (ngược chiều) thì có giơ tay ra hiệu gì đó,bên kia cũng ra hiệu lại,và bác ấy nói:"phía trước lại có công an rồi".

    Vậy cho mình hỏi mấy bác tài có ám hiệu gì chung cho ngàng giao thông không?Vì mình đi xe khách nào cũng thấy mấy bác làm ám hiệu cả,và tình trạng nhá đèn cho xe trước là luôn xảy ra???

    Nếu mấy bác này mà báo hiệu ở trước có đoạn đường nguy hiểm thì hành khách chúng ta sẽ an tâm phần nào nhỉ?

    Mong các bạn cho mình lời giải đáp !!!

    6 Câu trả lờiÔ tô & Vận tải - Khác1 thập kỷ trước
  • Mua dây sạc điện thoại ở đâu ?

    Dây sạc mình hư mà ko biết mua ở đâu cho chất lượng,và đúng với máy của mình ( I529),sợ sai dòng điện đi vào khi sạc

    và giá giao động ở mức như thế nào?

    Mình ở Nha Trang

    Thank !

    4 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước1 thập kỷ trước
  • Chỉ hỏi con trai,con giá đừng trả lời à nha?

    Mình muốn xem thử bao nhiều phân trăm con trai trả lời có cho câu hỏi này:

    các bạn có thích các bạn nữ ăn mắc mát mẻ không,nhất là mặc đồ nổi (áo trắng bên trong màu đen chẳng hạn).

    mong các bạn trả lời thành thật,vì mình đang nghiên cứu về tâm lý con người.

    Thank !

    19 Câu trả lờiTâm lý học1 thập kỷ trước
  • làm cách nào bỏ cài đặt GPRS trong điện thoại?

    mình có cài GPRS theo hướng dẫn của Vitalk,bây giờ mình ko muốn dùng nữa thì phải bỏ như thể nào?

    thank !!!

    3 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước1 thập kỷ trước
  • GPRS và cấu hình máy?

    mình cài GPRS nó đòi cấu hình máy

    nhu máy mình là hàng trung quốc phải ghi sao/

    2 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước1 thập kỷ trước