Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Các bạn sắp yêu, đang yêu và đã yêu . Các bạn yêu để yêu hay yêu để cưới?

Con gái cần phải như thế nào để khi con trai yêu là cưới chứ không phải là người yêu không bao giờ cưới?

Phải chăng thời bây giờ mọi người ( nhất là giới trẻ ) quan niệm yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau?

15 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Có cả 2: yêu để yêu và yêu để cưới. Muốn cho con trai yêu để cưới, con gái phải có bản lĩnh hấp dẫn con trai và chỉ khi cưới nhau rồi mới "khám phá trọn vẹn". Ngày nay, đúng là có người quan niệm chuyện yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau: yêu là ứng phó trước mắt, còn cưới là chuyện sống bên nhau lâu dài!

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu lấy tình yêu đem so sánh thì đó là tình yêu buôn bán.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Theo mình yêu để yêu, chứ yêu ai để cưới là yêu vì mục đích khác rồi. Còn con gái làm thế nào để khi yêu con trai cưới thì một mình con gái đâu quyết định được, yêu và cưới phải tự nguyện chứ, mà là con gái thì đừng nên "yêu hết mình", Mà mình hơi duy tâm một chút, thành vợ chồng phải có duyên nợ mới được.

  • 1 thập kỷ trước

    Yêu à?! Yêu là rung động của con tim, khi con tim thấy yêu thì biết là yêu thôi. Tất nhiên mối quan hệ được xác định thì qua thời gian tìm hiểu cảm thấy hợp người ta sẽ cân nhắc suy nghĩ đến chuyện cưới.

    Tất nhiên yêu là muốn yêu và chọn người yêu làm chồng/vợ. Bởi vì yêu mà không phải để cưới thì phí thời gian tuổi trẻ cũng như nhiều thứ khác.

    Yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau. Cuộc sống có nhiều biến cố, thay đổi. Sống hôm nay đâu ai biết trước được ngày mai? Và chúng ta yêu nhưng đâu chắc rằng chúng ta sẽ đến được với người mình yêu? Còn có nhiều yếu tố khác tác động như gia đình, sức khoẻ, tài chính v.v...Phải cân nhắc sao cho sau khi kết hôn sẽ là hạnh phúc chứ chẳng ai muốn tự chuốc lấy đau khổ cho mình cả. Nhiều khi mình yêu người đó nhưng người đó không thể đem đến hạnh phúc cho mình và người đó không phù hợp với cuộc sống của mình thì không thể thành được. Huống chi còn có những trường hợp yêu đơn phương thì phải một mình ngậm ngùi ôm thương nhớ thôi. Hoặc người đó quá với tầm với của mình, miễn cưỡng đâu có hạnh phúc?! Nếu quá cao hơn mình liệu mình có chấp nhận để người đó coi thường mình?

    Và đơn giản thôi. 1 câu hỏi...bạn liệu có thể chỉ yêu thôi mà sống được??! (^_^)

  • 1 thập kỷ trước

    đúng vậy,có lẽ không phải bây giờ mà từ ngàn xưa cũng vậy,yêu chưa chắc đã đến hôn nhân và hôn nhân (cưới)chưa chắc đã yêu và không phải tình yêu nào cũngcó kết quả tốt đếncưới nhau...

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Hãy cứ là cô Tấm chăm chỉ , dịu dàng và đầy lòng nhân ái đi bạn à . Hy vọng sẽ có chàng Hoàng tử cưỡi " Mẹc " đến đón nàng về dinh ngay thôi mà . Chúc Bạn sớm Hạnh phúc .

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi yêu cô ấy từ hồi phổ thông đến giờ . lúc đầu chỉ là yêu va cứ yêu thôi ko nghĩ j cả. giờ hai đứa đã nghĩ đến lấy nhau .

    việc giới trẻ nghĩ 2 việc yêu và cưới khác nhau là do tuổi yêu rất trẻ lớp 8 lớp 9 . ma có cả lơp 5 lớp 6 .

    vì quá dẽ dàng yêu nhưng đến khi nhìn thấy sự ràng buộc về hôn nhân đã khiến nhưng ng đó sợ !!!

    với lại lòng tin bây h khó mà chao cho ai dc !!!

    quá nhiều chuyện xảy ra !!! với con gái nhiều ma con trai cung ko tránh được !!!

    thế nên mọi ng khi yêu thì cứ nghĩ la thử đã chưa có định lâu dài - chính đó la sự sai lầm trong suy nghĩ và nó đẩy 2 việc yêu và cưới ra 2 thái cực

    việc nay ko thể thay đổi ngáy ngày 2 dc

  • 1 thập kỷ trước

    Trước khi trả lời bạn mình xin nói luôn quan điểm của mình : " YÊU và CƯỚI là 2 chuyện khác nhau (quan điểm của người thực dụng ,nó khác với quan điểm Lý Tưởng là Yêu là sẽ chắc chắn được đến với nhau ,và kết thúc tình yêu đó = 1 đám cưới ) .Nó cũng như Muốn là 1 lẽ nhưng được hay ko lại là chuyện khác . Phân tích :

    Thế này nhé , có 2 người Yêu nhau , yêu nhiều lắm , yêu tha thiết và nồng nàng ,nhưng liệu họ có thể đến với nhau trong tình yêu đó .Nào là tác động chủ quan (bên trong giữa 2 nhân vật) và khách quan (bên ngoài như : địa vị , gia đình , thân thế ,ngôn ngữ , tuổi tác,đạo giáo,v.v...nói chung là tất cả những gì tổn hại đến tình yêu đó ) Vậy có phải cứ yêu và muốn đến với nhau là có thể cưới nhau và có thể hạnh phúc đến hết đời . Đó chẳng phải là 1 lý tưởng mà ai cũng muốn có sao ? Thế nên Suy nghĩ là 1 chuyện còn thực hiện được hay ko mới là vấn đề .

    Dưới khía cạnh của 1 người thực dụng , mình suy xét kỹ lưỡng trong vấn đề nói chung là khá quan trọng của đời người , yêu cứ yêu như đúng tình cảm thật của mình nhưng còn việc tiến xa hơn nên suy xét khả năng , cũng như "Mình là ai và có thể làm dc gì" nếu ko dc , hãy vì hạnh phúc của người khác mà hy sinh bản thân mình . Đừng vì thế mà làm mất thời gian , tuổi xuân của nhau . Yêu là 1 chuyện ,còn đến dc với nhau hay ko mới thật sự là vấn đề .

    Con gái chẳng cần phải làm gì để con trai : Yêu là cưới . vì hãy trân trọng tình cảm /tình yêu mà cả 2 dành cho nhau . Nếu muốn con trai sẽ đặt vấn đề 1 cách chân thật và tự giác . Nếu thực sự muốn đến với nhau trọn đời nhưng ko làm được hãy nhìn nhận vấn đề là do đâu và cùng nhau giải quyết tận gốc đến ko còn vấn đề nếu vẫn ko thể giải quyết hãy hài lòng là mình đã làm hết mình cho tình yêu này .

    Mọi người như bạn nói cho rằng : yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau có lẽ 1 phần do định kiến và suy nghĩ : yêu thì thích kiếm 1 người bạn gái biết ăn chơi ( tức có nghĩa vui vẽ hòa đồng , sành điệu ,có phong cách , biết cách chơi ), còn kiếm vợ thì thích kiếm vợ Hiền , con ngoan, gái nhà lành , đảm đang và biết chăm lo cho gia đình , v.v... Và cũng có thể là như mình thực dụng trong cách suy nghĩ , nhắm tiến được thì tiến , còn ko tiến được thì chấp nhận dừng lại đúng lúc .

    Còn về giới trẽ ( nói chung ko có nghĩa là toàn bộ) thì với chúng , cái tuổi "ăn chưa no , lo chưa tới" , thiếu suy nghĩ , bồng bột , ấu trĩ thì nói làm gì , chúng cũng sẽ nghĩ dc như vậy , nhưng ko phải như ý nghĩa mình nói vì chúng chỉ "me" nhiều vào tình dục , nghiên cứu lấy kinh nghiệm tình trường hay chỉ đơn giản là tập tành làm người lớn ...thế thôi ! Thân !

  • 1 thập kỷ trước

    Thời đại làm con người thay đổi và cũng làm nhiều sự suy nghĩ nó thay đổi đi. Nhưng tình yêu đích thực thì người ta vẫn trân trọng. Khi yêu là người ta tìm kiếm cho mình một trái tim đồng cảm, một sự giao hòa giữa hai tâm hồn ... và trong hạnh phúc ấy người này sẽ sợ làm người kia buồn, luôn khiếm nhau cảm thấy hạnh phúc, muốn gắn bó bên nhau trọn đời và đi đến hôn nhân. Nhưng để có được điều đó thì khi yêu phải bằng tâm phải xác định tư tưởng từ đầu, và nếu không muốn người yêu mình bỏ mình thì bạn phải là người như thế nào trong mắt họ. trái tim họ... Tình yêu không đi đến hôn nhân cũng do nhiều tác động bên ngoài chứ không hẳn là do từ hai người đâu. Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực và đừng bi quan như vậy

  • 1 thập kỷ trước

    Xác định yêu làm gì rồi đi tìm tình yêu theo lý trí thì cái đó hiếm khi gặp được tình yêu. Có rất nhiều người trong nhân gian ngộ nhận về tình yêu . Tình yêu là sự khổ đau mà con người không thoát ra được nhưng thường người ta thường nói ngược lại là " Hạnh Phúc ". Không ai biết tình yêu là cái giống gì cả !Nó chính là tù ngục và biến hóa như bảy sắc cầu vồng ...hàng ngàn đinh nghĩa khác nhau mà chẳng cái nào có vẻ hợp lý , thuyết phục !

    (Các) Nguồn: XIN LOI BAN ! THEO TOI BẠN CHẲNG BIẾT TÌNH YÊU LÀ GÌ CẢ NÊN MỚI NÓI NHƯ THẾ .
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.