Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 43.822 points

?

Câu trả lời yêu thích36%
Câu trả lời628
  • Cách chống trộm mở khóa phòng trọ?

    Dạo này trộm hay viếng các phòng trọ bất kể giờ giấc nào, mở khóa vào phòng ngang nhiên.Vì là phòng trọ ( không phải công ty hay khu dân cư cao cấp) nên không thể mướn bảo vệ.Làm cửa cổng rồi phát chìa khóa cho mỗi người, khi thì mất chìa, khi quên khóa cửa cổng ,trộm vẫn vào được.Lại có người dắt bạn về không trình báo, nên người lạ vào chẳng biết là trộm hay là bạn, cấm không cho bạn bè vào hoặc vào thì phải trình báo thì chẳng mấy ai thích vì bất tiện.Vậy phải làm thế nào để người ở trọ cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt mà lại chống trộm mở ổ khóa vào phòng được?Xin cảm ơn mọi phản hồi của các bạn!

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác9 năm trước
  • Làm sao thay đổi cuộc đời?

    Làm sao thay đổi cuộc đời? Có phải thay đổi phong cách thời trang và phong cách sống?

    Có sách viết " thay thái độ đổi cuộc đời", vậy có dễ không?

    4 Câu trả lờiVẻ đẹp & Phong cách - Khác9 năm trước
  • Xin hỏi về vấn đề xét tuyển đúng tuyến vào các trường địa phương.?

    Thời hạn thường trú tại địa phương tối thiểu bao nhiêu năm cho trường cấp 1 và trường cấp 3 thì được xét tuyển theo đúng tuyến?

    Có nên cho con theo học ở các trường quốc tế?

    1 Câu trả lờiTiểu học & Trung học9 năm trước
  • HÔN NHÂN CÓ NHIỀU MỤC ĐÍCH MÀ KHI MỤC ĐÍCH KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC NGƯỜI TA LY HÔN, VÌ SAO?

    Người đàn ông cần gì ở người vợ?

    Người đàn bà cần gì ở người chồng?

    4 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị9 năm trước
  • Tôi nên ly hôn hay tiếp tục sống trong sự khinh ghét?

    Tôi là vợ kế của chồng tôi, và thế là tôi trở thành mẹ kế của 3 người con riêng của chồng.Khi ấy tôi 26t, anh 44t,con anh, 16t, 13t, và 10t .Anh ở nhà bốc thuốc bắc.Tôi nghỉ việc ở bịnh viện rồi mở một hiệu thuốc tây gần nhà. Do là khu công nhân và trường học đông đúc nên tôi mở cửa suốt từ 6g sáng đến 10g khuya. Sáng dậy sớm nấu cơm để cha con anh ở nhà ăn, tối về dọn dẹp giặt giũ. Sau đó tôi có thai.Công việc mệt nhọc, một ngày kia tôi bảo con bé lớn lau nhà giúp, nó bảo "cô làm mẹ thì cô phải lo việc nhà chứ", chồng tôi lại nói " có mỗi cái nhà mà cũng nạnh nhau".Thế là từ đó nó không xem tôi ra gì nữa. Mỗi khi tôi cằn nhằn gì đó , nó không nghe mà bịt tai bỏ đi. Một lần bực tức với thái độ vô lễ đó tôi quát theo khi nó bỏ đi" con có đi được thì đi luôn đi", thế là tôi đã gây nên chuyện lớn. Sau đó tôi gọi nó về và vẫn chăm lo cho 3 chị em ăn học( thực sự mà nói chồng tôi không sâu sát các con bằng tôi đâu). Các con anh đã học xong đại học và có công việc và chức danh trong xã hội.Nhưng tất cả những gì tôi làm 14 năm qua cũng không sao phai nhòa dấu ấn xấu mà tôi đã gây ra trong lòng anh. Từ ngày đó anh luôn cảnh giác và dòm chừng tôi mà tôi không biết. Tôi sanh 3 đứa con, rồi được mẹ tôi cho vay tiền xây một khu ký túc xá cho sinh viên trên đất của cha mẹ anh để lại cho anh.Tiền thu được tôi cũng trả xong cho mẹ.Tình cờ một lần xích mích với nhau, anh lớn tiếng mắng tôi là mẹ kế xấu xa, và cho rằng đất của anh , nhà của anh, tài sản của anh, anh có quyền quyết định.Sống với anh 14 năm qua tôi chưa có một ngày hạnh phúc, có lúc chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình chưa có một ngày được nghỉ ngơi.Tôi cứ cắm đầu cắm cổ vì chồng con mà cũng không chút tư lợi gì cho bản thân. Thế mà người chồng đầu ấp tay gối của tôi cũng nghĩ tôi xấu xa.Làm mẹ kế khó lắm, không làm gì nên tội cũng đã có ác cảm với 2 từ mẹ kế rồi. Nhưng ai muốn nghĩ sao cũng được, sao anh lại nghĩ tôi như thế khi tôi chỉ một lần trót dại? thật đúng là " làm việc tốt bao nhiêu cũng không đủ, làm việc xấu một lần đã quá đủ rồi"

    Tôi bây giờ không phải vì còn yêu anh hay vì con mà chưa muốn chia tay khi lòng tự trọng bị tổn thương. Mà tôi tiếc cái tuổi thanh xuân của tôi đã dành cho cha con anh, tôi tiếc cái công tôi chắt chiu bao năm nay gây dựng nên cơ nghiệp này.Con tôi còn bé,tôi không thể mang theo tôi khi công việc tôi chưa có, mà tôi cũng không có chút vốn nào khi anh nắm tất cả mà không chia cho tôi. Nhưng nếu ở lại mỗi khi nghĩ đến những lời xúc phạm từ anh và con anh tôi thấy đau đớn lắm. Vậy tôi có nên ly hôn không ?

    4 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị9 năm trước