Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 42.841 points

?

Câu trả lời yêu thích13%
Câu trả lời670
  • Đoàn hoa hậu làm từ thiện 1 triệu 500 ngàn đồng?

    Nào là lạm việc bằng cái tâm. Nào là dọn vệ sinh ....

    Các người đẹp nói mà không ngượng mồm khi bữa ăn trưa đó mang tiếng là tài trợ nhưng các chị quản lý phục vụ các khu nhà phải bỏ thêm tiền túi ra mới đủ tiền đi chợ.... bài báo phải nói đúng hơn là hoa hậu đi ăn chực cơm của trại trẻ mồ côi mới đúng.

    Ông quản lý còn ngây thơ hỏi là bữa ăn hỗ trợ bao nhiêu? Bình thường ông này chắc chưa ăn cơm vỉa hè nên chả biết bữa cơm ăn bao nhiêu, chắc toàn vô nhà hàng sang trọng mà....

    Thật xấu hổ mang tiếng đi từ thiện, không biết ai làm từ thiện cho ai nhỉ.

    Link bài báo.

    http://docbao.vn/News.aspx?cid=31&id=116204&d=1110...

    http://docbao.vn/News.aspx?cid=31&id=116307&d=1210...

    5 Câu trả lờiSự kiện mới10 năm trước
  • clip cô gái tóc vàng vi phạm giao thông còn tát cảnh sát?

    không biết cảnh sát sẽ xử lý cô gái này như thế nào nhỉ? vừa đi sai đường, cảnh sát giữ xe lại, cô gái không những không chấp hành mà còn lớn tiếng và tát vào mặt cảnh sát. haizaa hay là đi với mẹ nên có hành vi ngỗ ngược như vậy chớ, hay là con của vị gan to lớn mật nào?

    các bạn nghĩ gì về cô gái tóc vàng hoe này?

    6 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Dân HN và những người sống ở HN là người ở sạch hay người ở bẩn?

    Một lần tham quan thủ đô, tôi có ghé hồ gươm, nhìn rác nổi lều phều, bịch ni long đầy hồ, nước hồ thì đặc quánh lại.

    Người dân HN nổi tiếng là người lúc nào cũng nói rằng mình là người thế này, mình là người thế kia, từ thế hệ trẻ cho đến thế hệ lớn tuổi. Vậy tại sao họ lại để cho tình trạng nước hồ bẩn đến vậy? tại sao họ lại để rác vứt bừa bãi đến như vậy?

    Nếu mỗi người một tay, mỗi người một ý, chỉ cần chung tay nhau, cùng nhau không xả rác, cùng nhau phê phán những người xả rác thì đâu đến nỗi tệ như vậy? Thấy ai xả rác thì nhắc nhở bắt họ nhặt lên, nên chăng là các cụ đi tập thể dục, đi dạo chơi làm trước. lớp thanh thiếu niên làm tiếp theo, thế nào mà chẳng cải tạo được cảnh quan xung quanh hồ.

    thời gian gần đây cụ rùa chịu không nổi nên nổi lên hoài, ai cũng xúm vô trách móc chính quyền, các bài báo thì cũng hùa vô để viết bài về chính quyền, chưa thấy bài báo nào nói về cái sự ở bẩn xả rác bừa bãi của dân thủ đô cả, chưa có một phóng sự ảnh nào chụp về những người vô tư xả rác rồi đăng lên mạng cho mọi người thấy cả.

    http://docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=86619&d=25022...

    4 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • TP HCM - Tuyển giáo viên mầm non?

    cần tuyển giáo viên mầm non, lương + thưởng từ 2 đến 3 triệu. có BHXH, bao ăn ở. làm việc tại gò vấp TP HCM

    1 Câu trả lờiGiáo dục & Tham khảo - Khác1 thập kỷ trước
  • Có ai mua bồ câu thái đua giống không?

    Mình hiện giờ có bồ câu giống thái đua. chim có thể tìm đường về nhà từ khoảng cách xa hàng trăm km.

    nick yahoo: tony_hoang55

    3 Câu trả lờiChim1 thập kỷ trước
  • nếu cô gái không đi nhậu cùng đám kia, xa rời các cám dỗ thì có bị hiếp dâm tập thể không?

    Năm nam thanh niên từ 16 đến 21 tuổi đã rủ một thiếu nữ 14 tuổi đi nhậu ở khu vực vắng vẻ. Sau khi nhậu đến 22 giờ đêm, năm tên này đã dùng vũ lực thay nhau cưỡng hiếp cô bé.

    Công an huyện Krông Năng cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng là Nguyễn Văn Thanh (SN 1991), Nguyễn Văn Sơn (SN 1992), Phạm Minh Đức (SN 1994) cùng trú tại thôn 7, xã Phú Xuân và Hồ Đức Phúc (SN 1994), Nguyễn Anh Văn (SN 1989) cùng trú thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân về hành vi hiếp dâm.

    Trước đó, Công an huyện nhận được tin báo có một bé gái 14 tuổi tên là T.H ở thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân bị một nhóm bạn hiếp dâm tập thể.

    Quá trình điều tra, Công an huyện Krông Năng đã xác định vào tối 27-12- 2010, 5 đối tượng nói trên đã rủ T.H (vốn là bạn của nhau) đến khu vực vắng vẻ ở thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân để tổ chức ăn nhậu. Sau khi nhậu đến khoảng 22 giờ, 5 tên này đã dùng vũ lực thay nhau cưỡng hiếp T.H.

    http://docbao.vn/News.aspx?cid=33&id=80074&d=06012...

    Điều đáng nói là một cô gái nghe theo lời rủ rê, đi nhậu cùng họ đến mãi 22giờ đêm. Người ta nói mỡ để miệng mèo, có đánh mèo có giết mèo thì mỡ cũng bị ăn mất rồi.

    câu chuyện đau lòng trong giáo dục và quản lý con cái. mấy thanh niên kia thì sẽ bị trừng trị theo pháp luật, nhưng tôi muốn nói điều đáng tiếc có xảy ra không nếu cô gái này ngoan hơn một tí? các bạn nghĩ sao?

    6 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Có ai muốn làm bạn lâu dài không? Tìm bạn gái (chân thành)?

    Mình từ trước đến giờ chỉ lo kiếm tiền, giờ cũng tạm ổn, muốn làm quen với các bạn gái. mình ở TP HCM.

    nick tony_hoang55. hân hạnh được tiếp các bạn.

    10 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • thế mà em cứ tưởng .....................?

    Một chị tuổi sồn sồn mặt tái mét, nước mắt đầm đìa, đến báo cảnh sát:

    - Thưa ngài cảnh sát, em vừa đi xe buýt, kẻ cắp lấy hết sạch tiền của em rồi ạ, một số tiền rất lớn, em mang đi mua xe ô tô.

    - Chị để tiền ở đâu mà mất?

    - Thưa ngài cảnh sát, em giắt gói tiền trong cạp quần của em.

    - Thế lúc hắn lần tay vào trong cạp quần, chị không cảm thấy gì hay sao?

    - Dạ thưa có, em có cảm thấy, nhưng em cứ tưởng...

    ST

    10 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • đố đây. không nghĩ bậy nha.?

    nằm trên giường

    trương nó ra

    tra nó vào

    trào nước ra

    đố là hiện tượng gì?

    giải thích thêm, cái mà bị trương ra có lông xung quanh, có cục tròn tròn ở trong đó. he he he

    5 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • em đang ở truồng ......................?

    Một cô giáo nhắn tin cho người yêu khi vừa tan trường.

    ANH OI, EM DANG O TRUONG, MUON LAM ROI, DEN LIEN NHE!

    AH ANH OI, NHO MUA BAO NHA, O NHA EM TOAN BAO CU, RACH HET ROI.

    MA THOI DUNG MUA BAO NUA, EM VUA MAT KINH.

    haizaa. cũng chỉ vì máy N72 không đánh dấu tiếng việt được. thực tế là: anh ơi, em đang ở trường, muộn lắm rồi, đến liền nhé. àh anh ơi nhớ mua báo nha, ở nhà em toàn báo cũ, rách hết rồi. mà thôi đừng mua báo nữa, em vừa mất kính.

    thế mà thằng bồ lại ra tiệm mua cái ok rồi chạy thẳng đến nhà, thấy khóa cửa ngoài mới chết chứ, chẳng hiểu nó đọc thế nào nữa.

    Nghe kể lại.

    13 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • đánh máy không dấu. Một huyện nọ muốn làm kế hoạch nhỏ nên đánh một công văn xuống các xã?

    nội dung công văn là: "THU GOM MOI XA 5KG LONG LON RUNG"

    chủ tịch xã bèn đưa kế hoạch nhỏ sang cho nhà trường. nhưng nhà trường trả về vì lý do là các em còn nhỏ nên không thể thực hiện kế hoạch nhỏ này được.

    ông chủ tịch bèn đưa qua đoàn thanh niên thì mấy em thanh niên cũng chối vì có thì có nhưng vì còn trẻ nên không đúng chủng loại là rụng

    sau mấy ngày vắt óc suy nghĩ. ông chủ tịch bèn nghĩ ra. chắc là các cụ bà phụ lão có thể thực hiện kế hoạch nhỏ này được. nhưng các cụ bảo là các cụ đã rụng sạch hết rồi, nên đánh pó ...

    rồi ông chợt nghĩ ra chắc là hội liên hiệp phụ nữ sẽ làm được. nhưng lại bị các ông chồng phản đối vì các bà chỉ lo ngồi ở nhà canh nó rụng rồi góp chứ không thèm đi làm việc.

    haizaa. và bây giờ thì không biết kế hoạch 5 kí lông lợn rừng ở xã đó đã thực hiện được chưa không biết nữa.

    12 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • chuyện đêm tân hôn. Một cặp nọ vừa kết thúc đãi tiệc buổi trưa, đến tối thì bà mẹ bèn đến bên cửa và nghe lén?

    vì bà nôn cháu nội quá rôi.

    Từ từ anh

    em bỏ cái tay ra coi

    em không bỏ

    kì quá đi, bỏ tay ra thì anh mới ấy được chứ.

    thì để em bỏ ra, làm gì mà zữ vậy.

    chỗ này phải không em?

    uhm, chỗ đó đó.

    sao nó không vào?

    thì anh xoay hướng coi sao?

    cũng không vào em à.

    hi hi hi, của anh nó cứ vểnh lên kìa,, nhìn kì quá đi.

    anh mà ấn vào được thì em hết cười nhé.

    thì ấn đi em coi.

    không vào được em à

    ấn mạnh vô chút nữa.

    cũng không được. thôi ko chơi trò này nữa, tiên sư thằng nào tặng bộ xếp hình này không biết. thôi đi ngủ em ơi.

    13 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • trẻ con. *Một anh chàng đến thăm bạn. Từ trong phòng trẻ con, tiếng khóc ngằn ngặt vang ra nhức cả đầu.?

    - Cậu phải bảo vợ cậu hát cho nó một bài hát ru đi, chắc nó sẽ nín - anh ta nói với bạn.

    - Trước khi cậu đến, vợ tớ đã hát ru cho thằng bé đấy chứ, nhưng rồi ông hàng xóm chạy sang bảo cô ấy thôi đừng hát nữa, cứ để cho thằng bé khóc nghe còn dễ chịu hơn…

    * Một phụ nữ nói với chồng:

    - Trong tuần này, đây là lần thứ hai thằng bé nhà mình tự đi tắm mà không cần em phải ép buộc hay nhắc nhở. Đó là một dấu hiệu mà không một người mẹ nào nhầm. Em tin chắc trong lớp 4 nó đang học có một con bé tóc vàng xinh xắn mà nó thích.

    * Bé gái người thành phố cùng cả lớp học về thăm một trang trại. Trở về nhà, bé có vẻ rất khoái với những gì bé trông thấy:

    - Thú vị chứ con? - Bố của bé hỏi.

    - Tuyệt bố ạ. Con đã trông thấy một lô các con vật.

    - Con thích ăn con vật nào nhất?

    - Con lợn, bố ạ - bé trả lời không do dự.

    - Thế à, tại sao vậy?

    - Vì nó cứ ư ử ư ử nghe dễ thương lắm, y như bố lúc bố đi ngủ vậy.

    * Bé gái không gõ cửa, vào phòng tắm đúng lúc ông bố đang tắm vòi hoa sen. Bé hoảng sợ chạy ngay ra chỗ mẹ gọi cuống lên:

    - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bố có cái gì ấy lạ lắm mẹ ạ!

    Con yêu quý! Đó là một bộ phận của cơ thể bố. Một bộ phận rất quan trọng. Nếu bố không có nó, thì đã chẳng có con ở đây.

    Người mẹ ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm:

    - Mà cả mẹ nữa, mẹ cũng không ở đây…

    Theo Thể Thao & Văn Hoá Online

    10 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Họa vô đơn chí! Một ngày nọ lão nhà giàu đi công tác xa và lão gọi về cho quản gia?

    Một ngày nọ lão nhà giàu đi công tác xa và lão gọi về cho quản gia để hỏi thăm tình hình gia đình thế nào.

    Này! con chó lulu thế nào rồi?

    dạ con chó chết rồi ạ?

    vì sao chết?

    vì nó ăn thức ăn của con ngựa ạ?

    vì sao ngựa lại có thức ăn dư? ng���a ăn lúc nào cũng hết thức ăn mà?

    dạ vì con ngựa chết rồi ạ.

    vì sao con ngựa quí của tôi lại chết?

    dạ, vì cháy tàu ngựa ạ.

    vì sao cháy tàu ngựa?

    dạ, vì cháy biệt thự nên cháy luôn tàu ngựa?

    sao? biệt thự cháy à? vì sao thế?

    vì đèn cầy đổ và cháy rèm ạ

    đèn cầy? nhà mất điện hay sao mà dùng đèn cầy?

    dạ không? đèn cầy trên quan tài của cụ bà thân sinh đổ xuống đấy ạ?

    ngươi bảo sao? mẹ ta? mẹ ta thế nào?

    dạ bà cụ chết rồi ạ.

    vì sao?

    vì bà cụ bị lên cơn đau tim khi biết cô vợ trẻ của ngài cuỗm hết tài sản bỏ theo thằng lái xe rồi ạ.

    đầu dây kia nghe đánh xoảng một cái và không nghe lão nhà giàu nói gì nữa.

    5 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Hai chàng ngốc siêu khỏe.?

    Hai chàng ngốc nọ định băng qua một sa mạc. Không đủ tiền mua ô tô, họ đành mua một con lạc đà. Người bán lạc đà nói:

    - Con này có thể băng qua sa mạc nhưng trước khi đi phải cho nó uống nước đầy bụng.

    Hai chàng ngốc dắt lạc đà xuống sông, ấn đầu nó xuống nước nhưng lạc đà không chịu uống. Một người nảy ra cách, bảo người kia:

    - Mình làm như cái ống hút vậy, tao ấn đầu nó xuống nước, mày hút vào cái lỗ ở mông nó, nước sẽ lên.

    Chàng ngốc kia đồng ý, thế là một người ấn đầu, một người hút mông con lạc đà. Một hồi sau, chàng ngốc ấn đầu hỏi:

    - Mày có hút được nước lên không?

    Chàng ngốc kia đáp:

    - Có lên chút ít, có điều mày đừng ấn đầu nó sâu quá, từ nãy đến giờ tao hút lên chủ yếu là bùn thôi!

    ST

    11 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • Thiếu hiểu biết hay là lối sống bị suy đồi? Làm "bố trẻ" nam sinh lớp 10 bị tù, nộp phạt 450 triệu đồng?

    Ngoài việc lãnh án 7 năm tù, gia đình nam sinh lớp 10 phải bồi thường cho “cô dâu 13 tuổi” gần 450 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho đứa bé đến 18 tuổi.

    Ngày 23-12, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phạm Ngọc Duy (SN 1993, quận 2) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. HĐXX còn buộc gia đình Duy bồi thường 450 triệu đồng, gồm 15 triệu đồng tiền thuốc men, tổn thất tinh thần và mỗi tháng cấp dưỡng 2 triệu đồng đến khi cháu bé trưởng thành.

    Bị cáo Duy tại phiên tòa sơ thẩm

    Theo cáo trạng, gia đình em N.T.K.G. (SN 1997) phát hiện G. có những biểu hiện không bình thường. Khi được hỏi, G. cho biết đã quan hệ với Duy và đang mang thai.

    Ngày 19-1, gia đình đưa Duy đến cơ quan công an quận 2 đầu thú. Một năm trước, do gia đình G. thuê nhà trọ của bà ngoại Duy nên Duy thường sang chơi, rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

    Lợi dụng lúc gia đình đi vắng, cả hai rủ nhau về nhà Duy “làm chuyện người lớn”.

    Ngày 27-4, G. sinh con. Kết quả giám định AND cho biết Duy chính là cha đẻ của cháu bé này.

    http://docbao.vn/News.aspx?cid=33&id=78255&d=24122...

    5 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • thơ mừng giáng sinh.?

    Giê su xuống thế làm người

    cho ta được sống cuộc đời bình an

    người là ánh sáng tỏa lan

    soi đường dẫn lối, xóa tan hận thù

    vui buồn đến gặp giê su

    cuộc đời tươi trẻ, tâm tư nhẹ lòng

    giáng sinh ta viết vài dòng

    làm quà sinh nhật Hài Đồng - Giê su.

    7 Câu trả lờiTôn giáo & Tâm linh1 thập kỷ trước
  • cuộc thi hoa đẹp trên toàn thế giới.?

    cuộc thi chung kết về hoa đẹp trên toàn thế giới bước vào vòng chọn giải nhất nhì ba. có ba đại diện là việt nam hà lan và mỹ lọt vào top 3.

    đại diện mỹ đưa ra bông hoa hồng rất đẹp. ban giám khảo nói tục: Hoa này chỉ đáng để chùi đít

    đại diện hà lan đưa ra bông hoa tulip ban giám khảo lại nói: hoa này chỉ đáng để chùi đít.

    đại diện việt nam đưa ra cây xương rồng và hỏi: hoa này mày dám chùi ko? ban giám khảo đành phải trao giải nhất.

    6 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • đệ nhất danh y? ............?

    Thiên hạ đệ nhất danh y

    Một người lấy vợ được 5 năm mà chưa có con. Bạn bè hay trêu đùa gọi anh là “điếc”. Rất bực mình anh bèn đi khám, bạn bè giới thiệu anh tới một danh y tu nghiệp ở châu Âu về. Vị này phán: “Chính xác anh bị vô sinh! Căn bệnh này là do di truyền của dòng họ!”

    *

    * *

    Bí kíp giữ răng tốt

    Hiệp hội nha khoa Mỹ đưa ra ba quy tắc để giữ gìn hàm răng luôn được tốt. Một: Đánh răng mỗi ngày 2 lần. Hai: Đến nha sỹ ít nhất 2 lần một năm. Ba: Tuyệt đối không chõ mũi vào việc của người khác!

    *

    * *

    Răng quá xấu!

    “Nếu bạn là một cô gái, khi bạn mỉm cười với ai đó mà người ta sẵn lòng làm một việc tốt đẹp để thể hiện ngay với bạn thì hẳn bạn phải là một hoa hậu hoặc cũng có thể người đó là một nha sỹ”. (Trích “ranh ngôn” của bác sỹ nha khoa)

    4 Câu trả lờiTruyện cười & Đố vui1 thập kỷ trước
  • 9X "Ngủ" tập thể: "Khi tỉnh lại chỉ thấy cả bọn không mảnh vải che thân, em mới sợ hãi bỏ chạy ra về. Đến khi?

    "Ngủ" tập thể

    Cô lễ tân vô tư đưa chìa khóa phòng cho hai vị khách hình như đã quá quen thuộc. Tại các nhà nghỉ lân cận, dễ dàng nhận thấy rất nhiều đôi dẫn nhau vào vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh phổ thông.

    Cùng nhau đi tâm sự từ lúc hết giờ học là 17h, kết thúc giờ học thêm là 20h, các cậu ấm cô chiêu đều có mặt ở nhà ngoan ngoãn trước các bậc phụ huynh mà không cha mẹ nào biết rằng con họ đã vừa vào nhà nghỉ.

    Trong một lần la cà quán nước gần mấy cổng trường phổ thông, nghe hai cậu nhóc ngồi nói chuyện với nhau: “Hôm trước tao dẫn con vợ tao vào nhà nghỉ, nó bảo rủ thêm cả con bạn nó và chồng con kia đi cùng cho vui, bọn tao ngồi đánh tá lả ghi điểm, cứ nhất bét vào một cặp, nhì ba vào một cặp cuối cùng là tao ngủ với con kia, còn vợ tao ngủ với thằng chồng nó. Kể ra cũng hay phết mày ạ.”

    "Khi Thanh tỉnh dậy, chị đã gặng hỏi con bé ai là tác giả của cái thai đó, nhưng con bé chỉ khóc và lắc đầu nói không biết. Tưởng con bé quá sợ mà không dám nói nên chị nhờ dì ruột của Thanh tỉ tê tâm sự thì được biết: Trong một lần vì theo bạn bè rủ rê vào nhà nghỉ, lúc đầu em từ chối nhưng bạn bè cứ kích bác khiến em gật đầu đồng ý, vào đó mọi người uống rượu rồi em không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tỉnh lại chỉ thấy cả bọn không mảnh vải che thân, em mới sợ hãi bỏ chạy ra về. Đến khi biết có thai thì em không biết phải làm sao cả. Quá tuyệt vọng nên em đã tự tử".

    http://docbao.vn/News.aspx?cid=10&id=77433&d=19122...

    các bạn tre hãy đọc và suy nghĩ nha. các bậc cha mẹ cũng hãy lắng nghe để hiểu con cái mình hơn.

    11 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước