Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 614.986 points

?

Câu trả lời yêu thích44%
Câu trả lời1.906

mình rất thích tìm hiểu về pháp luật và đam mê nghiên cứu về các lạo ma túy, thích được mọi người tư vấn giúp đỡ mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, mình rất thích đọc những cuốn sách viết về pháp luật và hình sự

  • Tạm biệt các bạn của mình nhé! Hãy ghé qua nhà mình lần cuối!?

    Từ bây giờ có lẽ mình không bao giờ lên đây nữa, có nhiều lý do khiến mình không thể tư vấn và chia sẻ những thắc mắc hay những niềm vui nỗi buồn cùng các bạn được, mình rất tiếc khi phải đưa ra quyết định như vậy? Tuy mình gắn bó với box tâm lý trong mấy tháng thôi nhưng nơi đây đã để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm, mình rất cảm ơn các bạn đã đống góp chia sẻ cùng mình trong suốt thời gian qua, ra đi mình cũng không có gì mình chỉ có thể gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt tới tất cả các bạn cùng gia đình mình một lời chúc chân trọng nhất, nếu các bạn có vấn đề gì cần mình giúp đỡ thì hãy liên hệ với mình qua địa chỉ gmail tranthinhungorg@gmail.com, nick yahoo tranthnhungapple@yahoo.com, địa chỉ facebook https://www.facebook.com/tran.nhung.35574 số điện thoại liên hệ 0963256033 hihi. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống nha!

    25 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Các bạn nếu có đi ngang qua thì ghé thăm câu hỏi của mình nha! Hãy chọn giúp mình một các đi!!!!!!?

    Câu chuyện đầu đuôi như thế này, mình thực sự rất ngại khi chia sẻ chuyện riêng tư nhưng biết nên làm gì đây? Đây là toàn bộ cuộc hội thoiạ mình đã sao chép lại các bạn cố gắng đcọ cho hết rồi giúp đỡ mình nhé! T(người yêu mình), N(tên của mình).

    T: e đang lầm đó

    N: e đang bận a ah

    N: Mình nói chuyện sau nha!

    T: ukm e cứ làm đi vì a luôn là người đứng sau công ciệc của e mà.

    N: a sao vậy??? giờ e đang rất bận e k có thời gian nói chuyện hẹn a hôm khác nha!

    N: bye bye a chúc a ngủ ngon!

    T: Ukm chúng ta quen nhau cũng được 1 năm rồi e nhỉ? Chúng ta đã đi chơi cũng nhau được bao nhiêu lần rồi? E đã bao giờ đến nhà a chơi chưa?

    N; a sao thế? thui a làm gì thì làm đi e đang bận hihi

    T:ukm

    T: a đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay a muốn nói hết ra tất cả những gì mà mình nghĩ a k muốn cứ mãi phải canh cánh trong lòng.

    Chúng ta đã quen nhau đc 1 năm rồi vậy mà a chưa bao giờ được đi chơi cùng e một cách thoải mái nhất, được hôm hẹn được e thì ngồi chơi đc 30phút e có điện thoại thế là e về, từ ngày chúng ta quen nhau tới giờ e chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho e hay gọi điện gì hết, a luôn là người chủ động trước nhưng chưa bao giờ nt với e quá 10 hay gọi điện cho e quá 5 phút, e luôn nói là e bận, e coi công việc của mình quan trọng hơn cả a và những người khác.

    N: thôi a đi ngủ đi cho khỏe>

    T e cứ để a nói hết đã

    N: Hôm nghe tin a bị ốm a đã phải bỏ việc từ hà Nội nên Phú thọ để thăm e, tháng nào a cũng vào nhà e chơi, nhưng còn e thì sao? Ngày Tết a gọi cho e rủ e đi chơi điện thoại e tắt máy, nhắn tin e không buồn trả lời chẳng nhẽ a không đáng để e trả lời 1 tin nhắn sao? Ngày lễ tình nhân người ta có đôi có cặp đi chơi với nhau khi đó a gọi cho e thì e nói rằng "e xin lỗi e đang bận a ah hẹn a hôm khác nha!" e có biết cảm nhận của a khi đó như thế nào khônng?

    Em là người của công việc a biết nhưng chẳng nhẽ e k thể dành một chút thời gia cho a sao? Mỗi tháng a luôn về và gặp hỏi thăm bố mẹ e còn e thì chưa biết cổng nhà a ntn, hôm a mời e đến nhà a chơi e nhận lời a rất vui nhưng rồi thì sao, bố mẹ cô chú và các a chị a đều có mặt đầy đủ chờ e cả tiếng đồng hồ gọi cho e cũng k đc, a tưởng e bị hỏng xe hay tắc đường nữa chứ, đến khi nhận đc tn của e a vui mừng lắm nhưng rồi a đọc được dòng chữ "a ah e xin lỗi e có việc bận rồi a và mọi người vui vẻ nhé, hẹn a hôm khác nha!" nụ cười tắt lịm e có biết cảm giác của a khi đó là ntn k a phải nói dối với cả nhà là e bận thi cử nên k đến được, mọi người rất buồn e có biết k.

    E có thể dành cả ngày tư vấn pháp luật nhưng 1 phút cho a e cũng k có, rất nhiều lần a muốn gọi cho e nhưng sợ sẽ làm phiền e a k dám gọi nhưng a vẫn nhắt tin tuy nhiên e k hề đoái hoài đến a, cũng k ít lần a nhìn thấy e tay ôm tay ấp với một người con trai khác a cũng k nói gì vì sợ làm hỏng kế hoạch làm việc của e, e có biết cảm nhận của 1 thằng con trai khi thấy ny mình đi chung với người khác trong tình trạng như vậy nó khó chịu ntn k? a luôn hiểu và thông cảm cho e nhưng còn e thì sao? Lần nào rủ e đi đâu e cũng nói là e bận e chỉ k bận khi tư vấn pháp luật thôi, ngồi nói chuyện với a e cũng chỉ nhắc tới công việc mà k hề hỏii thăm a lấy 1 câu.

    N: a ah thật sự là e bận thật mà e muốn nt cho a nhưng khi ấy muộn rồi nên e k muốn làm a thức giấc sự việc k phải như những gì a đang nghĩ đâu. e xin lỗi a nha!

    T: a luôn tôn trọng công việc của e, k ai có thể hiểu e hơn a đâu e coi công việc là số 1 mà, e có biết hôm đó bố mẹ a vui mững ntn khi a nói là e sẽ đến chơi k rồi e đã làm gì, e có đến k?

    N; Hôm đó là e bận thật sự a ah khi e chuẩn bị đi thì có một vụ án khiến a k đi đc nên......

    T: Nhung ah a xin lỗi nếu a đã nói gì làm cho e buồn nhưng e vì công việc mà vô tình đánh mất tất cả e có biết k, Yến bạn thân của e đó khi nó sang Mỹ du học e cũng k buồn tiễn nó e có biết trong suốt thời gian e bị ốm nó luôn là người ở bên cạnh và chăm sóc e k, hôm đó nó chờ e đến nhưng đến giờ máy bay cất cánh rồi cũng k thấy e đâu gọi đt thì thuê bao, nó rất buồn e có biết k?

    N: Hôm đó e có việc đột xuất cần phải giải quyết ngay a ah nên e k đi được e có chúc nó lên đường bình an từ hôm trước rồi a ah

    T; Lúc nào e cũng "công việc", đc rồi bây giờ a cho e 2 sự lựa chọn 1 là e từ bỏ công việc mà mình đang làm vì đó k phải là bắt buộc mà nó là sở thích của e thôi, 2 là chúng ta sẽ đi tiếp e chỉ chọn 1 trong 2, vì e bận nên e có 3 ngày để suy nghĩ a cũng muốn làm ảnh hưởng đến công việc của e nữa a chào e! chúc e ngủ ngon nếu e k thể bỏ công việc thì k cần phải báo lại cho a đâu, có thể đây sẽ là lần cuối cùng chũng ta nc với nhau, a chúc e thành công trong cuộc sống và hạnh phúc nha! tạm biệt e!

    N: anh ah!!!!!!!!đừng có giận e mà, k nghiêm trọng như vậy chứ????????

    (a ấy k trả lời tin nhắn mình nữa.........)

    Theo các bạn mình nên làm gì đây????

    Cảm ơn các bạn đã tư vấn giúp mình nha!

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò8 năm trước
  • Các bạn ai có đi ngang qua xin vui lòng nghé thăm câu hỏi của mình nhé! Mình nên làm gì đây?

    Câu chuyện đầu đuôi như thế này, mình thực sự rất ngại khi chia sẻ chuyện riêng tư nhưng biết nên làm gì đây? Đây là toàn bộ cuộc hội thoiạ mình đã sao chép lại các bạn cố gắng đcọ cho hết rồi giúp đỡ mình nhé! T(người yêu mình), N(tên của mình).

    T: e đang lầm đó

    N: e đang bận a ah

    N: Mình nói chuyện sau nha!

    T: ukm e cứ làm đi vì a luôn là người đứng sau công ciệc của e mà.

    N: a sao vậy??? giờ e đang rất bận e k có thời gian nói chuyện hẹn a hôm khác nha!

    N: bye bye a chúc a ngủ ngon!

    T: Ukm chúng ta quen nhau cũng được 1 năm rồi e nhỉ? Chúng ta đã đi chơi cũng nhau được bao nhiêu lần rồi? E đã bao giờ đến nhà a chơi chưa?

    N; a sao thế? thui a làm gì thì làm đi e đang bận hihi

    T:ukm

    T: a đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay a muốn nói hết ra tất cả những gì mà mình nghĩ a k muốn cứ mãi phải canh cánh trong lòng.

    Chúng ta đã quen nhau đc 1 năm rồi vậy mà a chưa bao giờ được đi chơi cùng e một cách thoải mái nhất, được hôm hẹn được e thì ngồi chơi đc 30phút e có điện thoại thế là e về, từ ngày chúng ta quen nhau tới giờ e chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho e hay gọi điện gì hết, a luôn là người chủ động trước nhưng chưa bao giờ nt với e quá 10 hay gọi điện cho e quá 5 phút, e luôn nói là e bận, e coi công việc của mình quan trọng hơn cả a và những người khác.

    N: thôi a đi ngủ đi cho khỏe>

    T e cứ để a nói hết đã

    N: Hôm nghe tin a bị ốm a đã phải bỏ việc từ hà Nội nên Phú thọ để thăm e, tháng nào a cũng vào nhà e chơi, nhưng còn e thì sao? Ngày Tết a gọi cho e rủ e đi chơi điện thoại e tắt máy, nhắn tin e không buồn trả lời chẳng nhẽ a không đáng để e trả lời 1 tin nhắn sao? Ngày lễ tình nhân người ta có đôi có cặp đi chơi với nhau khi đó a gọi cho e thì e nói rằng "e xin lỗi e đang bận a ah hẹn a hôm khác nha!" e có biết cảm nhận của a khi đó như thế nào khônng?

    Em là người của công việc a biết nhưng chẳng nhẽ e k thể dành một chút thời gia cho a sao? Mỗi tháng a luôn về và gặp hỏi thăm bố mẹ e còn e thì chưa biết cổng nhà a ntn, hôm a mời e đến nhà a chơi e nhận lời a rất vui nhưng rồi thì sao, bố mẹ cô chú và các a chị a đều có mặt đầy đủ chờ e cả tiếng đồng hồ gọi cho e cũng k đc, a tưởng e bị hỏng xe hay tắc đường nữa chứ, đến khi nhận đc tn của e a vui mừng lắm nhưng rồi a đọc được dòng chữ "a ah e xin lỗi e có việc bận rồi a và mọi người vui vẻ nhé, hẹn a hôm khác nha!" nụ cười tắt lịm e có biết cảm giác của a khi đó là ntn k a phải nói dối với cả nhà là e bận thi cử nên k đến được, mọi người rất buồn e có biết k.

    E có thể dành cả ngày tư vấn pháp luật nhưng 1 phút cho a e cũng k có, rất nhiều lần a muốn gọi cho e nhưng sợ sẽ làm phiền e a k dám gọi nhưng a vẫn nhắt tin tuy nhiên e k hề đoái hoài đến a, cũng k ít lần a nhìn thấy e tay ôm tay ấp với một người con trai khác a cũng k nói gì vì sợ làm hỏng kế hoạch làm việc của e, e có biết cảm nhận của 1 thằng con trai khi thấy ny mình đi chung với người khác trong tình trạng như vậy nó khó chịu ntn k? a luôn hiểu và thông cảm cho e nhưng còn e thì sao? Lần nào rủ e đi đâu e cũng nói là e bận e chỉ k bận khi tư vấn pháp luật thôi, ngồi nói chuyện với a e cũng chỉ nhắc tới công việc mà k hề hỏii thăm a lấy 1 câu.

    N: a ah thật sự là e bận thật mà e muốn nt cho a nhưng khi ấy muộn rồi nên e k muốn làm a thức giấc sự việc k phải như những gì a đang nghĩ đâu. e xin lỗi a nha!

    T: a luôn tôn trọng công việc của e, k ai có thể hiểu e hơn a đâu e coi công việc là số 1 mà, e có biết hôm đó bố mẹ a vui mững ntn khi a nói là e sẽ đến chơi k rồi e đã làm gì, e có đến k?

    N; Hôm đó là e bận thật sự a ah khi e chuẩn bị đi thì có một vụ án khiến a k đi đc nên......

    T: Nhung ah a xin lỗi nếu a đã nói gì làm cho e buồn nhưng e vì công việc mà vô tình đánh mất tất cả e có biết k, Yến bạn thân của e đó khi nó sang Mỹ du học e cũng k buồn tiễn nó e có biết trong suốt thời gian e bị ốm nó luôn là người ở bên cạnh và chăm sóc e k, hôm đó nó chờ e đến nhưng đến giờ máy bay cất cánh rồi cũng k thấy e đâu gọi đt thì thuê bao, nó rất buồn e có biết k?

    N: Hôm đó e có việc đột xuất cần phải giải quyết ngay a ah nên e k đi được e có chúc nó lên đường bình an từ hôm trước rồi a ah

    T; Lúc nào e cũng "công việc", đc rồi bây giờ a cho e 2 sự lựa chọn 1 là e từ bỏ công việc mà mình đang làm vì đó k phải là bắt buộc mà nó là sở thích của e thôi, 2 là chúng ta sẽ đi tiếp e chỉ chọn 1 trong 2, vì e bận nên e có 3 ngày để suy nghĩ a cũng muốn làm ảnh hưởng đến công việc của e nữa a chào e! chúc e ngủ ngon nếu e k thể bỏ công việc thì k cần phải báo lại cho a đâu, có thể đây sẽ là lần cuối cùng chũng ta nc với nhau, a chúc e thành công trong cuộc sống và hạnh phúc nha! tạm biệt e!

    N: anh ah!!!!!!!!đừng có giận e mà, k nghiêm trọng như vậy chứ????????

    (a ấy k trả lời tin nhắn mình nữa.........)

    Theo các bạn mình nên làm gì đây????

    Cảm ơn các bạn đã tư vấn giúp mình nha!

    25 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Thông báo khẩn cấp, bạn nào có nhu cầu thì tham gia nha!?

    Rồi bạn nào có vụ án nào liên quan đến pháp luật, hình sự, ma túy để mình giải quyết một thể nào, chứ mỗi ngày lác đác một vài câu mình thấy hơi chán. Nhớ là chỉ có 3 chủ đề trên thôi nha, mình không phải là luật sư cũng không phải là sinh viên trường luật, nhưng mình có biết đôi chút về nó. Bạn nào có nhu cầu thì cứ cia sẻ đừng ngại nha! Vì giới hận tin nhắn để trả lời cho các bạn không nhiều nên mình sẽ hồi âm qua gmail cho các bạn, nếu bạn nào không có gmail thì chú thích dưới phần câu hỏi của mình, mình sẽ trả lời sau còn bạn nào có gmail thì cho mình xin địa chỉ đầy đủ nha! Cảm ơn các bạn đã tham gia! Xin chúc các bạn buổi tối vui vẻ, nhiều niềm vui và có giấc ngủ ngon nha! Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất!

    1 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Mình cần giải đáp gấp để thấy rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn?

    Tại hạ tình cờ đi ngang qua chốn này! Thấy các vị huynh đệ cùng các tỉ muội xôn xao bàn tán, bèn mạn phép ghé vào cho thoả lòng soi mói. Giật mình, kinh ngạc khi thấy lời nói của các vị vô cùng sắc bén, ngôn ngữ truyền cảm, thiết nghĩ Độc Cô Cầu Bài,ngày xưa có đội mồ sống dạy cũng phải nể sợ. Nay xuất hiện thêm nhiều anh hùng bàn phím như thế này khiến cho tại hạ mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều điều. Nếu các vị huynh đệ đây không cảm thấy phiền nhiễu thì với 1 cú Click chuột, chúng ta hãy kết nghĩa bàn thờ, à không...bàn đào! Ngày hôm nay được gặp các vị huynh đệ, cùng tỷ muội ở đây cũng là phước cho tại hạ.

    Xin hãy nhận của tại hạ 1 like gọi là để kết nghĩa thâm giao!

    Mình cũng có câu hỏi này mong các bạn hết sức giúp đỡ!

    Cách đây 5 ngày, hôm đó trời nắng nóng k hiểu vì lý do gì mà cây rơm nhà mình bị cháy, trong lúc hoản loạn mình cầm điện thoại và gọi 114, nhưng thật xui xẻo khi điện thoại của mình bị hỏng nhà cũng k còn ai ở nhà, vội quá k kịp suy nghĩ mình liền gọi 113 và nhờ họ gọi 114 hộ cho tất cả là vì điện thoại mình hỏng đâu không hỏng lại hỏng mất phím số 4 thế là k gọi được.

    Trong lúc gọi cs 113 mình phải cố gắng thuyết phục họ là đt bị hỏng số 4 cũng may mà họ chấp nhận nều không sẽ bị phạt hành chính đó, sau khi cs 114 đến và dập được lửa thì cây rơm đã bị cháy gần hết trước đó còn nguyên vẹn.

    Đã vậy mà khi bố mẹ mình về lại còn mắng mình nữa chứ, bảo mình ở nhà không biết trông cây rơm, trời đất cây rơm kia quan trọng hơn mình đó! Theo các abnj thì bố mẹ mình có lên mắng mình không? Mình đâu phải lúc nào cũng đứng ở cây rơm mà trông chứ!

    Cảm ơn các bạn nhiều nha!

    10 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Hình sự! HÃY giúp mình với các bạn yêu quý! mình cảm ơn rất nhiều!?

    Mình tên Nhung năm nay mình học đại học năm đầu tiên, mình rất đam mê về pháp luật và có hiểu biết về nó, đã từ rất lâu mình rất thích đọc những tin tức liên quan đến các vụ án hình sự và đặc biệt là ma túy. Được 1 năm thì mình cảm thấy có một vài di chứng để lại, không hiểu vì lý do gì mà tự dưng mình lại rất thích đi buôn bán ma túy( mình chưa đi đâu), suy nghĩ này vẫn luôn hiện diện trong đầu của mình. Mình đủ nhận thức để biết rằng điều đó là tai hại nhưng mình không thể nào bỏ được, mình đã cố gắng rất nhiều! Mình nghĩ mình vẫn có thể cải tạo được chỉ có điều là chưa tìm ra cách thôi. Mình thuộc cả quyển bộ Luật hình sự rồi nhưng mình lại không thể từ bỏ được ý nghĩ đó các bạn à, hôm nay mình không ngại khi đăng bài này lên mình chỉ mong sẽ nhận được lời khuyên chân thành từ các bạn, mình còn biết đi nhờ mọi người giúp đỡ là tốt đó, chứ không có ý kiến gì thì thôi luôn. Mình không biết tại sao khi đọc các tin tức đó mình không sợ mà lại thích mới chết chứ!, mình rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn, mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tâm sự của mình!

    7 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước