Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 32.268 points

?

Câu trả lời yêu thích23%
Câu trả lời467

Thấy mình đang bước chông chênh giữa hai bờ hư- thực. Đôi khi muốn chạy thật nhanh. Bỗng.... Giật mình. Vấp ngã. Đau. Dẫu biết phải cố gắng, phải vươn lên, nhưng đôi khi ta muốn buông xuôi. Chỉ vậy thôi và đứng lặng câm nghe tiếng vụn vỡ. Chưa bao giờ thấy cô độc như bây giờ. Không có bình yên ta đi tìm khắc khoải. Không có sum vầy ta đi tìm cô độc. Và đôi khi ta giật mình nhìn lại. Ta thấy ta tìm ta.

  • Mùng một Tết nên làm gì bây giờ?

    Sao cảm thấy như ngày bình thường, không biết đi đâu, làm gì cho hết ngày nữa!

    Còn bạn thì sao?

    4 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò7 năm trước
  • Có những điều thắc mắc về suy nghĩ của một bộ phận người Việt Nam?

    Tôi không hiểu vì sao lại có những người có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

    Đồng ý khi chúng ta phạm sai lầm thì phải biết nhìn nhận và sửa chữa. Nhưng một điều tôi muốn gửi đến một bộ phận người chống đối, có suy nghĩ không tốt về Việt Nam, sự quản lý của nhà nước rằng: sao các bạn không biết bản thân mình là người Việt Nam, thấy một điều gây bức xúc cho bản thân thì lồng lộng lên chửi bới, tiêu cực nói xấu đất nước mình, lôi hết cái xấu ra nói, không những thế mà còn thêm bớt, xuyên tạc mọi thứ đủ chuyện. Sao không nhìn nhận, góp ý và sau đó cố gắng làm cho mọi chuyện tốt hơn, góp phần cho đất nước tiến bộ. Các bạn bàn nhau rồi nói này nọ nước mình, nói có lý đó, nhưng cái lý đó chỉ dành cho sự suy nghĩ tiêu cực thôi. Sao lại như thế. Xấu hổ khi mình là người Việt Nam sao? Tôi chẳng thể hiểu vì sao lại thế!

    2 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác7 năm trước
  • Tại sao không thể yêu thương nhau?

    Bầu ơi thương lấy bí cùng

    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

    Mình là người cùng một nước mà. Bên cạnh tình đoàn kết, giúp đỡ nhau vẫn còn tình trạng chia rẽ, đối xử tệ với nhau.

    Sao con người khó hiểu dạ?

    2 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác7 năm trước
  • Bạn có suy nghĩ như thế nào về điều này?

    Bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề quen người nhỏ tuổi hơn bạn, bằng tuổi bạn và lớn tuổi hơn bạn?

    Cảm giác thế nào há?

    3 Câu trả lờiBạn bè7 năm trước