Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 31.780 points

lanhlung

Câu trả lời yêu thích28%
Câu trả lời266

một chút yêu,một chút nhớ thương là cảm xúc trong trái tim anh đó em yêu nhất là màu xanh cây cỏ điềm chút hương vương vấn gió ngàn lòng ngập tràn hạnh phúc bên em nhưng bỗng chốc tan theo mây khói bởi trước khi đi người yêu đã nói: - tạm biệt anh, đừng vấn vương gì anh huy tho than nay cho tui ghi vao day nha, tui lo ghi vao rui o co chiu hay k cung the ha ha

  • ôi cuộc đời đưa đẩy ta đến đâu?

    vừa mới mở yahoo ra thấy liền hai cái mail mừng quýnh, đã lâu k bị ai bc nên cứ đinh ninh là tin nhắn vui . mail thứ nhất nguyenngo đã kết nối với bạn, quả là việc tốt, có người muốn làm quen ta mình cơ đấy. đang vui mừng thì nhìn thấy dòng chữ bcvp, trái tim mình bang bay bổng bỗng nhiên rơi xuống sứt mẻ tùm lum. bạn gì đó ơi, câu hỏi đó đáng lẽ là câu cuối cùng để mình vui vẻ tạm biệt vậy mà.... có 3 người trả lời câu đó rồi, mình đang hứng khởi định đọc thế mà hik, bạn là ai mà tàn nhẫn quá. làm một ngày của mình kết thúc buồn thê thảm vậy sao.

    thui gửi lời chào đến những bạn còn lại, chúc các bạn k bị luôn tìm được niềm vui trong yhd, giờ mình phải xa nơi đây với tâm trạng k vui, ôi cuộc đời buồn wa.

    6 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • có ai tâm trạng vầy k?

    nếu tình cờ em có lướt qua anh

    thì em cứ đi, đừng quay đầu nhìn lại

    bởi vì anh là một tên khờ dại

    anh chẳng thế nào đối diện được với em

    xl vì điều dưới đây sắp nói k liên quan đến câu hỏi nhưng mình nghĩ nên nói rõ.mình là boy 100%, chắc có một số sẽ thắc mắc vì thật ra mình mới lên yhd, lúc trước ng k dùng yahoo này để vào yhd chứ k pải mình và người đó là con gái(bạn thân từ hồi cuổng trời bắn bi cơ) lúc trước nick là bongbong h là lanhlung nay đính chính cho rõ. con trai mà bị nghi ngờ giới tính thì hỏng bét

    10 Câu trả lờiBạn bè1 thập kỷ trước
  • biểu hiện cảm xúc, nói thật nha?

    bạn có hay đỏ mặt k, lúc nào thế?

    mình cũng có khi đỏ mặt vì bị mọi người cười trước hành động ngớ ngẩn và một số lần trước người khác phái, k hiểu vì sao nữa mình k thấy tâm hồn có gì xao xuyến, mình chỉ thấy hơi ngại thui, có thể do nhóm máu của mình chăng hehe. các bạn cùng thảo luận nha

    12 Câu trả lờiVăn hóa & Xã hội - Khác1 thập kỷ trước
  • nghĩ đến gia đình bỗng nhiên thấy yêu đời?

    có thế tính con không giống bố

    con cũng không tài giỏi như anh

    và tất nhiên không đẹp bằng mẹ

    nhưng

    trái tim yêu thuơng của con là vô tận

    nó rộg lớn như bầu trời cao vợi

    và trong xanh như màu nước đại dương

    con đã sống trọn 18 năm rồi

    cũng chỉ để nuôi dưỡng riêng mình nó.

    chỉ đến khi bầu trời xanh kia sụp đổ

    đại dương kia bỗng chốc đã cạn khô

    và trái tim của con ngừng đập

    khi đó

    con mới thôi yêu thương hết thảy mọi người

    -st-

    không hay nhưng ý nghĩa phải không? cho mình đọc thơ của các bạn viết về gia đình nhé

    5 Câu trả lờiGia đình1 thập kỷ trước
  • vấn đế môi trường đã được quan tâm từ rất lâu?

    hôm nay mình mới coi lại bộ phim hoạt hình nôbita và người khổng lồ xanh thấy thật ý nghĩa. câu cuối cùng công chúa nói là :cho trái đất một thời gian để sửa chữa .nhưng đơn cử ở vn mình chặt hết rừng rùi lại sang lào và campuchia chặt cây của người ta thật quá đáng hết mức. không những thế còn ô nhiễm đủ thứ.không biết còn bao nhiêu dịch bệnh nữa lại xuất hiện. chúng ta đang trả giá phải không?mình không biết phải làm sao nhưng mình đang thực hiện bỏ rác đúng nơi quy dịnh. không khạc nhổ, gây mất vệ sinh công cộng.và tham gia tuần lễ xanh(đi nhặt rác, vỏ chai,quét lá cây...)bọn mình cùng cố gắng nha

    8 Câu trả lờiSống gần gũi thiên nhiên1 thập kỷ trước
  • mr zun kim mình đã thấy sự hối hận của bạn. dù sao cũng cảm ơn vì đã dừng lại?

    nhờ bạn nói dùm mấy bạn kia luôn nha. bọn mình sẽ chào đón sự trở lại của các bạn với câu hỏi thú vị và k bốc mùi thế nữa. hãy thể hiện sự dí dỏm và kiến thức của mình

    9 Câu trả lờiCông viên giải trí1 thập kỷ trước
  • cho hỏi tí nha các bạn?

    câu nói nào của ai khiến bạn ấn tượng nhất, k thể quên được và ảnh hưởng đến bạn thế nào? chia sẻ chút nha. các câu nói vui, câu nói sâu sắc, mang ý nghĩa...v..v

    15 Câu trả lờiCông viên giải trí1 thập kỷ trước
  • sao lại bị xóa nhỉ? công chúa cho hỏi tí nha.?

    mình gửi câu hỏi ở mục thơ ca và bị xóa mất, lại còn bị trừ điểm nữa. công chúa ơi bạn có thấy câu hỏi chuyện tình cà rem của mình vi phạm j k? mình k hiểu nổi. có nhiều câu chuối hơn nhiều mà có sao đâu. làm mình chẳng muốn hỏi nữa luôn. chán quá, chưa hết hạn bình chọn còn những 5 ngày nữa cơ.các bạn đã đọc qua câu hỏi đó của mình giúp mình giải đáp thắc mắc nha

    9 Câu trả lờiCông viên giải trí1 thập kỷ trước
  • hi bin !! gửi ở mục này cho tiện nhé?

    vì gửi mail mình sợ k được như lần trước nên gửi lên đây hen.

    thơ chính hiệu con cóc vàng nè. tặng bin. chúc bin luôn vui vẻ. chúc các bạn đã đang và sẽ nghía câu hỏi này luôn tươi cười hen.

    TRÁI TIM ANH LÀ CỦA RIÊNG ANH

    ĐỪNG ĐỂ BẤT CỨ AI SAI KHIẾN NÓ

    ĐẬP THÀNH NHỊP DỊU DÀNG KHI THƠ BÉ

    VÀ RỘN RÀNG KHI NÓ ĐÃ LỚN KHÔN

    TRÁI TIM ANH LÀ CỦA RIÊNG ANH

    NÓ LÀ CHỦ HAY ANH LÀ CHỦ?

    MÀ KHIẾN ANH LÀM ĐIỀU ANH K MUỐN

    ANH YÊU NGƯỜI HAY LỖI TẠI TRÁI TIM ANH

    bài nữa cho oách con cào cào

    cơn mơ nào rồi cũng sẽ trôi qua

    để ta lại giữa cuộc đời bất tận

    em phải biết tâm hồn anh k hề cứng rắn

    nó cũng dịu dàng như cơn gió mà thôi

    em sẽ không thể nắm bắt nó trong tay

    nhưng thời gian sẽ giúp em hiểu nó

    nếu em muốn nó sẽ là cuả riêng em mãi

    anh chỉ sợ điều đó là mơ thôi

    và người ta sẽ lại quên lãng nó

    như quên mất anh đẫ tồn tại trong đời

    4 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • đầu tiên chúc mọi người đã,đang và sẽ đọc câu hỏi này luôn hạnh phúc và tươi cười nha?

    bạn đã bao giờ xem lại niềm hạnh phúc của mình chưa. bạn đã có những j và cần gì thêm nữa. bạn đã nắm bất hạnh phúc chưa, bạn có tôn trọng hạnh phúc của mình và người thân không? nếu chưa thì từ bây giờ hãy nắm bắt hạnh phúc cho mình và tập cách mang lại hạnh phúc cho người khác . mình sẽ cho bạn 10 điểm nếu bạn là người thực sự hạnh phúc

    6 Câu trả lờiTrò chơi & Giải trí - Khác1 thập kỷ trước