Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 1215 points

?

Câu trả lời yêu thích11%
Câu trả lời147
  • Ribery lo lắng về chiến thuật của Chelsea?

    TIPBongDa.com.vn - Tiền vệ người Pháp tin rằng khả năng vận dụng chiến thuật linh hoạt của đội bóng thành London là một sự đe dọa lớn với Bayern.

    Gã khổng lồ xứ Bavaria sẽ có trận đấu cuối cùng của mùa giải, cũng chính là trận chung kết Champions League với Chelsea vào đêm thứ bảy tới.

    Trước trận đấu này, ngôi sao quan trọng nhất bên phía Bayern, Ribery đã phủ nhận ý kiến cho rằng Chelsea là đối thủ dễ chơi hơn Barca. Cầu thủ người Pháp cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm trong chiến thuật của HLV Di Matteo.

    Với Ribery, Barca không đáng sợ bằng Chelsea.

    “Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Barca là đội bóng mạnh hơn. Nhưng dựa trên các yếu tố như sự tổ chức, chiến thuật cũng như khả năng thiết lập thế trận, Chelsea đã chứng tỏ họ hơn hẳn Barca”, Ribery nói trên tờ Kicker.

    “Tôi nghĩ rằng tại Munich tới đây, Chelsea sẽ tiếp tục chơi như trận bán kết. Họ sẽ chọn lối đá phòng ngự với sự tổ chức tốt. Chúng tôi sẽ khó giành chiến thắng”, ngôi sao người Pháp kết luận.

    Sau thất bại trước Borussia Dortmund với tỷ số 2-5 ở chung kết cúp quốc gia Đức vừa qua, Bayern đã hoàn toàn trắng tay ở mặt trận quốc nội. Tuy nhiên nếu vô địch Champions League, đây vẫn sẽ là một mùa giải thành công.

    9 Câu trả lờiGiải vô địch châu Âu9 năm trước
  • Chelsea sẽ xuất phát với 2 "số 9" trước Bayern?

    TIPBongDa.com.vn - HLV Roberto Di Matteo tiết lộ rằng rất có thể ông sẽ cho Didier Drogba và Fernando Torres đá chính bên cạnh nhau tại chung kết Champions League mùa này.

    Drogba và Torres đều vào sân trong hiệp 2 ở trận thắng Blackburn 2-1 Chủ nhật tuần trước. Hai chân sút này đã có hơn 20 phút sát cánh cùng nhau trên hàng công của Chelsea và chơi khá ăn ý. Chính vì vậy, Di Matteo đang tính tới chuyện điền tên cả 2 vào đội hình xuất phát trước Bayern, dù kể từ khi lên nắm quyền, ông chưa từng làm điều này.

    “Tôi đã thử nghiệm một phương án tấn công mới trước Blackburn là dùng cả Drogba lẫn Torres”, Di Matteo phát biểu. “Kết quả thu về khá tốt. Không thể nói chắc điều gì nhưng tôi đang nghĩ tới việc dùng cả 2 người trước Bayern”.

    Giới chuyên môn đánh giá Drogba và Torres khó lòng chơi cặp với nhau vì họ đều là mẫu tiền đạo hoạt động độc lập. Trong 5 lần đá chính bên cạnh nhau trước đây, Drogba và Torres đều không thể nổ súng. Trong 19 lần khác họ cùng góp mặt trên sân cũng vậy.

    Thế nhưng, không thể loại trừ khả năng Di Matteo dùng cả Drogba lẫn Torres, trong bối cảnh Chelsea có 2 tiền vệ quan trọng bị treo giò là Ramires và Raul Meireles. Thiếu bộ đôi cầu thủ đều từng thi đấu tại Bồ Đào Nha này, trong tay chiến lược gia người Italia chỉ còn Frank Lampard và John Obi Mikel là những gương mặt đáng tin cậy cho tuyến giữa.

    Những người còn lại như Florent Malouda, Michael Essien thì đã cao tuổi và đánh mất phong độ, còn Oriol Romeu lại quá trẻ. Theo tờ Guardian thì trước Bayern, rất có thể Di Matteo sẽ tiếp tục dùng sơ đồ 4-2-3-1 đã mang lại rất nhiều thành công cho ông và Chelsea với Torres chơi sau Drogba, Juan Mata và Salomon Kalou (hoặc Daniel Sturridge) ở 2 cánh và cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Lampard và Mikel.

    http://www.tipbongda.com.vn/

    4 Câu trả lờiGiải vô địch châu Âu9 năm trước
  • quên mã bảo vệ, làm sao đây???????????

    mình có con n2600c, hôm ji cài mã bảo vệ nhưng giờ lại quên mất, bây giờ cứ mở máy là nó đòi mã bảo vệ. có ai có cách nào không chỉ mình với

    1 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước10 năm trước
  • các bạn ơi, giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!?

    mình có con n6500c, hôm ji cài pc suite rùi cập nhập phần mềm cho nó, đang cập nhập thì máy dt tắt tối thui, sau đó nó khởi động lại rồi lại tắt. bây giờ bật nó không lên luôn, ai có cách chữa trị giúp mình với

    3 Câu trả lờiĐTDĐ & Gói cước10 năm trước
  • thể thao việt nam có thế dành bao nhiêu HCV nhỉ?

    ---------------------------------------------------------------------------

    Với những trận cầu hấp dẫn hứa hẹn tiếp tục mang lại thắng lớn. sao không thử ?

    Mua ngay VIP TIP đêm nay chiến thắng 100%

    Vào ngay: www.tipbongda.com.vn

    Số điện thoại liên hệ: 0922 33 2222

    3 Câu trả lờiBóng đá - Khác10 năm trước
  • Đại gia Thổ Nhĩ Kỳ muốn “giải cứu” Berbatov ?

    Đại gia Thổ Nhĩ Kỳ muốn “giải cứu” Berbatov

    Thứ ba - 08/11/2011 09:54 TIPBongDa.com.vn - Chủ tịch của đội bóng Galatasaray, Unal Aysal xác nhận họ đang quan tâm tới ngôi sao của Manchester United, Dimitar Berbatov.

    Trong phát biểu mới nhất trước báo giới, Chủ tịch của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray, ông Unal Aysal cho biết CLB này đang cân nhắc việc đưa ra đề nghị chiêu mộ tiền đạo của Man United, Dimitar Berbatov ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

    Hợp đồng của chân sút người Bulgaria với M.U sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay và hiện “Quỷ đỏ” vẫn chưa cho thấy ý định muốn giữ chân Berbatov. Từ mùa giải năm ngoái, Berbatov đã không còn có vị trí đá chính trong đội hình của M.U. Việc Chicharito chơi tốt bên cạnh Rooney chính là nguyên nhân khiến anh bị loại khỏi đội hình xuất phát. Hiện chân sút người Bulgaria thậm chí còn phải cạnh tranh với Danny Welbeck và Michael Owen cho một vị trí... dự bị trên hàng công của M.U.

    Ngoài Berbatov, đại gia của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ còn bày tỏ tham vọng gia tăng lực lượng bằng nhiều cầu thủ tên tuổi khác. “Chúng tôi không chỉ quan tâm tới Berbatov. Chúng tôi đang dõi theo một số cầu thủ tên tuổi khác nữa, và tất nhiên đó là tiền đạo”, Goal dẫn lời ông Unal phát biểu trên Hurriyet.

    Tuy nhiên, Chủ tịch của Galatasaray cũng cho biết sẽ không quá vội vàng trong việc mua sắm: “Chúng tôi chỉ có thể liên hệ và đưa ra quyết định mua cầu thủ vào cuối tháng 12, khi thời gian đã đến. Chúng tôi hiện đã lên danh sách 4 đến 5 cầu thủ cần mua. Nhưng để mua ai trong số họ thì chúng tôi còn phải xem xét.”

    Sở dĩ, Galatasaray nhắm đến Berbatov là bởi tân binh Sercan Yildirim, liên tiếp gây thất vọng trong thời gian qua nên đội bóng này muốn tìm một người thay thế. Galatasaray cũng hi vọng rằng, với việc Berbatov sắp hết thời hạn trong hợp đồng kèm theo việc thất sủng tại Old Trafford, họ sẽ có được chân sút 30 tuổi với giá mềm.

    Hiện, Galatasaray đang đứng vị trí thứ 3 tại Giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, kém đối thủ cùng thành phố, Fenerbahce 3 điểm.

    4 Câu trả lờiBóng đá Anh10 năm trước
  • Bayern Munich sẵn sàng cho cuộc sống không Schweinsteiger ?

    TIPBongDa.com.vn - Bayenr Munich hoàn toàn có thể giành chiến thắng mà không có Bastian Schweinsteiger, đó là tuyên bố của đội trưởng Philipp Lahm.

    Theo thông tin được đăng tải trên website Bayern Munich, tiền vệ người Đức đã bị gãy xương đòn sau pha va chạm với cầu thủ của Napoli Gokhan Inler hồi giữa tuần.

    Schweinsteiger vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương xương đòn. Ảnh: AP.

    Dự kiến Schweinsteiger phải mất từ 4 đến 6 tuần để bình phục. Rõ ràng đây là mất mất quá lớn với Munich bởi Schweinsteiger là cầu thủ quan trong nhất trong đội hình với khả năng công thủ toàn diện của mình. Dù vậy, đội trưởng Philipp Lahm vẫn tin rằng Hùm xám sẽ sống tốt dù không có cầu thủ có biệt danh Tắc kè hoa này.

    "Rõ ràng chấn thương của Bastian là tin sốc với chúng tôi."

    "Chúng tôi hy vọng Bastian sẽ nhanh chóng bình phục. Nhưng trước mắt, Bayern Munich sẽ phải chiến đấu tiếp tục dù không có cậu ấy và vẫn đặt mục tiêu chiến thắng trong chuyến làm khách đến Augsburg cuối tuần."

    Hiện tại, Bayern Munich vẫn đang ở ngôi đầu BXH Bundesliga với 25 điểm sau 11 trận, hơn đội xếp thứ hai Schalke 04 bốn điểm.

    Nguồn: M.T

    theo:http://www.tipbongda.com.vn/

    4 Câu trả lờiBóng đá Đức10 năm trước
  • Genk - Chelsea: Yếu trâu vẫn hơn khoẻ bò?

    Vòng bảng Champions League - 02h45 ngày 02/11, sân Fenix

    Chelsea đang có vấn đề. Dù có giỏi bao biện tới đâu chăng nữa cũng không thể phủ nhận điều đó, khi mà The Blues thất bại trước QPR, rồi lại để Arsenal làm nhục tại Stamford Bridge cuối tuần vừa rồi. Có lẽ, người “áo xanh” có bi quan tới mấy cũng không nghĩ đội nhà thua ba bàn trong trận derby, thế mà đằng này con số thực tế lại là 5. Vậy là sau 22 năm, The Blues đã lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng nhiều như vậy trong một trận đấu ở Premier League.

    Thất bại 3-5 trước Arsenal của Chelsea xảy đến khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng không phải sau trận thua này thì những yếu điểm của The Blues mới được nhắc tới. Giới chuyên môn đã chỉ ra đội chủ sân Stamford Bridge gặp trục trặc ở khâu phòng ngự khi John Terry xuống phong độ, trong khi những cầu thủ chơi cạnh anh này chưa đủ “tầm” thi đấu cho đội bóng áo xanh. Hay đó là sự vô duyên của hàng tiền đạo, mà điển hình là chân sút đắt giá nhất lịch sử của The Blues - Fernando Torres.

    Chelsea sẽ giành trọn 3 điểm trên đất Bỉ

    Nhưng nói gì thì nói. So với các đội trong cùng bảng E, Chelsea vẫn ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Đặc biệt là đối với đối thủ mà đội bóng thành London sẽ chạm trán vào đêm nay - Genk. Có thể thấy rõ điều đó qua thống kê giá trị đội bóng, khi tổng trị giá lực lượng của “ông lớn” trong làng… bóng đá Bỉ này chỉ là 49,8 triệu euro, chưa bằng số tiền mà Chelsea bỏ ra mua Torres hồi tháng 1 vừa qua (58,5 triệu euro).

    Genk bước vào trận đấu này với hành trang là lợi thế sân nhà, cùng với việc vừa giành chiến thắng Brugge ở giải quốc nội. Song, người Bỉ sẽ lạc quan thái quá nếu nghĩ rằng hai yếu tố trên sẽ là chỗ dựa để thày trò Mario Been quật ngã “Người khổng lồ xanh” đến từ nước Anh. Chắc hẳn, họ vẫn chưa quên đội nhà khốn khổ thế nào trong trận lượt đi, dù đã rất cố gắng xong vẫn để thua tới 0-5.

    Chelsea ở Premier League và Champions League khác nhau hoàn toàn. Một thất thường, còn một áp đảo phần còn lại trong bảng đấu. Thắng thêm trận đấu đêm nay, thày trò Villas-Boas sẽ có vé đầu tiên đại diện cho bảng E dự vòng knock out. Và chắc chắn, chỉ có như vậy nỗi buồn thua trận Derby thành London hôm rồi của CĐV The Blues mới nguôi ngoai đi phần nào.

    Đội hình dự kiến:

    Genk: Koteles, Ngongca, Vanden Borre, Nadson, Pudil, Buffel, De Bruyne, Hyland, Tozser, Ogunjimi, Barda.

    Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, David Luiz, Cole, Lampard, Mikel, Meireles, Sturridge, Torres, Mata.

    Dự đoán: 0-2

    theo:http://www.tipbongda.com.vn/

    5 Câu trả lờiGiải vô địch châu Âu10 năm trước
  • BATE Borisov - AC Milan: Cuộc dạo chơi của Milan?

    TIPBongDa.com.vn - Dù AC Milan phải thi đấu trên sân Bate Borisov ở lượt đấu này, nhưng với đẳng cấp vượt trội thì trận đấu đêm nay được xem như một cuộc dạo chơi của gã khổng lồ đến từ đất nước hình chiếc ủng và chiến thắng sẽ khó thoát khỏi tay Rossoneri.

    Nếu nhìn vào lịch sử Champions Leauge thì BATE và Milan là hai cái tên khác xa nhau về đẳng cấp. Đội bóng đến từ Italia tính đến nay đã 7 lần giành cúp, trong khi đó với BATE, mùa bóng năm nay mới là lần thứ hai họ được góp mặt ở sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá châu Âu.

    Thi đấu trên sân khách nhưng Milan vẫn được đánh giá cao

    Ở lượt đi diễn ra cách đây 2 tuần, tại San Siro, Milan tốn rất ít sức lực để vượt qua BATE với tỷ số 2-0. So với trận đấu ấy, hiện tại Rossoneri còn mạnh mẽ hơn, bởi từ đó đến nay họ đã trải qua thêm ba trận đấu với các chiến thắng tưng bừng. Những thắng lợi trên đã đem lại sự tự tin tuyệt đối cho Milan.

    Khả năng tấn công của Milan trong những trận đấu gần đây là rất tốt. 5 chiến thắng gần nhất họ làm thủng lưới đối phương tới 16 lần, một hiệu suất khi bàn đáng nể của các học trò Allegri. Có thể ở trận đấu đêm nay, Milan sẽ không bung hết sức để tìm kiếm một chiến thắng tưng bừng như những trận đấu vừa qua, nhưng rõ ràng mục tiêu của đội khách vẫn là 3 điểm ở trận đấu này.

    Bởi Milan cần điểm để tiếp tục duy trì sự cạnh tranh ngôi đầu bảng với Barcelona, đội bóng mà hiện tại họ đang xếp trên chỉ nhờ có được chỉ số phụ tốt hơn. Như Allegri từng nói “Danh tiếng của đội bóng không cho phép Milan xếp thứ hai”, vậy nên khi Barca cũng được dự đoán sẽ chiến thắng trước Viktoria Plzen ở trận đấu cùng giờ thì chỉ có đè bẹp đối thủ mới giúp Milan tiếp tục đứng vững ngôi đầu bảng.

    Milan sẽ cần 3 điểm để duy trì ngôi đầu bảng

    Chuyến đi tới Belarus, Milan thiếu vắng Cassano do anh đã phải nhập viện sau trận thắng Roma cuối tuần qua. Nhưng sự vắng mặt của tiền đạo này cũng khó có thể làm suy yếu đi sức mạnh của Rossoneri vì trong tay Allegri còn những cầu thủ đẳng cấp khác để thay thế. Thậm chí, Milan còn mạnh hơn trước nếu tính đến sự trở lại của Seedorf và Pato, những cầu thủ mà chủ tịch Berlusconi từng nói “Khi họ trở lại, Milan vô địch”.

    Tính đến thời điểm hiện tại BATE đã trải qua 9 trận ở Champions League qua hai mùa giải được tham dự và vẫn chưa thể tìm được một chiến thắng. Thực sự thì việc lọt vào vòng đấu bảng đã được xem là thành công đối với đội bóng Belarus. Trình độ và đẳng cấp khác biệt, BATE xem những trận đấu gặp các đội bóng lớn như Milan hay Barcelona là để cọ xát và học hỏi hơn là quyết tâm làm một cuộc lật đổ.

    Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, phong độ thi đấu tại giải vô địch quốc gia của BATE cũng ổn định với 9 trận gần đây không thua. Tâm lý của các cầu thủ chủ nhà là khá thoải mái khi họ đã sớm giành ngôi vô địch quốc gia dù mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Tuy nhiên, đoàn quân của Viktor Goncharenko sẽ thiếu vắng một số gương mặt quan trọng Yegor Filipenko, Vitali Rodionov, Evgeni Kuntsevich và Alexsandr Pavlov do chấn thương.

    Niềm vui chiến thắng sẽ theo về cùng Milan?

    Nếu BATE không có được chiến thắng tại Dynamo Minks , họ sẽ chính thức bị loại khỏi Champions League năm nay. Tuy nhiên đó không phải là điều quan trọng với chính BATE và các cổ động viên của họ, những người đến sân để được ngắm nhìn những ngôi sao trong đội hình Milan nhiều hơn là xem đội nhà thi đấu. Vậy nên một trận thua nhẹ nhàng trước Rossoneri là cái kết đẹp cho nhà đương kim vô địch Belarus.

    Xung quanh trận đấu

    Ngoài Cassano, Milan còn thiếu vắng Mexes do gãy tay, Antonini chấn thương mắt cá chân. Bàn thắng Ibrahimovic ghi vào lưới BATE ở trận lượt đi là bàn thắng thứ 200 của Milan ở đấu trường Champions League. Trong 13 trận đấu trên sân khách gần nhất, Milan mới chỉ để thua đúng 2 trận, nhưng có tới 7 trận hòa.

    BATE đã nhận 8 bàn thua qua 4 trận vòng bảng, hàng thủ của họ được xem là tệ nhất của giải đấu năm nay. BATE cũng vừa đăng quang giải vô địch quốc gia Belarus vào tuần trước. Giải đấu của Belarus khá khác lạ với các giải đấu châu Âu khác khi ở đây các đội sẽ phải gặp nhau 3 lần trong 1 mùa giải. Hiện tại giải VĐQG Belarus có 12 đội và có tới 33 vòng đấu, hình thức thi đấu này được áp dụng từ năm 2010.

    Đội hình dự kiến:

    Bate Borisov (4-4-1-1): Gutor; Baga, Simic, Yurevich, Bordachev; Volodko, Bressan, Kontosevoi, Olekhnovich; Rudik; Kezman

    Milan(4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Silva, Zambrotta; Nocerino, Van Bommel, Aquilani; Boateng; Ibrahimovic, Robinho

    theo:http://www.tipbongda.com.vn/

    4 Câu trả lờiBóng đá Ý10 năm trước
  • Juventus - Fiorentina: Cuộc chiến của những “vua hòa” ?

    TIPBongDa.com.vn - Juventus và Fiorentina là những đội bóng phải chia điểm nhiều nhất trong những vòng đấu trở lại đây, thế nhưng chắc chắn, chẳng ai muốn “cải thiện” thêm thành tích này trong trận đấu ngày hôm nay.

    Những tưởng Juventus sẽ thực sự vươn mình cùng ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước AC Milan nhưng dường như “căn bệnh” cố hữu luôn thi đấu thất vọng trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn vẫn đang tìm cách cản trở đà thăng tiến của Lão bà.

    Juventus và Fiorentina đều cần chiến thắng để thoát khỏi “kiếp hòa”

    Tính ra, trong 5 trận đấu trở lại đây tại Serie A, đội bóng thánh Turin chia điểm tới 4 lần (chiến thắng duy nhất trước AC Milan). Hãy thử điểm qua những đội bóng đã từng cầm hòa Juventus: Bologna (sân nhà), Catania (sân khách), Chievo (sân khách), Genoa (sân nhà), tất cả đều không thể so sánh được với Lão bà.

    Với 4 trận hòa đó, Bianconeri đã mất tới 8 điểm, một con số mà nếu họ tận dụng được, có lẽ, lúc này, Lão bà đã bỏ lại phần còn lại của Serie A một khoảng cách khá xa (chứ không ngậm ngùi xếp thứ 3).

    Sau chuỗi thành tích thăng hoa hồi đầu mùa, giờ đây, trước mắt HLV Conte đang ngổn ngang nhiều vấn đề. Đầu tiên là việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật. Sơ đồ 4-2-4 và 4-1-4-1 đều có những điểm lợi và bất cập riêng.

    Sơ đồ 4-1-4-1 đảm bảo cho Juventus một nền tảng vững chắc (chưa bị lọt lưới bàn nào khi áp dụng sơ đồ này) nhưng nếu sử dụng “công thức” này, Lão bà thi đấu rất bế tắc, họ thường xuyên thiếu những ý tưởng tấn công.

    Trong khi đó 4-2-4 lại đảm bảo sự vận hành trơn tru cho hàng công (ghi 9/11 bàn thắng) nhưng đi kèm với đó, hiểm họa nơi hàng thủ sẽ cao hơn, điển hình nhất trong trận đấu với Genoa mới đây, khi nơi hậu phương lại khiến họ “đánh rơi” 3 điểm.

    Juventus mất khá nhiều điểm trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn

    Bên cạnh đó là tâm lý chiến đấu của các cầu thủ, có cảm giác như Juventus chỉ chơi máu lửa chỉ khi họ được kích thích (như trận đấu với AC Milan), còn lại, Lão bà thường thiếu ý chí chiến đấu. Ngoài ra, tâm lý chủ quan cũng thường xuất hiện mỗi khi họ đối diện với một đội bóng nhỏ. Tính ra, trong những trận đấu trở lại đây, họ đã bị lội ngược dòng tới 2 lần (trong trận đấu với Bologna và Genoa).

    Trong khi đó, Fiorentina cũng không khá khẩm hơn là bao. HLV Mihajlovic đang đứng trước rất nhiều sức ép khi The Viola không thể thắng trong 4 trận trở lại đây (3 hòa, 1 thua).

    Có lẽ vấn đề đội bóng thành Florence nằm ở sự thiếu vắng của chủ công Gilardino, trong 5 trận đấu tiền đạo này vắng mặt, Fiorentina chỉ thắng được 1 trận (thắng 3-0 trước Parma). Ngay cả khi Jovetic (và phần nào đó là Cerci) chơi khá hay nhưng sự thiếu vắng của Gilardino vẫn để lại khoảng trống lớn trên hàng công khi tiền đạo Santiago Silva (người thay thế anh) không thể hiện được nhiều.

    Fiorentina đón chào sự trở lại quan trọng của Gilardino

    Bước vào trận đấu này, nỗi lo lắng của HLV Mihajlovic sẽ vơi bớt phần nào khi Gilardino đã trở lại và sát cánh cùng Cerci và Jovetic trên hàng công của Fiorentina. Với sự hỗ trợ đắc lực của bộ ba tiền vệ Munari, Behrami, Vargas, bộ ba “sát thủ” của đội bóng áo Tím sẽ rất đáng sợ, đó là nỗi lo của HLV Conte trong bối cảnh hàng thủ Juventus luôn bất ổn (khi thi đấu sơ đồ 4-2-4).

    Trong khi đó, gần như chắc chắn, HLV Conte sẽ áp dụng sơ đồ 4-2-4 trong trận đấu này, Vucinic, Matri vẫn là bộ đôi tiền đạo của Juventus, trong khi đó, Pepe và Krasic sẽ đảm nhiệm hai cánh.

    Lịch sử đang ủng hộ Juventus khi trong 72 lần tiếp đón Fiorentina trên sân nhà, họ mới chỉ thất bại đúng 6 lần, gần hơn, Lão bà chỉ bị khuất phục 1 lần trước đội bóng áo Tím trên sân nhà trong 19 trận gần nhất (thua 2-3 năm 2008).

    Hai đội bóng đang tìm cách thoát khỏi “kiếp hòa” nhưng với tình hình hiện tại, khả năng họ tiếp tục “níu chân” nhau là khá cao. Trong 9 lần đối đầu gần nhất thì đã có tới 6 lần hai đội “vui vẻ” chia điểm.

    Đội hình dự kiến:

    Juventus: Storari - Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini - Pirlo, Marchisio - Pepe, Vucinic, Matri, Krasic.

    Fiorentina: Boruc - De Silvestri, Gamberini, Natali, Pasqual - Munari, Behrami, Vargas - Cerci, Gilardino, Jovetic.

    Dự đoán: Hai đội hòa 1-1.

    Theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    5 Câu trả lờiBóng đá Ý10 năm trước
  • Granada - Barcelona: Vượt qua nỗi thất vọng ?

    TIPBongDa.com.vn - Sevilla hay đúng hơn là thủ thành Varas đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi cầm chân Barcelona với tỉ số 0-0 ngay tại thánh địa Nou Camp nhưng nên nhớ rằng cứ sau một lần sẩy chân gã khổng lồ lại nổi trận lôi đình...

    Trên sân Nou Camp vào cuối tuần qua, những siêu sao như Messi, Iniesta, Villa hay Xavi không biết làm cách nào để đánh bại thủ thành Javi Varas của Sevilla. Ngay cả từ khoảng cách 11, El Pulga cũng không thể đánh bại được người gác đền 29 tuổi dù cho đó là một cú sút rất hiểm hóc.

    Messi cần quên đi pha đá 11m trên sân Nou Camp để tiếp tục tỏa sáng

    Barcelona không hề có dấu hiệu sa sút hay mệt mỏi, những pha đập nhả ma thuật vẫn được diễn ra một cách thuần thục như được lập trình nhưng các học trò của El Pulga đã phải đối mặt với một Javi Varas bắt như lên đồng trong khung gỗ của Sevilla. Tuy nhiên, trước sức mạnh khủng khiếp của Barcelona thì không ai dám chắc rằng sẽ có người lập lại được “kỳ tích” đó, kể cả thủ thành 29 tuổi của Sevilla.

    Mùa giải năm nay đã chứng kiến Osasuna và sau đó là Atletico Madrid phải hứng chịu trận lôi đình khủng khiếp của gã khổng lồ xứ Catalan sau hai lần sẩy chân trước Real Sociedad và Valencia khi cùng bị cầm hòa với tỉ số 2-2. Nếu như đội bóng thành Madrid chỉ phải nhận một “bàn tay nhỏ” thì Pamplona bị Messi và các đồng đội xé nát mành lưới với 8 bàn thắng.

    Đối thủ trước mắt của các nhà ĐKVĐ La Liga và Champions League chỉ là tân binh Granada, ứng cử viên sáng giá cho một suất xuống hạng khi đang ngụp lặn dưới đáy BXH. Do đó không có gì là lạ nếu như Barcelona tiếp tục tạo ra một cơn mưa bàn thắng vào lưới Filipinos vào giữa tuần này dù cho phải hành quân đến xứ Andalucia.

    Trận hòa không bàn thắng trước Sevilla đã khiến niềm kiêu hãnh của các nhà ĐKVĐ bị tổn thương nhiêm trọng, nhất là khi cú sẩy chân đó lại diễn ra ngay tại thánh địa Nou Camp, nơi đã chứng kiến Messi và các đồng đội trình diễn một phong độ hủy diệt với 21 lần sút tung lưới đối phương trong 4 trận đấu trước đó.

    Granada rất có thể sẽ là nạn nhân của một Barcelona đang nổi giận

    Không những vậy, chỉ việc có được 1 điểm ở vòng 9 La Liga đã khiến Barcelona đã để cho đại kình địch Real Madrid vượt lên giành lợi thế trong cuộc đua song mã. Do đó một chiến thắng tại Los Cármenes gần như là điều bắt buộc đối với thầy trò Pep Guardiola nếu như không muốn bị đối thủ của mình bỏ lại quá xa.

    Điều mà Pep Guardiola cần giải quyết ngay vào lúc này chính là khả năng dứt điểm của hàng công. Sức mạnh của Barca là không phải bàn cãi, nhưng không phải đến trận hòa bẽ bàng trước Sevilla mà từ chiến thắng 2-0 trước Viktoria Plazen người ta đã nhận thấy “sự lãng phí” các cơ hội ăn bàn mười mươi của các chân sút trên hàng công.

    Những Villa, Iniesta, Pedro hay Messi đều là bậc thầy trong khâu dứt điểm khi đã có không ít siêu phẩm được tạo ra từ những đôi chân ma thuật ấy. Nhưng dường như các cầu thủ Barca càng ngày càng “thích” bật nhả hơn là sút tung lưới đối phương, do đó không ít pha bóng những Messi và các đồng đội tỏ ra quá cầu toàn trong tình huống quyết định.

    Ngoài ra, phong độ trên sân khách của Barcelona trong mùa giải năm nay cũng thực sự đáng lo. Trong 3 chuyến hành quân xa nhà từ đầu mùa giải, Barca chỉ có được một trận thắng duy nhất với tỉ số tối thiểu trước “ứng cử viên xuống hạng” Sporting Gijon, còn lại là hai trận hòa cùng với tỉ số 2-2 trước Real Sociedad và Valencia.

    Cứ sau mỗi trận hòa, Barca lại có một bữa tiệc bàn thắng hoành tráng

    Tuy nhiên, trước một đối thủ yếu như tân binh Granada thì chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Pep Guardiola, nhất là vào thời điểm Barcelona rất cần một chiến thắng để trút giận như thời điểm hiện tại.

    Ngoài chấn thương dài hại của tiền vệ tấn công người Hà Lan Ibrehim Affelay, Pep Guardiola vẫn chưa thể có sự phục vụ của hai trụ cột là trung vệ Gerard Pique và cầu thủ chạy cánh Alexis Sanchez. Về phía đội chủ nhà, trung vệ David Cortes đã trở lại sau hai tuần phải rời xa sân cỏ vì chấn thương đầu gối.

    Đội hình dự kiến:

    Granada: Roberto; Nyon, Lopez, Mainz, Siqueira; F.Rico, Abel, M.Rico, Benitez; Geijo, Uche.

    Barcelona: Valdes; Alves, Mascherano, Puyol, Abidal; Xavi, Busquets, Iniesta; Messi, Cesc, Villa.

    theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    5 Câu trả lờiBóng đá Tây Ban Nha10 năm trước
  • Hannover - Bayern Munich: Hùm Xám đi đòi nợ ?

    TIPBongDa.com.vn - Ở trận lượt về mùa giải trước Hannover đã bất ngờ vùi dập Bayern với tỉ số 3-1. Thế nên, trong chuyến hành quân tới AWD-Arena đêm nay, Hùm Xám rất muốn đòi lại món nợ đó…

    Từ trước tới nay Hannover chưa bao giờ được xem là đối trọng của Bayern Munich. Tuy nhiên, ở trận lượt về của mùa giải trước, đội bóng xứ Lower Saxony bất ngờ vùi dập Hùm Xám với tỉ số cách biệt 3-1. Cũng chỉ vì điều đó mà danh dự của Bayern bị tổn thương nghiêm trọng và họ rất muốn đòi trong cuộc đụng độ đêm nay.

    Phải thừa nhận rằng ở trận lượt về năm ngoái, Hannover đã gặp may. Bởi lẽ ở thời điểm đó các cầu thủ Bayern gần như buông xuôi sau khi nhận thấy không còn đủ khả năng để tranh chấp ngôi vô địch với Dortmund. Không những thế, việc Breno dính ở phút 73 càng đẩy Hùm Xám vào thế khó, đồng thời khép lại hi vọng tạo ra cuộc lội ngược dòng tại AWD-Arena.

    Bayern giờ đây đã khác xa so với trận lượt về của mùa giải trước

    Tuy nhiên, ở thời điểm này lại khác. Bayern Munich đang thể hiện một sức mạnh khiến mọi đối thủ phải nể sợ. Sau 9 vòng đấu, Hùm Xám chễm trệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 22 điểm, hơn 4 điểm so với đội đứng thứ 2 là Monchengladbach. Nếu tính trên mọi mặt trận, CĐV Bayern càng có quyền tự hào khi đội bóng của mình bất bại 13 trận liên tiếp, trong đó có 11 trận thắng.

    Vẫn biết, trong hai chuyến làm khách vừa qua, Bayern đã không có được kết quả tốt khi để Hoffenheim và Lazio cầm chân. Mạch 12 trận giữ sạch lưới cũng đã phải khép lại. Thế nhưng, HLV Jupp Heynckes cũng chẳng lấy gì làm lo lắng và ông chỉ xem đó như là những chạm dừng chân của Bayern sau những chiến thắng oanh liệt.

    Trong khi đó, những gì mà Hannover thể hiện khác hẳn so với mùa giải trước. Họ thi đấu hết sức phập phù nên chỉ thắng được vỏn vẹn 3 trong tổng số 11 trận gần đây. Điều đáng nói là ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà, Hannover cũng không phát huy được sức mạnh. Đây cũng chính là lý do khiến thầy trò HLV Slomka không biết mùi chiến thắng 4/6 trận gần nhất tại AWD-Arena.

    Ngoài phong độ sa sút, vấn đề lực lượng cũng đang là bài toán nan giải đối với HLV Slomka. Số là trong cuộc tiếp đón Bayern đêm nay, đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của một loạt cầu thủ như Miller, Radlinger, Andreasen, Aycicek và Carlitos. Đây đều là những gương mặt hết sức quan trọng nên sự vắng mặt của họ chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng cực lớn lối chơi của Hannover.

    Hannover (áo đỏ sẫm) chỉ còn là cái bóng của mình so với mùa giải năm ngoái

    Về phía Bayern, kẻ tội đồ ở mùa trước là Breno chắc chắn không có mặt vì lý do trầm cảm. Robben cũng không thể ra sân do chấn thương. Tuy nhiên, như đã biết thì sự vắng mặt của ngôi sao người Hà Lan tại giải năm nay là hết sức quen thuộc. Và khoảng trống mà Robben để lại cũng đã được khỏa lấp rất tốt bởi Muller. Cùng với sự hiện diện của Schweinsteiger, Kroos, Ribery và Gomez, Bayern hứa hẹn sẽ đòi thành công.

    Xin lưu ý, trước khi bất ngờ gục ngã tại AWD-Arena ở trận lượt về mùa trước, Bayern chính là nỗi khiếp đảm đối với Hannover. Chẳng là 4 lần đụng độ ngay trước đó, Hùm Xám đều dễ dàng “phanh thây” The Reds (biệt danh của Hannover), ghi 18 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất.

    Đội hình dự kiến:

    Hannover: Zieler; Cherundolo, Haggui, Pogatetz, C.Schulz; Pinto, Schmiedebach; Stindl, Rausch; Ya Konan, Abdellaoue.

    Bayern: Neuer; Rafinha, van Buyten, Badstuber, Lahm; Luiz Gustavo, Schweinsteiger; Muller, Kroos, Ribery; Gomez.

    Dự đoán: 0-4

    Theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    2 Câu trả lờiBóng đá Đức10 năm trước
  • QPR - Chelsea: Lạ nước, lạ cái, thoải mái cho "sao" xanh ?

    TIPBongDa.com.vn - Đã rất rất lâu rồi, đội bóng áo xanh mới lại tới Loftus Road thêm 1 lần nữa, nhưng điều đó không phải vấn đề, nhất là với những ngôi sao đang nổi ở Chelsea.

    Đối với những cầu thủ Chelsea hiện tại, cũng như những ngôi sao bên phía Queens Park Rangers, sẽ không còn ai nhớ nổi lần gần đây nhất cả hai chạm trán nhau tại Loftus Road bởi đó đã là thời điểm 15 năm về trước (QPR thua 0-2), quãng thời gian đủ để một thế hệ cầu thủ qua đi và trưởng thành.

    Suốt những năm qua, QPR đã có nhiều thay đổi, họ từ giải đấu cao nhất nước Anh xuống hạng (từ Premier League xuống Championship năm 1996), rồi… lại xuống hạng. Đã có những thời điểm người hâm mộ đội bóng này đã nghĩ tới thảm cảnh sẽ còn xuống nữa. Nhưng thật may cho họ khi sự sa sút cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hạng 3 (năm 2004 QPR từ League One lên Championship).

    Chelsea không giống QPR. Nếu như thời đó, The Blues chỉ được coi là đội bóng tranh suất dự Cúp châu Âu thì nay, họ được gọi là ứng cử viên cho chức vô địch trên mọi đấu trường. Sự thay đổi theo chiều hướng đi lên của Chelsea khiến những tiến bộ của QPR (lên 2 hạng trong 7 năm) trong vài năm qua dường như chẳng còn ý nghĩa trước cuộc đối đầu lần này. Cách đây hơn chục năm, họ là đội cửa dưới so với đội chủ sân Stamford Bridge thì nay, họ còn bị đánh giá thấp hơn xưa khi gặp các học trò của Villas-Boas.

    Chelsea đang có phong độ cao

    Sau khi trở về từ Champions League, đội quân áo xanh đang có một phong độ ghi bàn khủng khiếp. Họ đã có 13 bàn trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ngoại trừ Ramires (chấn thương đầu gối) và Torres (vẫn đang thụ án treo giò), nhưng cầu thủ tốt nhất của Chelsea đang sẵn sàng xung trận.

    Tiếp tục trái ngược với The Blues, QPR lại đang có phong độ hêt sức thảm hại. Họ chưa thắng trận nào trên sân nhà, và đang là đội có hàng công tồi nhất Premier League. (Nếu “soi” kỹ hơn chưa chân sút nào của đội bóng này ghi được quá một bàn). Cầu thủ trụ cột của họ, tiền vệ Adel Taarabt mới đây cũng đã tuyên bố không còn tha thiết gắn bó với sân Loftus Road và muốn ra đi vào tháng Một.

    Phong độ kém, nội bộ cũng không bình lặng. Trong hoàn cảnh này, sẽ là rất may mắn cho QPR nếu họ tránh được một trận thua trên sân nhà.

    Những thông tin khác

    Các lần gặp lại Chelsea sau năm 1996 đều là tại Stamford Bridge và QPR đều thua

    Danny Gabbido, DJ Campbell, Kieron Dyer của QPR vắng mặt vì những chấn thuong khác nhau.

    Chelsea chỉ mới thua 1 trận duy nhất mùa này và đang đứng thứ 3 trên BXH với 3 điểm ít hơn đội dẫn đầu là Man City

    Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

    Đội hình ra sân dự kiến:

    QPR: Kenny; Young, Hall, Ferdinand, Traore; Faurlin, Derry, Barton; Wright-Phillips, Helguson, Taarabt

    Chelsea: Cech; Bosingwa, Luiz, Terry, Cole; Mikel, Lampard, Meireles; Sturridge, Drogba, Mata

    Theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    4 Câu trả lờiBóng đá Anh10 năm trước
  • Vòng 8 Serie A: Thành Milan nổi giận ?

    TIPBongDa.com.vn - Cả Milan lẫn Inter đều đang vô cùng giận dữ sau chuỗi thành tích không tốt kể từ đầu mùa. Vậy nên, nhiều khả năng Lecce và Chievo sẽ phải chịu sự trút giận từ hai đại diện của thành Milan tại vòng 8 Serie A đêm nay…

    Thật khó để tin rằng Milan lại có sự khởi đầu mùa giải 2011/12 nhạt nhòa đến như vậy. Sau 3 vòng đấu, tất cả những gì mà nhà ĐKVĐ Serie A có được chỉ là 2 điểm. Dẫu rằng ở 3 vòng gần nhất, Milan đã giành được 6 điểm, song điều đó cũng không đủ để giúp đoàn quân của HLV Allgeri trút bỏ được sự giận dữ.

    Mục tiêu của Milan lúc này là mau chóng trở lại tốp dẫn đầu để nuôi mộng bảo vệ Scudetto. Thật ra mà nói nếu vẫn thể hiện phong độ như những trận cầu hồi đầu mùa, thì ngay cả vị trí dự Europa League, Rossonerri cũng khó mà mơ đến chứ đừng nói là bảo vệ ngôi vô địch. Song ở thời điểm này thì hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào đoàn quân áo sọc Đỏ Đen.

    Milan đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp

    Lý do là Milan hiện đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng ấn tượng trước Palermo (3-0) tại Serie A và BATE Borisov (2-0) tại Champions League. Tuy rằng lực lượng của Rossonerri đang bị sứt mẻ khi Thiago Silva, Gattuso, Pato, Kingsley Boateng, Flamini và Seedorf vắng mặt do chấn thương. Song với sự có mặt của những Van Bommel, Aquilani, Robinho, Ibrahimovic và Cassano… các Milanista có lẽ cũng không quá phải lo lắng.

    Bên phần sân nhà, Lecce đang trong cảnh hết sức bi đát. Sau 6 vòng đấu, đội chủ sân Via del Mare mới chỉ có vỏn vẹn 4 điểm và hiện đang nằm trong nhóm đèn đỏ. Hi vọng cải thiện tình hình là vô cùng khó khăn, bởi Lecce thi đấu cực kỳ tệ hại trên sân nhà khi để thua cả 4 trận kể từ đầu mùa. Lực lượng của Lecce cũng bị tổn thất nặng nề khi Di Michele, Diamoutene, Ferrario, Julio Sergio không thể lâm trận vì chấn thương.

    Suốt 6 năm qua, Lecce thường gây khó dễ cho Milan tại Via del Mare. Tuy nhiên, điều đó có vẻ sẽ càng làm tăng cơn thịnh nộ đang ngự trị trong lòng các cầu thủ áo sọc Đỏ Đen mà thôi.

    Đội hình dự kiến:

    Lecce: Benassi; Oddo, Tomovic, Esposito, Mesbah; Obodo, Strasser, Giacomazzi; Cuadrado, Grossmuller; Corvia.

    Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Bonera, Antonini; Nocerino, Van Bommel, Aquilani; Robinho; Ibrahimovic, Cassano.

    Dự đoán: 1-2

    21h00 ngày 23/10, sân Giuseppe Meazza: Inter Milan - Chievo

    Có thể nói, Milan gây thất vọng 1 thì Inter gây thất vọng 10. Số là sau 6 vòng đấu, Nerazzurri mới có được vỏn vẹn 4 điểm và hiện đang đứng thứ 2 từ dưới đáy bảng xếp hạng lên. Điều đáng nói là trong tổng số 3 trận được thi đấu tại sào huyệt mùa này, đoàn quân áo sọc Xanh Đen vẫn chưa một lần biết đến mùi chiến thắng. Vậy nên, tiếp đón Chievo chính là cơ hội để đoàn quân của HLV Ranieri cải thiện thành tích sân nhà của mình.

    Sneijder sẽ giúp Inter chấm dứt cơn khát chiến thắng tại Meazza?

    Cần phải nhớ rằng, các cầu thủ Inter vừa vực lại niềm tin bằng chiến thắng 1-0 trước Lille tại đấu trường Champions League. Nhưng điều quan trọng nhất với đội chủ nhà lúc này là sự trở lại vô cùng quý giá của Sneijder. Cần phải biết rằng, trong trận gặp Lille giữa tuần qua, ngôi sao người Hà Lan đã chơi tuyệt hay và là một trong những nhân tố quan trọng đem lại chiến thắng cho Nerazzurri.

    Vẫn biết Chievo cũng đang có phong độ tốt khi sở hữu chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, cũng xin lưu ý rằng Lừa bay thường không còn là chính mình khi đặt chân đến Meazza. Minh chứng là 5 lần hành quân tới sào huyệt của Inter gần nhất, đội bóng thành Verona đều phải ra về trong nỗi buồn bại trận. Trong bối cảnh Inter hạ quyết tâm thoát khỏi nhóm đèn đỏ, cũng như có được chiến thắng đ��u tiên trên sân nhà, xem ra Chievo khó tránh khỏi một thất bại thảm hại.

    Đội hình dự kiến:

    Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Chivu, Nagatomo; Zanetti, Stankovic, Obi; Sneijder; Zarate, Milito.

    Chievo: Sorrentino; Frey, Morero, Cesar, Jokic; Bradley, Rigoni, Hetemaj; Sammarco; Pellissier, Moscardelli.

    Dự đoán: 3-1

    Theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    1 Câu trả lờiBóng đá Ý10 năm trước
  • Man United - Man City: Mặt trời nào tỏa sáng?

    TIPBongDa.com.vn - Không thể tin được, khi mùa giải mới đi qua một phần tư chặng đường, derby Manchester cũng là derby của nước Anh. Man Đỏ chạm trán Man Xanh có thể sẽ trở thành cặp đấu giàu sức ảnh hưởng nhất đến ngôi vô địch, dù cuối cùng chỉ có một vầng mặt trời tỏa sáng tại Nhà hát Old Trafford.

    Vòng 9 Premier League, 19h30 ngày 23/10, sân Old Trafford

    Xuyên suốt 160 trận derby nóng bỏng và giàu kịch tính đã qua là những kí ức không bao giờ phai nhạt. Nếu Manchester United luôn xếp ở cửa trên so với The Citizens, luôn là điểm đến của vô số các danh hiệu và thành công lừng lẫy, thì họ cũng thường chiến thắng nhiều hơn trong các cuộc đối đầu giữa hai bên. Đẳng cấp, bản lĩnh cùng với tinh thần thi đấu bất tử của Man Đỏ đang là rào cản cực lớn cho “gã hàng xóm ồn ào” lắm tiền nhiều của.

    Lần đầu tiên sau nhiều năm tháng, derby lại về ở một tâm thế khác. Man City, được sự hỗ trợ tận răng từ các ông chủ A-rập, bắt đầu cho thấy họ xứng đáng trở thành đối trọng lớn lao cho United. Hai điểm dẫn trước chính Quỷ Đỏ trên BXH là thành quả tuyệt vời của sự biến đổi về chất dưới thời Roberto Mancini. Ngay lúc này đây, thầy trò Mancio đã bắt đầu khủng bố các đội trung bình khá tại Premier League. Họ chơi như một đại gia thực thụ, thản nhiên cầm bóng, thoải mái sút bóng và dễ dàng ghi bàn. Tóm lại, Man Xanh đang đi trên con đường chiến thắng.

    Man City đang có lợi thế dẫn đầu BXH

    Mặc dù vậy, người ta chưa thể kiểm chứng rõ ràng sức mạnh bên phía Citizens khi các đối thủ nguy hiểm vẫn còn ở phía trước. Tất cả sẽ bắt đầu từ Old Trafford, nơi đi dễ khó về với bất kì ai, và sứ mệnh chặn đứng chuỗi trận thắng của United sẽ dồn cả vào CLB dẫn đầu bảng. Nhưng Man City chiến đấu không chỉ để đánh bại Quỷ Đỏ vì danh dự hay lòng tự hào. Đã đến lúc họ cần một chiến tích lớn lao để phóng đi với vận tốc tên lửa.

    Bất chấp vấn đề lùm xum xung quanh vụ Tevez, sự đoàn kết cùng lòng quyết tâm đang được đội chủ sân Etihad đẩy lên rất cao trước chuyến hành quân khó khăn tới miền đất dữ. Man City đang lớn nhanh như thổi sau những bài học vỡ lòng rút ra từ chính các trận thua đau: năm ngoái, Quỷ Đỏ vượt qua họ nhờ một khoảnh khắc thiên thần của Rooney. Năm nay, ở trận tranh Siêu Cúp, Man Utd gần như bị Citizens đè bẹp, cho đến khi thứ vũ khí tinh thần giúp thầy trò Sir Alex lội ngược dòng ngoạn mục.

    Nếu không có gì bất ngờ, City sẽ tiếp tục chơi thứ bóng đá chặt chẽ và cơ bắp như họ từng thể hiện cách đây hai tháng rưỡi. Chiến lược gia người Ý Mancio quá hiểu sự khác biệt giữa truyền thông và sân cỏ. Người ta muốn Man Xanh ào lên tấn công “dũng cảm” ở Old Trafford mà quên mất rằng, lựa chọn mạo hiểm ấy tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Hơn thế nữa, khu trung tuyến của đội khách hoàn toàn vượt trội Quỷ Đỏ, với những Barry, Yaya, De Jong, Silva hay Nasri.

    Trên sân nhà, United luôn vô cùng lợi hại

    Không thể so bì cùng đối thủ nơi trung lộ trong bối cảnh Anderson, Fletcher đều phập phù, Carrick quá yếu đuối và Tom Cleverley vừa mới trở lại, Man Utd chắc chắn phải chọn hướng tấn công từ hai cánh. Rõ ràng, Sir Alex Ferguson chưa tung hết các quân bài chủ chốt trước Liverpool, Otelul Galati, mà ông chọn Old Trafford làm địa điểm quyết chiến một trận cùng Man Xanh.

    Chìa khóa vẫn đang nằm trong tay Rooney, sợi dây liên kết mạch nguồn lối chơi của Quỷ Đỏ. United buộc phải tấn công trên sân nhà, tuy nhiên hàng phòng ngự cực kì lỏng lẻo của họ khiến Sir Alex không thể yên tâm. Chính vì vậy, xét một cách tổng thể Man City vẫn có nhiều cơ hội bảo vệ ngôi đầu bảng. Trừ khi, có một khoảnh khắc thiên tài rực sáng, như cú volley thần sầu nào đó cách đây không lâu?

    Đội hình dự kiến:

    Man Utd: De Gea, Smalling, Jones, Vidic, Evra, Anderson, Cleverley, Young, Nani, Rooney, Chicharito.

    Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Kolarov, Barry, Yaya, De Jong, Silva, Aguero, Dzeko.

    Dự đoán: 2-1

    Theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    7 Câu trả lờiBóng đá Anh10 năm trước
  • Barcelona - Sevilla: Đã đến lúc Sevilla phải thất bại ?

    TIPBongDa.com.vn - Cùng duy trì thành tích bất bại sau 7 trận đấu đầu tiên, Barcelona và Sevilla sẽ có trận chiến ở Camp Nou. Khi sân nhà là một pháo đài không thể công phá, Barcelona nhiều khả năng sẽ khiến cho đội bóng xứ Andalucia phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

    Tính đến thời điểm này, Barcelona và Sevilla là hai đội bóng có được những hàng thủ chắc chắn nhất. Cùng mới chỉ nhận 4 bàn thua, họ chỉ xếp sau Levante, đội mới chỉ nhận 3 bàn thua và cũng đang có được thành tích bất bại, tuy vậy, cái cách Barca và Sevilla xây chắc cho hàng thủ của họ không phải giống nhau.

    Hàng công của Barcelona đang đạt hiệu suất khủng khiếp

    Mùa Hè vừa qua, Barcelona đã bán Gabriel Milito mà không chiêu mộ thêm một hậu vệ nào. Hàng thủ của họ, với cặp trung vệ Pique và Puyol thay nhau nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy vậy, Barcelona vẫn tạo ra được một hàng thủ chắc chắn. Và sự chắc chắn ấy không phải xuất phát từ việc hàng thủ của họ chơi quá tốt mà đơn thuần vì Barca tấn công quá hay.

    Trong bóng đá, tấn công là cách tốt nhất để phòng ngự. Với tôn chỉ ấy, đội bóng của Pep Guardiola đã lấy nền tảng tấn công làm chủ đạo. Việc họ thường cầm bóng đến 70% thời gian của mỗi trận đấu khiến cho đối phương không có cơ hội để tấn công khiến cho áp lực lên hàng thủ của Barcelona được giảm đi một cách tối đa.

    Không công được thì phải thủ, Sevilla lại sử dụng phương châm ấy để xây dựng lối chơi cho họ ở mùa giải này. Sau khi Luis Fabiano rời đi cộng với việc Kanoute dần sa sút phong độ, Sevilla không còn là đội bóng có hàng công chơi hiệu quả. Do đó, họ đã chọn cách xây chắc hàng thủ bằng việc bổ sung thêm những hậu vệ chất lượng.

    Ngay sau khi chính thức dẫn dắt Sevilla, công việc đầu tiên của HLV Marcelino là củng cố lại hàng thủ bằng hai bản hợp đồng với trung vệ dày dạn kinh nghiệm Emir Spahic (Montpellier) và hậu vệ cánh Coke (Rayo Vallecano). Dù mới tới Sevilla, nhưng Spahic đã nhanh chóng trở thành trụ cột khi ra sân tới 567 phút thi đấu, chỉ kém Jesus Navas, thủ thành Javi Varas (cùng 661 phút) và hậu vệ trái Fernando Navarro (612 phút). Ngoài ra, sự ổn định của những cầu thủ như Escude hay Caceres cũng mang lại những niềm tin cho đội bóng của Marcelino.

    Trong khi hàng công của Sevilla mới ghi được 8 bàn thì các siêu tiền đạo của Barca đã 26 lần làm mành lưới của đối phương rung lên. Không khó để hình dung trong trận đấu đêm nay, Barcelona sẽ lại tấn công và Sevilla gồng mình lên đỡ đạn. 3 trận gần đây hành quân đến Camp Nou, Sevilla đều phải thua tơi tả (2 lần thua 0-4 và 1 lần thua 0-5). Thế nên, khi Barcelona đặt quyết tâm toàn thắng trên sân nhà, họ sẽ biết cách để khiến cho Sevilla phải gục ngã.

    Đội hình dự kiến:

    Barca: Valdes - Alves, Puyol, Mascherano, Abidal - Busquets, Xavi, Iniesta - Pedro, Messi, Villa.

    Sevilla:Varas - Caceres, Spahic, Escude, Navarro - Medel, Trochowski, Navas, Manu, Armenteros - Kanoute

    Dự đoán: 3-0

    Theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    5 Câu trả lờiBóng đá Tây Ban Nha10 năm trước
  • Liverpool - Norwich: Cẩn thận với chim Hoàng Yến ?

    TIPBongDa.com.vn - Quá khứ cho thấy Norwich là một đối thủ khá “mềm” đối với Liverpool. Nhưng vào thời điểm này, các cầu thủ của HLV Kenny Dalglish không thể coi thường đối thủ…

    Vòng 9 Premier League - 23h30 ngày 22/10, sân Anfield

    Liverpool dường như đang lấy lại được hình ảnh một “đại gia” ngày nào trong nhóm Big Four. Bằng chứng là trận hòa 1-1 vừa qua với Man Utd đã được cho là một kết quả không may dành cho The Kop. Cho dù đã để thua Stoke và Tottenham, Liverpool vẫn nhận được sự động viên từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Đó là những kết quả ngoài ý muốn, với một quả penalty gây tranh cãi (trận gặp Stoke), và 2 chiếc thẻ đỏ đã khiến Liverpool không có đủ người để thực hiện các ý đồ chiến thuật của King Kenny trong trận thua Tottenham. Ngoài những trận đấu đó, Liverpool đều giành những chiến thắng thuyết phục trước Arsenal, Bolton, Wolves và Everton.

    Ở trận đấu đêm nay, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Lucas Leiva. Tiền vệ người Brazil đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 5 từ đầu mùa trong trận đấu vừa qua với Man Utd. Điều đó đồng nghĩa với việc Lucas sẽ bị treo giò một trận. Bù lại, King Kenny đã có thể điền tên Agger và Glen Johnson vào danh sách thi đấu, khi cả 2 đều đã ra sân trong trận giao hữu hồi giữa tuần với Rangers.

    Liverpool sẽ càng mạnh hơn với sự trở lại của Gerrard

    Nhưng sự trở lại quan trọng nhất với Liverpool vào thời điểm này chính là Steven Gerrard. Sau hơn nửa năm trời nghỉ dưỡng thương, “số 8” đã trở lại và thi đấu như thể anh chưa bao giờ phải rời xa sân cỏ. Chắc chắn, Gerrard đang rất khao khát được ra sân nhiều hơn nữa để “bù đắp” cho chính bản thân mình và Liverpool. Và bàn thắng vào lưới Man Utd chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để Gerrard từ đây luôn ra sân với sự hưng phấn cao độ.

    Trong quá khứ, Liverpool chưa bao giờ phải e ngại Norwich. The Kop đang hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước những chú chim Hoàng Yến. Nhưng sau những gì đoàn quân của HLV Paul Lambert đã thể hiện ở mùa giải năm nay, Liverpool sẽ không thể coi thường. Norwich đang xếp ở vị trí thứ 9 trên BXH, trên cả Arsenal, và là đội có thành tích tốt nhất trong số 3 tân binh của Premier League mùa này.

    Bên cạnh đó, Norwich cũng từng khiến Chelsea và Man Utd phải "trầy vi tróc vẩy" mới có được chiến thắng. Điều đó cho thấy, chim Hoàng Yến” không hề hiền lành như loài chim nhỏ bé xinh đẹp mà nhiều người vẫn thích nuôi làm cảnh. Muốn giành trọn 3 điểm trước Norwich, Liverpool buộc phải thi đấu hết sức mình, như King Kenny đã từng tuyên bố “trận đấu với Man Utd cũng quan trọng như bất kì trận đấu nào khác”…

    Đội hình dự kiến

    Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Enrique, Gerrard, Henderson, Adam, Downing, Kuyt, Suarez.

    Norwich: Ruddy, Naughton, Martin, Barnett, Tierney, Bennett, Fox, Johnson, Pilkington, Hoolahan, Morison .

    Dự đoán: 2-0

    Theo: http://www.tipbongda.com.vn/

    6 Câu trả lờiBóng đá Anh10 năm trước