Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Câu hỏi Định Hướng Tư Tưởng (lần 2) !?

Nhân đọc "Chuyện Tình 1 Đêm" (biên Dịch Chi Xuyên) . Mình xin hỏi các bạn đôi điều :

1/ Các bạn đã từng quan hệ TD kiểu này chưa ?

2/Bạn suy nghĩ (cách nhìn,cảm nhận,nhận định ) về vấn đề này như thế nào ?

3/Đặt trường hợp bạn "đã từng" thì điều gì còn đọng lại trong bạn , điều gì khiến bạn đáng suy nghĩ ?

@ all : Đây có lẽ là câu hỏi cuối cùng của mình đối với cộng đồng vì mình sắp đi xa , cách ly với gia đình , xã hội,cộng đồng này . Mình hy vọng có thể giao lưu hết mình với các bạn . Các bạn hãy mạnh dạng tự tin khi trả lời câu hỏi này nhé . Thân chào các bạn

Cập nhật:

+ àh . xin lỗi , có lẽ câu hỏi của mình đã khiến các bạn ngộ nhận , thật ra chỉ là hỏi về vấn đề đó thôi , việc các bạn có đọc hay ko đọc cũng chẵng ảnh hưởng đến suy nghĩ của các bạn . Thân !

Cập nhật 2:

:D , lại xin lỗi thêm 1 lần nữa vì đã khiến các bạn suy nghĩ lung tung . thật ra là mình đi lính , nhưng do bất mãn , nên ko thích đi vì đang có công ăn việc làm đàng hoàng , bây giờ đi , đồng nghĩa mất rất nhiều cơ hội đang có , và lãng phí thời gian , sự nghiệp , mục tiêu , kế hoạch 10 năm của mình . hix hix ....

Cập nhật 3:

@mekongri... : cám ơn câu trả lời của bạn nha , rất tiết mình ko thể tin dc con số bạn đưa ra vì thiếu nguồn dẫn chứng và đó cũng chưa phải là điều mình cần cho câu hỏi này !

@ Everything I do, I do it for you : Cám ơn bạn đã đánh giá cao những gì mình làm cũng như câu trả lời của bạn , hơi thắc mắc 1 chút là bạn nói bạn chưa đọc câu chuyện này sao bạn biết chuyện có 19 câu chuyện nhỏ ??? ah vậy ra bạn chưa đọc hết chứ ko phải chưa đọc , thật ra khi đọc cuốn truyện này mình có rất nhiều suy nghĩ nên đem lên đây hỏi xem có những điều mình chưa biết hay ko , đón xem quan điểm của mình khi câu hỏi kết thúc nhé . Thân !

@Thanh Thinh : hì hì , thật ra ko cần phải đọc chuyện thì mình mới nói chuyện về TD đâu bạn àh , cứ trả lời thẳng thắn , rõ ràng là dc . cá nhân mình đồng ý với những suy nghĩ của bạn .

@ Quynh Anh : cám ơn lời chúc của chị nhé , chị hok dzám đối diện với bản thân mình rồi !

Cập nhật 4:

@Hantomo : thật ra chuyện đó cũng là chuyện riêng tư và tế nhị , ko phải ai cũng dám đối diện với bản thân mình , có ai dzám nói lên sự thật mình đã trãi qua thế nào , nếu có dịp bạn đọc thử đi khá hay đó . Câu chuyện bạn kể hơi khác với những gì mình đọc : đúng là thế này : Hồi đó có 1 chị sống trong tổ chức đoàn thể gì ấy , nhưng do bản tính hay có "nhu cầu" thế là bị phản đối ,lên án , kỹ luật này nọ , tức mình chị đứng lên hỏi : vậy xin tổ chức cho tôi biết , nếu tôi muốn tôi phải xin phép ai , xin phép như thế nào, tại sao tôi phải xin phép khi con chem chép là của tôi ----> pó tay , 1 câu chuyện để phản ánh sự quan liêu , cửa quyền của xã hội bao cấp ,lúc nào cũng xin phép , tổ chức , công đoàn , mang tiếng là dân chủ mà chẵng dân chủ chút nào ^_^ .Câu trả lời của bạn mình vẫn chưa hài lòng lắm , cám ơn đã tham gia nhé , Thân , cám ơn lời chúc cũng như sự đánh giá cao của bạn .

@My Joker : cám ơn , câu trả lời của bạn !

Cập nhật 5:

@all , thành thật xin lỗi các bạn , vì lý do khách quan ( thời gian) nên mình ko còn có thể trả lời hồi đáp cho từng bạn dc . Mình xin chân thành các bạn đã tham gia cũng như ko tham nhưng có đọc câu hỏi của mình .

Về mặt quan điểm nhận thức về vấn đề này là Nó đã hình thành như 1 nếp văn hóa trong văn minh loài người . Người ta đến với nhau như 1 nhu cầu . và điều đó ko có gì đáng để lên án cả .có xem phim bộ HK thì mới thấy rõ và tường tận chuyện này : Đó 2 là việc giữa : Hữu Ái Vô tính (Yêu nhưng ko quan hệ_ mình đang "cố" theo trường phái này ;Only want kiz mà ) và Hữu Tính vô ái ( có quan hệ tính/tình dục nhưng ko có sự yêu thương ) . Vậy khác nhau ở điểm nào còn tùy vào "đương sự" . Chẵng hạn 1 người đàn ông có thể kiềm lòng mình , tự giải quyết nhu cầu của mình hơn là có những nhu cầu ngoại hôn ,vẫn hơn là có nhiều vấn đề (nãy sinh vấn đề ,rắc rối để phải giải quyết thì sẽ ko hay ,đúng ko ? để dành tâm trí trong việc làm ăn ,kinh doanh , kiếm tiền vẫn hơn .... . [hkt]

Cập nhật 6:

[tiếp]: wa câu hỏi mình cũng muốn nhắn nhũ với các bạn rằng đừng vì 1 lúc/phút mềm lòng mà dễ dàng buông xuôi/thả con người mình vì về vấn đề tâm lý sẽ mang 1 nỗi "tị hiềm" , 1 tổn thường 1 sự dằn xé nội tâm và ray rức mãi .....Ko để giải quyết vấn đề mà còn phát sinh thêm vấn đề , có đáng ko , dù chỉ 1 lần thử ???? Bản thân mình đã có 1 nhận thức đúng đắn về vấn đề này nên cũng sẽ ko thử tìm đến Mối Tình 1 đêm để làm gì . mà mình sẽ tìm đến chuyện tình nhiều đêm với duy nhất 1 người mình yêu thương thật sự ( Hậu hôn nhân) . Thân chào các bạn trong cộng đồng , mọi người giữ gìn sức khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng 1 cách nhiệt tình và chân tâm như các bạn vẫn hay làm nhé . BB all and goodluck to all .

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    ....

    _Câu trả lời là chưa bao giờ..... ^^ Một người như em không có cả bạn trai nữa là việc này thì càng không có..... ^^

    Còn suy nghĩ của em??? Thật ra việc trả lời câu hỏi này đã làm em viết đi viết lại rất nhiều lần, viết được nhiều rồi đọc lại, không hiểu gì là xoá.....>< Mất công lắm, và cho đến giờ em mới bắt đầu viết lại.....đến lần này đã là lần thứ.....ba, chắc quá tam ba bận rùi nhỉ??? ^^

    ....Theo em suy nghĩ thì.....

    _QHTD là một vấn đề luôn luôn được hạn chế nhắc đến.....nhất là ở VN, nó là một vấn đề tế nhị, tế nhị vô cùng và hết sức.......sự ảnh hưởng của lịch sử từ thời phong kiến lạc hậu, khi mà suy nghĩ của con người lúc đó còn hạn hẹp, và người ta còn bị gì bó trói buộc trong cái gọi là đạo....trong những quan điểm khá lạc hậu và khắt khe của c��c bậc bề trên.....và dần dần, tư tưởng không mấy lạc quan này ăn sâu vào tư tưởng của nhân dân và tạo nên tính cách của mỗi con người......v....v...có vẻ khá lạc đề nhưng em nghĩ rằng đó là điều nên nói đến khi nói về việc này anh ạh ^^

    _Nhưng bây giờ thì có khác.....thanh niên ngày nay nhìn nhận việc này tự tin hơn, thậm chí tự tin hơn bậc tiến bối rất nhiều, đó là do đâu??? Tư tưởng Phương Tây....Chính vì việc giao lưu văn hóa giữa các quốc gia với nhau dã làm mở mang kiến thức của con người, và đặc biệt nó ảnh hưởng lớn nhất tới giới trẻ, lứa tuổi chưa có đủ chín chắn và sẽ đúng đắn trong cách suy nghĩ của mình.....

    _Việc quan niệm vấn đề này ra sao đã không còn là vấn đề lớn với tuổi thanh thiếu niên ngày nay, và một câu hỏi được đặt ra: "Liệu có phải điều đó xảy ra quá sớm???"

    ....

    Có lẽ là không....Bởi vì việc nhận thức đó là không sai, chỉ có cái sai ở chỗ, các anh chị thanh thiếu niên này, chưa hiểu hết được thực chất sự việc, không chín chắn và vô cùng thiếu suy nghĩ thậm chí là khá liều lĩnh khi thử việc này khi tuổi còn đang đi học........

    Đến lúc này thì lại là việc đáng lên án, một hành động hoàn toàn sai....và sai vì sao???

    + Vì yếu tố pháp luật, pháp luật quy định nưh vậy rồi

    + Vì gia đình......liệu những người đó có bao giờ nghĩ rằng bố mẹ họ đau lòng biét thế nào khi thấy họ như vậy, có biết rằng bố mẹ họ sẽ phải chịu lời ăn tiếng nói như thế nào từ dư luận đây???

    + Vì bản thân mình.....sự xấu hổ và nhục nhã đầu tiên luôn đến với chính họ, nhất là đối với phái nữ trước tiên....Không còn gì đau khổ hơn khi đánh mất ngay cả bản thân mình......rồi công việc học tập, rồi tương lại......tất cả đều mọt mù trước mắt và dường như đen thẫm lại......T_T

    + Vì con cái mình: Nếu có còn chút lòng thương xót cho "hậu quả" sắp sinh ra, vậy thì đừng bao giờ làm như vậy.......thật sự có một trường hợp làm mình thấy.......thực sự sợ hãi........

    Một người mẹ đã sinh ba tới hai lần.......điều đó có thê là một hạnh phúc hiếm ai có được thật đó, nhưng thực ra.......Đó là một bà mẹ trẻ, phải rất trẻ, một bà mẹ tuổi vị thành biên và đã có 7 người con,.......7 người con vì hai lần sinh ba, và lần đầu sinh một cháu, ba lần sinh, ba ông bố khác nhau......... và em đã luôn tự hỏi rằng, chẳng lẽ trên đời có người phụ nữ dễ dãi đến vậy sao??? T_T

    _Chính vì cái "Ngượng" thế nên mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, không dám đối mặt với sự thật, người biết rồi nếu tử tế thì để im, còn nếu không thì bô lô ba la ra khắp thiên hạ như kẻ hiểu hét mọi chuyện vậy!!! Còn người không biết thì trốn tránh, che mặt đi vì xấu hổ, càng thế, nhận thức càng tối tăm, càng thụt lùi và đâm sâu vào đường mòn, chẳng mấy chốc lại nưh bà mẹ "Hạnh phúc" kia ~_~

    _Những người lớn đã sai khi họ không giáo dục con em mình, chính điều đó đã làm cho bọn trẻ có nhận thức sai lầm ngay từ những bước đi đầu tiên, và việc trọng đại đó cuối cùng lại giao cho nhà trường ~_~ Hừ nhà trường không thể giúp được bởi vì càng như thế, học sinh càng khó khăn trong việc tiếp cận với nó.... và ...như cũ T_T

    _Nhận thức của mỗi người có thể thoáng, có thể lại rất cổ hủ và ấu trĩ làm thế nào để cho nhận thức đó vừa được cởi mở, lại hạn chế được việc làm sai trái mà nó đem lại??? đó là câu hỏi nên được đặt ra với ủy ban dân số và........TÁO ĐỜI SỐNG đó ^^

    _Vì đây là một câu hỏi dịnh hướng tư tưởng...cho nên nó không phải thích trêu ngươi mà đây là một câu hỏi thực sự một câu hỏi ám chỉ muốn nói rằng, bạn sẽ làm gì trong những trường hợp đó chứ ai chả biết các bạn không làm gì để tổn hại tới danh dự của mình.......~_~ Vì vậy cho nên......chốt lại ý sau:

    _QHTD không phải điều xấu, nó cũng không phải là điều cấm, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ một việc làm rất cần, rất rất cần Đúng tuổi, đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, đúng.....đắn.....dúng đắn là khi bạn đã biết trước hậu quả và cách giải quyết nó trước khi làm một việc gì dó như việc này.......

    _QHTD cần một cái nhìn trong sáng hơn, một nhận thức đúng đắn hơn, bởi càng xa lánh nó, càng lảng tránh, thì nó càng đến và giáng cho bạn một đòn nặng nề hơn cả........vậy phải hình thành nhận thức thật đúng đắn về nó....... việc làm này có lẽ không thể để cho nhà trường giáo dục các em học sinh được.....~_~

    _Học sinh là không nên làm việc này, nhất quyết ý kiến này vẫn được bảo vệ, bởi vì hãy nghĩ đến những điều.........mà tui nói ở trên...........T_T

    _Một vấn đề không thể xem nhẹ nhưng cũng không nên đem nó ra làm một chủ đề bàn tán, một trò đùa.......hay một điều gì khác ....v...v...

    Điều thứ ba, điều gì đọng lại???

    Hìhì chưa trải qua thì không thể biết chắc được là lúc đó cái gì đọng lại trong mình nữa......nhưng nếu có, lúc đó em sẽ nghĩ rằng, mình là một con điên, mình không xứng đáng là con của bố mẹ, mình nên chết đi ^^ Em nói đùa chút thui ^^ Chắc có lẽ là sự hối hận vô bờ anh ạh, và nếu như em có được tha thứ thì chính bản thân em cũng không thể tha thứ cho mình rồi T_T

    Và sau đó em sẽ nghĩ rằng làm gì để cho thế hệ sau mình không bị như mình nữa, và dành thời gian giúp đỡ những trẻ em bị HIV AIDS đó là điều mà chắc em nên làm .....anh ạh ^^

    Có lẽ là những điều em ra lắm điều khá vớ vẩn lắm điều khá chuối nên mong mọi người thông cảm......^^

    Chúc anh vui vẻ hạnh phúc ^^ Kì này chắc không được gặp anh lâu rùi T_T Buồn wa' một năm rưỡi cơ đấy, nhưng em mong thời gian sẽ trôi thật nhanh để có thể lại được gặp anh ^^ Được trả lời những câu hỏi thú vị mà anh đặt ra ^^ Em cũng nhắn nhủ luôn rằng anh đi nhớ bảo trọng....(^^ nghe giống phim chưởng thía nào í nhỉ ^^) nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng hết sức anh nhé!!! (Ko phải cố gắng để....đào ngũ đầu nha ^^) Thôi em cũng dừng tay tại đây ^^ Chúc anh và mọi người luôn luôn hạnh phúc nhé!!! ^^ _Sakura 123_

  • 1 thập kỷ trước

    chị chưa từng QH kiểu này nên cũng không bít nói sao,chị nghĩ là chuyện này không ổn,2 nguời không có tìh cảm ma QH với nhau thì chỉ là phản ứng bản năng thôi,thì làm gì có ý nghĩa, chuyện đó chị nghĩ là phải rất thiêng liêng, chỉ khi 2 người có tình yêu chín mùi ,tất yếu đi đến QH với nhau thì mới thật sự thăng hoa và hạnh phúc tuyệt vời mà không phải xấu hổ hay nuối tiếc khi sau này nhớ lại.

    Đó là cách suy nghĩ của riêng chị thui, hihihi.

    Sao em di dau som vay? chị mới wen bít Em nhưng rất quí Em, thế là mất thêm một đại gia của gia đình YHĐ rùi!!!!!!!!Mà thế giới này có nơi nào là xa hay cách li đâu nhỉ, chắc tại Em không thích nữa rùi, phải không?

    Chúc Em vui, khoẻ, thành công nhé!!!!!!!!

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi chưa đọc cái đó nên ko bít theo cái đó thì sao?

    Nhưng tổng kết lại cho câu trả lời là "Không lạm dụng và an toàn".

    Have good Journey!

  • 1 thập kỷ trước

    1-Xin lổi bạn:"Ngu sao nói"

    2-Tôi chưa đọc qua "chuyện tình 1 đêm"nên o biết nội dung thế nào,nhưng thực tế tôi có gặp rất nhiều trường hợp i số ít phụ nữ (tôi nói là số ít chứ o nói chứ o nói chung về phụ nữ,xin lổi mấy chị trước) mổi người 1 hoàn cảnh họ có quan niệm riêng 0 phù hợp với xã hội nhưng tôi o cho là sai,có 1 chị làm ở cơ quan bị đưa ra hội đồng kỹ luật vì tội : quan hệ bất chính,chị nổi nóng trả lời thế này "đồ của tôi,tôi muốn cho ai thì cho,có lấy đồ cơ quan đâu mà các ông bàn tán,kiểm điểm". Bây giờ quán nhậu mọc đầy,nạn mại đâm còn đó (o có người mua sao có người bán) các ông thì có chổ đi và ít bị phê phán hơn,còn các bà nếu bị thì mọi người và xã hôi lên án.

    3- Nếu đã ăn vụng thì chùi mép cho kỹ,nhưng vui 1 phút khổ cả đời,sống để bụng chết mang theo chưa kể có lần 1 thì sẽ có nhiều lần rồi:

    -ngồi cười 1 mình bà xã bắt gặp là coi như tiêu đời

    - nơm nớp những cú DT bất ngờ

    -rồi bệnh

    - rồi có 1 đứa con ngoài chờ đợi....

    Chúc bạn có 1 tương lai nhiều sức khỏe và hạnh phúc ,mong bạn sớm quay lại được với cộng đồng yahoo và cám ơn bạn thời gian qua với những đóng góp của bạn với cộng đồng.

  • 1 thập kỷ trước

    Xin lỗi bạn tôi chưa "Chuyện tình 1 đêm", do vậy tôi không thể trao đổi với bạn về vấn đề TD trong chuyện.

    Xin trao đổi với bạn về vấn đề TD chung nhé. TD là một nhu cầu không thể thiếu được đối với con người, theo tôi điều này con người còn khát khao, thèm muốn hơn cả động vật, nhưng con người có sự kiềm chế, có dư luận xã hội để kiểm soát hành vi, cho nên con người mới là con người. Nhưng việc quan hệ TD luôn là nhu cầu đới với con người, ở thời đại nào cũng vậy có khác là vì trước đây thông tin không rộng mở như hiện nay mà người ta ngộ nhận rằng quan hệ TD truyền thống khác với hiện đại. Thời phong kiến những ông vua, bà hoàng quan hệ TD vô kể nhiều hình thức, mọi biểu hiện. Vì sao vậy, vì họ đã được nhiều người quan tâm, chú ý cho nên chúng ta mới biết được điều đó, còn những người nông dân lao động thì làng nào làng ấy rõ, xã nào xã ấy hay chuyện và thường bị dấu nhẹm đi.

    Thôi chuyện này dài vô kể mong rằng đây là một ý kiến mà bạn đọc được. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho tôi và những đóng góp của bạn đối với YH hỏi đáp, rất tiếc phải chia tay bạn.

  • 1 thập kỷ trước

    Trước hết xin được thay mặt cồng đồng YHD cám ơn những đóng góp rất chân thành của bạn trong suốt thời gian qua. Bạn xứng đáng đứng trong danh sách những thành viên đứng đầu.

    Trước hết, mình chưa có điều kiện đọc toàn bộ nội dung của 19 câu chuyện. Nhưng qua phần lời bình của chính tác giả và một số thành viên khác, mình có cảm nhận riêng của mình về nội dung của 19 câu chuyện.

    Mình chưa và có lẽ không bao giờ phát sinh kiểu "chuyện tình một đêm" như tiêu đề câu chuyện. Đa số nội dung của câu chuyện đều xoay quanh người phụ nữ. Họ là những người phải gánh chịu những bi kịch của cuộc đời. Chẳng riêng gì xã hội TQ mà bạn liên hệ ngay tại đất nước VN chúng ta thôi, thì cũng có rất nhiều trường hợp theo kiểu "chuyện tình một đêm", đa dạng và phong phú, không trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Có lẽ do tham vọng, dục vọng của người đàn ông "thèm của lạ" một phần nào đó đã đưa đẩy những người phụ nữ đến những hoàn cảnh mà khi tình yêu thực sự đến thì họ không dám chấp nhận vì một quá khứ không lấy gì làm trong sáng. Tuy nhiên, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cánh mày râu được. Phải có những cô gái thích sống theo kiểu buông thả, tự do bất chấp luân thường, đạo lý thì cánh mày râu họ mới được cơ hội lấn tới.

    Hy vọng khi nào đọc xong toàn bộ 19 câu chuyện về số phận của các cô gái trong chuyện, tôi sẽ có những tư tưởng khác hơn.

    Chúc bạn có chuyến đi xa thật vui vẻ và thành công!

  • Tam P
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Chào em. Chị cũng chưa đọc nên cũng hỏng biết ... cái cái kiểu đó là cái kiểu gì để mà trả lời cho em. Nhưng thật ra, khi cùng em tâm sự, chia sẻ một số vấn đề thì chị ...cũng tương đối hiểu em thuộc dạng và yêu thích cái gì. Chị sẳn sàng chia sẻ riêng với em một cách chân thành và cởi mở, còn ở đây, câu hỏi em đưa ra khá nhạy cảm và thuộc dạng riêng tư cá nhân của người trả lời. Nhưng vì em yêu cầu, chị chỉ có thể nói như thế này :

    Quan hệ TD là một dạng sinh hoạt làm cho người ta thăng hoa, thể hiện tình cảm của hai người yêu nhau, vậy kiểu, dáng ... không thành vấn đề nếu đem lại cho phối ngẫu của mình những giây phút khoái cảm của tình yêu. Trong quan hệ TD, điều cấm kỵ là sự miễm cưỡng ... vì sẽ làm cho bạn tình cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi ... Thế thôi nhé.

    Còn việc em tham gia NVQS chị hơi thắc mắc, vì em đã quá tuổi rồi mà... Nhưng cũng không sao đâu em, trong môi trừong rèn luyện ấy, cũng sẽ là dịp cho em nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua, để định hướng cho tương lại sau này, biết đâu sẽ tốt đẹp hơn chăng? Chúc em luôn vui tươi.

  • 1 thập kỷ trước

    1. câu này em xin miễn rùi nhé ^^

    2. Tuy chưa đọc qua tác phẩm này nhưng mờ qua câu hỏi ví câu trả lời của mấy anh chị trước em cũng có thể hiểu là nó nói về chuyện dễ dãi trong QHTD của giới trẻ phải hem. Theo em thì có nhiều lý do dẫn đến chuyện này, thứ nhất là quan điểm ngày nay về vấn đề đó đã thoáng hơn. thứ 2 là do tác động của tư tưởng Tây phương vào giới trẻ, và thứ 3 là nhịp sống của xh.

    Về cách nhìn thì có thể xem đó là sự suy đồi đạo đức xã hội làm mất đi những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Nhưng có thể làm gì đây? Khi mà cái gốc của vấn đề là rất lớn và đâu thể thay đổi ngày một ngày hai. Nói chung là vì em còn pé lắm nên kiến thức và nhận thức hạn chế nên ko dám nói nhiều e bị chê cười ^^.

    3. Đặt trường hợp như anh nói "đã từng", thì câu trả lời là chẳng có gì cả. Bởi lúc đó em đã xem nó là một sinh hoạt bình thường trong cuộc sống thì có gì mà đọng lại mà suy nghĩ phải ko nào? Lúc cảm thấy cần thì cứ đi tìm nơi "giải quyết nỗi buồn" rùi thui mà. Chị gì trước đó nói QH là một điều rất thiêng liêng thì em xin lỗi, có lẽ điều em nói mẫu thuẫn với chị quá, nhưng thật sự thì em cũng đồng ý với chị ở một khía cạnh nào đó nó là sự thăng hoa của tình yêu, trong tình yêu có TD, nhưng không phải khi nào TD cũng cần có tình yêu. Lúc đó nó biến thành một nhu cầu, một hành động theo bản năng rùi chị ạ, nên những điều chị nói, những cái cảm nhận thiêng liêng nó mất đi rùi. Nó cũng giống như ta ăn khi đói và súc miệng khi thức dậy, sinh hoạt bình thường không hơn kém.

    Có một điều em muốn nói thêm ở đây, bởi lẽ vấn đề này cũng không có gì mới, lúc trước em cũng đã từng đọc trên báo chí về vấn đề này rùi. Có điều bài báo em đọc nó viết về một người con gái, chắc cũng giống "chuyện tình một đêm" thế này thôi, không yêu thương, không nợ nần, không vướng bận gì những người đàn ông cả. Chị chỉ cần những người đó khi muốn được ôm ấp và có cảm giác được yêu thương thôi, nhưng hơi ấm từ những người đó truyền qua chị mau chóng nguội lạnh. Chị từng nói những người đàn ông bước qua cuộc đời và thân xác chị cũng nhiều như đám bạn học thời trung học vậy ! - Phải chăng sâu trong đó là một trái tim yếu đuối khao khát yêu thương như lo sợ tổn thương?

    { - em nói rùi đó ko đc chê là con nít nghen >__< - }

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Trên thế giới thời đại @ , chuyện như bạn vừa kể không có gi lạ. Số người sống theo kiểu ''truyền thống'' bây giờ chiếm số ít, nhất là những nước có cơ cấu dân số trẻ như ở nước ta : 60% dân số là U 30

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.