Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 42.613 points

cat & mouse

Câu trả lời yêu thích8%
Câu trả lời770
  • Yêu nhau mà bị gia đình phản đối?

    Tôi và anh yêu nhau từ lúc học phổ thông, đến bây giờ tôi đã 26 tuổi, một khoảng thời gian khá dài. Tôi biết gia đình tôi không thích a ngay từ lúc đầu nhưng chúng tôi vẫn cứ yêu, mỗi lần về quê a đều hạn chế đến nhà tôi vì sợ ba tôi. Vừa rồi tôi có gọi điện về xin phép cưới thì bị ba tôi fản đối gay gắt và đòi bỏ tôi nếu lấy a ấy với lý do là: nhà a nghèo, với lại a chỉ học hết phổ thông thôi thì tươg lai chỉ quanh quẩn với ruộng rẫy, còn tôi được cho đi học đàng hoàng không thể bỏ nghề nghiệp để về làm nông được, sợ con khổ và sợ người ta nói ra nói vào, rằng bao nhiu người đi học rồi lấy ông này ông nọ, còn con mình như vậy mất thể diện gia đình.

    Tôi hiểu lòng ba mẹ nhưng ba mẹ không hiểu cho tôi, tôi không muốn lấy người khác. Có ai chỉ cho tôi cách nào để thuyết fục ba mẹ tôi không?

    3 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò9 năm trước
  • A di đà phật............?

    Trần gian còn quá nhiều kẻ thô tục, làm xấu đi YHD, con xin rút ra khỏi box này.

    Tạm biệt mọi người.

    6 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Tại sao? Tại sao? tại sao?

    Sao cuộc sống lại mệt mỏi thế này, tại sao không thể có thứ mà mình muốn, không lẻ phải tin vào số phận sao?

    Vì sao đau đến thế này mà gặp ai cũng fải tỏ ra vui vẻ, yêu đời để người ta yên tâm, người ta sống vui vẻ mà không hiểu được lòng tôi như thế nào. Sống thế này có fải giả dối quá không?

    Tôi đau lắm, đau đến muốn chết đi được mà vẫn phải cười.

    11 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Con trai khó hiểu hay bản thân con người này khó hiểu?

    Hôm trước còn rủ mình đi cafe, rồi còn vạch ra kế hoạch đi du lịch, biết nhau gần 4 năm rồi nhưng chỉ xem như anh em, bạn bè vậy thôi, gần đây cả 2 đều cô đơn nên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hôm nọ mình ở nhà thấy buồn buồn, nhắn tin cho anh nói chuyện cho vui thì anh nói là "không ai rãnh", cách nói chuyện rất khó nghe, tức quá nên mình gọi điện lại thì anh ta giả tiếng của tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." còn nhắn tin nói mình "uống thuốc đi" rõ ràng là có ẩn ý vì mình đâu có bệnh tật gì. Vừa sốc vừa tức. Không biết anh ta nghĩ gì nữa, tự nhiên trở mặt như vậy. Anh ta chạm vào lòng tự ái của mình, tức không chịu nổi, mình muốn trả đũa anh ta, bạn nào có cách gì không chỉ mình với.

    7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Mình bị điên hay sao í?

    Tự nhiên lại nghĩ tới 1 người đã từng là người yêu của bạn mình. Sự việc là thế này, anh này yêu nhỏ bạn ở chung phòng mình, anh cũng ở chung dãy trọ, 2 người yêu nhau được 3 năm rưỡi và mới chia tay nhau được vài tháng. Mình cũng có người yêu cùng thời điểm với cặp đôi này và cũng mới chia tay được hơn 1 tháng, lúc trước 4 người bọn mình còn đi chơi chung với nhau nữa. Vì mình và anh đó là hàng xóm, lại là người yêu của bạn nên nói chuyện rất vô tư và tự nhiên, khi anh í chia tay với nhỏ bạn cũng kể với mình và mình chia tay người iu cũng kể với ảnh. Thế là anh í cũng thường gọi điẹn nói chuyện, hỏi thăm, rồi rủ mình đi chơi nữa. Mình hơi ngại vì lúc chưa chia tay thì sợ người iu ghen, còn chia tay rồi thì lại sợ mấy người hàng xóm dòm ngó, nói ra nói vào, cả anh í cũng ngại nhưng lại cứ muốn rủ mình đi chơi. tuy không phải là yêu đương gì nhưng hình như mình cũng có chút rung động, mình thấy anh í nói chuyện với mình cũng không bình thường như trước kia nữa mà có vẻ e dè hơn. Mình không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa nhưng mình sợ, nếu lỡ.....mình chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu mình và anh í yêu nhau thật thì chắc không còn mặt mũi nào để gặp nhỏ bạn nữa phải không? nhỏ ấy đã về quê làm ăn được hơn 1 năm rồi, mà lại cùng quê nữa, anh này cũng cùng quê luôn nhưng không còn ở chung dãy trọ với mình nữa, thỉnh thoảng anh lại tới chơi với mấy người bạn ở đây, ở chỗ mình toàn là bạn của ảnh nữa mới sợ chứ.

    Mình có nên tiếp tục đi chơi với anh í không hay là nên tránh đi nhỉ ???

    8 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò10 năm trước
  • Chỉ có tình yêu thôi thì đến với nhau có được ko?

    2 người yêu nhau nhưng ko hợp tuổi (mèo - chuột), hợp nhau về ăn uống, sở thích. Về xã giao thì cô gái quá khờ khạo và chậm chạp, còn chàng trai thì ngược lại, chàng trai rất muốn cô gái khắc phục nhược điểm này nhưng đó là bản chất khó thay đổi. Gia đình chàng trai ko thích cô gái vì nhược điểm này và vì hông hợp tuổi nên mong muốn 2 đứa chia tay (ko ép buộc), gia đình chàng trai và cả chàng trai đều sợ không hợp tuổi, đến với nhau sẽ bị sinh ly tử biệt như trong tử vi có phán. một phần là gia đình chàng trai quá khó, nhìn gương của chàng rể (chồng của em gái chàng trai) bị áp lực nhiều từ phía gia đình chàng trai nên anh cũng không muốn cô gái về nhà nhà mình mà phải gặp cảnh như vậy. Bản thân cô gái cũng sợ điều đó. Cả hai đã quyết định chia tay đã được 1 tuần, không gặp nhau đã được 1 tháng, cả 2 đều rất đau khổ, lâu lâu gọi điện cho nhau chỉ biết khóc.

    Cả 2 nên duy trì tình trạng chia tay đau khổ này hay quay trở lại với nhau? (nếu yêu nhau và đến với nhau sẽ chịu rất nhiều áp lực từ xung quanh)

    Mình là nhân vật nữ chính, mong các bạn tư vấn giúp. cảm ơn các bạn.

    6 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác10 năm trước
  • Cần người bạn chân chính?

    Mình đang rất cô dơn.

    Mình bản chất ít nói nên cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt. tuy nhiên, nếu nói chuyện hợp ý thì mình nói cũng rất nhiều.

    Tóm lại là mình cần những người bạn để có thể trò chuyện cùng nhau, chia sẽ vui buồn,..những người bạn đúng nghĩa. mình sắp bị bệnh trầm cảm rồi.

    Bây giờ thì giới thiệu bản thân nhé:

    Mình tên Hòa

    Giới tính: female

    SN: 1987

    Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Tây Thạnh - Tân Phú - Tp.HCM

    nguyên quán Dak lak

    Mình thật tâm, nếu ai ở gần và muốn làm bạn với mình thì add nick mình vao nhé: hoatran8712@yahoo.com

    mình sẽ cho số điện thoại sau nếu bạn liên hệ với mình.

    Kể cả nam, nữ, còn độc thân hay đã có người iu, người đã có gia đình, ko kể tuổi tác, tất cả đều được.

    Cảm ơn mọi người đã đọc.

    7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Chia tay như thé nào mới ko đau?

    Trước đây mình vẫn thường lên đây tư vấn cho người khác, nhưng khi mình rơi hợp này mình cũng chẳng biết fải làm sao, mình chẳng nghĩ được gì hết, mình rất buồn

    9 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Đã biết yêu là khổ, mà sao ai cũng yêu?

    Mình cũng yêu, nhưng lỡ yêu rồi giờ chia tay thấy sao nặng nề quá.

    14 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Tôi muốn chia tay....................................?

    Vậy là chúng tôi quen nhau đã được hơn 3 năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để tình cảm 2 người thêm gắn bó. trong khoảng thời gian đó cũng có biết bao nhiêu chuyện vui buồn, khó khăn và cũng cũng ko ít lần bất đồng ý kiến. Tuy vậy, giữa chúng tôi vẫn có một rào cản khá lớn, đó là rào cản của sự khác biệt, tôi sẽ ko nghĩ đến điều đó hay ít ra cũng phớt lờ đi nếu như không có lần cãi nhau hôm đó, tôi mắc lỗi "hồn nhiên" nhưng không đến mức độ như anh mạt sát tôi, từng câu từng chữ của anh cứ xoáy sâu vào tim đau như dao cắt, tôi như bị ám ảnh bởi lời nói của anh. Rõ ràng giữa tôi và anh có sự khác biệt về suy nghĩ, tính cách, học vấn cũng như ngoại hình, tôi không thuộc về thế giới của anh và tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay, tôi đã nói ra điều đó và cố gắng thực hiện nó bằng cách ko liên lạc với anh, tôi đã không nghe máy khi có đt của anh, tôi tắt máy 1 lần, 2 lần nhưng đến lần thứ 3 tôi lại không đành lòng, giọng của anh hôm nay khác hẳn với hôm trước, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, anh không năn nỉ hay nhắc gì đến vấn đề chia tay của chúng tôi mà vẫn là nội dung quen thuộc, hỏi thăm rồi kể về ngày làm việc của mình: "E đang làm gì thế? hôm nay e đi làm có mệt không? Sáng nay anh đi SG lấy hàng sớm rồi về giao, đến trưa anh với thằng V đi bida xong rồi về kiếm gì đó ăn, tối anh với thằng V sang ông H vừa mới về nhà được một lúc..." Tôi không thể cắt ngang nguồn cảm hứng của anh cũng như làm anh buồn khi khi tâm trạng anh đang thoải mái, tôi cứ lắng nghe và rồi bỏ qua vấn đề đã nói hôm nào. Không lẽ lại tiếp tục yêu nhau, không thể được vì tôi ko đáp ứng được những gì anh muốn, 3 năm cố gắng chỉ là con số không thì cố gắng làm gì nữa, tôi và anh sẽ chẳng có đám cưới nào hết, mà có cưới nhau cũng sẽ ngổn ngang một mối tơ vò, mọi chuyện sẽ rối tung, cuộc sống sẽ đảo lộn. Giờ đây tôi cũng không muốn gắn bó với ai hết, tôi không muốn dính líu gì đến chuyện tình cảm nữa, tôi quá mệt mỏi và chán nản. Nhưng đến bao giờ tôi mới dứt khỏi anh, và bằng cách nào để anh không buồn, không giận tôi,...?

    9 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Ai là kế toán xin help me, help me, help me.............?

    Mình ko phải là dân kế toán nhưng sếp lại bảo mình kiểm tra sổ chi tiết tài khoản bao gồm: sổ chi tiết tk 131; tk 331; tk 5111; tk 33312. Mấy bản này đã in ra từ phần mềm, sếp nói mình kiểm tra và nói gì nợ nợ, có có, mình chẳng hiểu gì cả, mà sếp lại ở xa, gọi điện hỏi chắc khùng luôn quá. Các bạn có hiểu sếp mình bảo kiểm tra cái gì không? và kiểm tra như thế nào? (sếp nói kiểm tra đối chứng với báo cáo thuế)

    1 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Mây phóng xạ lơ lửng trên cao thì có ảnh hưởng gì đến con người không?

    Mây phóng xạ lơ lửng trên cao thì có ảnh hưởng gì đến con người không? hay nó chỉ ảnh hưởng khi có mưa?

    4 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Có phải ngày tận thế sắp đến?

    Thông tin gần đây nào là động đất, sóng thần, núi lửa, điện hạt nhân, hiện tượng siêu mặt trăng, hố tử thần, nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3 sảy ra,...Ở Ninh Thuận lại có hiện tượng bùn phun trào từ mặt đất. Không lẽ ngày tận thế sắp đến rồi? ôi, mình sợ lắm, mình còn trẻ, tương lai còn dài, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng mình vẫn quí cuộc sống này lắm, mình không muốn từ bỏ sớm như vậy. huhu

    7 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Tư vấn giúp mình với các bạn ơi?

    Bạn trai mình rủ cuối tuần này về nhà anh ấy chơi, nhà anh ở Đồng Nai còn mình thì đang làm việc ở HCM. Trước đây mình đã về nhà anh 3 lần rồi, mẹ anh rất là khó tính và khinh người, bà cũng không thích mình nhưng vì anh ấy yêu mình nên bà vẫn chấp nhận. Mình thật sự không muốn về nhà anh một tí nào vì mình cảm thấy rất gò bó, đến mệt mà cũng chẳng dám nghỉ, mình đã tìm nhiều cách để từ chối không về, lúc đầu anh nói với mình là "không về thì không bao giờ về nữa nha", nhưng đến lần sau mình lại nhắn tin từ chối thì anh gọi lại nói rằng "không thích về thì thôi" rồi cúp máy không nói thêm gì nữa, mình cảm thấy rất buồn. Thật ra mình có quá đáng không? Nhưng thật sự mình không muốn về nhà anh, ở đó 1 ngày mà cảm giác như cả tháng ấy, đôi lúc nghĩ tới mình lại không muốn lấy chồng. Bây giờ anh ấy hình như đang giận mình, mình phải nói gì với anh ấy đây?

    6 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Phiếu quà tặng của Coopmart sử dụng như thế nào nhỉ?

    Mình được người quen tặng cho 2 phiếu quà tặng trị giá 100k của coopmart nhưng mình lại ko biết sử dụng. Mình sẽ làm gì với phiếu quà tặng đó? mang đến siêu thị nhận quà hay đến đó mua hàng thay cho đồng tiền mệnh giá 100? có bắt buộc phải đến chi nhánh nơi cấp phiếu hay bất kỳ chi nhán nào của coopmart?

    2 Câu trả lờiGia đình & Quan hệ xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • Tại sao máy tính bỏ túi nhỏ xíu như vậy mà chỉ gọi là MÁY TÍNH?

    Tại sao máy tính bỏ túi nhỏ xíu như vậy mà chỉ gọi là MÁY TÍNH, còn máy vi tính to đùng mà gọi là MÁY VI TÍNH, trong khi từ VI có nghĩa là nhỏ. Nếu ở thời đại ngày xưa chưa có 2 loại máy này mà nghe thấy 2 tên gọi này người ta sẽ nghĩ máy tính to hơn máy vi tính.

    1 Câu trả lờiMáy tính - Khác1 thập kỷ trước