Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 57.565 points

fancylala

Câu trả lời yêu thích25%
Câu trả lời1.482

Bao nhiêu năm rồi...còn mãi ra đi... Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... ... Hôm nay ta say...ôm đời ngủ muộn... Để sớm mai đây... ...lại... ...tiếc... ...xuân... ...thì...

  • Haiz, đã định ko lên tiếng nữa mà... Dành cho những người coi tôi là bạn...?

    Muộn thế này rồi, có lẽ gặp ông cũng thật khó... Minh già nè, đừng giận tôi nhé. Ông ko phải tôi nên suy nghĩ, cảm giác, cách nhìn của tôi ông ko hiểu, cách giải quyết 1 chuyện gì đó cũng sẽ khác. Tôi ko thổi phồng hay quan trọng hoá gì lên hết, tôi ko đi vì những "thứ đó", tôi đã nói rồi, những thứ đó tôi mới biết cách đây 2 ngày là cùng thôi. Mọi người nói ko sai, tính tôi thấy gì thì nói, mọi người muốn gọi là thọc gậy cũng đúng mà tọc mạch cũng chẳng sai, muốn nói tôi mâu thuẫn hay đụng chạm ai cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu đã làm nhiều người khó chịu đến thế thì tôi đi là xong. Đó cũng là cách cho tôi thấy thanh thản và 1 phần là khỏi chướng mắt với những người có những tính đó còn rõ ràng hơn cả tôi nư��a.

    Tôi biết vẫn có những người coi tôi là bạn. Tôi cũng ko vui vẻ gì mà đi khỏi đây, tôi cũng tiếc những người bạn như ông, như Người trong bao, hay ht, hay Dannhu... Nhưng nếu ông ở trong hoàn cảnh như tôi có lẽ ông cũng sẽ lựa chọn như tôi thôi. Đừng mang chuyện tôi có tiếp tục ở lại đây hay ko để đặt những gì giữa tôi và ông đến đường cùng. Kid cũng đã nói rồi, những ngày qua tôi và ông ấy đều liên lạc, tâm trạng tôi ra sao ông ấy biết rõ nhất, mong ông đừng khiến tôi khó xử. Tôi và ông ko liên lạc qua đây thì cũng vẫn có đường khác đấy thôi.

    ....

    Người trong bao: tôi cảm ơn 2 người vẫn nhớ tới 1 kẻ chẳng tốt đẹp gì như tôi.

    ...

    Những người bạn của tôi, luôn vui vẻ. Nếu, nếu như có ai muốn giữ liên lạc với tôi thì hãy hỏi Kid.

    Lần cuối cùng tôi ở đây. Xin chào và ko hẹn gặp lại!

    4 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Ta là kid, ông còn onl ko...?

    Cho tôi facebook của ông đi!

    2 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • @Ta là Kid... Ông "mãn hạn nhập ngũ" rồi hả...?

    Lâu lắm mới thấy ông, tôi và mọi người nhớ ông lắm đó...

    Tưởng ông đi những 1 tháng kia mà...

    Sao về sớm thế...?

    ..............

    Cái link của @TOP ông cho tôi ko xem được, hình như hắn chặn tôi rồi.

    2 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Lâu lắm rồi mới về lại đây...?

    Có còn ai là bạn cũ của ta còn ở đây hay ko...?

    Ta mời mọi người một ly...

    Cạn...

    7 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Bạn @vô danh, bạn vào đây một chút...?

    Hình như bạn là người lần trước đã đến đây xin ý kiến của anti fan về chuyện của fan cuồng kpop cho bài viết gì đó của bạn đúng ko...?

    Nói thật với bạn, tôi cũng là anti fan, tuy tôi ko thích kpop và vpop thật, nhưng tôi cũng ko hoàn toàn đồng ý theo những gì bạn viết ra ở 2 câu hỏi lúc nãy của bạn đâu. Bạn có thấy mình đã quá gay gắt rồi hay ko? Đồng ý là có những fan cuồng rất đáng khinh, nhưng ko phải trong cộng đồng fan của kpop cũng như vpop ai cũng là hạng đó...

    Tôi đồng ý là với hạng fan như super junior no.1 thì khỏi phải nói rồi, sỉ nhục người châu Phi, ca ngợi người Hàn Quốc như thánh, 1 số thằng fan khác thì thấy người ta chỉ trích gì thần tượng của nó là nhảy chồm chồm lên chửi như điên... thế nhưng bạn cũng ko nên vơ đũa cả nắm quá. Cách nói của bạn tuy là đúng đó, thẳng thắn đó, nhưng mà thẳng thắn quá khiến cho một số anti như tôi hay HLS1 cảm thấy hơi khó chịu, và kpop fan thì chắc là điên lên với bạn rồi. Bạn có tin rằng vì những lời này của bạn mà sẽ có 1 vài trận chiến nổ ra ở đây hay ko? Nếu bạn nghĩ rằng vì những lời này của mình mà thay đổi suy nghĩ của những kpop fan cuồng kia... thì xin lỗi, phải nói một câu rằng hình như bạn hơi ngây thơ thì phải.

    Còn chuyện đăng lên báo đài, có lẽ bạn đã nghĩ quá đơn giản chăng? YHĐ này chỉ là một trong số vô vàn những nơi có mặt kpop fan, những gì mà kpop fan ở đây làm còn kém xa những nơi khác lắm. Những gì trích dẫn trong bài viết của bạn, chúng tôi đều trích ra ở những trang khác (ko tính những gì bọn sj no.1 tự nói ở đây). Ở thế giới ảo này, bạn lấy tên là Dũng, nhưng ở ngoài đời thật, ai mà biết bạn thực sự tên là gì, bạn là người ở đâu, bạn học ở trường nào... Những tệ nạn kiểu như thế này trên internet vốn ko hiếm, và có lẽ nếu đưa lên báo đài, có lẽ người ta đã đưa lâu rồi chứ ko cần tới bạn đâu...

    .......................................................................................

    Còn điều này nữa, Super Junior no.1, mày nói ai não phẳng, lời nói của ai ko có giá trị? Còn chưa biết ai não phẳng đâu. Cái thứ phân biệt chủng tộc như mày chăng?

    Còn cái người tên @trùm lưu manh... gì gì đó, dựa vào đâu nói anti fan là phản động? Dù ông anh có trong tay bằng chứng một câu hỏi nói HLS1 là phản động, nhưng tụi này còn có trong tay một đống bằng chứng nói kpop fan là phản động đấy. Cái bọn vì Hàn Quốc mà sỉ nhục Việt Nam, ko phải phản động thì là gì?

    3 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Này dannhu... ông anh buồn gì vậy...?

    Tui còn nhớ ngày trước, hồi nhậu đêm tui mới là người hay buồn, rồi nói linh tinh vớ vẩn...

    Hồi đó ông anh là người hay pha trò cười ha há rất vui...

    ...

    Tui ko biết pha trò cười cho anh vui, xin lỗi nha...

    Ông anh buồn gì vậy...

    Nhớ người nhà, nhớ quê hương, hay nhớ hội trưởng thế...?

    Cám ơn ông anh, tui khỏe rồi, ko cần phải kiêng kị rượu nữa đâu...

    Cạn đi cho vơi nỗi buồn...

    1 ly thôi nhé, hình như giờ là giờ ông anh sắp đi học phải ko...?

    3 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Alô alô... @Ta là Kid... Ta là Kid... Nghe rõ trả lời!?

    Ông online ko? Tôi nghe phong phanh có tin ông sắp off dài hạn à? Thế là dư thế nào?

    3 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui10 năm trước
  • Công nhận là.......................?

    Box ngôi sao dạo này nhiều thành viên thân thiện thật...

    Sắp giống như box bạn bè rồi...

    Nào là chúc ngủ ngon, nào là hỏi han kiểm tra chất lượng...

    Chắc còn thiếu đến bữa là chúc ăn ngon nữa nhỉ...

    Ha ha...

    9 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Bella shooting star có còn onl không nhỉ...?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aq...

    Đây là câu trả lời của tôi, đã vinh hạnh được một bạn nào đó đánh dấu "giải đáp tồi":

    "Vậy bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu người ngạc nhiên vì thông tin này???

    Đoán là chẳng có bao nhiêu nhỉ...

    Cái chuyện đó ai mà chẳng biết..."

    Tôi trích nguyên văn câu nhận xét của bạn vào đây:

    "Minh khong can ai ngac nhien ca,ban nghi ban biet het ah`,''chuyen do ai ma` chang biet'' ban noi nghe hay wa' con` nhieu ko biet lam day ban,ko bit thi` im cho nho`"

    Ok, tôi đồng ý là câu "Cái chuyện đó ai mà chẳng biết" của tôi là sai, có nhiều người ko biết @Ban mai xanh là @Ngày nắng đẹp. Khi tôi nhận ra tôi trả lời thiếu trong câu của bạn, định quay lại để sửa, thì bạn đã bình-chọn-câu-trả-lời-hay-nhất cho tôi và nói ra cái câu đó.

    Bạn có biết tôi muốn sửa cái gì ko? Đó là: bạn có quyền gì mà kêu người ta "đừng có vào trả lời" câu hỏi của @Ban mai xanh? Và còn nói ra một câu "Nó ko biết tôn trọng ai đâu, nó là @ngày nắng đẹp đấy". Đây là cái thái độ gì vậy? Trả lời câu hỏi là quyền của mọi người, thích thì trả lời mà chẳng thích thì thôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là trước nay @ngày nắng đẹp nói năng thế nào thì sau khi đổi tên thành @ban mai xanh cô ấy vẫn ăn nói y như vậy, thậm chí những ngày đầu đến cái avatar cũng chưa đổi thì cũng đã có nhiều người biết họ là một rồi, vậy nên mới nghĩ ai cũng nhận ra. Với cách ăn nói không thay đổi thì dù cô ấy có đổi tên bao nhiêu thì người ghét họ vẫn ghét và ko để ý tới câu hỏi của cô ấy nữa, bạn đâu cần phải hô hào mọi người đừng trả lời!

    Câu "nó ko biết tôn trọng ai đâu", trước khi nói ra bạn nhìn lại bản thân mình trước đi. Bạn có phải là ngày nắng đẹp / ban mai xanh ko mà dám nói ra cái câu thuộc về nhận thức của bản thân người khác? Bản thân tôi thấy dù cô ấy có hay chửi nhau, thậm chí chính tôi cũng có lúc ko thích cô ấy nhưng cô ấy vẫn biết tôn trọng một số người chứ ko phải "ko biết tôn trọng ai" như bạn nói đâu. Hầu hết thành viên trong box đều biết bạn và ngày nắng đẹp ko ưa nhau, cô ta cũng hay chọc ngoáy bạn, đừng làm điều gì để người ta phải nghĩ rằng bạn ko ưa gì ngày nắng đẹp nên nói ra những lời như vậy. Còn 10đ - 1* đó, tôi trả lại cho bạn, muốn lấy lại thế nào thì tuỳ.

    .............................................

    Tiện đây nói luôn, cách đây vài ngày có một người hỏi thăm tôi:

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ak...

    Cái câu "Lên đây là để hỏi thăm bệnh nhau àh", tôi trả lại cho bạn đây: "lên đây là để spam mấy câu vớ vẩn vô nghĩa à?". Nhìn lại mình trước rồi hãy nói người ta nhé. Vậy là tôi với bạn hết nợ.

    8 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • heaven dream, nói thật là......?

    Có một điều tôi ngứa mắt nhất ở ông là đi đâu cũng khoe mình là Rock fan. Tất nhiên tôi biết ông cuồng Rock, nhưng đâu chỉ có mình ông thích Rock đâu. Những câu hỏi chẳng liên quan, giả dụ như kpop fan họ hỏi thế nọ thế kia về kpop của họ thì ông cũng oang oang vào khoe: tôi thích rock chứ ko thích thứ âm nhạc phù phiếm như kpop. Trước giờ đã nhiều người có định kiến với Rock rồi, càng có những rock fan kiểu như ông thì cũng ko khác gì kpop là mấy đâu. Hội Rock fan sinh hoạt lành mạnh thì ta cứ thế mà tiến, đừng có đi đâu cũng khoe như vậy. Càng ngày tôi càng thấy ông chẳng khác gì cái bọn như Super junior no1 là mấy đâu.

    ...............................

    Tính tôi nói thẳng, ông nghe được thì nghe, ko nghe được thì ghét, tôi cũng chẳng có gì oán trách. Chỉ mong ông đừng như cái bọn mà ngày trước chúng ta đã hợp sức chiến lại chúng nó, vậy thôi.

    6 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Vấn đề nhập học...............?

    Khoảng 7 ngày nữa mình có lịch đi nhập học, nhưng mình đang phải chịu chế độ chữa bệnh thường xuyên hàng ngày ko thể bỏ ít nhất là 1 tuần hoặc còn hơn th��́, hơn nữa vì lý do bệnh ko thể ra ngoài. Liệu có thể nhờ người thân nhập học giùm hay ko?

    3 Câu trả lờiĐại học & Cao học10 năm trước
  • Lâu quá rồi... Chẳng biết còn ai nhớ hội nát rượu nữa ko...?

    Haiz...

    Thật là mệt mỏi...

    ...cái cuộc đời này...

    ...

    Có ai muốn uống rượu hay ko...?

    Một chút serry...

    ...cho đời tươi thêm một chút chăng...

    ...

    Đời này thực tỉnh những ai đây...

    Ai tỉnh cho ta chịu tiếng say...

    Buồn ruột cho nên men phải nhấp...

    Dở mồm nào biết giọng là cay...

    ...

    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta!...

    Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa...

    Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men...

    Say đi em! Say đi em!...

    Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!...

    Ta say quá rồi...

    Sắc ngả màu trôi...

    Gian phòng ko đứng vững...

    Say...

    Say rồi...

    Say đời mê muội...

    Có ai ko, nâng cùng ta chén rượu nồng...

    Say cùng ta hơi men đắng ngắt...

    Tri kỷ của ta...

    ...

    Dannhu... Hắn thật là tệ, đi du học là ko thèm về đây nữa...

    Hạt cát... Chào mừng anh trở về... Lại là hạt cát dù ko phải của ngày xưa...

    Hội trưởng à... Đừng băn khoăn gì chuyện bên kia nữa... Cũng chẳng cần thanh minh với cái hạng người hèn hạ như kẻ đó... Ta biết ta là ta, ko làm gì hổ thẹn xấu hổ là được rồi...

    Uống...

    Uống nào...

    ...

    Ờ đây ko tiếp trẻ nhỏ tập tành uống rượu...

    ...

    Hết rồi....

    _____________________

    Buồn ruột cho nên men phải nhấp...

    Dở mồm nào biết giọng là cay...

    ...

    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta!...

    Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa...

    Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men...

    Say đi em! Say đi em!...

    Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!...

    Ta say quá rồi...

    Sắc ngả màu trôi...

    Gian phòng ko đứng vững...

    Say...

    Say rồi...

    Say đời mê muội...

    Có ai ko, nâng cùng ta chén rượu nồng...

    Say cùng ta hơi men đắng ngắt...

    Tri kỷ của ta...

    ...

    Dannhu... Hắn thật là tệ, đi du học là ko thèm về đây nữa...

    Hạt cát... Chào mừng anh trở về... Lại là hạt cát dù ko phải của ngày xưa...

    Hội trưởng à... Đừng băn khoăn gì chuyện bên kia nữa... Cũng chẳng cần thanh minh với cái hạng người hèn hạ như kẻ đó... Ta biết ta là ta, ko làm gì hổ thẹn xấu hổ là được rồi...

    Uống...

    Uống nào...

    ...

    Ờ đây ko tiếp trẻ nhỏ tập tành uống rượu...

    ...

    Hết rồi....

    _____________________

    n phải nhấp...

    Dở mồm nào biết giọng là cay...

    ...

    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta!...

    Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa...

    Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men...

    Say đi em! Say đi em!...

    Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!...

    Ta say quá rồi...

    Sắc ngả màu trôi...

    Gian phòng ko đứng vững...

    Say...

    Say rồi...

    Say đời mê muội...

    Có ai ko, nâng cùng ta chén rượu nồng...

    Say cùng ta hơi men đắng ngắt...

    Tri kỷ của ta...

    ...

    Dannhu... Hắn thật là tệ, đi du học là ko thèm về đây nữa...

    Hạt cát... Chào mừng anh trở về... Lại là hạt cát dù ko phải của ngày xưa...

    Hội trưởng à... Đừng băn khoăn gì chuyện bên kia nữa... Cũng chẳng cần thanh minh với cái hạng người hèn hạ như kẻ đó... Ta biết ta là ta, ko làm gì hổ thẹn xấu hổ là được rồi...

    Uống...

    Uống nào...

    ...

    Ờ đây ko tiếp trẻ nhỏ tập tành uống rượu...

    ...

    Hết rồi....

    _____________________

    Buồn ruột cho nên men phải nhấp...

    Dở mồm nào biết giọng là cay...

    ...

    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta!...

    Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa...

    Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men...

    Say đi em! Say đi em!...

    Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!...

    Ta say quá rồi...

    Sắc ngả màu trôi...

    Gian phòng ko đứng vững...

    Say...

    Say rồi...

    Say đời mê muội...

    Có ai ko, nâng cùng ta chén rượu nồng...

    Say cùng ta hơi men đắng ngắt...

    Tri kỷ của ta...

    ...

    Dannhu... Hắn thật là tệ, đi du học là ko thèm về đây nữa...

    Hạt cát... Chào mừng anh trở về... Lại là hạt cát dù ko phải của ngày xưa...

    Hội trưởng à... Đừng băn khoăn gì chuyện bên kia nữa... Cũng chẳng cần thanh minh với cái hạng người hèn hạ như kẻ đó... Ta biết ta là ta, ko làm gì hổ thẹn xấu hổ là được rồi...

    Uống...

    Uống nào...

    ...

    Ờ đây ko tiếp trẻ nhỏ tập tành uống rượu...

    ...

    Hết rồi....

    _____________________

    4 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Trời ạ... Hỗn láo số 1.......?

    Sao ông nhanh tay nhanh chân quá vậy... Vừa trả lời dứt câu hỏi bên đó của ông là đã thấy sang bên này loạn xị lên là dư lào???? Làm ơn sang bên này đừng có ăn nói cái kiểu đó... ghê quá đi nhá...

    3 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Trời ạ... Hỗn láo số 1.......?

    Sao ông nhanh tay nhanh chân quá vậy... Vừa trả lời dứt câu hỏi bên đó của ông là đã thấy sang bên này loạn xị lên là dư lào???? Làm ơn sang bên này đừng có ăn nói cái kiểu đó... ghê quá đi nhá...

    2 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Hê hê... Minh già...?

    Chắc nằm viện điều trị vật lý trị liệu và châm cứu thêm 1 tuần nữa. Cái số tôi đen dã man, mấy ngày nữa nhập học rồi mà lại còn dính bệnh với tật. Đau khổ ghê!

    5 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Yaha thôi ngay cái trò hèn đó đi?

    Mày giỏi thì mang nick thật ra đây xem. Mày là con trai hay con gái tao ko cần biết nhưng cái thể loại rụt cổ nhát gan ko dám mang nick thật ra đây, chỉ dám vác cái nick giả quèn mới lập được vài ngày ra đây la lối loạn lên là quá hèn rồi. Đừng nói đến chuyện mày chia rẽ HLS1 và MDS1, đụng đến Hội trưởng là đụng đến kha khá người của hội anti rồi đấy. Tao nói thật tuy tao là anti nhưng thấy xấu hổ thay cho kpop fan chúng mày lại có những thằng hèn hạ ko thể đỡ nổi như mày đấy.

    6 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Nếu 1 ngày ta trông thấy 1 con mèo nhỏ tật nguyền bị bỏ rơi...?

    ...ta nên làm gì đây...?

    Haiz...

    Có những điều ta ko làm để rồi phải hối hận...

    Có lẽ vì ta đã ko dang tay chở che cho sinh linh nhỏ bé đó nên giờ bị quả báo chăng...?

    11 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • Có ai thấy Minh già đâu ko nhỉ...?

    Dạo này khó gặp ông ấy quá...

    Haiz...

    7 Câu trả lờiCác "ngôi sao"10 năm trước
  • Heaven dream, Ngày nắng đẹp....?

    Đình chiến được rồi đó...

    Nhìn hai người cãi nhau oải luôn rồi...

    Heaven, ông chiến với Ngày nắng đẹp làm gì, chiến với thằng nào nói nhạc Rock của mình là nhạc cho heo nghe á!

    4 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • No 1 dép lào...........?

    Thống nhất nhé, chửi nhau với Minhloi thì lôi hắn sang box ngôi sao. Đừng chửi nhau ở đây nữa. Dù sao mọi chuyện cũng là từ bên đó ra cả.

    6 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước