Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

luckyngan
Tại vì tôi khó yêu chăng?
Tôi khó yêu chăng?
Tôi 25 tuổi, khá xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, có chí cầu tiến. Bạn bè hầu hết đã có người yêu, thậm chí có gia đình được vài năm rồi. Họ thường thúc giục “có người yêu đi” hay “khi nào mày mới chịu lấy chồng”, khi thấy tôi vẫn đi về một mình.
Quanh tôi không thiếu người quí mến, có cảm tình và đeo đuổi. Nhưng sao tôi không có chút cảm xúc nào. Tôi quí và trân trọng tình cảm họ dành cho tôi, nhưng tôi biết chỉ có thể dừng ở tình bạn, không thể hơn. Ai cũng bảo tôi hãy mở lòng, hãy cho người khác cũng như chính mình cơ hội. Họ nói tôi vui vẻ, dễ thương, hòa đồng, hiểu biết, vậy tại sao vẫn một mình? Hay tại tôi kén chọn?
Tôi không biết quan niệm tình yêu thời nay thế nào, nhưng tôi không cho phép mình yêu đại ai đó được. Tôi không thụ động trong tình yêu, nhưng tôi cũng không muốn mượn tình cảm của ai để thử. Tôi không tán thành tình yêu chóng vánh, sáng hợp chiều tan của thế hệ 9x sau này. Phải chăng tôi lạc hậu?
Những trăn trở về cuộc sống, nghề nghiệp,...khiến tôi hầu như chẳng có tâm trí để yêu. Dù thế tôi biết tôi rất cần tình yêu, nhưng nếu nó chưa đến thì tôi không thể miễn cưỡng. Và tôi chấp nhận có thể ế cả đời còn hơn lấy một người mà tôi không hề yêu.
Một người bạn cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai giống tôi từng phán với tôi rằng “Có những người mình yêu, nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được”. Trường hợp của tôi chắc là đây.
Tôi từng đọc bài thơ “Tôi đi tìm tình yêu” của nhà thơ Đặng Quốc Vinh. Tôi tìm thấy nhiều điểm tương đồng với mình. Phải chăng tôi quá tôn thờ tình yêu tới mức khó y��u, hay vì “Anh” vẫn chưa tìm thấy tôi?
“Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi, Anh là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có 1
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau”
10 Câu trả lờiĐính hôn & Đám cưới1 thập kỷ trướcTại vì tôi khó yêu chăng?
Tôi khó yêu chăng?
Tôi 25 tuổi, khá xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, có chí cầu tiến. Bạn bè hầu hết đã có người yêu, thậm chí có gia đình được vài năm rồi. Họ thường thúc giục “có người yêu đi” hay “khi nào mày mới chịu lấy chồng”, khi thấy tôi vẫn đi về một mình.
Quanh tôi không thiếu người quí mến, có cảm tình và đeo đuổi. Nhưng sao tôi không có chút cảm xúc nào. Tôi quí và trân trọng tình cảm họ dành cho tôi, nhưng tôi biết chỉ có thể dừng ở tình bạn, không thể hơn. Ai cũng bảo tôi hãy mở lòng, hãy cho người khác cũng như chính mình cơ hội. Họ nói tôi vui vẻ, dễ thương, hòa đồng, hiểu biết, vậy tại sao vẫn một mình? Hay tại tôi kén chọn?
Tôi không biết quan niệm tình yêu thời nay thế nào, nhưng tôi không cho phép mình yêu đại ai đó được. Tôi không thụ động trong tình yêu, nhưng tôi cũng không muốn mượn tình cảm của ai để thử. Tôi không tán thành tình yêu chóng vánh, sáng hợp chiều tan của thế hệ 9x sau này. Phải chăng tôi lạc hậu?
Những trăn trở về cuộc sống, nghề nghiệp,...khiến tôi hầu như chẳng có tâm trí để yêu. Dù thế tôi biết tôi rất cần tình yêu, nhưng nếu nó chưa đến thì tôi không thể miễn cưỡng. Và tôi chấp nhận có thể ế cả đời còn hơn lấy một người mà tôi không hề yêu.
Một người bạn cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai giống tôi từng phán với tôi rằng “Có những người mình yêu, nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được”. Trường hợp của tôi chắc là đây.
Tôi từng đọc bài thơ “Tôi đi tìm tình yêu” của nhà thơ Đặng Quốc Vinh. Tôi tìm thấy nhiều điểm tương đồng với mình. Phải chăng tôi quá tôn thờ tình yêu tới mức khó yêu, hay vì “Anh” vẫn chưa tìm thấy tôi?
“Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi, Anh là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có 1
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau”.
7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcTại vì tôi khó yêu chăng?
Tôi khó yêu chăng?
Tôi 25 tuổi, khá xinh xắn, nghề nghiệp ổn định, có chí cầu tiến. Bạn bè hầu hết đã có người yêu, thậm chí có gia đình được vài năm rồi. Họ thường thúc giục “có người yêu đi” hay “khi nào mày mới chịu lấy chồng”, khi thấy tôi vẫn đi về một mình.
Quanh tôi không thiếu người quí mến, có cảm tình và đeo đuổi. Nhưng sao tôi không có chút cảm xúc nào. Tôi quí và trân trọng tình cảm họ dành cho tôi, nhưng tôi biết chỉ có thể dừng ở tình bạn, không thể hơn. Ai cũng bảo tôi hãy mở lòng, hãy cho người khác cũng như chính mình cơ hội. Họ nói tôi vui vẻ, dễ thương, hòa đồng, hiểu biết, vậy tại sao vẫn một mình? Hay tại tôi kén chọn?
Tôi không biết quan niệm tình yêu thời nay thế nào, nhưng tôi không cho phép mình yêu đại ai đó được. Tôi không thụ động trong tình yêu, nhưng tôi cũng không muốn mượn tình cảm của ai để thử. Tôi không tán thành tình yêu chóng vánh, sáng hợp chiều tan của thế hệ 9x sau này. Phải chăng tôi lạc hậu?
Những trăn trở về cuộc sống, nghề nghiệp,...khiến tôi hầu như chẳng có tâm trí để yêu. Dù thế tôi biết tôi rất cần tình yêu, nhưng nếu nó chưa đến thì tôi không thể miễn cưỡng. Và tôi chấp nhận có thể ế cả đời còn hơn lấy một người mà tôi không hề yêu.
Một người bạn cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai giống tôi từng phán với tôi rằng “Có những người mình yêu, nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được”. Trường hợp của tôi chắc là đây.
Tôi từng đọc bài thơ “Tôi đi tìm tình yêu” của nhà thơ Đặng Quốc Vinh. Tôi tìm thấy nhiều điểm tương đồng với mình. Phải chăng tôi quá tôn thờ tình yêu tới mức khó yêu, hay vì “Anh” vẫn chưa tìm thấy tôi?
“Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi, Anh là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có 1
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau”
9 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trướcCó nên tham gia giao dịch vàng tài khoản với Hồng Hối?
Đầu tư chứng khoán dạo này không hấp dẫn bằng vàng nữa do kinh tế suy thoái, các công ty thua lỗ. Tôi ý định chuyển hướng sang đánh vàng. Tôi có nghe nói đánh vàng tài khoản khá hấp dẫn mặc dù rủi ro. Một số người chỉ tôi tham gia đánh theo giá thế giới với Hồng Hối nhưng tôi đang phân vân vì hợp đồng của tổ chức này không rõ ràng, sợ bị lừa tiền. Các anh chị nào từng đánh vàng tài khoản có thể cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
3 Câu trả lờiSức khỏe đàn ông1 thập kỷ trướcCó nên tham gia giao dịch vàng tài khoản với Hồng Hối?
Đầu tư chứng khoán dạo này không hấp dẫn bằng vàng nữa do kinh tế suy thoái, các công ty thua lỗ. Tôi ý định chuyển hướng sang đánh vàng. Tôi có nghe nói đánh vàng tài khoản khá hấp dẫn mặc dù rủi ro. Một số người chỉ tôi tham gia đánh theo giá thế giới với Hồng Hối nhưng tôi đang phân vân vì hợp đồng của tổ chức này không rõ ràng, sợ bị lừa tiền. Các anh chị nào từng đánh vàng tài khoản có thể cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
2 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước