Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 31.229 points

Alone_1990

Câu trả lời yêu thích13%
Câu trả lời315
  • dịch giúp mình câu này sang tiếng anh?

    Những việc làm của bạn không khác gì là một con điếm

    6 Câu trả lờiGiáo dục & Tham khảo - Khác8 năm trước
  • Làm sao để biến mình thành 1 con người khác ?

    Làm sao để biến mình thành 1 con người khác, không yêu quá nhiều, không quá chung tình..... để rồi bây giờ đã chia tay mà lòng vẫn cứ nhớ về người ta, ngồi tự kỉ, ngồi đau khổ ..................

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Làm sao để mau quên một người?

    Làm sao để mau quên một người vậy mấy bạn. Xóa số đt , xóa nick yahoo, fb, dù có nhớ cũng không liên lạc hay ghé thăm người ta........còn cách gì nữa ko

    12 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Trả lời gấp giúp mình nhé?

    Đây là câu chuyện mìn hỏi lúc trước :

    Mình và người ấy làm chung cty. Mình đang theo đuổi , quan tâm nhiều và người ấy cũng rất thik, không có vẻ gì là khó chịu cả. Ở cty có 1 a chàng cũng rất thik người ấy, mình đã nhìu lần dò hỏi nói chuyện thì lúc nào người ấy cũng khẳng định với mình là chưa có bạn trai. T5 mình và người ấy có gặp nhau và ngồi nói chuyện tới 2h sáng ( ko phải online nhé ) nói lung tung nhìu chiện lắm nhưng người đó nói rằng : " người ta không có nhận ra được ai thik mình " . Nghe xong bùn quá về fb làm 1 câu " không bít hay giả vờ không bít bùn quá " . Sang hôm sau mình và người đó lại tiếp tục gặp mặt nói chuyện, hnay thì nói chuyện chủ yếu về vấn đề tình yêu và tương lai 2 đứa, nhưng thời gian dài hơn hôm qua là 5h sáng, chỉ ngồi ở ghế đá trước cửa nhà cô ấy thôi . Đang nói chuyện thì im lặng 1 lúc , bất chợt người đó hỏi mình : " có người nói N thik Nh " , mình hỏi " ai nói " , người đó " thì nghe người ta nói vậy " , mình hỏi " N nghĩ sao về điều đó " , người đó " làm như Nh con nít hay sao mà không nhận ra được " , rùi nói bâng quơ típ " đêm khuya người ta đi ngủ không sướng hơn hay sao mà chịu ngồi đây nói chuyện ".

    Hnay trên fb người ấy có gửi cho mình 1 status :" Hp tu nhung dieu don gian nhat.c.o that nhiu nhiu.!! "

    Mình định tối nay mua hoa tỏ tình và tặng người ấy 1 cái khăn choàng cổ ( vì hay đi làm về khuya và ngày mai người ấy về quê 1 tuần ) . Các bạn thấy có quá sớm để nói lời yêu ko ?

    7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Các bạn nghe chuyện và tư vấn cho mình chút xíu nhé?

    Mình và người ấy làm chung cty. Mình đang theo đuổi , quan tâm nhiều và người ấy cũng rất thik, không có vẻ gì là khó chịu cả. Ở cty có 1 a chàng cũng rất thik người ấy, mình đã nhìu lần dò hỏi nói chuyện thì lúc nào người ấy cũng khẳng định với mình là chưa có bạn trai. T5 mình và người ấy có gặp nhau và ngồi nói chuyện tới 2h sáng ( ko phải online nhé ) nói lung tung nhìu chiện lắm nhưng người đó nói rằng : " người ta không có nhận ra được ai thik mình " . Nghe xong bùn quá về fb làm 1 câu " không bít hay giả vờ không bít bùn quá " . Sang hôm sau mình và người đó lại tiếp tục gặp mặt nói chuyện, hnay thì nói chuyện chủ yếu về vấn đề tình yêu và tương lai 2 đứa, nhưng thời gian dài hơn hôm qua là 5h sáng, chỉ ngồi ở ghế đá trước cửa nhà cô ấy thôi . Đang nói chuyện thì im lặng 1 lúc , bất chợt người đó hỏi mình : " có người nói N thik Nh " , mình hỏi " ai nói " , người đó " thì nghe người ta nói vậy " , mình hỏi " N nghĩ sao về điều đó " , người đó " làm như Nh con nít hay sao mà không nhận ra được " , rùi nói bâng quơ típ " đêm khuya người ta đi ngủ không sướng hơn hay sao mà chịu ngồi đây nói chuyện ".

    Hnay về suy nghĩ hoài về những lời nói đó, các bạn cho mình ý kiến nhé, mình có cơ hội cao hơn với anh chàng kia ko ( tại vì mình chỉ mới vào cty thôi, a chàng đó vào lâu và thân với người ấy rồi , trong cty ai cũng bít hết, chức vụ thì mình cũng ko cao bằng )

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Cho mình hỏi xíu nhé?

    Tại sao cô ấy vẫn khen bún thịt nướng mình mua , mặc dù mình cảm thấy cô ấy ko thik món này hoặc có thể ko ăn nó ???

    3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Các bạn cho mình hỏi nhé?

    Một người con gái để ý từng status của mình trên fb, nhìn từng dòng comment của mọi người với mình, nhìn hình mình chụp chung với ai, coi mình có nhìu bạn bè hay ko, và nói câu " Cứ bạn thân là ôm được hả " khi nhìn thấy mình chụp hình chung với 1 cô bạn thân ...

    Liệu mình có cơ hội với người ấy ?????

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Cho mình câu trả lời với nhé?

    Mình và người ấy đã chia tay được 9 tháng , lúc mới chia tay mình đau khổ và khóc rất nhiều, sau 9 tháng cũng nguôi ngoai dần và mình nghĩ mình đã quên được người ấy . Nhưng không hiểu sao mỗi lần tình cờ mình cham mặt người ấy thì mình cảm thấy đau ở tim và buồn rất nhiều, cảm giác ấy khó tả, nói chung là buồn nhiều nhiều lắm. Thế là sao vậy mấy bạn, cho mình câu trả lời với nhé. Mình là nam , 22 tuổi.

    9 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trước
  • MẮT BỊ CẬN 6 ĐỘ CÓ PHẢI ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KO ?

    Mình bị cận 2 mắt, mỗi mắt hơn 6 độ, thêm chút độ loạn nữa, vậy thì mình có phải đi NVQS không ?

    Trả lời càng chi tiết càng tốt nhé.

    4 Câu trả lờiNhãn khoa9 năm trước
  • Giết người yêu - tự vẫn?

    Mình với người yêu phải chia tay nhau do gia đình người đó ngăn cấm chỉ vì 1 lý do mà mình ko thể hiểu nổi thế kỉ 21 này còn có gia đình như vậy : nhỏ hơn 2 tuổi . Mình và người đó rất yêu nhau, nhưng người ấy còn có gia đình người thân không thể bỏ mặc tất cả để theo mình đc, mình chỉ hận gia đình đó đã chia cắt tình yêu mình và người đó.

    Bây giờ mình buồn và chỉ muốn điên lên, nhiều lúc nghĩ quẩn. Mình muốn giết người yêu rồi tự vẫn theo. Thật sự mình đang muốn làm điều đó để 2 đứa có thể bên nhau. MÌnh yêu người đó rất nhiều, mình đau khổ lắm.

    Nếu mình làm điều đó thì mình bất hiếu với mẹ mình, với sự kì vọng của 2 chị mình dành cho mình với 1 tương lai rạng ngời phía trước.

    Các bạn cho mình ý kiến, ngay lúc này mình chỉ muốn làm điều đó. Mình yêu người đó quá nhiều

    9 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Bài tâm sự, không phải câu hỏi?

    Có lẽ , chuyện tình anh và em cũng giống như những câu hát: " Vì sao tình yêu đôi ta lại mang trái ngang", chẳng lẽ vì những lý do như mẹ em nói : " anh nhỏ tuổi hơn em không thể bảo bọc cho em đc, khắc tuổi, anh quá trẻ " hay vì lý do như em nói :" cách sống chúng ta khác chỉ vì chúng ta làm khác nghề. Anh làm xuất nhập khẩu suốt ngày ngoài đường, còn em là cô giáo thích 1 người chồng biết chiều về đi làm bên gia đình, anh là người sống thoáng còn em thì ko ." Trong bài hát anh gửi cho em có câu: " vì sao ko tin anh, ko hiểu cho anh " đó là vì cuộc sống mà em, anh ko có một mái ấm gia đình được bảo bọc như em, gia đình anh hoàn toàn khác em, em ko hiểu cho anh.

    Em cũng đã gửi cho anh bài này: anh hiểu em bị áp lực gia đình, em nói em ko yêu anh, em ghét anh đã bước vào cuộc đời em, bước vào cuộc sống của em, em sợ em yêu anh,...... Nhưng anh biết chắc chắn 1 điều em rất yêu anh, anh cũng vậy không khi nào anh ngừng nhớ về em. Nhưng tình yêu đôi ta lại mang quá nhiều trái ngang... cố bước thật nhiều , cố quên thật nhiều , chuyện tình yêu của anh và em.

    Dù mai này anh có hạnh phúc bên ai khác nhưng trong con tim anh luôn có em, không bao giờ quên những kỉ niệm mà chúng ta đã có . " Để đời anh mãi hát ca và để đời anh mãi là niềm đau " khi mất em . Em mãi mãi là tình yêu anh quý trọng nhất, mãi mãi anh không thể quên, " em tới thật bất ngờ " giống như câu hát " tình yêu về ngang đời anh giống như khi xưa người đến " . Chúng ta đã xa thật rồi, lời chia tay anh cũng đã chấp nhận, nhưng không phải vì anh không yêu em mà có thể dễ dàng chấp nhận đến thế. Chỉ vì anh muốn làm điều cuối thật tốt cho em, có lẽ em bây giờ đang nghĩ anh là 1 kẻ vô tâm và lạnh lùng.......

    Anh rất nhiều điều muốn nói với em nhưng trong tim anh chỉ muốn thốt lên 1 câu : " anh yêu em và nhớ em nhiều lắm, Phụng em mãi là niềm đau trong tim anh "

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Lam-Chi-Noo-Phuoc-T...

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò10 năm trước
  • Cho hỏi chỗ mua bông tai nam đẹp?

    Cho mình hỏi chỗ mua bông tai nam đẹp ở tphcm

    1 Câu trả lờiThời trang & Phụ kiện10 năm trước
  • Gia đình, gia đình và gia đình ?

    Gia đình bạn gái nói :" Gia đình bác sẽ không bao giờ đồng ý hay chấp nhận cháu " và người yêu bạn thì lại nghe theo gia đình nhiều hơn. Cứ tiếp tục quen và theo đuổi sẽ có kết quả gì không , lợi hại ra sao . Các bạn nói mình biết, bây giờ mình đang mù quáng ko suy nghĩ được gì nữa.

    9 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò10 năm trước
  • Đàn ông cũng có tự ái?

    Người đó vô tư hồn nhiên cho mình xem hình người cũ và khen đẹp, tiếc nuối khi chia tay vì mình.... Hành động đó có phải là quá coi thường mình ko, xem tình cảm của mình chẳng ra gì cả... Nếu các bạn như vậy thì các bạn là sao.

    Thật sự mình rất tự ái, không phải vì sao mà vì mình cảm thấy người đó không tôn trọng mình. Mình nên làm gì bây giờ cho đúng.

    14 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò10 năm trước
  • Các bạn giúp mình với?

    Sau tối chủ nhật mình và cô ấy đi chơi lần cuối với nhau, chúng mình hứa với nhau đây là lần cuối gặp mặt và không liên lạc với nhau nữa. Một buổi tối với nhiều kỉ niệm : nắm tay nhau đi trên một con đường dài, vui đùa cùng nhau, mình cõng cô ấy khi mỏi chân... Hôm sau mình gọi đt nói với cô ấy như vậy là đã kết thúc, mình thật sự buông xuôi và từ bỏ. Một lúc sau cô ấy gọi lại cho mình và ấp úng nói: tui yêu u, cô ấy nói cô ấy không thể giữ trong lòng mãi đc. Buổi tối cô ấy gọi lại và nói : đừng suy nghĩ nhưng lời cô ấy nói, cứ làm theo điều mình muốn ( nói vậy sao mình làm lơ đc >.<) . Nhưng khi mình tặng cho cô ấy 1 đoạn flash với dòng chữ Anh yêu em - I love you forever thì cô ấy rất cảm động.

    Mình ko biết cô ấy nghĩ gì nữa, hay mình nên làm gì tiếp lúc này. Các bạn giúp mình với

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Một cuộc sống mới --- không có em?

    2 Ngày trôi qua cũng là những ngày thực sự kinh khủng với mình, lòng mình bây giờ đã nhẹ đi phần nào, những nỗi nhớ , kỉ niệm , hình ảnh người ấy......... Bây giờ mình lại trở về cuộc sống ngày xưa của mình : xem phim , đi dạo, đi mua sắm........... tất cả những điều đó chỉ có 1 mình mình, nhưng mình lại cảm giác như vậy có vẻ yên bình hơn bao giờ hết. Có lẽ tâm hồn mình sẽ khép lại từ đây, để cảm giác yên bình đó mãi có.

    Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi , tạm biệt nhé nỗi nhớ 1 thời. Cám ơn em đã cho anh những giây phút yên bình và hạnh phúc, cám ơn em đã bước vào cuộc đời anh , cám ơn em đã đùa giỡn với tình cảm của anh để anh có thể biết xung quanh anh còn rất nhiều người cần anh và quan tâm cho anh, cám ơn em đã rời xa để anh có thể tìm 1 hạnh phúc khác êm đềm hơn, chúc em hạnh phúc với con đường em chọn. Cám ơn em !

    1 ngày nào đó lỡ có gặp nhau trên đường thì hãy xem như xa lạ em nhé.

    11 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Tư vấn giúp mình nha?

    Mình yêu một người, rất nhiều , giờ mình mình muốn ghét người đó thật nhiều để có thể quên đc người đó. Có ai bít làm sao ko ?

    9 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Tôi phải làm sao đây?

    Làm sao đây tôi có thể quên đc em , trong khi tôi yêu em nhiều đến thế, yêu em hơn cả bản thân tôi. Em đã đi xa , lòng tôi đau nhói mỗi khi nhớ về em, dặn lòng ko đc nhớ tới em, sẽ cố quên em đi, mà sao cứ lại nhớ đến thế này , buồn từ trong lòng buồn ra tôi không thể kìm nén đc. Cứ như thế này thì làm sao tôi làm việc , có 1 điều ước tôi ước mình sẽ xóa tất cả kí ức và kỉ niệm về em . Tôi phải làm sao đây, làm sao để có thể quên em.

    12 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Nhận ra .................?

    Giờ tôi mới nhận ra, tôi làm tất cả mọi điều vì em, làm tất cả để mong em đc sống tốt, vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà giờ đây cái tôi nhận đc chỉ toàn là những điều em nói như dao đâm vào tim tôi. Tối qua tôi không tài nào ngủ đc, mỗi lần nhắm mắt lại nhớ tới em, nhớ tới những điều đó, tôi không khóc mà tại sao nước mắt cứ trào ra. Em nói mà không hề suy nghĩ cho tôi, giờ tôi đã hiểu, có làm gì đi nữa cũng ko thể thay đổi đc cái không phải là của mình. Tạm biệt em , người tôi yêu hơn cả bản thân tôi, có lẽ tôi sẽ đau khổ và khép mình, tôi sẽ ko hạnh phúc như em chúc tôi, nhưng như vậy để đến khi nào tôi gặp lại em thì tôi sẽ không phải như bây giờ nữa. Hãy hạnh phúc với con đường mình đã chọn và 1 ngày nào đó em sẽ nhận thấy mình sai lầm. Tôi hứa với em điều đó. Tôi sẽ luôn bên cạnh em, hãy gọi bất cứ khi nào em cần.

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước