Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lv 2864 points

?

Câu trả lời yêu thích26%
Câu trả lời141

Công việc làm ổn định ,nhưng là nghề kinh doanh tự do nên nhiều áp lực, với chính bản thân gia đình , tham gia giao lưu giảm sự căng thẳng. mong làm quen với ga đình yahoo

  • Khi cán bộ lạm dụng quyền hạn phá hoại tài sản công dân thì bị sử lý như thế nào?

    Tôi có mảnh đất, trong đó có một phần bị quy hoạch nhưng chưa có quyết định kiểm kê, quyết định thu hồi đất, có hàng rào có sẵn tôi xây thêm móng đá, cơ quan chức năng chưa lập biên bản vi phạm chưa mời người dân lập biên bản đã cho lực lượng công quyền đập phá hàng rào, móng đá không những trong phạm vi quy hoạch mà còn nằm ngoài phạm vi quy hoạch vào ngày 23 tháng 03 năm 2013. Chuyện xẩy ra tại xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh BRVT. Tôi có quay phim lại hình ảnh thời điểm phá rỡ.Mong các bạn cho ý kiến, bạn nào muốn đăng tin hình ảnh về việc này tôi sẽ gởi mail. Tiêu đề là cán bộ thời @ hành sử theo kiểu xã hội đen.

    2 Câu trả lờiLuật pháp & Đạo đức8 năm trước
  • Trung quốc lại đòi đô hộ Nước Việt?

    Sông Núi Nước nam Vua Nam ở

    Tuyệt nhiên định phận tại Thiên thư

    1000 năm đô hộ của tụi tàu, giờ chúng giở chiêu bài đường lưỡi bò để chiếm hoàng Sa,trường sa thân yêu, bắn Dân Việt, chúng vừa ăn cướp vừa la làng, mong rằng Nước ta giàu mạnh,tự cường đánh cho chúng phải chui ống đồng một lần nữa. Hãy vì Hoàng sa thân yêu chúng ta không thể để chúng lấy thịt đè người,không chịu làm nô lệ, không chịu mất thêm một tấc đát nào nữa, các bạn hãy lên tiếng cùng Trường sa.

    1 Câu trả lờiSự kiện mới9 năm trước
  • Thơ và trang thơ hôm nay vắng nhiều bài hay?

    Vào thăm ta thấy thơ tần ngần

    Ngẫu hứng đôi dòng xin lượng thứ

    Văn ngắn chữ hèn em lỗi vậy

    Xin cho ý đẹp ,thỏa lòng nhau

    1 Câu trả lờiThơ ca10 năm trước
  • Ngẫu Hứng :Tự Sự Ngày Buồn?

    Nhớ lắm tuổi thơ kỷ niệm hồng

    Khoảng trời trong trắng đến ngây thơ

    Mộng vàng xây đắp đời trai trẻ

    Luống đã chiều tà tóc muối tiêu

    **************************

    Hai vai mang nặng gánh tang bồng

    Nghĩa mẹ tình cha, nợ nước non

    Trời đất cao xanh đành lỗi đạo

    Nỗi niềm nung nấu nghĩa ơn đền

    2 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Chuột Tham Đuổi Mèo Dân?

    Đã bao đời mèo ta đuổi chuột

    Cho hôm nay chuột lại đuổi mèo?

    Chuột đục khoét tham ô hối lộ

    Mèo nhân dân há cãi được chăng

    Bạc bẽo thân mèo còng lưng cõng

    Mật ú chuột hôi bè vênh váo

    Đất nước lâm nguy chúng nghĩ gì?

    Thân mèo lại gánh nỗi giang san.

    ???

    1 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Thơ Ca Không Có Khoảng Cách?

    Hôm nay vào bos thơ

    Tìm hoài không ra ý ?

    Ngồi đếm từng khuôn chữ...

    Lướt ngang vài mục nhỏ

    Gom nhặt mấy vần ai?

    Văn chương là đi mượn

    Luật bằng chắc cần chi?

    Tứ tuyệt chẳng thèm mi

    Mình cứ đăng lên bos

    Vui cùng bạn trang thơ !

    Quên tháng ngày cơ cực

    Tìm về miền ký ức ?

    Kỷ niệm mãi còn đây !

    Trong thơ ca bạn trẻ

    Cuộc sống như trẻ lại

    Ở lứa tuổi đôi mươi...

    4 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Vui với các bạn trang thơ các bạn đừng buồn nhé?

    Con phố vắng Đông về trông vắng vẻ

    Cô đơn sầu tiễn biệt thu sưa

    Thuận theo mùa Xuân về Hoa ban nở

    Hải Âu tung cánh vờn Hoa nắng

    Đón hạ về tu hú gọi hè qua

    Lòng Minh mẫn nhìn đời tươi trẻ

    Trang thơ nhỏ đôi dòng không kể hết

    Thôi đành vào pha chút Mì Tôm

    Vội vàng đăng đôi dòng Tưng Tửng

    Người VN lòng bao dung tha thứ

    Chẳng chấp chi cái kẻ đạo thơ ? (Bạn ?)

    Lãng tử em đây còn bé lắm (nhóc con)

    Hà Nội hôm nay đã hóa Rồng (Long)

    Ngẫu hứng lấy biệt danh các bạn đăng vui không có ý riêng tư ,mong các bạn vui vẻ thôi

    5 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Công việc và gia đình khó hài hòa?

    Tiền tài là cái chi chi

    Quan tước hôm nay cái nỗi gì

    Ba hào một mớ bề tôi

    Sáu cắc mua danh tờ giấy lộn

    Chú chú em em chén tạc chén thù

    ngửa mặt nhìn trời chi chi thấu

    Gia đạo yên vui mới gọi là

    ???...............................

    3 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Nỗi Buồn không thể nói?

    Ôi sao buồn thế nhỉ ?

    Bao nhiêu lần nhậu xỉn

    Cũng vì việc ngoại giao

    Không nhậu bảo là quê

    Nhậu vào bảo là quậy

    Về nhà vợ buồn hiu

    Con cái nhìn không nói

    Tinh thần không yên ổn

    Mình tự thấy có lỗi

    Ôi sao nói nên lời

    Thôi vào mạng làm chơi

    Đôi ba dòng tự bạch

    Trải lòng mình trong thơ

    Vài câu vè chắc ẩn

    Lời thơ còn lẩn thẩn

    Vần chắc lẫn vần bằng

    Luật xếp vào hạng nhép

    Tào lao trên hỏi đáp

    Mỏi mắt tìm vần thơ

    Lần hoài không ra ý

    Dạ thì mãi ngổn ngang

    Ngẫu hứng ai có chách

    Thôi đành chịu thơ ngang

    3 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Nỗi Buồn không thể nói?

    Ôi sao buồn thế nhỉ ?

    Bao nhiêu lần nhậu xỉn

    Cũng vì việc ngoại giao

    Không nhậu bảo là quê

    Nhậu vào bảo là quậy

    Về nhà vợ buồn hiu

    Con cái nhìn không nói

    Tinh thần không yên ổn

    Mình tự thấy có lỗi

    Ôi sao nói nên lời

    Thôi vào mạng làm chơi

    Đôi ba dòng tự bạch

    Trải lòng mình trong thơ

    Vài câu vè chắc ẩn

    Lời thơ còn lẩn thẩn

    Vần chắc lẫn vần bằng

    Luật xếp vào hạng nhép

    Tào lao trên hỏi đáp

    Mỏi mắt tìm vần thơ

    Lần hoài không ra ý

    Dạ thì mãi ngổn ngang

    Ngẫu hứng ai có chách

    Thôi đành chịu thơ ngang

    2 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Có quan trọng gì điểm?

    Vào yaho tôi đâu cần điểm , biết thì trả lời ,đăng tin cho vui tự dưng thấy mình lên bậc 2, thấy chả có ý nghĩa gì không biết các bạn nghĩ sao ,ai bình luận mai mốt tôi cho 5 sao hết ?

    7 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Hải Âu ơi ??? hải âu?

    Hải Âu ơi cánh chim trời trong gió

    Vượt trùng khởi trên ngàn ngọn sóng

    Biển trời quê hương ôm trọn vào lòng

    Cánh chim ấy vẫn sải dài không mỏi

    Hai chữ Hải Âu ,Vững bước Vào đời

    Tặng các bạn Hải Âu nhé !

    6 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Vè cho ngôi sao cô đơn nè?

    Vì sao nên nỗi cô đơn thế?

    Vũ trụ lên đèn lấp lánh sao

    Hỡi sao bạn đứng lẻ loi hoài ?

    Bao giờ mới hết nỗi cô đơn

    Nãy mình xỉn vào nhầm googl đăng hai bài vè thấy nhầm chuyển sang yahoo đăng lại , cô đơn vui nhé ( mình thấy nhiều bạn cô đơn nên hỏi )

    2 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Cuộc đời là gì thế?

    Đời là gì thế nhỉ ?

    Chỉ là một ngang tay

    Cho ông thầy xem bói

    Nắm lấy rồi ông phán

    Lắm khi tin thì đúng

    Nếu không tin thì sai

    Ai mà quá lú lẫn

    Mất hết cả gia đình

    Mình nên tin điều đúng

    Đừng vì quá mê tín

    Lỡ đường ngay lối thẳng

    Mạng sổ chẳng ai cho

    Mà là do bố mẹ

    Hạnh phúc do gầy dựng

    Dựng xây cả cuộc đời

    Ai ơi phí đừng bỏ phí

    Hãy tỏ rõ lập trường

    Đường đời còn bỏ ngỏ

    Mời gọi ta đi tới.

    mình xỉn rồi ngẫu hứng làm vè vào google đăng ,xem lại thấy không đúng ,thế chuyển qua yahoo. mời bạn Lục Tuyết Kỳ bình phẩm nhé ,xem có buồn cười buồn ngủ không,các bạn cùng tham gia cho vui.

    10 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Cuộc đời này công bằng và tình cảm trong kinh tế là hai mặt khó hài hòa?

    Khi có đông người cùng nhau làm kinh tế nếu công bằng sẽ mất đi tình cảm ,được tình cảm mất công bằng ,khi có một người thân tham gia ,người cầm cân phải sử lý thế nào ? nếu người thân thực sự tham lam muốn mình phải hơn người khác , gia đình lại bênh họ vì cho rằng phải cho họ trước không được thì mọi người từ bỏ tình cảm , vì họ là anh lại kém kinh tế hơn.dù có tham hay sai cũng là anh.

    2 Câu trả lờiĐầu tư1 thập kỷ trước
  • Đò Ngang Ta Vững Tay Chèo?

    Một chiếc đò ngang một mái chèo

    Thả hồn phiêu lãng giữa mông lung

    Biển tình nào định bao bờ bến

    Sóng gió vô tình mãi đẩy đưa

    Giữ vững con thuyền tới ước mơ

    Tặng các bạn đang yêu

    4 Câu trả lờiThơ ca1 thập kỷ trước
  • Điểm Danh Tiếng Trên yahoo?

    Thấy trên hỏi đáp điểm danh tiếng được nhiều người quan trọng ,

    Điểm danh tiếng có phải là thể hiện đẳng cấp trên yahoo không

    Nên hỏi và trả lời lung tung quá , chất lượng của câu hỏi và trả lời đã bị nhiều người xem nhẹ , làm thế nào thay đổi quan điểm , làm cho câu hỏi và trả lời chất lượng hơn

    2 Câu trả lờiVăn học & Nhân văn - Khác1 thập kỷ trước
  • PHONG TRÀO ĐẲNG CẤP CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU?

    Trong xã hội hiện nay để đánh giá tiềm lực kinh tế sự giàu sang ,thường được mọi người ngộ nhận và so sánh về tài sản như nhà ,xe , điện thoại ... sự thật không phải 100% là như thế, vậy tiềm lực kinh tế thật sự của một người giàu do làm ăn chân chính được đánh giá bằng hình thức gì?

    2 Câu trả lờiTài chính cá nhân1 thập kỷ trước
  • HIỆN NAY VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP ĐƯỢC NHIỀU BẠN TRẺ QUAN TÂM?

    Trong lớp trẻ hiện nay lập nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống ? từ các bạn có bằng cấp có điều kiện đến các bạn không có may mắn này đều mong muốn có sự nghiệp cho bản thân, vậy đâu là hướng đi đúng ,điều kiện ban đầu cho lập nghiệp ,hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với cộng đồng.

    5 Câu trả lờiDịch vụ tài chính1 thập kỷ trước
  • NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ?

    Để thực hiện nguyên tắc cộng đồng trên yahoo là một thành viên bạn có ý thức gì về câu hỏi và trả lời của mình .

    2 Câu trả lờiVăn học & Nhân văn - Khác1 thập kỷ trước