Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

BALI
Lv 4
BALI đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiVăn hóa & Xã hội - Khác · 1 thập kỷ trước

Con là máu cháu là mủ ! Chân lý đó có hoàn toàn đúng ? Nó có ảnh hưởng gì đến quan hệ ruột thịt của anh em ?

Cập nhật:

Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm : vì nguyên lý nước mắt chảy xuôi...cho nên quan hệ hàng ngang trong gia phả sẽ dần lỏng lẻo nếu không ý thức, không khéo xử sự...

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    cho phép mình được sửa câu trên lại một chút nha? Con là máu, cháu là dịch truyền ( Nacl 0.9%, G 5%... ) nghe đở sợ hơn. Dùng từ mủ nghe ghê quá hà! Hi hi...

    nói vui thôi, có lẽ do ngày xưa không có dịch truyền và lại muốn nhấn mạnh yếu tố ruột thịt, lại theo vần điệu nên ông bà ta đã nói như thế!

    tuy nhiên đó là kinh nghiệm sống mà ông cha ta truyền lại ít nhiều gì cũng có giá trị phản ánh hiện thực. Sự phân biệt trong đối xử với con và cháu tùy thuộc vào văn hóa ứng xử của mỗi người. Con có thể 10, cháu có thể ít hơn chút ít. Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quan hệ ruột thịt nếu các bậc cha mẹ biết đối nhân xử thế. Người lớn là tấm gương để con trẻ noi theo. Vậy ta hãy cố gắng nha bạn?

  • 1 thập kỷ trước

    Không ảnh hưởng chi cả !

    Bởi ở mỗi trường hợp, người ta có một cách nói để so sánh khác nhau...

    Ví dụ bạn muốn quyên góp ủng hộ người nghèo thì không thể dùng câu :

    " Đèn nhà ai nhà nấy rạng "....

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.