Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2337 points

An An

Câu trả lời yêu thích13%
Câu trả lời55
  • con gái thích mẫu con trai biết lo cho sự nghiệp.phải không?

    tớ và người yêu mới có chút xáo trộn, mình ôn thi lại ở nha trang và quen cô ấy, sau nay mình đậu trường kiến trúc đà nẵng và phải xa nhau đến nay đã 3 tháng, rồi một hôm tự nhiên cô ấy nói mún tập trung vô học và sẽ dẹp chuyện yêu đương sang một bên.đợi khi học xong rồi tính tiếp có quen tiếp hay không. bảo là không có thời gian để quan tâm đến tôi nữa và đang rất mêt mỏi. và tôi đã mất bình tĩnh, nói toàn mấy câu vớ vẩn như là sao em lại quên nhanh như vậy, rồi thì là...... nói chung là hơi mềm yếu, và cô ấy có vẻ hơi coi thường tôi rồi và không thèm trả lời tin nhắn của tôi nữa. và đây là câu chuyện sau 5 ngày xảy ra sự kiện ấy.

    -em học mệt không.

    -cũng được, em bận rộn lắm, mà anh với em đã chia tay rùi, anh đừng bận tâm về em nữa, hãy lo học đi, giờ em không nghĩ gì về chuyện yêu đương nữa.

    -nhưng em nói là chờ em 3 tháng mà, với lại anh đâu nói gì về chuyện yêu đương.

    -3 tháng đó thời gian để anh xuống giải quyết chuyện của tụi mình, mà chừng đó anh khỏi xuống cũng được, em sẽ không thay đổi ý kiến của mình đâu, chừng nào em có nghề nghiệp ổn định em mới nghĩ tới chuyện khác.

    -Ừ, TÙY EM, ANH KHÔNG ÉP EM PHẢI YÊU ANH, NHƯNG NHỮNG KỶ NIỆM V��A QUA KHÔNG ĐÁNG ĐỂ ANH QUAN TÂM ĐẾN EM MỘT CHÚT SAO? ANH CHẲNG BAO GIỜ MỆT MỎI HAY SAO NHÃNG VIỆC HỌC CHỈ VÌ QUAN TÂM TỚI MỌI NGƯỜI CẢ, VÀ EM CŨNG CHỈ LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ.

    -ừm, nếu anh nói vậy thì mình nhắn tin hỏi thăm cũng được.

    -vậy thì tốt, nếu giờ em thấy khó chịu thì để hôm khác vậy. G9

    -không sao hết, không có gì khó chịu hết.

    -ừ, sao em không ngủ sớm đi.

    -em cũng gần ngủ rồi.

    -ừm, vậy ngủ đi hen, anh còn phải vẽ và làm bài tập.

    -ừm, anh phải cố gắng nha

    -ừm, nhất định thế.

    -em cũng đang cố gắng.

    -như vậy là tốt, thôi hen bữa sau nghen.

    ừm, G9.

    bạn nghĩ sao về câu chữ lớn, có phải cô ấy đã chuyển thái độ sau khi đã coi thường tôi.

    tôi đã áp dụng quy tắc "cần nhưng không vội" có phải là như vầy không.

    giờ tôi mới phát hiện, nếu con gái biết con trai bắt đầu biết lo cho sự nghiệp sau này thì cô ấy sẽ bắt đầu tôn trong mình.

    có phải không các bạn nữ.và liệu tôi và cô ấy có thể bắt đầu lại không. nếu tôi học hành chăm chỉ và tiến chầm chậm trên con đường cũ trong tình yêu.

    7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • nàng muốn chia tay vì muốn tập trung vào học. hay còn vì lý do khác?

    mới 3 ngày trước bạn gái mình nói muốn tập trung vô học, không muốn dính đến chuyện tình cảm nữa, có lẽ cô ấy sẽ dẹp hết moi chuyện qua một bên, cô ấy có vẻ quyết tâm lắm, lúc đó mình thực sự rất bất ngờ và giận run lên. mình nói với cô ấy là mình rất giận và buồn nhưng cô ấy nói " trời, em có làm gì anh đâu mà anh buồn", khó hiểu khó hiểu quá, à mà mình với cô ấy quen nhau được một năm, nhưng giờ cô ấy học ở nha trang còn mình thì ở đà nẵng, cô ấy nói năm vừa rồi vì yêu mà cô ấy học xa xút.mình chỉ muốn tức tốc chạy về nha trang để hỏi rõ mọi chuyện, biết được ý định của mình cô ấy ngăn cản và còn nói "anh yêu em như thế nào thì 3 tháng sau hãy gặp, anh sẽ quên em và quan tâm đến người khác.còn em, em sẽ không dành tình cảm cho ai nữa.hãy quên em đi và cứ coi em la người xấu xa." cô ấy xin lỗi tôi còn nói là thương tôi còn thương tôi lắm. nhưng khi đó tôi mất bình tĩnh và cứ đòi về nha trang, cô ấy mới nói không còn tình cảm với tôi nữa. không biết câu nào là thật là giả nữa rồi. 3 ngày sao tôi quyết định không đi nữa vì cô ấy nói sẽ không gặp vì còn bận học nhiều.tôi đợi một thời gian sau rồi nhắn tin nhưng cô ấy không thèm trả lời, thất vông. quá tôi hông muốn dính đến người con gái vô tinh ấy nữa,nhưng sao lòng tôi nặng trĩu, người ta nói lụy tình là khổ, mà đúng thật. giờ tôi có lao đầu vào học và làm thêm để bớt nghĩ về cô ấy. đôi lúc tôi nghĩ tình cảm đã xâu đậm vậy ("gần như" là tất cả) lại có thể quên trong tích tắc thì còn có gì là vững bền. giờ mình chỉ muốn hỏi các bậc tiền bối là cô ấy có thể còn yêu tôi không. và liệu 3 thang sau chung mình sẽ như người xa lạ không? mình thực sự không mún như vậy. liệu có cách nào cứu vãn không, mình không muốn là kẻ ủy mị trước cô ấy.

    7 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò10 năm trước