Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 1243 points

?

Câu trả lời yêu thích47%
Câu trả lời19
  • Bạn nào là xoner... cho mình hỏi tí?

    Mọi người cho em hỏi cuộc thi hát voice up trong vn10 của xone ý. Gửi bằng cách nào ạk nếu không thu âm trực tiếp? tks m.n nhiều ạk

    1 Câu trả lờiRadio9 năm trước
  • Mọi người ơi!!! Ai giúp mình với được không?

    Mình có 1người chị gái, 2 chị em rất thân nhau nên có chuyện gì chị ấy cũng kể mình nghe. Chị ấy có 1người bạn trai yêu nhau đã hơn 1năm rồi, ở xa nhau nhưng từ trước tới giờ tình cảm của 2người r��t tốt. Nhưng chỉ mới tối hôm trước thôi, chị ấy biết được mình đang bị anh ấy lừa dối. Hơn 1tháng nay chỉ vì chị ấy bận học, thời gian cho học tập nhiều hơn và ít quan tâm đến anh đó nên anh ấy đã có người khác, nhắn tin tình cảm với người con gái khác. Mình biết mình không nên xen vào chuyện của mọi người nhưng mình thấy chị mình rất đau khổ, chị ấy khóc suốt. Rồi tối đó, chị chia tay anh ấy, mình ngủ với chị mà nên mình thấy tin nhắn hay cuộc gọi đến rất nhiều nhưng chị ấy không quan tâm. Và cứ thế, ngày hôm sau chuyện ấy lại tiếp diễn, chị ấy không bắt máy hay trả lời 1tin nhắn từ anh ấy. Rồi anh ấy gọi cho mình, anh ấy giải thích rằng bạn anh ấy nhờ anh ấy tán cái chị đó chỉ để thử lòng người đó mà thôi, anh ấy không hề có ý gì với chị đó hết và nhờ em nói lại cho chị biết. Hình như anh ấy cũng đã khóc rất nhiều, giọng anh ấy yếu lắm. Anh ấy bảo nếu chị em không tha thứ cho anh ấy thì anh ấy cũng không sống để làm gì nữa. Em cũng nói lại với chị như thế và chị ấy lại khóc. Nhưng em nghĩ làm sao lại có người con trai nào vì để chứng tỏ mình trong sạch lại lấy cái chết ra để nói chứ. Nhưng rồi, tối đó điện thoại chị tự dưng điện thoại chị reo lên, chị nghe máy và nghe thấy tiếng hét của anh ấy cùng tiếng khóc nức nở. Chị em khóc thét lên rằng chị ấy hiểu rồi, và bảo anh ấy dừng lại đi. Nhưng anh ấy bảo: Ck xin lỗi, đã quá muộn rồi. Ck k đủ sức nữa. Máu đã bắt đầu chảy rồi

    Và thế là anh ấy tắt máy. Chị gọi lại và không còn liên lạc được nữa. Chị đã khóc, khóc thật nhiều. Chị thấy hối hận lắm, suốt đêm chị chỉ biết khóc thôi, mình cũng không biết làm gì nữa chỉ biết im lặng và ôm lấy chị. Rồi vì chị mệt quá rồi chị ngủ thiếp đi. Lại 1ngày mai, không hề có 1cuộc gọi, không hề có 1tin nhắn, chị hét lên rồi gọi đến gia đình nhà anh ấy và biết tin anh ấy đang ở trong bệnh viện, anh ấy bị mất quá nhiều máu cho nên giờ đang trong tình trạng rất nguy cấp. Bây gờ chị ấy không biết phải làm gì nữa, nhìn sâu trong con mắt chị như 1người điên vậy, lúc nào cũng lơ đễnh, ngớ ngẩn đi, nhìn chị như chỉ mún chết và biết mất khỏi thế gian này. Chị bảo em, nếu anh ấy không tỉnh dậy chị sẽ dùng cái chết của mình để chuộc lỗi. Em không biết có thật không nữa. Bây giờ 2người không thể gặp nhau, chị không được gặp anh ấy. Mình là 1người em gái mình nên làm gì để giúp chị bây giờ.

    Huhuhuhuhu. Ai giúp chị mình với!!!!!

    4 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trước