Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Thăm dò : các chị em phụ nữ ????

Các bạn sẽ làm gì ? khi biết Chồng mình ra ngoài "ăn vụng"- khác xa với ngoại tình và có bồ nhí ( nên hiểu thế này , ăn vụng là lâu lâu mới ăn , và ăn từng ít một , ăn 1 cách lén lút và ..) . Các bạn sẽ phản ứng , đối diện và giải quyết vấn đề ra sao ?. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn , để tìm điểm tương đồng .

Các bạn nam cũng vào , đứng trên khía cạnh phụ nữ suy nghĩ đưa ra quan điểm nhé !

<< Vẫn nguyên tắc cũ , mình hỏi - các bạn trả lời , mình sẽ giao lưu quan điểm với từng bạn , chỉ nhận những câu trả lời chân tình , ko nhận các câu trả lời mang tính chống phá , áp đặt , và trả lời mang tính chất qua loa lấy điểm . Thân chào các bạn trong list đến tham dự cũng như những bạn mới trên YHĐ .

Cập nhật:

@babyhippo....: Hì hì , em rất chi là mâu thuẩn trong cách đối diện và giải quyết vấn đề vừa " ko chấp nhận được" lại vừa "nói chuyện thẳng thắn,yêu cầu chấp dứt ngay việc đó" . Và ly dị là giải pháp cuối cùng và cũng là tình huống xấu nhất ( nếu ngừoi chồng đó ngày càng bất trị ) . Cám ơn suy nghĩ của em . ^_^

@ energy : ko , cậu ko phải tuyệt tình , chỉ là muốn dứt khoát , nhưng có nhẫn tâm quá ko , khi vấn đề còn có thể giải quyết , nếu đứng trên phuơng dịên khác mà suy nghĩ ..., đón xem cách của mình nhé , biết đâu .... ( *_* )

@ Sonny T : hì hì , mình có phong cho đàn ông có quyền đó đâu , có lẽ bạn đã thái quá khi nói "chồng chúa vợ tôi" mình đang giả thiết khả năng có thể của 1 ngừoi chồng "ăn vụng" mà , vậy liệu ngừoi vợ sẽ có cách hành xữ nào ...? có lẽ bạn chưa đối diện với hoàn cảnh dễ có thể sa ngã nên chưa bik cảm giác của người "phản bội/lầm lỗi/bất cứ ngôn từ nào có thể đổ lên đầu " ngừoi chồng ....thanks

Cập nhật 2:

@ i like but you...: Mình hoàn toàn đống ý với cách suy nghĩ bản lĩnh của bạn , nhưng còn thiếu 1 chút xíu là oke , bạn đón đọc suy nghĩ c��a mình ở phần cuối câu hỏi nhé . Thân .

@vexeller : ThậT tuyệt vời , câu trả lời của bạn rất hợp ý mình . còn lý do tại sao mình sẽ nói sau . cảm ơn cái gọi là "chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng cũng góp thêm ý kiến cho vui" .thật sự bạn rất bản lĩnh và sáng suốt trong cách giải quyết vấn đề .

@ Ếch : Em đã truởng thành rất nhiều trong suy nghĩ ếch àh , đó là 1 tín hiệu đáng mừng . Như anh đã nói , ly dị là cách cuối cùng khi ko còn có thể giải quyết vấn đề ,nhưng đây chỉ là "ăn vụng" đúng nghĩa theo cách giải thích từ cùa anh , tức có nghĩa hành động đó ko phải là thuờng xuyên mà chỉ là nhất thơi nông nỗi ...Cám ơn câu trả lời của em ^_^

@ tran p : Bình thản chấp nhận sau những tức giận nghẹn ngào , âu cũng là điều đúng , Bình thản để có thể chấp nhận những ko thể thay đổi đựoc , Có nói quá ko khi nói phụ nữ yếu đuối ,là...

Cập nhật 3:

....[tiếp theo] : ....là tiền đề cho đàn ông lấn lứơt . Bạn ko dễ dàng nhuờng chồng mình cho ngừoi khác đấy chứ ? bạn sẽ nghĩ gì về những kỷ niệm từ lúc yêu nhau đến ngay cả khi cứoi nhau về có dăm mặt con , dễ dàng đánh rơi vậy sao ? Đừng như " 1 lần bất trung(chung) vạn lần bất dung" chứ bạn ? . Vẫn còn có cách giải quyết cơ mà ....cám ơn đã trả lời câu hỏi của mình !

@thuyvuong...: đây cũng là 1 phần trong suy nghĩ của mình , nhưng bạn àh , nếu ko suy nghĩ sâu xa , mà chỉ làm những việc như bạn nói thì ko thể hàn gắn đựơc . Đồng ý với bạn là sẽ có vết nứt , nhưng vết nứt cũng có giá trị của vết nứt chứ ,đúng ko ? Nếu ko có sự vấp ngã làm sao có thể truởng thành sau những chuyện như vậy . Đó là điều nhắc ta luôn luôn nhớ : Cẩn thận ! xem thêm cách giải quyết của mình nhé !

@ Mộc Thiên : Sự sẽ chia , quan tâm là điều rất cần trong cuộc sống hôn nhân gia đình ...điều bạn nói có lý lắm , Tình dục trong hôn nhân cũng có thể là nguyên nhân khiến ngừoi chồng thay lòng . Thanks

Cập nhật 4:

@ socola_va_keodang : suy nghĩ như em vậy là đúng , dẫu sao cũng nên ra soát thông tin , Nhưng có 1 điều thế này , em thử suy nghĩ lại nhé : nếu dễ dàng chia sẽ thì …cũng đâu ra đến nỗi này , đúng ko em , đôi khi ngừoi ta lầm lở chỉ vì những chuyện ko đâu ….và vấn đề đang đặt ra là , phụ nữ nên có phản ứng gì khi lâm vào hoàn cảnh ấy , Và hỏi thẳng thắn thật ra chỉ để nghe sự thật them lần nữa , vì giả thuyết trong truờng hợp này là ngừoi chồng đã ăn vụng , thế nên hỏi thẳng cũng chẵng để làm gì dôi khi lại nghe them điều dối gian từ chồng lần nữa

@Tan : Em nghĩ như thế là hơi chủ quan , vì đôi khi có những việc ko do mình quyết định , nói thế ko có nghĩa là biện hộ , hay chống chế cho ngừoi chồng , nhưng còn có những điều kiến yếu tố khách quan (bên ngoài ) tác động dẫn đến việc đó . Phản ứng , đối diện thì em đã nêu ra rồi , nhưng còn về cách giải quyết vấn đề để hàn gắn lgia đình duờng như vẫn chưa nói đến .Cám ơn câu trả lời của em ! thân

Cập nhật 5:

@Cỏ…:Thật ra từ lúc ngừoi chồng “ăn vụng” thì cái gia đình ấy đã rạn nứt . Việc rạn nứt ấy dù nhỏ hay to thì vẫn là diều đã xảy ra . thế nên buột phải đối diện để giải quyết vấn đề là điều tất yêu .

@ tất cả các bạn còn lại : mình thành thật xin lỗi , mình quá bận rộn nên ko thể hồi đáp tất cả các câu trả lời của các bạn , lúc này thời hạn cho câu hỏi cũng đã gần hết .Mình chân thành những đóng góp của các bạn đối với câu hỏi này . hãy yên tâm là mình đã đọc hết rồi nhé

Cảm nhận của mình trong vấn đề này là : khi phụ nữ phát hiện chồng ra ngoài ăn vụng , nên bình tâm suy xét bản thân nhưng đúng câu ông bà xưa dạy : "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" , trứoc trách bản thân mình sau mới trách ngừoi (nhưng ko có nghĩa là tự ti , dằn vặt bản thân nhé ) , cần có sự suy nghĩ thấu đáo và sáng suốt , sau đó sẽ nói rõ ràng với chồng . và tỏ rõ thái độ ,lập truờng của mình trong vấn đề này : đó là Ko ! nhưng sẽ tỏ ra rộng luợng và tha thứ ..chỉ 1 lần duy nhất

Cập nhật 6:

.....kế đến là tỏ thái độ , lạnh nhạt, ghẻ lạnh ngừoi chồng , để làm gì ? đó là 1 sự trừng phạt , ko cần dùng đau to búa lớn mà vẫn có thể làm đau lòng người chồng = những vết đâm vô hình vào sâu trong tim , để làm gì ? để cho nhớ , nhớ mãi mãi và ko bao giờ tái phạm . Cứ im lặng , ko nói với chồng 1 lời nào hết . Đàn ông sẽ cảm thấy rất là hối hận và cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai ...nhưng đừng giận quá lâu vì có thể làm cho ngừoi chồng cảm nghĩ tình cảm vợ chồng đã đến lúc chấm dứt ,thế là cứ dựa vào "đà" đó mà trựot dốc ko thắng ....Gửi chị em phụ nữ , trong các vấn đề gia đình , bạo lực ko bao giờ là cách giải quyết đúng đắn , chỉ cần làm cho đàn ông cảm thấy đầy đủ về cả vật chất lẩn tinh thần , Long tin rằng ko có ông chồng nào muốn ra ngoài tìm của lạ . Thử hỏi ai có thể chịu nổi 1 ngừoi vợ cáu bẳn , suốt ngày "mắng chó , chửi mèo" đã thế còn bỏ bê cuộc sống gia đình , bỏ bê sắc đẹp vì quá chủ quan : "ta đã có chồng" ....

Cập nhật 7:

và theo mình thấy thì cách để dạy các ông chồng là "đày đoạ bản thân họ" bằng cách Im lặng , 1 sự im lặng kinh khũng ,như câu " ra đuờng sợ nhất công nông về nhà sợ nhất vợ ko nói gì" . Vâng ko nói ko có nghĩa là ko muốn nói , mà là muốn đương sự tự thú cũng như hối hận với những việc mình đã làm .

@ all : qua những điều vừa nói , có 1 bạn mình rất cùng quan điểm với mình , nên mình sẽ chọn bạn ấy cho câu trả lời hay nhất , cám ơn các bạn còn lại rất rất nhiều . Qua đó mình có thể hiểu thêm 1 phần rất ít suy nghĩ của phụ nữ . Thân ^_^

18 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cảm giác trứơc nhất là bất ngờ, bàng hoàng, sau đó cơn tức giận sẽ tràn tới. Chuyện xử lý cơn tức giận này ra sao mới là vấn đề, khéo hay ko sẽ quyết định mọi chuyện.

    Đầu tiên thì chắc mình sẽ cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống suy nghĩ, suy nghĩ xem từ lúc nào mà chồng mình như vậy, từ lúc nào anh ấy thay đổi, để ý, nhớ lại con người anh ấy trứơc đây và bây giờ ra sao, tự xem xét lại bản thân mình có làm gì sai hay khiến anh ấy chán nản hay ko, thử tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc đó...? Nếu có gặp anh ấy thì nên nói chuyện bình thường, ko nên giận dỗi gì.

    Đàn ông "ăn vụng" thì có nguyên nhân riêng, có thể do chán cảnh gia đình, do áp lực công việc, do nhu cầu sinh lý ko đc đáp ứng, hay đơn giản là thích cái cảm giác vụng trộm ấy.... Mặc dù anh ấy là người có lỗi nhưng có thể bản thân mình là người đẩy anh ấy mắc sai lầm, chính vì vậy mà mình sẽ thử làm mới bản thân mình xem sao, chủ động nói chuyện, tâm sự nhìu hơn với anh ấy để xem xem tình hình có cải thiện hay ko.

    Nếu có biến chuyển, anh ấy hay ở nhà hơn, vui vẻ, thoải mái hơn thì đó là tín hiệu đáng mừng. Nhân lúc anh ấy vui vẻ, mà tiện đề cập đến những hậu quả, bệnh tật mà "ăn vụng" có thể đem lại, chỉ là nói thoáng qua thôi, nhưng "có tật giật mình", hy vọng là người đàn ông khi đó sẽ lờ mờ đoán ra đc mà rút kinh nghiệm.

    Trường hợp ngược lại, nếu anh ấy vẫn ko hề có thay đổi gì thì biện pháp ở đây có lẽ là nên tâm sự cùng mẹ chồng. Là 1 người mẹ, chắc bà hiểu con mình hơn ai hết. Lúc đầu đừng nên nói thẳng ra mà nói bóng nói gió để nhờ bà cho lời khuyên trước. Một khi tình hình vẫn ko cải thiện nữa thì mới nói thẳng ra, nhờ bà nói chuyện, khuyên giải anh ấy.

    Đây chỉ là biện pháp để giữ đc chồng trong trường hợp anh ấy vẫn tốt, vẫn yêu mình, vẫn chăm lo cho gia đình...Nếu anh ấy vẫn ko hề thay đổi mặc dù đã dùng đủ biện pháp rồi thì cuối cùng nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.

    (Mình chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng cũng góp thêm ý kiến cho vui ^^)

  • 1 thập kỷ trước

    hjhj tui thì cũng chưa có chồng theo như bạn nói .......tui thấy thì đàn ông con trai nào cũng thích cái mới thui.........nếu chỉ là ăn vụng nhưng mà ăn biết chùi mép thì thui cũng ko sao...........và dĩ nhiên ăn thì cũng phải biết cái nào và cách nào là hợp vệ sinh.......và wan trọng nhất là dĩ nhiên chỉ dc lâu lâu một lần thui chứ ko phải là thường xuyên,......nhưng nếu là tui tui sẽ ko la ầm ỉ mà phải tìm cách nào đó làm cho ng đàn ông đó thấy rằng đồ gia đình ngon hơn chứ ăn vụng dở ẹt

  • 1 thập kỷ trước

    Quan niệm "chồng chúa vợ tôî" đã quá xưa rồi, không thể có mặt trong thời đại hôm nay nữa! Không có lý do nào để biện minh cho việc người đàn ông đi ăn vụng, đi hát karaoke .... tươi mát, rồi khệnh khạng về nhà, lè nhè đòi hỏi người vợ mình, ngoài việc cũng đi làm 8 tiếng, lại phải về nhà lo cơm nước, con cáí, nhà cửa..v...v.. cho mình say xỉn, lăng nhăng, mất tư cách!!!

    Mình là đàn ông, nhưng mình không thể chấp nhận như vậy, nói chi là các bà! Nếu mình la`phu. nữ, mình sẽ có khẩu hiệu "được thì sống (sống chung), không được thì tống (tống ra khỏi nhà)!

    Thư bất tận ngôn.......

    Chúc vui.

  • 1 thập kỷ trước

    Ong Xa em ma co nhu vay em ly gi lap tuc. Em khong canh mot thu dang ong nhu ong ta trong doi em.

  • 1 thập kỷ trước

    cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng bình yên, phẳng lặng và tình cảm con người lại càng không phải là thứ gì đó bất biến. Bạn có một tình yêu đẹp, mối tình đầu đến được đích cuối cùng là hôn nhân. nhưng khi bạn không có niềm tin dành cho chồng, bạn vẫn bị ám ảnh với những suy nghĩ ngổn ngang và nghi ngờ thì vô hình trung, bạn đang đẩy anh ấy ra khỏi cuộc sống gia đình, lúc đó hậu quả sẽ khôn lường. đó là chồng bạn sẽ ngoại tình . Vậy điu quan trọng bây giờ là học cách tha thứ thực sự, cho anh ấy một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Hai người nên nói chuyện với nhau, cởi mở, chỉ cho nhau những thiếu sót và sai lầm, củng cố lại niềm tin trong nhau. thì sẽ không có sự việc như vậy xảy ra

  • 1 thập kỷ trước

    Người vợ:

    hãy xem lại bản thân mình trước là có làm tròn trách nhiệm của ng vợ chưa. 1ng đàn ông giao tiếp với bạn uống say về nhà bị vợ cằn nhằn nói đủ điều gặp 1 ng phụ nữ khác tỏ ra quan tâm chìu chuộng .Ng đàn ông đó sẽ bị sa ngã và kg thễ tránh khỏi việc ăn vụng.1 ng đàn ông ra ngoài làm việc bị bạn rủ rê nói dám làm chuyện đó kg nếu như sĩ diện khi bị thách thức ng đàn ông sẽ làm chuyện đó.Nếu sống bên vợ bị vợ nắm quyền thì thà đi với ng khác để họ xem trọng mình như vậy có phải vợ có 1 phần nào đã ảnh hưởng kg.

    Người chồng:

    mình đã gây ra lỗi lầm với vợ làm sao bây giờ nói thật liệu cô ấy có tha thứ kg.Còn ng kia liệu cô ta có buông tha cho mình kg hoặc có phải mình đã gây ra lỗi lầm đối với cô ta kg(sai phạm kg biết làm sao).Mình lén lút thế này chắc kg sao nhưng vợ phát hiện ra thì sao.Có phải mình đã làm mất đi cái hạnh phúc mà mình đã xây dựng kg(hối hận).Chẳng cần quan tâm gì hết vì vợ chỉ vợ còn ăn vụng ở ngoài thích hơn(bản thân quan trọng nhất).

    tùy theo trường hợp để giải quyết là do chồng hay do mình điều cần thiết là mình rất yêu anh ấy nên nếu do mình mình sẽ khắc phục còn là do anh ấy thì nếu anh kg còn yêu nữa hãy cho em biết sự thật.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    nguoi vo on hoa,bao vun,nha nhặn va hieu chuyen thi lam gi co nguoi chong ra ngoai tim nguoi con gai khac de chia sẻ,ban hay nhìn lai ban xem ban con so xot dieu gi khien cho chong ko ung y ma chang noi thanh loi,minh rat hieu tam trang cua nguoi vo,moi viec lon nho dieu phai ganh vac va lo lắng trong ngoai doi luc cung kho kèm long ma nha nhăn dc voi chong nhu do chinh la cai thiệt hại lon nhat cua minh phu nu ,va nguoi dan ong cung that vong tu cho do ma di an vung day ban ah,nguoi chong luon cần su nhỏ nhẹ va quan tam o phu nữ moi khi di lam ve,con minh thi rat met mỏi ca ngay lam lũ dủ viec khi thay chong ve muon chuốt gian vay,nen anh ay dành kiem 1 nơi êm ái ngot diu của nguoi khac de chia sẻ cùng anh ay vi trong cong viec anh ay cung co nhung noi kho va ap luc cua cap tren,dang dè nặng ma anh ay cung can su chia sẽ va dc su quan tam của 1 nguoi phu nu an ui,moi nguoi dan ong di den sai lam thi cung tai loi cua nguoi vo 1 phan nao do dẩy anh ay den buoc duong khac do thoi, rat mong nhung loi tam su cua minh se giup ban nhan ra khuyet diem nho cua ban ma khac phuc lai de anh ay ko can su an ui cua nguoi khac, chuc ban nam moi hanh phuc va luon giu dc con tim cua nguoi minh yeu

  • 1 thập kỷ trước

    Mình nghĩ là nếu mình là người vợ ấy, mình sẽ xem xét xem liệu là anh ấy có còn yêu mình không??? Và động cơ của anh ấy là vì lý do gì. Phụ thuộc vào nguyên nhân mà mình tìm hiểu được mình sẽ quyết định là nên hay không nên tha thứ. Tuy nhiên mình chắc chắn là mình sẽ bị tổn thương nhiều lắm dù đó là nguyên nhân nào...

  • 1 thập kỷ trước

    sẽ dằn mặt chồng, bắt quả tang bằng hình ảnh, sau đó sẽ cho ổng thấy, đàn bà không dễ ăn hiếp

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Cũng còn tùy vào mức độ gia đình đó hạnh phúc hay rạn nứt cở nào mới có thể nói lên phản ứng của người vợ được.

    Theo tôi , người ta chỉ đi tìm cái người ta thiếu. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy. Có điều quan niệm đạo đức của xã hội Việt Nam thì phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi hơn. Nếu ăn vụng trong lúc say xĩn không làm chủ được bản thân thì còn tha thứ được, chứ ăn vụng vì thèm hoặc coi thường vợ thì có lẽ phải mạnh dạn chia tay.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Anh là con trai, lý ra ko nên xen vào. Nhưng anh xin nêu lên cảm nghĩ của anh, mong được các chị, các em suy nghĩ thêm.

    Nếu đã thực sự yêu thương một người rồi, thì nói thật chẳng còn hứng thú gì "ăn vụng". Ngay cả trong tư tưởng cũng ko hề nghĩ đến chuyện "ăn vụng".

    Cho nên anh nghĩ nếu người đàn ông "ăn vụng" thì phụ nữ ko nên vội trách, mà phải xét lại mình xem vì sao anh đi ăn vụng.

    Thái độ ít wan tâm đến chồng, ko còn hứng thú việc "chăn gối" của bạn... cũng có thể là nguyên nhân.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.