Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Làm sao để quen đi một người mà mình từng yêu ? giúp mình nhé các bạn.?

26 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đúng vậy,bạn từng yêu chứ có phải bạn đang yêu đâu.

    Quá khứ vẫn mãi là quá khứ.

    Bạn có biết tôi làm như thế nào khi rơi vào trường hợp như bạn ko?

    Hãy nhớ tới quá khứ chứ ko nên sống trong quá khứ.Nhớ để mà hiện tại và tương lai ta sống tốt hơn.

    Hãy giải trí,làm việc 1 cách hợp lí.Hãy giành thời gian cho nhưng việc có ích.Bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều cái cần ta làm hơn là như bạn đang làm.

    Chúc thành công,ngừoi cùng cảnh ngộ.

  • 1 thập kỷ trước

    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy CHÓ , Một nông trường bát ngát LÁ MƠ XANH. Một dãy Trường Sơn rậm rạp XẢ HÀNH. Một dòng sông RƯỢU BIA chan chứa. Để nơi ấy tháng ngày anh TU LUYỆN , Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

  • 1 thập kỷ trước

    đã yêu thì bạn không thể quên được! Bạn hãy nghĩ thật kỹ có chấm dứt ty đó hay không rồi hãy làm nhé! Bạn hãy giữ người đó trong 1 ngăn của trái tim mình, sau đó bạn khóa cửa và vứt chìa khóa xuống sông, như vậy quá khứ mãi mãi là một cánh cửa không có chìa khoá! Và bạn sẽ không phải quay đầu lại nhìn nữa, hãy hướng tới tương lai! Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình và hạnh phúc!

    (Các) Nguồn: tìm hiểu
  • 1 thập kỷ trước

    uh

    mình hiểu tình cảnh của bạn.mình đã từng ở tình cảnh như thế .hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp sau này nhé ko vấp ngã sao thành người dc.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Sao lại phải quên? Càng cố quên thì càng nhớ.

    Cứ bình thường. Yêu là yêu. Không yêu là không yêu. Nhớ là nhớ. Sao lại lẫn lộn?

  • 1 thập kỷ trước

    Để quên đi một người mình từng yêu hay đã yêu rất đơn giãn vi mình đã trở thành 1 người mới.Khi nào bạn nhớ người đó thì hét thật to,hoặc cứ suy nghĩ về người ấy nhiều hơn,Bạn nhớ họ bao nhiêu thì cứ thể hiện bấy nhiêu .Bảo đảm bạn sẻ quên hoặc ko phải băn khoăn nhiều nữa vì nhớ nhiều(ko quên) sẽ làm bạn thấy bình thường ,có khi còn chán nữa đấy.Chúc bạn thành công!

  • 1 thập kỷ trước

    Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

  • 1 thập kỷ trước

    bạn oi , yeu thi de nhung de wen thi co le la rat kho nhung khnog phai la khong duoc???

    ban hayco gang giao luu voi nhieu ban khac de nhan ra mot dieu rang con nhieu ban van co nhieu duc tinh tot hon co ay

    va tu do co le se de wen thoi

    dieu dac biet la dung bao gio toi nhung noi ma ban cho la noi gan bo nhung ki niem dep cua 2 nguoi vi nhu vay se rat kho co the wen di ma chi lam goi them trong tam tri nhung hinh anh khi xua ma thoi

    dung bao gio nghi rang se khnog co nguoi nao co the thay the duoc nguoi ay vi nhung suy nghi bo hep nhu vay cang khien ban them dau buon

    chuc ban thanh cong

  • 1 thập kỷ trước

    Vùi đầu vào công việc hay đi du lịch .... tất cả điều đó chỉ bề nổi mà thôi. quên lúc đó nhưng rối sẽ có lúc bạn giật mình và nhận ra rằng bạn chưa hề quên người đó. lúc đó bạn sẽ cảm tháythật tồi tệ. Nhưng mình nghĩ đó là những cảm xúc khi ai đó rơi vào hoàn cảnh của bạn mà thôi. Cố gắng sống tốt và đối mặt với sự thật là bạn và người ấy chia tay là điều đúng đắn nhất cho cuộc sống của 2 người thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

    đến một thời điểm thích hợp nào đấy bạn thấy mình đã sẵn sàng cho một tình yêu mới như vậy là bạn đã quên được tình cảm của mình dành cho người ấy rồi đấy.

    Chia tay ko phải là mọi chuyện đã chấm dứt mà.

    Khi một cánh cửa khác đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra mà. chúc bạn luôn vui vẻ

  • 1 thập kỷ trước

    neu ban la dan ông thì bạn hay uong ruou.neu la con gai thi hay uong bia!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.