Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

langthang đã hỏi trong Tin tức & Sự kiệnTin tức & Sự kiện - Khác · 1 thập kỷ trước

Câu nói hay nhất trong năm con Heo?

Báo SGGP 12 giờ ngày 28-1-2008, mục Lai rai Thế Sự có viết:

Trong một cuộc họp báo do Sở Thương mại Hà Nội tổ chức có một "ngài" phát biểu rằng:

"... Đô thị hôm nay là để cho những người có tiền sống và những người nghèo muôn phương xin đừng về Hà Nội kiếm ăn làm nhéch nhác cái đô thị này..."

Báo không ghi tên "quí ngài" nào nói câu này. Có ai biết tên "quí ngài" này là ai không để mọi người được rõ?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Quý Ngài đó có lẽ sinh ra trong gia đình giàu và có chức sắc cũng to to - suốt đời quen bốc lột cuả dân, nên nói vậy.

    Thông cảm cho Quý Ngài đó từ Cha mẹ đến Ông bà chỉ được học có hai từ THAM NHŨNG mà sinh sống và tồn tại tới bây giờ

  • 1 thập kỷ trước

    Phải "đứng dậy mà đi thôi đồng bào Ơi"

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Các bác Lãnh đạo đều muốn như vầy nhưng không nói ra thôi chứ không phải một quý ngài nào nói đâu, khi xưa các bác gian lao chiến đấu cực khổ, được như ngày hôm nay phải tận hưởng đến cùng không bỏ sót chút nào cũng không chia sẻ cho ai hết như vậy Đảng Cộng sản mới oai, mới oách với thế giới chứ, còn dân nghèo mà chưa chết đói là được rồi cần gì phải ở Trung tâm đô thị. Đảng là Đảng, dân là dân không thể sống chung được.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    có lẽ bản chất của những người như quý ngài này là như vậy . khi còn nghèo thì hô hào đánh đuổi tư bản để tiến tới một xh công bằng văn minh .

    bây giờ giầu có rồi thì lại kì thị xa lánh người nghèo .

    chẳng lẽ xh ngày nay lại ko bằng xh tư bản bẩn thỉu mà quý ngài ngày trước thường hay chửi rủa đó hay sao ?

    như vậy xh ngày nay còn bẩn thỉu hơn xh "tư bản bóc lột" của VNCH trước kia hay sao !?

  • 1 thập kỷ trước

    Ông này mà ko bị tống cổ ra khỏi Đảng gấp thì chắc Đảng mình rồi cũng tàn thôi

  • 1 thập kỷ trước

    Tui thấy ngài đó nói đúng !

    Đô thị là nơi dành cho đầy tớ ở để có sức phục vụ nhân dân. Vào ở rồi nhiều chuyện ( 888 ) ,dơ dáy (hơn ở hố bom) , ồn ào ( hơn bom B52 nổ ) thì còn cái quái gì là XHCN nữa.

    (Các) Nguồn: Phắng ngay!
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đô thị hôm nay là để cho những người có tiền sống và những người nghèo muôn phương xin đừng về Hà Nội kiếm ăn làm nhéch nhác cái đô thị này. Hãy vào rừng truờng kỳ kháng chiến, tranh đấu vũ trang, chờ ngày "đợi thắng lại" "đại thắng lợi". Lịch sử đến chu kỳ lập lại sẽ y choang.

    "Hoan hô chú Nguyen van Linh,

    Ngày xưa chống Mỹ, giờ hình như thương"

  • hoxuki
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Kể các bạn cứ sưu tầm những câu bất hủ như vậy thường xuyên và post lên mạng thì đời sống mạng thêm rôm rả đấy!

    Trình độ cán bộ Đảng như vầy thì làm sao đây? Chắc anh ta nói với mục đích đá đểu cũng nên??? Chứ cứ những cán bộ như vầy thì tự đào mồ chôn mình chăng???

  • 1 thập kỷ trước

    Trước đây, khi chiêu dụ người dân tham gia chống lại nhà cầm quyền của họ để mong giành chính quyền, đảng CS VN luôn hô hào khẩu hiệu vì giai cấp công nông, người lao động nghèo khổ, những người luôn bị bóc lột ko thể ngóc đầu lên nổi tham gia chiến đấu lật đổ chính quyền đế tiến tới xây dựng một CNXH tươi sáng, chủ nghĩa mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân… Bây giờ thì khẩu hiệu ấy đâu rồi ? Hay là khi giành được chính quyền, muốn làm cho bộ mặt đảng đẹp hơn thì phải loại bỏ giai cấp nghèo hèn ? Tuy người dân ko giám mở miệng ta thán trực diện với đảng, nhưng trong lòng họ thầm nguyền rủa cái sự phản bội lại những tôn chỉ đẹp đẽ mà đảng đã vẽ ra. Do vậy, ko thể trách được tại sao có quá nhiều người buông lời thô tục dành cho đảng. Đó là lý do họ ko thể nào danh chính trực diện đối thoại với chính quyền, đành phải học theo cách ăn lông ở lổ, giấu giấu giếm giếm, đánh theo lối du kích như đảng đã từng làm trước đây vậy thôi.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.