Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 1198 points

Anonymous Chi

Câu trả lời yêu thích0%
Câu trả lời42
  • Shop Online nào bán hàng giá sỉ rẻ, chất lượng, đẹp, chuyên bán đồ dành cho teen?

    Mình muốn bán quần áo online. <br>

    Mới bắt đầu nên mình mua vói số lượng ít <br>

    Mình cần shop ở quận Bình Thạnh hoặc shop bán online cũng được <br>

    Shop nào có hàng <br>

    + Free size <br>

    + Giá rẻ <br>

    + Chất lượng <br>

    + Đồ dành cho teen, theo mốt <br>

    * Mình đang còn thiếu kinh nghiệm. Mong các bạn giúp đỡ <br>

    Địa chỉ face : www.facebook.com/Mikunamori <br>

    Cảm ơn các bạn rất nhiều .

    4 Câu trả lờiThời trang & Phụ kiện6 năm trước
  • Bạn với bè . thà không có còn hơn!?

    Chơi chung 1 nhóm, chỉ có m làm cho bọn tao khó chịu. Góp ý cho m thì m chửi thẳng vào mặt, m nghĩ m là ai ? Mẹ kiếp, m còn chẳng coi tụi tao là bạn mà. Chơi theo chiều gió, tuỳ m.

    Đừng nghĩ m là cái rốn của vũ trụ, rồi xem bọn tao như mấy đứa hầu cho m. Nào là kêu pha nước cho m uống giảm cân, mua thẻ nạp giùm m, mua đồ cho m.... rồi sao,m có đưa tiền đâu mà mua??. Rồi m tl sao: mượn tiền mẹ mà mua???. Nghe xong câu đó t muốn đập cái máy, đến vả thẳng vào mặt m. T đéo mua.

    Đi thi thì m méo học bài, ngồi rống họng kêu bọn t chỉ. M nghĩ s vậy? Theo m là tụi t phải ngưng lại để đọc cho m ghi à. Lúc đó, tụi t lo làm bài, k chỉ m dc. M chửi, xồn xồn lên, quăng bút, rống lên : " đéo làm nữa, dẹp mẹ luôn đi ". Dẹp thì kệ cha m chứ? ??

    Còn vụ có đứa thích m. Clmn, t nhờ nó chỉ hóa đúng 2 câu mà m vào m chửi t, xỉa xói t. Xỉa xỉa cc, m nói là m k thích nó, rồi atsm tự nói là;: số m đào hoa". Đào gì t cóc cần bk. ( tội tg đó, nó vẫn thích 1 đứa 2 mặt như m. Trước m đám c.trai thì dễ thương lắm,vui lắm. Mày coi m đối xử vs tụi t làm s. ) sống s cho ng ta thương, suốt ngày thích bị chửi .

    Tao nói thẳng m nghe rồi. Cái này chỉ là phần phụ đính kèm. Free. Nên m thoải mái mà đọc.

    2 Câu trả lờiBạn bè6 năm trước
  • :3 Yêu quá cơ?

    Em cắm hoa tươi để cạnh bàn

    Mong rằng Hóa học bớt khô khan

    Em ơi! trong Hóa nhiều công thức

    Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn.

    Con gái học Hóa biết gì ngoài công thức

    Chẳng chút nào lãng mạn văn chương

    Dù đôi lúc cũng muốn làm thi sĩ

    Cầm bút lên rồi… Viết được gì đâu…

    Con gái học Hóa Trái tim chi li, sắt đá

    Bất kể cái gì cũng đem thí nghiệm

    Từ tình yêu đến cả lòng tin.

    1 Câu trả lờiHóa học6 năm trước
  • :))) Tại sao thơ Hóa học lại hay đến vậy :3 . oaoaoa?

    Có một thời ai say mê học hoá

    A. cộng B. là phản ứng trung hoà

    M cộng N là phản ứng cháy nổ

    Tái hợp thành Valentine đầy hoa

    Xúc tác Noel , ta sẽ thấy quà

    Thêm sinh nhật thì chất N vừa đủ

    Nếu môi trường ta đặt trong sở thú

    A ét ca tờ, hỗn hợp mau tan

    Rồi một hôm ai hí hoáy lên bàn

    Đố ai đó một phương trình vô định

    Để người ta cứ ngồi hoài, bướng bỉnh

    Tính toán nào e giảm lại e tăng

    Đường tim ai xâu phản ứng lằng ngoằng

    Đủ ét te, bô li me, a xít

    Rượu, xê ton, phê non, an đê hít

    Để ai tìm nhăn trán, mặt đăm chiêu

    Có một thời học hoá để mà yêu

    Có một thời học trò để mà nhớ

    Cãi, giận nhau, nhức đầu quá xá cỡ

    Để cuối cùng vẫn trùng hợp, trùng ngưng.

    3 Câu trả lờiHóa học6 năm trước
  • Thơ Xuân Diệu luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt :))?

    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,

    Anh cho em , kèm với một lá thư.

    Em không lấy , và tình anh đã mất.

    Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

    Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo.

    Tình thì buồn như tất cả chia ly.

    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo.

    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi

    1 Câu trả lờiVăn học & Nhân văn - Khác6 năm trước
  • Con gái cao quá cũng ngại , nhỉ ?

    Hồi bé mình ước được cao ơi là cao . : 3

    Bây giờ cấp 3 mà cao đến 1m67 . Đôi khi đứng chung với tụi bạn thấy mình cao nhất cũng ngại ngại. Ối giời ơi , bạn nào chân ngắn mình bớt cho vài cm.

    9 Câu trả lờiGia đình6 năm trước
  • Tại sao làm con gái luôn có những thiệt thòi nhỉ ?

    Mình rất muốn học võ và chơi thể thao .

    Nhưng xin học võ thì mẹ mình lại bảo :

    13 Câu trả lờiGia đình7 năm trước
  • Hóa 10 . Help me .?

    Hòa tan 13g kim loại M bằng 200ml dung dịch HCl ( lấy dư 10% so với lý thuyết ) thu được 4,48 lít khí H2 ( đkc) a) Định tên nguyên tố M b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng .

    1 Câu trả lờiGiúp bài tập7 năm trước
  • Làm sao để được người khác lắng nghe ý kiến ?

    Trong nhà, mình cảm thấy như chẳng ai quan tâm đến ý kiến của mình . Ngay cả mẹ, người có lẽ là phải hiểu mình nhất thì lại chẳng lắng nghe mình nói

    Có lúc mình nói với mẹ : " Khi nào mẹ đi mua đồ mới thì cho con đi với " .

    Mẹ bảo : " Mua đồ gì "

    Mình : " Con thấy trong tủ đồ toàn quần jeans dài với áo thun, mẹ coi con mặc váy rời hay quần ngắn có được không ?"

    Chuyện chỉ có nhiêu đó. Vậy mà mẹ lại la lên: " Bây giờ thích mặc váy với quần ngắn phải không! " .... " Học ở đâu ra cái thói đua đòi" ..... Thật là nhiều khi mình nói chuyện với mẹ chưa được 10p đã bực mình, khi đó thì mẹ lại nói con gái mà lúc nào cũng cọc cằn rồi kêu mình láo lếu . Đôi khi mình chẳng biết mình sai cái gì nữa cơ : / . ..

    Mặc dù rất nhiều lần cố gắng nói chuyện với mẹ, nhưng mà vừa nói 1 câu mẹ đã la cho mấy câu. Người nói đúng thì vẫn bị gắn cho cái mác láo lếu và làm sai chuyện : /

    3 Câu trả lờiGia đình7 năm trước