Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 42.694 points

?

Câu trả lời yêu thích12%
Câu trả lời787
  • Thực sự thì ai bị nhồi sọ?

    văn hóa phong tục của nước ta là gì, thực chất là của đạo phật.đạo phật theo tàu qua nô lệ ngu dốt hóa dân ta, khiến dân ta mất gốc. nếu mọi người nói CG mất gốc, xin hỏi tết nguyên đán thực có phải là tết ta hay là tết tàu, đố ai biết thực sự tết ta là tết gì. đạo phật luôn ủng hộ triều đại tàu khiến dân ta sai lầm mất gốc. khi đạo CG vào mở mang dân ta thì bị phân biệt, đạo Cg theo thương buôn đến trong hòa bình, giúp dân ta thống nhất ngôn ngữ, bỏ đi chữ tàu. vậy mà giacmoemdem_mc phản phúc chê trách chữ quốc ngữ mà giacmoemdem_mc đang dùng. lại còn phát biểu sai về đạo CG ( đắc lộ ! không đọc đc chữ nôm nên

    đặt ra chữ quốc ngữ rồi bắt dân mình

    học đấy) viết mà không hề có sự suy nghĩ. thực chất cái được gọi là văn hóa dân tộc là do phật giáo cùng tàu qua đây chiếm nước. vậy mà lại có người ưa nịnh , tự nhận đó là dân tộc chê trách CG. mà phật giáo bây giờ chẳng theo phật là mấy. nếu xem CG chối bỏ văn hóa dân tộc thì Việt Nam ta bây giờ chẳng văn minh như thế này, chẳng có 1 ngôn ngữ riêng. khi nói đến tiêng Việt, thử hoi là quốc ngữ hay là chữ nom. Thánh Công Đồng Chung Vatican II vẫn cho dân cúng giỗ cha mẹ, Thành hoàng làng, anh hung2 lịch sử . chỉ có thứ tự nhận là văn hóa dân tộc, chỉ có bọn tự nhận là đất nước dân tộc. Công Giáo không hề sai nhưng là mang đến điều ích nước lợi nhà.mọi người bị nhồi sọ hơi nhiều rồi đấy, đơn sơ thực tế đi.nếu tin phật thì hãy xem phật dạy, từ bỏ tham sân si đi. còn nếu tham sân si thì hãy bỏ phật đi, làm xấu mặt phật chứ không ích gì đâu. còn ai không đạo thì cũng nên theo đạo đức đi, văn minh lịch sự văn hóa và thông minh chấp nhận sự thất. sẽ có ích lợi đấy.

    8 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • ai dám nói đạo Công Giáo chối bỏ văn hóa tín ngưỡng dân tộc.?

    ai nói đạo Công Giáo chối bỏ văn hóa tín ngưỡng dân tộc.ai dám nói dẫn chứng ra xem nào. lúc nào cũng nói đạo Công Giáo chối bỏ văn hóa tín ngưỡng dân tộc để chống phá Công Giáo.

    6 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Các bạn Công Giáo vào xem. các bạn khác vui lòng đừng xem nhé.?

    https://m.facebook.com/groups/483782125031833?view...

    tranh luận mãi mà chẳng ai chịu hiểu. cần người có kinh nghiệm để giúp ,

    Thằng Ngốc Thông Minh. Bình Minh Sớm.

    9 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Chúa đến đễ gây sự chia rẽ.?

    ý nghĩa của đoạn đó là vầy.

    “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an

    xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải

    thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc

    12,51). Thoạt nghe những lời trên của Chúa

    Giêsu hẳn nhiều người giật mình. Một tôn sư lỗi

    lạc, một vị đại ngôn sứ, một Đấng Thiên sai mà

    tuyên phán những lời ấy thì thật chướng tai, khó

    nghe. Là người, ai cũng đều khát mong được

    sống trong an bình. “Đoàn kết thì sống, chia rẽ

    thì chết” là một sự thật hầu như hiển nhiên. Thế

    thì chúng ta phải hiểu nội hàm lời tuyên bố của

    Chúa Giêsu trên đây như thế nào?

    Để hiểu đúng và tương đối chính xác lời một ai

    đó thì cần thiết phải xem xét ngữ cảnh khi

    người ấy nói. Tin mừng thánh Luca tường thuật

    ngữ cảnh trước đó là việc Chúa Giêsu khử trừ

    một tên quỷ câm ra khỏi người bị nó ám và

    người câm nói được (x.Lc 11,14-23). Tiếp đến

    Người tuyên bố rằng ai nghe và giữ lời Thiên

    Chúa mới là người có hạnh phúc thật. Rồi Người

    tự cho mình hơn cả Ngôn sứ Giona khi thẳng

    thắn công bố sự thật. Tiếp đến Chúa Giêsu nói

    về sự nhận thức như là ánh đèn dẫn lối chúng ta

    đi (x.Lc 11,37-36). Sau đó Người khiển trách

    nhiều người Pharisiêu và nhiều nhà thông luật đã

    sống và hướng dẫn kẻ khác trong sự lầm lạc cho

    dù biết họ sẽ tức tối tìm cách hảm hại Người

    (x.Lc 11,37-54). Rồi Người khuyến dụ các môn

    đệ đừng sợ và hãy can đảm công bố sự thật

    (x.Lc 12,1-12), đừng lo thu tích của cải đời này

    nhưng hãy tin tưởng vào sự quan phòng của

    Thiên Chúa và luôn sống trong tinh thần tỉnh

    thức và sẵn sàng là chu toàn bổn phận với

    nhưng người được giao phó cho mình chăm

    nom (x.Lc 12,13-48).

    Trong ngữ cảnh này, Chúa Giêsu đã long trọng

    tuyên bố: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian

    và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy

    lên!” (Lc 12,49). Ngọn lửa mà Chúa Giêsu đem

    xuống thế gian chính là ánh sáng chân lý như lời

    Người khẳng định với Philatô: “Tôi đã sinh ra và

    đã đến thế gian vì điều này: đó là làm chứng cho

    sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng

    tôi”

    8 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Phật giáo có mỗi ngày vu lan.?

    còn Công Giáo, ngày nào cũng báo hiếu, dù cha mẹ ông bà đã mất hay vẫn còn sống.

    8 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Sách sáng thế chương 19.?

    ai có thể giải thích về việc cha con ông lot loạn luân không.

    5 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Kaito chặn thì sao trả lời được?

    nếu anh muốn tôi trả lời thì anh bỏ chặn nha. tôi trả lời nè

    tôi không biết có thật như anh kể hay không,(tôi nghĩ là không) người đó trong đầu suy nghĩ dục nên mới nghĩ như vậy, một người bình thường thì sẽ khác. đầu óc bậy bạ thì con người không thể tốt được, còn @ chống phá thì tự nhận, đừng chặn, đừng chỉ người khác, nhục lắm. tôi không phải turbam, thế thôi

    5 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Mời các bạn Công Giáo, ai xem thì trả lời lịch sự nha?

    GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC !!!

    Trong một buổi thuyết trình về giá trị đạo đức,

    một giáo sư bắt đầu buổi giảng bằng cách giơ

    cao một tờ giấy 20 đô la và hỏi các sinh viên :

    “Ai muốn có tờ giấy bạc này ?”

    Tất cả sinh viên đều vội vàng giơ tay lên . Ông

    nói tiếp : “Tôi sẽ đưa tờ đô la này cho một người

    trong quý vị, nhưng trước đó hãy xem tôi làm gì

    với nó đã”. Nói xong ông vo tròn tờ giấy bạc

    trong tay rồi hỏi : “Qúy vị còn muốn tờ giấy bạc

    này nữa không?”. Nhưng những cánh tay vẫn

    đua nhau giơ cao lên.

    “Được tốt lắm, nhưng nếu tôi làm như vầy thì

    sao?”

    Ông vứt tờ giấy 20 đô la nhàu nát xuống đất, lấy

    chân đi lên, rồi hình như chưa hả ông còn nhảy

    cả hai chân đạp lên đạp xuống cho nó dẹp lép

    và dính đầy bụi lem luốc . Rồi ông hỏi tiếp “Ai

    còn muốn tờ giấy bạc này ?”. Đương nhiên

    những cánh tay vẫn giơ cao như thường…

    Câu chuyện trên cho chúng ta nhận ra một điều,

    bất kể những gì tôi làm với tờ giấy bạc này (vo

    tròn, vứt xuống đất, đạp lên trên), quý vị vẫn

    muốn có nó, bởi vì giá trị của nó không thay đổi

    nó vẫn là 20 đô la. Cũng như thế nhiều lần trong

    cuộc đời chúng ta đã bị chửi mắng, bị nhục mạ,

    bị hiểu lầm, bị hắt hủi bởi con người hoặc hoàn

    cảnh ….Chúng ta có cảm giác mình bị mất hết

    danh dự nhân phẩm, không còn xứng đáng nữa.

    Nhưng giá trị thật sự của chúng ta vẫn không

    thay đổi dưới ánh mắt của những người yêu

    thương ta và tôn trọng ta.

    Chúng ta là người Kitô hữu thì giá trị của chúng

    ta càng được trân trọng, bởi Thiên chúa luôn

    yêu thương và bảo vệ chúng ta trong vòng tay

    ấm áp của Người. Vì Chúa biết con người chúng

    ta vẫn có những lúc yếu hèn, những lúc nông

    nỗi có thể làm người khác phiền lòng hoặc bị

    người khác khinh khi. Nhưng Chúa không bao

    giờ chấp tội chúng ta. Người luôn mong muốn

    chúng ta hãy biết yêu quý bản thân mình và yêu

    thương anh em như chính mình. Chúa Giê su

    Kitô luôn là người cha nhân từ luôn dang cánh

    tay để đón đứa con hoang đàng trở về. Điều

    quan trọng, bất cứ trong hoàn cảnh nào trong

    tâm hồn ta vẫn có dòng máu Chúa Giêsu hiện

    hữu nên chúng ta hãy biết sống theo những điều

    Chúa dạy, đó chính là giá trị thật của ta, và mãi

    mãi những giá trị đó chính là nền tảng đạo đức

    cho chúng ta sống tốt, sống đẹp và là tấm gương

    cho con cháu sau này. Là nghĩa vụ thiêng liêng

    của người Kitô hữu. Tiếp tục gìn giữ và xây

    dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh.

    5 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Gửi tặng Họ hàng xa Tổng thống Obama?

    http://mp3.m.zing.vn/web/song/play?id=IW6IWZ69&ver...

    Lời bài hát

    Phút Đầu Tiên

    Tác giả: Hoàng Thi Thơ

    Anh từ đồng quê đến,

    Tôi từ miền cát lên

    Đôi ta chừ mà gặp nhau đây

    Tuy ban đầu mà tình e sâu

    Gặp nhau sau mùa chinh chiến

    Gặp nhau phút đầu lưu luyến

    Ôi, giữa trời đất nước thân yêu

    Anh mời tôi điếu thuốc,

    Tôi kể chuyện đắng cay

    Đôi ta chừ mà gặp nhau đây

    Say tâm tình cầm chặt đôi tay

    Ngồi trông sao trời lóng lánh

    Trời thanh trăng vàng óng ánh

    Hai đứa nhìn đôi nét cau xanh

    DK:

    Anh ơi, phút đầu tiên ấy nay đâu ?

    Anh ơi, khi tình sông núi ăn sâu,

    Lòng trai thế hệ trao nhau

    Xin cho duyên tình tim kiếm tim ta

    Trao qua duyên tình non nước bao la

    Lòng trai chan hoà yêu thương

    Trên nẽo đường đất nước,

    ta từng giờ ước mong

    Chân quay về dù gặp long đong

    Tin nhau dù biển đời mênh mông

    Lòng tuôn đong đầy trang giấy

    Vì nhớ phút đầu tiên ấy

    Đôi đứa mình khi mới quen nhau

    như lời bạn muốn

    3 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Sự mất dạy của những kẻ chống phá?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=As...

    bọn này nói tôi mới 16 không biết gì.

    thế mà bọn chúng buôn lời tho tục, bày tỏ sự ngu dốt, xuyên tạc một cách ngu dốt.

    nhất là nguyễn trọng nghĩa thích giả danh.mất dạy vô cùng.

    9 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Tìm giúp nhạc beat bài rap đập nát?

    bài đập nát của sendoh ấy, nhạc quá hay mà không biết làm sao, giúp em với. em sẽ hậu tạ 5 sao, khuyến mãi 10 điểm, không biết thì cũng trả lời ủng hộ nha, phần thưởng dành cho câu trả lời đúng và hay nhất , giúp em với mọi người ơi

    1 Câu trả lờiRap & Hip-Hop8 năm trước
  • Một lũ ô nhục,vô sỉ. nhìn lại mình đi?

    tôi chỉ lấy sự thật để hỏi thì các bạn giở trò đạo đức. khi nói xấu Công Giáo thì hùa theo, chặn nick, chửi bới. nếu ngay từ đầu đừng chơi xấu thì đâu tới mức tôi tung ra câu hỏi đó, các bạn nói Chúa chết vì nhân quả thì tôi đối lại, từ bi hỷ xả thì tôi đối lại. phật học đâu, sao không đem ra giải đáp. KHÔNG biết gì mà lên đây công kích Công Giáo sao. dù các bạn mắng chửi không chịu đọc hiểu thì turbam cũng đã giải đáp, còn các bạn thì hèn hạ chặn nick tự chửi. nếu các bạn không chống phá Công Giáo thì chúng tôi Đâu chống phá phật làm chi.

    tất cả là đạo đức giả, nhục nhã và vô sĩ.

    biết mình mà không nghĩ đến người.

    8 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Xin hỏi kaito ,cuopdem?

    bạn rất dốt.

    1:chó không biết tiếng người

    2:chó không biết chữ

    3:chó không biết gõ phím, sử dụng chuột máy tính cũng như điện thoại

    đơn giản 3 câu, kiến thức thường ngày

    1:bạn vô văn hóa, mất lịch sự không giống con người

    2:không có trí khôn để đọc hiểu

    3:thiếu hụt kiến thức trầm trọng

    trí óc tồi tệ 3 câu.

    1:trò giả đạo đức lúc mới lên và sự vô giáo dục lúc bây giờ

    2:trò chửi rủa hèn hạ , trò của bọn vô sỉ

    3:hành vi chặn nick trốn sợ, nhục nhã

    hành động của sự dốt 3câu

    3 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Yêu cầu đêm nghe ma rên trả lời trên face?

    yêu cầu anh trả lời không trống tránh, đã nói thì phải chịu trách nhiệm. yêu cầu trả lời sự thật.

    1 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Giáo lý 2 tôn giáo lớn?

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ar...

    câu trả lời đó là tôi học biết từ giáo lý Kinh thánh 3 Giáo phận quy nhơn, không phải google. phật đạo đức, rất kính trọng phật như 1 vị thánh. giáo lý phật dạy đúng, hay.tuyệt vời. nhưng chỉ tóm gọn trong đạo đức căn bản. Giáo lý Đạo Thiên Chúa thì hơn nhiều. vì có sự sự rất thiêng liêng. đó là yêu thương. phật chỉ dạy căn bản con người. trong kinh thánh, Chúa luôn lập đi lập lại vấn đề yêu tha nhân và yêu mến lẫn nhau. nếu yêu (tình yêu mến)nhau thì làm gì có chuyện mắng chửi lẫn nhau, đánh nhau, và giết hại lẫn nhau. Thầy ban cho anh em một điều răn

    mới

    là anh em hãy yêu thương nhau

    như Thầy đã yêu thương anh em.

    (35) Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết

    anh em là môn đệ của Thầy:

    là anh em có lòng yêu thương nhau".

    Chúa dạy ta tình yêu cao cả, thật , ai Mến Chúa yêu người thì là con Thiên Chúa, không phải hạng người chỉ kêu lạy Chúa lạy Chúa.

    điều Chúa dạy thì hơn xa lời phật dạy, một tạo hóa sao ngang bằng Thiên Chúa

    không phải đạo nào cụng như đạo nào, nếu đạo nào cũng như nbau thì theo đạo phật được rồi, cần tìm hiểu chi Công Giáo, Cao đài...

    phải biết suy nghĩ và đúng đắn . không phải đạo nào cũng tốt đâu

    7 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh8 năm trước
  • Nhạc phim họa bì 1&2?

    các huynh,tỷ, cho xin link những bài hát tiếng hoa trong phim họa bì với. tiểu đệ cảm ơn tất cả mọi người và tặn 5 *cho người trả lời đầy đủ nhất. đệ xin chân thành cảm ơn.

    1 Câu trả lờiGiải trí & Âm nhạc - Khác8 năm trước