Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2701 points

Gloomy Dream

Câu trả lời yêu thích28%
Câu trả lời100

Ước sao 1 ngày ... thiên thần của mình sẽ nhận ra mình ...

  • Vấn đề về miệng lưỡi thế gian ?

    Nói ngắn gọn như vầy: Bạn của tôi trước đây có chơi thân với 1 nhóm người nọ, trong đó có 1 tên thích & cứ vậy mà tán tỉnh. Do cô ấy không thích nên đã tìm cách tránh mặt, từ chối. Vậy mà sau này vô tình gặp lại thì lại rộ lên tin đồn cô ấy đã từng ... "xyz" với hắn. 100% là không phải. & cô ấy đã tìm hiểu, hỏi xem ai trong cái nhóm người đó đi tung tin đồn này. Người này đổ qua cho người kia, rốt cuộc người chịu thiệt về danh dự vẫn là cô ấy !

    Tôi không nghi riêng cho một ai tung tin cả, mà tôi thấy nản lòng vì cái thái độ tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm của cái nhóm đó ! Chơi thân với nhau, tâm sự với nhau như vậy, mà với 1 chuyện như vậy xảy ra lại không hiểu & giúp đỡ nhau. Có phải người ta gọi đây là "cháy nhà thì lòi mặt chuột không ?? "

    Có phê phán thì cũng chẳng làm được gì. Vậy mong các bạn của Y! hỏi đáp cho một lời khuyên chân thành, làm sao để cô ấy thoát đc khỏi cái hậu quả của "miệng lưỡi thế gian" này đây. Vì với cái tin đồn như vậy, đi đâu cô ấy cũng sẽ bị xuyên tạc, bêu rếu.???

    Xin cảm ơn trước.

    5 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước
  • Cho mình hỏi 1 câu của lý luận pháp luật?

    Tại sao áp dụng pháp luật lại mang tính sáng tạo ?

    Xin mọi người góp ý thật sâu sắc ;)

    1 Câu trả lờiĐại học & Cao học1 thập kỷ trước
  • Thay đổi bản thân cho tình yêu của mình?

    Mình theo đuổi "người ta" được 3 năm rồi .... Gọi là theo đuổi vậy , chứ thực ra mình ... ko dám làm gì hết ! Tính mình từ trước đã ít nói, nay lại phải "cảm" người ta, càng trầm hơn mà lóng ngóng hơn nữa ...CÔ ấy lại là người rất nhí nhảnh, hồn nhiên, dễ thương ... học cũng đỉnh nữa .

    3 năm ! 3 năm cứ vậy mà trôi & mình chưa dám nói dù chỉ 1 câu chào buổi sáng với người ta . Chỉ có 1 lần "đột phá" duy nhất của mình : trong 1 lần học ngoại khóa, người ta nhờ mình chở dùm đến chỗ học ...& dĩ nhiên mình ok liền ( lúc đó ng` ta chưa biết mình để ý )

    Dạo này mới sắm đc cái mobile , mình mới "bạo gan" nhắn tin, hỏi thăm người ta 1 2 câu. Tin nhắn thì khác với nói chuyện trực tiếp xa lắm, mình biết.

    Mình buồn lắm. Mình phải thay đổi làm sao để người ta hiểu đc lòng mình đây ...

    Mình cũng đã 18 hơn rồi ... & mình yêu người ta nhiều nhiều nhiều lắm ..... thiên thần của mình .

    4 Câu trả lờiĐộc thân & Hẹn hò1 thập kỷ trước