Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2283 points

think 0f

Câu trả lời yêu thích17%
Câu trả lời47
  • mọi người giúp em ...huhu!!!?

    em thi trường đh KTQD và em đc 20 điểm.

    Liệu em có cơ hội đậu hệ B của trường không ạ?

    8 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • giúp em mấy câu lý thuyết với ạ??!!?

    1. trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha có biên độ a và 2a dao động vuông góc với mặt thoáng chất lỏng. nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không đổi thì tại 1 điểm cách 2 nguồn những khoảng d1= 12,75λ và d2= 7,25λ sẽ có biên độ dao dộng A là bao nhiêu?

    2. con lắc lò xo gồm vật m=100g và lò xo nhẹ có đọ kứng k=100N/m. td một ngoại lực cưỡng bức biến thiên đh biên độ Fo và tần số f1= 6 Hz. nếu giữ nguyên Fo mà tăng tần số ngoại lực đến f2= 7 Hz thì biên độ dao động ổn định là A2. so sánh A1 và A2

    3. một con lắc lò xo có độ cứng k tương đối lớn, vật có kl m treo thẳng đứng. Nếu từ VTCB kéo vật xuống dưới 1,5cm rồi thả nhẹ thì chu kì là 0,5s. nếu từ VTCB kéo xuống 3cm rồi thả nhẹ thì chu kì dao động là??

    Mọi người giải thích giùm em với ạ!! em cảm ơn nhiều nhiều!!!

    1 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước
  • mình có ích kỉ không?

    mình và bạn trai cũ đã chia tay cũng một thời gian rồi. nhưng bây giờ mỗi khi nhìn thấy anh ấy và người yêu mới- chính là bạn thân của mình, mình vẫn cảm thấy hụt hẫng và buồn nữa. Trước đây, khi mình yêu, cô bạn ấy luôn tỏ ra khó chịu khi nhìn mình và người ấy thân thiết. Mình cảm nhận đc qua thái độ và ánh mắt. Mình đã chia sẻ nhưng cô ấy bảo mình đừng đa nghi quá... cảm giác của con gái là rất đúng phải không? một thời gian sau chúng mình chia tay. thời gian đó, cô ấy luôn bên cạnh a ấy. Chính vì thế, tình cảm của họ nảy sinh là điều dễ hiểu. Mình đã khóc rất nhiều... không phải vì hận, vì giận mà có lẽ vì cảm thấy mình như dồ ngốc... Một bên bạn thân, một bên người yêu... Đau lắm chứ!!! Nhưng mình vẫn mỉm cười khi nhìn họ, vẫn động viên cô bạn khi cô ấy hồn nhiên chia sẻ tình cảm... Cô ấy đâu biết cảm giác của mình... thời gian trôi đi, MÌnh vẫn không xóa đc cái cảm giác đó... Liệu có phải mình ích kỉ không??? Mình phải làm thế nào để mọi chuyện dễ dàng hơn???

    6 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước
  • Áp lực thi cử..???!!!?

    cận kề ngày thi rồi, mình cũng cảm thấy lo lắng và hơi bất an nữa... Mình không biết kt liệu như thế này đã đi thi được chưa. hix. tức là không có tự tin tí nào!!! =(( Có phải trước kì thi này mọi người đều có cảm giác này không?! Hay chỉ những người nào học hành không đến nơi đến chốn như mình mới thấy lo lắng như thế này!!! =(( Làm thế nào để bình tĩnh đc??? Báo động đỏ mọi người uiiiiiiiiiiiii!!!

    11 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước
  • tớ làm mất dế rùi... HuHuHu?

    mình đánh rơi điện thoại ở đâu ấy... hixhix... vẫn nghe chuông mà không thấy ai trả lời. không biết có ai đã bắt đc chưa?? có cách nào xác định đc vị trí của nó không nhỉ?? huhu

    5 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước