Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Bebi Ngọc Trâm
Mình buồn quá ? Chỉ còn 10 tiếng nữa thôi.?
Chỉ còn 10 tiếng đồng hồ nữa là anh sẽ xa mình. Anh đang nằm đây ngủ và mình thì ngắm nhìn gương mặt anh, mình cố thu gọn tất cả những nét đáng yêu trên gương mặt anh để cất gọn vào trong trái tim và tâm trí của mình. 10 tiếng đó ko đủ để mình quan tâm và yêu thương anh. Càng nhìn anh sao tim mình càng đau nhói và mình tự hỏi liệu khi anh đi xa mình thì tình cảm anh dành cho mình có thay đổi? Dù được anh trấn an nhưng sao mình vẫn thấy ko an tâm. Mình đang nghi ngờ tình cảm của anh sao? Mình thật tệ và thấy có lỗi với anh quá. Mình đáng trách lắm đúng ko mọi người, hãy cho mình một vài lời khuyên mình đang cần lắm những lời khuyên của mọi người.
7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trướcƯớc gì anh ấy luôn là OXã của mình. Yêu OXã nhiều lắm....?
3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trướcCó chấp nhận được chuyện này ko? Mọi người hãy cho mình lời khuyên.?
Mình đang quen với 1 người, mình và anh ấy yêu nhau nhưng anh có tính trăng gió. Nếu 1 ngày nào đó mình phát hiện anh ấy cùng lúc yêu 2,3 người mình có nên chấp nhận ở bên cạnh anh ấy hay ko?
Các bạn hãy cho mình lời khuyên.
11 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trướcCó phải là tình yêu ko các bạn 2 ?
Khoảng 2 tháng sau mình đt cho 1 ng bạn nhưng vô tình bạn mình ko giữ đt mà a trai của bạn minh cầm đt vì a vừa sang Nhật nên cần đt để liên lạc về gđ. Sự tình cờ đó lại làm cho a có tình cảm với mình và a đã ngỏ lời yêu. Do a quan tâm, yêu thương mình quá đỗi và phần mình đang buồn nên cũng nhận lời yêu. A lại càng lo lắng cho mình nhiều hơn thậm chí đôi lúc mình cũng phải rung động vì a. Khi mình thật sự có tình cảm với a thì đồng thời tình cảm của ng trước lại sống dậy mãnh liệt hơn và mình cầu mong phải chi a la ng trước của mình thì mình sẽ hạnh phúc biết bao. Bây giờ mình đã yêu anh nhưng sợ mình lại tổn thương a vì đến giờ tình yêu mình dành cho ng trước vẫn còn và đối với mình thì tình yêu dành cho ng trước là trong sáng nhất và thánh thiện nhất trong cuộc đời mình. Sắp tới đây mình sẽ gặp a là ng hiện tại , mình cũng yêu a nhưng hình bóng ng trước vẫn còn đây. Mình phải làm sao đây?? Ng trước thì tình yêu vẫn còn và là kỷ niệm. Còn ng hiện tại thì mình rung động do tình cảm a dành cho mình qua nhiều và mình cũng hạnh phúc mỗi khi a quan tâm. Mình sợ làm a bị tổn thương và gây đau khổ cho a. Mình buồn quá, cho mình ý kiến với các bạn.
3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trướcCó phải là tình yêu ko các bạn?
Mình đã sống và làm việc ở Nhật được khoảng 3 tháng thì mình quen 1 người (cũng ở Nhật) qua bạn của mình. Cả 2 đều ko biết mặt nhau, vì sống khác tỉnh và chỉ liên lạc với nhau bằng đt mà thôi. Và cả 2 đều dần có tình cảm và lưu luyến nhau.Sau 1 tháng mình quyết định gửi hình cho a ấy biết mặt. Nhận được hình a ấy nói mình dễ thương và càng yêu thương mình hơn. Mình cũng rất yêu a ấy,mình ko hề nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với ai qua cách quen biết như vậy, nhưng mình đã sai, mình yêu a ấy còn hơn cả bản thân mình nữa. Thời gian đầu a ấy quan tâm mình hết mực, đi làm về trễ cũng đt cho mình xem đã ăn uống xong chưa rồi mới yên tâm. Cả 2 còn tính đến chuyện tương lai là sau khi về vn thì khoảng vài tháng sau sẽ tổ chức cưới.( mình về vn trước a ấy 1 ngày), mình thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Sự yêu thương đó kéo dài được khoảng 4,5 tháng vì sau đó a ấy làm tăng ca đến 10h30 đêm mới về và cũng nt cho mình chúc ngủ ngon. Thời gian sau nữa a ấy ít nt cho mình luôn và mình nghĩ có lẽ a ấy làm về trễ và mệt nên ko thể quan tâm tới mình, mình thông cảm cho a ấy và thương a ấy nhiều hơn. Mãi rồi sự lơi là đó khiến mình ko thể nào chịu đựng được và mình đã giận a ấy. cho đến 1 ngày mình bị thương và nằm viện mình quyết định ko cho a ấy biết, a ấy đt mình ko nghe nhưng mình nằm viện buồn và nhớ a ấy quá mình lại nghe đt và cho a ấy biết mình đang nằm viện. A ấy lại quan tâm và rất lo lắng cho mình mình lại vui vẻ nhưng cũng chỉ được khoảng 1 tháng rồi cũng giống như cũ. Mình nằm viện 3 tháng,sau khi xuất viện được 3 ngày mình và a ấy hẹn lên mạng nói chuyện, cũng chính lúc đó a ấy nói " a đã suy nghĩ rất nhiều,mình nên dừng lại ở tình bạn sẽ tốt hơn vì hiện tại công việc của a nhiều quá, a ko thể quan tâm lo lắng cho e như trước được nữa" mình nghe xong lặng người đi mất vài giây, mình sực tỉnh và đồng ý với quyết định của a ấy. Lúc đó trái tim mình như muốn ngưng đập vậy. Cuối cùng mình mất a, mất ng mình rất yêu.
2 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trướcLam the nao de co dc that nhieu ban tot?
4 Câu trả lờiBạn bè9 năm trướcBuon qua, ko ai lam ban va tro chuyen voi tui het. Hic...hic...?
7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trướcBox ban be la sao? Huong dan cho minh vao box ban be voi. Thanks?
2 Câu trả lờiBạn bè9 năm trướcMinh ko biet box. Minh la nu, mong tim ban that long.?
8 Câu trả lờiBạn bè9 năm trướcMinh nam nay 27t,hien song tai Nhat. Minh muon ket ban cung moi ng va hy vong tim dc ng yeu.?
Minh that su nghiem tuc .Nick cua minh mouse_407 , hay lien lac voi minh nhe.
3 Câu trả lờiBạn bè9 năm trướcKhông may trong tình yêu !!!?
Số mình đã luôn như thế rồi các bạn à,từ lúc biết yêu mình toàn yêu trúng người có vợ con , có người nói số mình chỉ làm bé mà làm bé thì được cưng nhiều hơn,chẳng lẽ số mình làm bé thật ? mình không muốn như thế.Mình đã 25t rồi.
12 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị1 thập kỷ trướcYêu 1 người giờ mình phải lấy 1 người !!!?
Cách đây gần 5 tháng mình có quen với 1 người tên Nhân lớn hơn mình 4 tuổi, quen đựơc khoảng 2 tuần thì anh ấy thú thật với mình là đã có vợ và bé gái 4 tháng tuổi , nghe tin đó mình thật sự rất sốc , mình đã khóc rất nhiều, anh cũng thật lòng khuyên mình đừng buồn và hay quên anh đi nhưng mình không thể quên đựơc.dù mới quen nhau nhưng tình cảm mình dành cho anh thật nhiều vì chưa ai hiểu được mình cần gì ,muốn gì , lúc nào vui và lúc nào buồn duy chỉ có mỗi mình anh là hiểu được tất cả và thưòng cho mình những lời khuyên rất chân tình.Dần dần nỗi đau về chuỵên vợ con của anh trong mình cũng nguôi ngoai mình không còn buồn nữa,mình muốn tiếp tục mối tình đó cùng anh nhưng anh đã từ chối vì sợ mình sẽ khổ.Mình buồn và khóc rất nhiều anh khg đành lòng nhìn thấy mình như thế nên đã vẫn tiếp tục mối tình cùng mình.Mình vẫn bảo đảm hạnh phúc gia đình anh và mình rất vui khi được ở bên cạnh anh.Mãi đến gần đây mình tình cờ và quen với 1 người cùng ngành với mình , anh ấy tên Trung ,trung có tình cảm và ngỏ ý muốn lấy mình làm vợ,mình đã nhận lời dù trong lòng mình chưa có tình cảm với trung nhiều ( trung đã thưa với gia đình mình là xin được hỏi cưới mình rồi, và trung cũng nói với ba mẹ của trung ) .thời gian quen trung khỏang hơn 1 tháng , trung rất lo lắng, quan tâm và yêu thương mình hết mực . dần dần mình cũng có tình cảm với trung .Tất cả mọi chuyện liên quan giữa mình và trung , mình đều kể cho Nhân nghe , ban đầu Nhân cũng buồn khi nghe tin mình chấp nhận lấy trung, cuối cùng Nhân cũng khuyên mình nên tìm hiểu kỹ vì chỉ mới quen nhau mà đã vội vàng nhận lời lấy người ta làm chồng lỡ sau này không hạnh phúc mà rước hoạ vào thân thì sao?nhưng mình vẫn cương quyết lấy trung cuối cùng Nhân cũng đồng ý và xin phép mình cho Nhân được dõi theo mình cho tới lúc mình và trung lấy nhau.Từ khi quen trung tới giờ Nhân có vẻ buồn nhưng trước mặt mình vẫn cứ vui vẻ như không có chuyện gì nhìn Nhân như thế mà mình thấy con tim đau lên từ hồi,về phần trung thì rất hay ghen , ghen với tất cả dù là tn dt của những người anh kết nghĩa.trung hay muốn mình phải quan tâm trung , lúc nào cũng nt hay dt nhưng bản chất mình không thích như thế và tụi mình cũng gây nhau hoài. trung cũng không giải thích được rõ ràng những nghi ngờ trong lòng mình .trung luôn quanh co chối cãi với đủ thứ lý do ( mình nghi ngờ trung quen với những người con gái khác nữa ) . giờ mình thật sự rất mệt mỏi với trung và càng thưong Nhân nhiều hơn , Nhân không đòi hỏi ở mình bất cứ chuyện gì chỉ âm thầm quan sát và dõi theo mình, quan tâm lo lắng cho mình từng chút. mình đã phóng lao giờ phải theo lao nghĩ lại chỉ thương cho Nhân.Mình phải làm gì tiếp đây ? Mọi người giúp mình lời khuyên được không?
5 Câu trả lờiHôn nhân & Ly dị1 thập kỷ trướcLam gi de tro thanh mot nguoi quan ly gioi ?cho minh xin y kien?
2 Câu trả lờiDoanh nghiệp địa phương - Khác1 thập kỷ trướcTiep Thi la gi ? tra loi giup minh voi ?
2 Câu trả lờiDoanh nghiệp địa phương - Khác1 thập kỷ trướcCác bạn đã từng biết hoặc từng nghe nói gội đầu bằng cafe chưa?
Vì sao lại gội đầu bằng cafe?
3 Câu trả lờiTóc1 thập kỷ trướcMình đang muốn tìm một người bạn có thể chia sẽ với mình những buồn vui trong cuộc sống,trong công việc...?
bạn trai hay gái cũng được chỉ cần người bạn đó hiểu và thông cảm cho mình là được rồi.Có ai đồng ý kết bạn với mình???
17 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trướcAi chỉ giúp mình cách trả lời các câu hỏi đi, mình muốn trả lời rất nhiều câu hỏi nhưng mình không biết ?
làm thế nào để vào phần trả lời câu hỏi được hết đó.Help me,please......
4 Câu trả lờiVăn học & Nhân văn - Khác1 thập kỷ trướcCó ai biết ở sài gòn chỗ nào bán món bánh ướt thịt nướng không?làm ơn cho mình xin địa chỉ.Thanks?
3 Câu trả lờiẨm thực - Khác1 thập kỷ trước