Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 617.457 points

Thích thì chiều vô tư

Câu trả lời yêu thích37%
Câu trả lời2.759
  • Xin lỗi em! nhưng còn rất nhiều cô gái chân dài, xinh đẹp và giỏi giang đang xếp hàng chờ đợi anh đồng ý...?

    Trong khi em lại chẳng có gì hay ho và đặc biệt cả.... đừng khóc nhé! Sorry em ...!

    7 Câu trả lờiTâm lý học7 năm trước
  • Nửa đêm đang ngủ tự nhiên có số điện thoại lạ gọi đe dọa mình !?

    Giọng nói đàn ông đe dọa hãm hại mình nếu mình không từ bỏ việc quyến rũ vợ anh ta ... Hic, Thực sự từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ tán tỉnh hay chủ động làm quen cô gái nào cả ! thậm chí mình còn không biết vợ anh ta là ai nữa !

    Anh ta nói vợ anh ta bây giờ không chịu ăn, cũng không chịu ngủ, thậm chí không thèm để ý đến chồng nữa...! Không lẽ cô ta bị như vậy chỉ vì đã từng nhìn thấy mình sao? Thực sự trước giờ mình chỉ nghĩ nhan sắc của mình chỉ bình thường thui, đâu có đẹp trai đến mức quyến rũ người ta như vậy chứ !

    Huhu, có chút nhan sắc thui mà sao khổ quá vậy nè !

    7 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Làm sao để có thể sống và làm việc trong 1 công ty toàn những kẻ háo sắc?

    Giám đốc thì liên tục gọi lên phòng riêng của chị ấy để gạ gẫm, rồi nắm tay, nắm chân. Cô trưởng phòng thì suốt ngày gọi đến nhà riêng nhờ vả việc này việc nọ trong lúc chồng đi vắng. Con nhỏ nhân viên phòng Hành chính thì lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, mấy lần còn đòi hôn mình nữa chứ ! Ngay cả chị lao công cũng hay nhòm lén mình đi vệ sinh...

    Huhu, sao cái số mình nó đen đủi như vậy chứ ! Đã 1 lần bỏ viêc công ty cũ vì bị nữ giám đốc sàm sỡ, giờ tới công ty này cũng không được yên ! Mình phải làm sao đây? Lương tháng 20 triệu mà sao mình vẫn muốn từ bỏ công ty này quá !

    11 Câu trả lờiTâm lý học8 năm trước
  • Huhu, nằm ngủ bị vàng rơi vào đầu đau quá !!!?

    Nhà nhiều vàng quá, 5 cái két sắt thì đã đầy cả 5, bắt vợ con đeo làm trang sức thì bảo nặng không đeo nữa, thế là tống lên nóc nhà cho gọn. Ai ngờ đâu vàng nặng quá nứt cả trần nhà rơi vào đầu khi đang ngủ. Đau quá ! huhu.

    Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại quẳng lại ra đường? Chán quá ! Vàng với chả bạc !

    11 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Cô ấy không phải là đại gia...! Vậy mình có nên yêu cô ấy không?

    Cô ấy là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại Học loại giỏi, rất xinh đẹp và dịu dàng....

    Cô ấy rất kiên trì theo đuổi mình, Tán mình 2 năm chưa đổ nhưng hàng tuần cô ấy vẫn tặng hoa cho mình dù biết rằng những bó hoa đó đều bị mình vứt vào sọt rác...

    Hiện tại thì mình cũng có thích cô ấy chút chút nhưng gia đình cô ấy chỉ ở mức trung bình về kinh tế chứ không phải là đại gia gì cả, trong khi mình lại là 1 chân dài với vẻ đẹp trai ngời ngợi... nên nhiều lúc nghĩ cũng thấy chán !!!

    Cái hôm cô ấy ngỏ lời yêu mình, mình đã nói thẳng vào mặt cô ấy rằng: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à....!!! ". Thế là ngày hôm sau cô ấy rối rít đi nộp đơn xin việc khắp nơi, rồi còn xin tiền bố mẹ đầu tư chứng khoán nữa... Nhưng bây giờ mới đầu tư như vậy thì đến bao giờ mới thành đại gia được cơ chứ !!!

    Mình có nên chờ cô ấy không? Hay dành cơ hội cho người khác? Vì ngoài cô ấy ra thì mình cũng có một vài cô gái khác đang theo đuổi?

    4 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Cho mình hỏi chút các bạn ơi! Mình đang rất đau khổ ?

    Mình muốn hỏi là ở Việt Nam hiện nay có thẩm mỹ viện nào chuyên làm xấu chưa? Ví dụ như tạo ra nếp nhăn, tạo thêm mụn hay là các vết sẹo ... Mình đang rất khổ vì ngoại hình quá đẹp trai của mình, mình đang muốn xấu đi để được sống như người bình thường...

    8 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • Ôi sao cái số tôi lại khổ thế này không biết !?

    Nhà thì đã chật chội chả chớ...! Mà tháng nào cũng phải vác 1 đống tiền về thế này... Để đâu cho hết bây giờ... Không lẽ lại vất ra ngoài sân cho rộng nhà...

    Chán quá...! Giàu có sướng gì đâu cơ chứ...!!!!

    19 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Hồng nhan bạc mệnh .....? Câu này đúng cho kon traj hok vậy?

    Thực sự mình đang rất lo...

    12 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Sao mỗi lần mình nhờ bọn con gái cái gì là họ cũng vòi vĩnh này nọ hết vậy?

    Mình nhờ một tí như mượn bút, mượn sách thì đòi nắm tay, nhờ nhiều hơn 1 tí thì đòi hôn, đòi ôm... Còn nếu mà mượn tiền là y như rằng phải nhận lời đi chơi với họ...

    Sao họ vớ vẩn thế nhỉ? Hay ho gì mấy cái chuyện đó chứ..!

    Haizzzzzz...!!!! Lần sau chả thèm nhờ bọn họ nữa cho xong.!!!!

    13 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Nên đặt những câu hỏi gì khi phỏng vấn tuyển chọn người yêu?

    Vì mình chỉ có một thôi mà lại có quá nhiều cô gái theo đuổi và mong ước trở thành người iu của mình nên mình chỉ còn cách là thi tuyển để chọn .

    Mặc dù lệ phí thi tuyển là 10 triệu đồng nhưng đã có hơn 5000 hồ sơ đăng kí và qua 6 vòng thi gắt gao, mình đã chọn được 70 hồ sơ tốt nhất, gồm những cô gái rất xinh đẹp, giỏi giang, vừa có đức lại vừa có tài, biết nấu nướng, chiều người iu, tâm lý.... Mình cũng đã loại ngay nhìu cô gái chơi trò hối lộ để lọt vào vòng trong, có cô hối lộ hơn 1 tỷ đồng cũng bị gạch tên ngay tại trận.

    Vì đã mất quá nhìu thời gian và công sức cho cuộc tuyển chọn này, mình quyết định vòng cuối cùng là phỏng vấn trực tiếp. Nhưng đang phân vân ko biết hỏi câu gì để chọn được người tốt nhất bây giờ????

    Giúp mình nhé...!

    11 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Mình nghĩ mọi người nên lập một quỹ từ thiện vì những người đẹp trai?

    Vì họ cũng rất khổ và rất cần được quan tâm, chăm sóc cũng như bảo vệ để tránh khỏi các sự tấn công từ các cô gái... Để họ không còn phải sống ẩn trốn và có thể hoà nhập tốt hơn với xã hội ...

    20 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Tại sao mình đối xử tàn tệ với họ mà họ cứ thích bám lấy mình?

    Đó là mấy cô gái "bạn" của mình. Trước đây thì mình cũng coi họ như những người bạn bình thường thôi. Nhưng thấy họ càng ngày càng chẳng ra gì, suốt ngày cứ nói chuyện yêu đương, tán tỉnh mình: nào là bạn có người yêu chưa?, nào là yêu mình đi, mình thích bạn lắm, rồi thì bạn đẹp trai như bạn mà sao không yêu ai đi,... toàn là chuyện tào lao mình không thích tí nào...

    Rủ đi chơi thì toàn dẫn mình vào công viên chọn chỗ vắng người hoặc chỗ tối, cứ đòi nắm tay rồi đòi hôn mình. Có cô còn gạ gẫm mình vào nhà nghỉ nữa chứ ! Mình ghét họ lắm rồi. Bây giờ mà gặp mình là mình toàn lơ đi, chào mình mình cũng chả chào lại luôn, gọi điện thì mặc kệ không thèm bắt máy. Thậm chí hôm trước mình còn tát cho cô kia 1 cái vì cái tội hôn lén mình nữa cơ...

    Mình làm như vậy cũng là chỉ muốn dứt bỏ hết mối quan hệ với mấy cô này, vậy mà không hiểu sao họ vẫn cứ bám lấy mình, người gì mà lì thế không biết...

    Làm sao để được tự do đây? Khổ thật đấy !

    18 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Bạn gái đòi mua xe hơi... Có nên chiều cô ấy không?

    Mình quen cô ấy được hơn 1 năm rồi, tình cảm nói chung cũng thắm thiết lắm. Tất nhiên, cô ấy đã phải rất hoàn hảo thì mới có thể lọt vào mắt xanh của mình được. Còn về phần mình, đã yêu là mình sẽ chiều. Mua sắm quần áo hàng hiệu, đồ trang sức, điện thoại Iphone, xe Vespa LX hay đi du lịch nước ngoài mình đều chiều cô ấy một cách vô tư.

    Cách đây 3 tháng, nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của người yêu, mình đã tặng cô ấy một chiếc xe hơi KIA-Morning đời 2012, xe chỉ có giá 23.000 USD thôi, nhưng nó là sự thể hiện tình yêu của mình. Cô ấy đã rất vui trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đó.

    Thế nhưng, hôm qua trong lúc 2 đứa đang ngồi tâm sự trong quán cafe Luxury, cô ấy thỏ thẻ với mình là muốn có một chiếc BMW-X3 để có thể thể hiện hơn với bạn bè. Mình từ chối ngay ! chiếc xe KIA mới mua chưa đầy 3 tháng còn mới toanh, nhiều người mơ ước còn chưa có, vậy mà cô ấy lại không chịu đi. Mình không tiếc khi bỏ ra 2 tỉ để mua BMW-X3, chỉ không thích cái tính khoe khoang của cô ấy. Mua xe mới chủ yếu với mục đích thể hiện với bạn bè thì mua làm gì !

    Không chiều thì bảo là keo kẹt, mà chiều thì sợ cô ấy đua đòi ăn chơi hư hỏng....!

    Làm sao đây?

    19 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Cho mình hỏi chút về Luật ly hôn ?

    Mình và cô ấy đã lấy nhau được 6 tháng nay nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều cô gái gọi điện thoại, nhắn tin, thậm chí là tặng hoa cho mình. Điều đó hoàn toàn khách quan chứ mình cũng chẳng muốn thế. Nhưng vợ mình thì không chịu thông cảm cho mình mà cứ ghen lồng ghen lộn lên, suốt ngày cứ cằn nhằn này nọ.

    Thế là mình quyết định ly dị cô ấy.

    Trước khi lấy nhau, mình chỉ có tài sản riêng là 1 chiếc xe SH, 1 chiếc IPhone 4S, một chiếc Laptop Sony Vaio với một ít vàng bạc và tiền... với tổng cộng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn cô ấy có 3 căn biệt thự, 1 chiếc Ferrari F430, 1 chiếc Piaggio Liberty với 2 chiếc Vespa và nhiều tài sản khác với tổng cộng giá trị khoảng 130 tỉ đồng. Còn Căn biệt thự mình và cô ấy đang ở có một phần đóng góp của mình. Tính tổng tài sản hiện tại của mình và cô ấy là khoảng 132 tỉ đồng.

    Vậy nếu mình và cô ấy ly hôn thì mình có được chia 1 nửa tài sản của cả 2 vợ chồng không? Hay là mình sẽ được bao nhiêu ?

    8 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước
  • Có nên cho vịt ngủ chung không?

    Mình có nuôi 1 con vịt con rất cưng, hàng tối mình thường hay ôm nó ngủ chung giường, trời lạnh thì đặp chăn cho nó. Nhưng mấy bữa nay mình bị cảm cúm, nên sợ cho nó ngủ chung thì lây sang nó tội nghiệp... còn cho nó ngủ riêng thì sợ nó buồn không ngủ được.

    Làm sao đây?

    10 Câu trả lờiBạn bè9 năm trước
  • Sao mình lại đẹp trai thế nhỉ?

    Vừa ngồi soi gương vừa suy nghĩ mãi mà chẳng biết vì sao lại đẹp thế cơ chứ ?

    16 Câu trả lờiTâm lý học9 năm trước