Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 32.244 points

?

Câu trả lời yêu thích10%
Câu trả lời651

đại diện quản doanh khu vực tây nguyên .tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và maketing .vui vẻ hòa đồng ,biết lắng nghe . cuốn sách đọc lần gần đây nhất là cuốn thái độ thay đổi cuộc đời ( 2 year ago)

  • chuyện về đất đai cần hỏi những người có hiểu biết.?

    nhà mình chuyển về sống tai dakalk từ năm 1992 mua được 2 sào đất nhưng đến năm 2001 mới làm được bìa đỏ . hôm nay mình co việc cần sử dụng tới bìa đỏ thì mang ra xem thấy trong đó chỉ cấp được 400 mét nhà ở không ghi rõ thời gian còn 1300 lại ghi là hết hạn vào 2013 . vậy có đúng luật không giờ phải gặp cơ quan nào nhờ giải quyết cách thức như thế nào . kính nhờ các bạn có sự am hiểu giúp đỡ

    2 Câu trả lờiThủ tục hành chính - Khác8 năm trước
  • nhờ các sư phụ chỉ giúp..............?

    mình có nuôi vài chú gà chọi và một chú gà rừng mồi nhưng thật tệ là nó bị lác mà chữa mãi không khỏi nhờ các ban giúp dùm cách chữa với thật cảm ơn

    2 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • có đôi khi hạnh phúc bất tận có đôi lúc đớn đau một đời..!?

    cuộc sống là một chuỗi hạnh phúc mà hạnh phúc nhất là được sống với gia đình bên cạnh người thân . nhưng cuộc sống củng thật bất hạnh khi chúng ta phải sống xa gia đình . tất cả mọi người hãy cố gắng lên nhé

    2 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác9 năm trước
  • Bình định một mảnh đất thật là tuyệt ...!?

    tôi người ban mê .sinh sống và làm việc tại ban mê nói chung củng đã đi du ngoạn nhiều nơi và rất hài lòng về những nơi mình đã đặt chân đến . nhưng thật thú vị hơn khi hôm nay được đến công tác ở bình định .con người nơi đây sống rất tình người , cảnh vật nơi đây thật tuyệt món ăn thật ngon và đặc biệt rượu bầu đá không thể chê nổi

    5 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • ôi cuộc đời này có những thứ khó ngờ?

    tôi đang có những mâu thuẫn với chính mình. tôi không biết phải chúc các bạn lời ngủ ngon như thế nào tối nay . ôi chúc các bạn ngủ ngon . híc

    4 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác9 năm trước
  • chào mọi người chúc mọi người có một ngày vui vẻ hạnh phúc?

    các bác chỉ dùm em cách cài mật khẩu riêng cho kho tài liệu của mình với . tại vì em xài máy tính chung rất bất tiện khi ai củng có thể vào trang cá nhân của em . cảm ơn các bác

    2 Câu trả lờiBảo mật10 năm trước
  • ôi tháng lương càng lãnh càng buồn....!?

    tôi có thể nói là quản lý của một vài người nhưng một sự thật đau lòng là nhân viên trong phòng tôi có mức lương cao hơn tôi . dĩ nhiên là với nhân viên tôi là người vượt trội hơn về tất cả mọi mặt trong công việc . liệu tôi có nên đòi hỏi quyền lợi cho mình mặc dù sự thật luôn mất lòng . xin mọi người cho ý kiến

    2 Câu trả lờiBạn bè10 năm trước
  • làm ơn giúp em...! em đang rất cần?

    em đã có được một tuần nhưng chỉ mới quan hệ được 3 lần thì gặp trục trặc . dương vật của em có vấn đề . bao quy đầu bị khô rát sau đó cứng và có vài vết nứt rất đau sức khỏe của em bình thường ,nhưng bao quy đầu khô nứt nên rất đau không thể quan hệ được . mong các bác giúp em cách trị liệu cảm ơn.

    11 Câu trả lờiSức khỏe đàn ông10 năm trước
  • cần sự chia sẽ chân thành . .....!?

    dạo này cứ mỗi lần mình về thăm bạn gái , cô ấy cứ khóc thậm chí là khóc rất nhiều . (bọn mình vẫn chưa thể làm đám cưới ) . mình vì công việc phải công tác ở xa và lại bây giờ còn nhiều điều mình chưa thể cưới ngay bây giờ . các bạn ơi phải làm sao để an ủi người con gái vẫn ngày đêm chờ quyết định của mình bây giờ ? hãy dúp mình.

    14 Câu trả lờiĐính hôn & Đám cưới10 năm trước
  • chào mọi người chúc mọi người có một ngày ngỉ vui vẻ hạnh phúc?

    hôm nay ngày ngỉ nhưng công ty có nhiều việc quá phải làm bù cả chủ nhật . không được đi uống cà phê với bạn bè hẹn chủ nhật sau nha.

    7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • các bậc tiền bối ơi...?

    hiện tại em đang làm việc cho một công ty danh tiếng hay phải bắt tay đối tác vả lại cuối năm nay em lấy vợ . nhưng thật phiền toái cho em khi mà em bị bệnh ra mồ hôi tay chân rất khó chịu điều này gây ảnh hưởng đến công việc của em rất nhiều . nếu các bậc tiền bối ai có cách chữa trị nào hiệu quả xin chỉ giáo cho em với . em xin cảm ơn rất nhiều

    8 Câu trả lờiCác loại bệnh - Khác10 năm trước
  • tôi đang thật sự quá cô đơn......!?

    mọi người ơi phải làm gì đây .? vĩnh biệt mọi người tôi đi chết đây ........! tôi không thể sống mãi trong u uất được .vĩnh biệt

    13 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • có phải quá quan tâm người khác nên quên mất mình củng cần phải có một sự quan tâm ..?

    từ bé tới giờ tôi sống tự lập và ít cần sự giúp đỡ của người khác lắm .tôi đi học rồi đi làm tất cả những gì tôi kiếm được tôi điều đưa về nhà ,tôi rất quan tâm đến những thành viên trong gia đình mình .nhưng hôm nay tôi thực sự rất buồn .tôi thông báo với mọi người mình ra bắc hỏi vợ nhưng tôi không nhận được bất cứ một thứ gì từ gia đình thậm chí là một lời nhắn gửi ngoại trừ thằng em út còn nhỏ nhét vội cho anh mấy chục nghìn vào túi .tôi lặng ra đi và nước mắt cứ rơi. tôi là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng sao tôi không thể ngăn được nước mắt của mình . mọi người ơi tôi thật sự rất buồn tủi hãy giúp tôi với.

    3 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • tôi muốn hỏi........?

    tôi muốn biết việt nam đã ủng hộ nhật bản bao nhiêu tiền trong đợt động đất ,sóng thần vừa qua .theo tôi biết thì chỉ có 200.000 $./vậy tại sao mỗi cán bộ công nhân viên chức phải ủng hộ mỗi người một ngày lương . việt nam có hàng triệu cán bộ công chức , nhân viên hợp đồng . vậy số tiền ủng hộ lớn như thế so với số tiền ủng hộ nhật trừ ra còn dư có tiếp tục ủng hộ nhật ko ? hay là đi vào tay ai

    8 Câu trả lờiTin tức & Sự kiện - Khác1 thập kỷ trước
  • tôi cần tư vấn gấp...?

    tôi hơn bạn gái tôi 1 tuổi .chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm rồi .hiện tại tôi đang làm việc cho 1cty nước ngoài thu nhập khá ổn định . bạn gái tôi quê tận lạng sơn wen khi tôi làm việc dưới đồng nai nay tôi chuyển về làm gần nhà và có chạy việc cho bạn gái về làm ở trường học gần nhà tôi . tôi chưa thưa chuyện với gđ bạn gái nhưng vì công việc ,hoàn cảnh bạn tôi ở chung nhà với gđ tôi còn tôi ở trọ lại gần công ty cuối tuần mới về nhà (30km)vì phải tốn một khoản tiền khá lớn tôi bỏ ra để chạy việc nên bạn gái tôi đi làm về nhà là lao vào làm việc nhà .thậm chí là nương rẫy .tôi rất thương và xót bạn gái lắm nhưng ko cản được .còn bạn gái tôi lại nghĩ tại cỗ mà tôi phải đi ở trọ nên khóc rất nhiều . bây giờ tôi không biết phải làm sao cả ?nên làm đám cưới chưa ?(năm nay là năm tuổi của cỗ) tôi phải làm sao để cho bạn gái yên lòng ? xin mọi người giúp tôi với

    7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước