Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 32.078 points

Sheva

Câu trả lời yêu thích20%
Câu trả lời427

Sheva chàng trai "lặng lẽ" toả sáng:-)

  • Tính cách mình "khô quá"..mình phải làm sao?

    Mình có tính cách "khô khan" phải khắc phục như thế nào đây, cô ấy lại là người ưa vui tính....Giúp mình ngay nhé.

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Làm thế nào để tỏ ra chín chắn, hấp dẫn trước cô ấy.?

    Mình và cô ấy cùng tuổi, mình cam thấy khi nói chuyện cùng cô ấy thì mình bối rối nhưng khi noi với các cô gái khác thì mình lại không cảm thấy thế, làm thế nào để mình trở lên chín chắn trong suy nghĩ và hành động, hấp dẫn hơn trước cô ấy.

    3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Bạn gái mình khá "kiêu", mình phải làm thế nào?

    bạn gái mình "kiêu" lắm, mình ko biét phải làm sao nữa vì tính mình khá hiền và trầm. Đây cũng là lần đầu mình yêu 1 người con gái các ban ạh. Làm sao để cô ấy bớt kiêu và giận mình vu vơ, mình và cô ấy cung tuổi 1984 đó. Cô ấy biết rõ tình cảm mình dành cho cô ấy và mình cũng biết cô ấy đã dành cho mình tinh cảm tuy chuă nhiều bang mình...2 tuần gần đây sau khi tụi mình có chút rắc rối về tình cảm cô ấy ko nhắn tin hỏi han mình nữa, mình nhắn thì cô ấy mới nhắn trả lời. tính mình khá trầm, làm thế nào để cô ấy vui các bạn nhỉ????? giúp mình với.....

    13 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Mình cần giúp đỡ, giúp nhiệt tình nhé!?

    Mình và cô ấy quen nhau đã đc 1 năm do làm cùng cty, hiên nay minh đã chuyển cty khác, tụi mình có tình cảm thì đã đc 4-5 tháng, 2 đứa mình cùng tuổi Tý, vừa rồi tụi mình có khúc mắc các bạn ạ. Cô ấy nói với mình là 2 đứa không hợp nhau (mà câu này cô ấy đã nói với mình 2 lần), khác nhau quá nhiều, nói mình là người ưa hình thức, ước gì yêu mình thật nhiều như mình yêu cô ấy, không xứng đáng với tình yêu của mình giữa lúc cả 2 đang căng thẳng và có sự ức chế. Mình đã nói với cô ấy buổi nói chuyện này không phù hợp với hoàn cảnh và đã đưa cô ấy về nhà. Khi về nhà mình đã nhắn tin xin lỗi cô ấy vì mình thấy "ngốc" quá. Buổi tối hôm đó mình định ngỏ lời cùng cô ấy mà. Cô ấy cũng nhắn tin lại và nói xin lỗi mình và cảm ơn những gì mình đã dành cho cô ấy, sau đó cô ấy lại nhắn tiếp cho mình những tin sau:

    1. Em thấy hoang mang vì có thể em đang sai lầm. Nhưng nếu có sai lầm thì cứ để em đc sai rồi bít thế nào là đúng

    2. A tin có duyên số ko? Nếu có duyên số thì có thế nào mình cũng thuộc về nhau và ngc lại. Có 1 điều mà chưa bao giờ em nói với anh là từ khi gặp anh em đã có cảm giác anh là người em sẽ lấy làm chồng. Một ngày nào đó em gọi thì đừng tắt máy nhé!

    Hix..mình thấy khó hiểu và ngột ngạt quá, giúp mình với. Chuyên này đã 2 tuần rồi mà cô ấy ít để ý tới mình như trước. Mình lên làm sao đây, giúp mình với?!!

    7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Giúp mình ngay nhé! Quan trọng lắm...?

    Mình và cô ấy quen nhau đã đc 1 năm, có tình cảm thì đã đc 4-5 tháng, 2 đứa mình cùng tuổi Tý, vừa rồi tụi mình có khúc mắc các bạn ạ. Cô ấy nói với mình là 2 đứa không hợp nhau, khác nhau quá nhiều, nói mình là người ưa hình thức, ước gì yêu mình thật nhiều như mình yêu cô ấy, không xứng đáng với tình yêu của mình giữa lúc cả 2 đang căng thẳng và có sự ức chế. Mình đã nói với cô ấy buổi nói chuyện này không phù hợp với hoàn cảnh và đã đưa cô ấy về nhà. Khi về nhà mình đã nhắn tin xin lỗi cô ấy vì mình thấy "ngốc" quá. Buổi tối hôm đó mình định ngỏ lời cùng cô ấy mà. Cô ấy cũng nhắn tin lại và nói xin lỗi mình và cảm ơn những gì mình đã dành cho cô ấy, sau đó cô ấy lại nhắn tiếp cho mình những tin sau:

    1. Em thấy hoang mang vì có thể em đang sai lầm. Nhưng nếu có sai lầm thì cứ để em đc sai rồi bít thế nào là đúng

    2. A tin có duyên số ko? Nếu có duyên số thì có thế nào mình cũng thuộc về nhau và ngc lại. Có 1 điều mà chưa bao giờ em nói với anh là từ khi gặp anh em đã có cảm giác anh là người em sẽ lấy làm chồng. Một ngày nào đó em gọi thì đừng tắt máy nhé!

    Hix..mình thấy ngột ngạt quá, giúp mình với. Chuyên này đã 2 tuần rồi mà cô ấy ít để ý tới mình như trước. Mình lên làm sao đây, giúp mình với?!!

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Cho mình nhiều góp ý nhé?

    Mình và cô ấy vừa xẩy ra khúc mắc các bạn ạ. Cô ấy nói với mình là 2 đứa không hợp nhau, khác nhau quá nhiều, ước gì yêu mình nhiều như mình yêu cô ấy, không xứng đáng với tình yêu của mình giữa lúc cả 2 đang căng thẳng và có sự ức chế. Mình đã nói với cô ấy buổi nói chuyện này không phù hợp với hoàn cảnh và đã đưa cô ấy về nhà. Khi về nhà mình đã nhắn tin xin lỗi cô ấy vì mình thấy "ngốc" quá. Buổi tối hôm đó mình định ngỏ lời cùng cô ấy mà. Cô ấy cũng nhắn tin lại và nói xin lỗi mình, sau đó cô ấy lại nhắn tiếp cho mình những tin sau:

    1. Em thấy hoang mang vì có thể em đang sai lầm. Nhưng nếu có sai lầm thì cứ để em đc sai rồi bít thế nào là đúng

    2. A tin có duyên số ko? Nếu có duyên số thì có thế nào mình cũng thuộc về nhau và ngc lại. Có 1 điều mà chưa bao giờ em nói với anh là từ khi gặp anh em đã có cảm giác anh là người em sẽ lấy làm chồng. Một ngày nào đó em gọi th�� đừng tắt máy nhé!

    Hix..mình thấy ngốc quá, các bạn giúp mình với. Nhanh lên nhé.

    SĐT của mình này: 0988.31.8384,

    6 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Giúp mình với...có thể mình không hiểu ý cô ấy.?

    Mình và cô ấy vừa xẩy ra khúc mắc các bạn ạ. Cô ấy nói với mình là 2 đứa không hợp nhau, khác nhau quá nhiều, ước gì yêu mình nhiều như mình yêu cô ấy, không xứng đáng với tình yêu của mình giữa lúc cả 2 đang căng thẳng và có sự ức chế. Mình đã nói với cô ấy buổi nói chuyện này không phù hợp với hoàn cảnh và đã đưa cô ấy về nhà. Khi về nhà mình đã nhắn tin xin lỗi cô ấy vì mình thấy "ngốc" quá. Buổi tối hôm đó mình định ngỏ lời cùng cô ấy mà. Cô ấy cũng nhắn tin lại và nói xin lỗi mình, sau đó cô ấy lại nhắn tiếp cho mình những tin sau:

    1. Em thấy hoang mang vì có thể em đang sai lầm. Nhưng nếu có sai lầm thì cứ để em đc sai rồi bít thế nào là đúng

    2. A tin có duyên số ko? Nếu có duyên số thì có thế nào mình cũng thuộc về nhau và ngc lại. Có 1 điều mà chưa bao giờ em nói với anh là từ khi gặp anh em đã có cảm giác anh là người em sẽ lấy làm chồng. Một ngày nào đó em gọi thì đừng tắt máy nhé!

    Hix..mình thấy ngốc quá, các bạn giúp mình với. Nhanh lên nhé.

    SĐT của mình này: 0988.31.8384,

    7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước