Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
![](https://s.yimg.com/dh/ap/social/profile/profile_b96.png)
Hoa Hồng Tím
Tên: Hiền Sở thích: Thơ, truyện tình cảm, bạn bè, chia sẽ cùng mọi nỗi vui buồn. Yêu: Màu tím ............................................. ............................................... ..................................................
Điện thoại Lenovo P700i!?
Mình muốn mua cái này mà đi tìm chổ nào cũng nói hết hàng, buồn quá, ai biết ở đâu còn hàng chỉ mình với nàk!
2 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước8 năm trướcMình muốn mua dt Sky A830 nhung ko biet mua ở đâu uy tín.?
Mình đang ở tp HCM
2 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước8 năm trướcXin một lời khuyên từ mọi người!!!?
Mình đang quen một người bạn trai nhỏ hơn mình đến 7 tuổi, rất nhiều người khuyên mình nên dừng lại, bản thân mình thật sự cũng rất muốn dừng lại ...không đành lòng.
Ngày ngày nhìn thấy nhau mình buồn lắm, bạn ấy còn rất nông nỗi và chưa có gì là ổn định, tuy nhiên lại rất thương mình, vì mình mà thay đổi và cố gắng rất nhiều...
Nếu tiếp tục mình sẽ khổ nhiều, còn chia tay liệu mình có quá vô tình nếu không nói là nhẫn tâm nữa...làm sao đây?
4 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác9 năm trướcGục ngã!...........................................?
Cuộc sống trắng đen hư ảo
Em bước đi – trượt chân- gục ngã
Sỏi đá cắm vào thân em
Đau buốt và lạnh giá
Thân thể em lạnh
Trái tim em – nội tạng em không đủ sức
Đôi chân em không đứng dậy được
Mắt em nhòe lệ
Có tiếng vổ về
Có tiếng trách ai
Quầng thâm đêm vắng
Em gượng trở mình
Chợt muốn thì thầm
Chợt muốn đở nâng
Níu tay vào không trung
Em chới với…
Đằng sau em trĩu lại
Nặng gánh chở che.
3 Câu trả lờiThơ ca9 năm trướcChào cả nhà! mình đã quay về nè!....?
Lâu nay công việc mình gặp vấn đề, nay mọi việc chưa ổn nhưng có thể gọi là tạm bt...
Không gặp mọi người lâu nay buồn quá...có nhớ mình koh?
3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trướcCả nhà ơi! ......................?
Mình sẽ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, ai đem đến đau khổ mình sẽ đón nhận và vượt qua.
Mình sẽ kiên cường...cả nhà ủng hộ mình không? lỡ mình trượt chân có ai cho mình nắm tay ko? cho mình một nụ cười, một ánh mắt bình yên không?
7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcCả nhà ơi ! Mình rất cần cả nhà, mình không muốn suy sụp!!!?
Mình luôn mạnh mẽ, bạn bè mình cũng nói mình rất kiên cường...nhưng đôi khi mình không phải vậy.
Mình cần lắm một sự chở che, một chổ dựa để mình vững hơn, mạnh hơn...
Mình thấy mệt mỏi quá, ước gì được sụp xuống một ngày, được chăm sóc một ngày thôi...huhuhu
Sao cứ phải cố gắng, phải tỏ ra kiên cường, nghị lực...mình sẽ thay đổi đôi chút nha cả nhà!
Hôm nay mình xin cả nhà một ngày được bình yên trong vòng tay ấp áp của mọi người được không???
8 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcCó ai như tôi không: buồn vì người bạn chưa từng gặp mặt?
Anh chat với tôi và nói rằng vô tình anh có địa chỉ email của tôi, chúng tôi nói chuyện rất nhiều...
Rồi anh nhận tôi làm em gái và hứa sẽ gặp mặt tôi, giúp đỡ tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn...
Tôi không tin hết những gì anh nói, chỉ sống với thực tại là tôi đang có một người bạn mới để tâm sự.
Tôi không dám kể nhiều về mình vì không phải tôi xấu xí ( vẫn có nhiều cây si đó nha), nhưng hoàn cảnh tôi quá khó khăn...
Tôi sợ anh nói tôi ca thán, than vãn, nhưng anh hay hỏi để hiểu nhau hơn và rồi tôi đã kể...
Anh nói anh muốn giúp tôi...tôi đã cám ơn anh, nhưng tôi không thể tin như vậy, vì tôi và anh chưa biết nhau.
Tôi nói bây giờ tôi chưa thể thay đổi gì cả, vì gia đình tôi đang dựa vào tôi từng ngày, tôi không thể dừng lại và thay đổi ngay được.
Tôi đang cố gắng học thêm để tìm một công việc tốt hơn...
Vậy mà anh nói tôi rằng: Tôi chỉ biết ngồi than vãn mà khi cơ hội đến thì không nắm bắt, là người cố chấp, chỉ biết giậm chân tại chổ, không biết vươn lên...rồi tùm lum hết.
.............................
trời ơi!
tôi thấy giận quá!
8 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcLòng ngỡ đã hết đau...nhưng khi được tin anh cưới vợ...nước mắt tôi lại thầm rơi!...?
Anh vì gia đình anh bỏ rơi em, em có lỗi gì đâu chứ, vậy tại sao ngay cả một tình bạn anh cũng không dành cho em...?
Anh từng nói : anh sẽ không bao giờ tìm được người nào tốt hơn em, thương anh hơn em, dù xa nhau nhưng anh sẽ dỏi theo bước em, mãi mãi bên em mà.
Sao anh bỏ rơi em suốt thời gian qua không một lời hỏi thăm, không chúc em một lời chúc vào ngày lễ cũng như cả sinh nhật của em.
Anh nói dối em...giờ anh lấy vợ...điều đó thật hay giả.
Anh tìm hạnh phúc khác em không trách anh ...nhưng hà cớ gì anh vội vã như vậy? liệu anh có hạnh phúc không???
8 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcKhông hiểu tại sao mình lại thế này???
Mình đã gọi cho anh ấy, không nghe máy khi nhận ra mình, anh ấy đưa điện thoại cho bạn mình.
Nước mắt em tuôn rơi, bạn anh nói : em đừng khóc, đừng làm tổn thương mình nữa!!!
Nữa năm trôi qua rồi, em không ngày nào quên anh, một lần nói chuyện cùng em không được sao anh?
Em có lỗi gì đâu?
Làm sao đây? Làm sao để không nhớ số của anh, không gọi, không nhắn tin cho anh nữa?
Làm sao cho trái tim mạnh mẽ đây?
Bên cạnh em còn có biết bao người, tại sao sự quan tâm của họ chỉ làm em thêm nhớ anh ?
Hãy cho em quên đi!!!!!!!!!!!!
4 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcphút mở lòng mình.....?
Hôm nay là sinh nhật của mình, bỗng dưng thấy buồn quá...sáng nay ngủ dậy nhận được vài lời chúc của những người bạn phương xa. Mình mĩm cười...vì những người bạn ấy đã không hề quên mình. Vậy mà sao đây, một bên lòng là một khoảng trống xa xăm, một nỗi nhớ cồn cào, một nỗi buồn vô tận.
Đã sẳn sàng cho một đám cưới, mình về nhà anh với tất cả yêu thương, hi vọng một mái ấm bình yên như lời anh nói: Nhà anh không giàu, cũng không nghèo, nhưng anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ để em phải khổ như những gì em đã phải trải qua.
Em tin mà, dù có khổ như những tháng ngày qua đi chăng nữa thì có anh bên em cũng là đủ lắm rồi!
Vậy mà mình xa nhau!
Sinh nhật em lần ấy anh về quê xa em, anh gọi cho em rất nhiều lần, còn nhắn tin cho em nữa. Anh nói em cứ đi chơi với bạn, nhưng đừng quên anh...
Sinh nhật em năm sau, anh đi làm về muộn, bối rối vì không biết mua gì cho em, nhìn anh đứng trước mặt em bổng dưng òa khóc nức nở: em không cần gì cả, chỉ cần một cành hoa tím thôi...
Hôm sau anh đã mua đền em một cành hoa lan tím rất đẹp...
Sinh nhật năm nay, anh không còn nhớ nữa, chỉ còn em với những kỉ niệm, những lời hứa giờ vỡ òa trong tim.
Mình xa nhau thật rồi!
Những lời nói chấm dứt những tháng ngày em ở quê anh vẫn còn đọng mãi trong em không làm sao xóa được: - Bác rất thương con thân gái vượt đường xa về đây vì con trai bác, nhưng bác đi xem bói rồi, hai đứa không thể đến được với nhau. Bác không ghét con nhưng nếu bác cưới cho con là bác tự giết con bác...bác không thể. Hãy coi như con đi chơi xa về thôi, con hãy về quê và làm lại cuộc đời mình. Mà thầy bói nói con số rất khổ, dù thế nào thì cũng khổ thôi con à, nếu con cần tiền bác sẽ cho tiền con. Hay con muốn ở lại đây thì tùy con nếu con thấy ở đây con có thể làm ăn được.Nhưng bác nhắc lại, đám cưới là chắc chắn là không có đâu...
Em đành đi về thôi...điều an ủi duy nhất cho em lúc đó là anh, anh nói sẽ đưa em về...từ từ để anh thuyết phục bố.
Nhưng anh trai anh đã nói với em rằng: người quê anh là vậy đó, họ sống không dứt tình dứt nghĩa, em đã về đây rồi thì nó sẽ đưa em về lại trong nhà. ( điều này làm em đau đớn rất nhiều, mặc dù em vẫn cố để anh đưa em về)
Em không muốn giữ lại lòng tự trọng của mình nữa, vì lúc đó mọi suy nghĩ của em cũng đã chết.
Em chỉ còn nghĩ duy nhất một điều là em phải nói sao với gia đình, bà con mình về sự kết thúc này đây?
Và em vẫn còn hi vọng ở anh....!
Nhưng anh về ...cho đến bây giờ...trả lời cho niềm tin cuối cùng của em là : Anh xin lỗi em, anh không thể bỏ gia đình mình được, anh không thể cãi lời của bố.
Sụp đổ...em tưởng rằng mình sụp đổ thật...nhưng đến hôm nay, sinh nhật em...em đang ngồi trong văn phòng làm việc.
Nỗi nhớ cộng với nỗi đau làm nước mắt em phải rơi!
Đúng là em đã vượt qua được, em không còn quá khổ như ngày xưa, nhưng anh đã cho em một nỗi đau khôn nguôi!!!!
11 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcCỨ NGỠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Em đã từng là cô bé mơ mộng
Thả hồn mình trên những cánh hoa sim
Chiều lãng đãng đám mây dài xuống núi
Vẫn ước mình theo những cánh chim ngoan
Cánh chim xa vô tình quên lối hẹn
Để cho em về lại chốn mơ xưa
Không thể là mình của một thủa xa xăm
Em cô độc dặm trường nơi xứ lạ
Quên cơn gió thoảng trên đồi sim vắng
Để đắm mình trong nhạc hội đêm vui
Quên cơn mưa chiều đẫm mái tóc mây
Để hối hả nép vào bên góc phố
Không thấy buốt lạnh, không thấy lòng ngơ ngẩn
Chỉ thấy hai vai sao bổng chốc mệt nhoài
Không đưa tay đón từng giọt long lanh
Chỉ thở dài khép mình không dám bước
Không thể là mình của những ngày trước
Bởi cái có được lấp che phần đã mất
Như chính em mất mình trong quá khứ
Để được mình của hôm nay tồn tại
Mãi là một sao lại cứ như hai
Thật là hai sao cứ ngỡ là một
Em ngày xưa em hôm nay gộp lại
Vẫn là mình sao cứ như là hai???
Tb: Có đôi lúc Hồng Tím thấy mình thật xa lạ, cũng bởi từ lâu lắm rồi, gần 3 năm trôi qua HT không viết một bài thơ nào nữa. Hôm trước vô tình lạc vào vườn thơ của mọi người chợt thấy tim mình xốn xang!!! Để rồi " Cứ ngỡ!!!!!!!!!!!!!!!" quay lại sau những tháng năm dài lãng quên vì rất nhiều lý do...
Rất mong !!!
3 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trướcLần đầu lạc bước vườn thơ!!!?
Lần đầu lạc bước vườn thơ
Lơ ngơ chẳng biết hỏi ai?làm gì?
Bao nhiêu ân tình ngỏ ý
Xin cho một mảnh tình si lạc loài!!!
10 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trướcthợ thạch cao cần tìm việc nè!!!?
Anh của mình là thợ thạch cao nhiều năm rồi nhưng làm cho người ta không hà, nay anh ấy muốn tách ra làm riêng. Ai cần hãy liên hệ với mình nha, mình không hiểu nhiều về bên này nhưng mình muốn tìm khách hàng cho anh ấy. Hãy giúp mình nha!!!
3 Câu trả lờiKinh doanh nhỏ1 thập kỷ trướccho mình hỏi về sdt của kênh VOV giao thông trên radio với!?
Có ai biết số điện thoại của tổng đài VOV giao thông ở Hà Nội không cho mình với. và cách để nhắn tin tặng bài hát yêu cầu nữa. giúp mình với nha!
1 Câu trả lờiRadio1 thập kỷ trướcmình muốn hỏi về bệnh viêm đại tràng?
Mọi người ơi! mẹ mình bị bệnh đại tràng mấy năm nay rồi mà không hết, vì mình ở xa nhà nên không biết làm gì để giúp mẹ. Ai có bài thuốc nào tốt chỉ mình với nha, ngoài ra mẹ mình mới qua khỏi bệnh nhồi máu cơ tim, lại còn bị viêm khớp nữa. Gia đình mình không có điều kiện chạy chữa nhiều. Mình chỉ mong mọi người chỉ giúp mình bài thuốc đơn giản và ít tốn kém nhất để mình có thể làm gì đó giúp cho mẹ.
cám ơn mọi người nhiều lắm!
2 Câu trả lờiChăm sóc sức khỏe - Khác1 thập kỷ trướcgiúp mình với, hãy cho mình lời khuyên!?
mình mới vào công ty làm việc, quả thật mình không biết mình phải làm gì nữa.Nhiệm vụ của mình là phụ chị kế hoạch làm việc. Nhưng do quá bận mà chị ấy gần như bỏ rơi mình, mình hỏi chị ấy rất nhiều lần nhưng chị ấy bảo chờ chị tí. Vì mới vào nên mình không có việc gì làm tâm trạng rất khó chịu. Mình phải làm gì đây?
7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trướcMinh mong moi nguoi hay giup minh mot loi khuyen,?
mình và anh ấy về xin gia đình làm đám cưới nhưng ai ngờ bố anh ấy đi xem bói và nói tụi mình không thể cưới được. Và bắt tụi mình chia tay nhau, mình buồn quá vì nhà mình và nhà anh ấy quá xa nhau, bố mẹ mình cũng ko hài long nữa.!!!!!
16 Câu trả lờiĐính hôn & Đám cưới1 thập kỷ trướcphân tích vai trò của thiết bị trong hoạt động văn phòng? cho ví dụ minh hoạ?
1 Câu trả lờiGiúp bài tập1 thập kỷ trước