Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

BALI
Lv 4
BALI đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiVăn hóa & Xã hội - Khác · 1 thập kỷ trước

Thường nghe nói có duyên mà không nợ ...Rồi lại nghe câu con là nợ, ...Bạn nghĩ sao về 2 chữ "nợ" này

Cập nhật:

email của mình huunghi68dvb@yahoo.com

Cập nhật 2:

Cách tiếp cận và thuyết giảng của thầy Nhất Hạnh mà bạn echcon đã nêu khiến tôi nhiều thấm thía... có lẻ chữ nợ nghe vô tình, nghe đời quá ...

Cập nhật 3:

Bạn Xuân Hoàng có nghĩ là nên thêm thuyết luân hồi vào đây ko ?

5 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    duyên nợ trong vợ chồng, tình yêu là sự ngụy biện mà thôi! một nữa của mình nếu gọi là nợ thì sẽ trả, sẽ quịt nợ, biết đâu được phải ko bạn?

    Con cái ko phải là nợ. Mình nghĩ con là của để dành của chúng ta trên cõi đời này. Mình rất thích câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh: "Người thương tôi mất, tôi tìm nơi đâu?" Tôi tìm trong hình bóng của những ngừoi còn lại, bà tôi mất, tôi lại thấy bà trong hình ảnh của mẹ tôi, sao già giống ngoại đến thế! tôi nhìn con gái mình và thấy sao nó giống mình hồi nhỏ quá!

    Ngày trước tôi cũng sợ chết lắm nhưng từ ngày có con đến giờ tôi nghĩ chết ko phải là chấm dứt, ta vẫn hiện diện trong hình bóng của con ta, cũng như chính ta là hậu duệ của tổ tiên mình.

    Ngừoi ta nói tình duyên chứ ko ai nói tình nợ bao giờ.Mình nghĩ con người ta luôn thay đổi do đó tình cảm sẽ thay đổi, có thể giảm ,tăng thêm hoặc ko còn nữa. Điều này có lẽ ko phải lổi do ai, chẳng qua là ko hợp như lúc trước. Điều gì giữ 2 người ko hợp nhau ấy lại với nhau? Có rất nhiều câu trả lời...

    Mỗi người chỉ sống có một lần, thật buồn nếu sống vì nghĩa vụ, mà có mấy ai dám sống cho riêng mình?

  • 7 năm trước

    Người ta thường nói bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận. Hai chữ duyên - phận trước đây anh không hiểu hết, nhưng giờ anh đã biết rồi. Anh biết em với anh chỉ là có duyên mà gặp được nhau, nhưng chúng ta... Không có phận để ở bên nhau.

    Thời gian sẽ là liều thuốc thật sự tốt để chữa lành những vết thương lòng, anh sẽ thử uống loại thuốc này dù không biết phải mất bao lâu mới quên được em, hay ít nhất là không còn tình cảm với em nữa

  • 1 thập kỷ trước

    Mình không có ý kiến về vấn đề này chỉ xin lại email của Liêm thôi

  • 1 thập kỷ trước

    mình đồng ý với ý kiến của bạn xuân hoàng

  • AND
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Đó là theo thuyết nhân quả. Con người kiếp trước có nợ nần với nhau nên kiếp này phải trả nợ cho nhau. Vì vậy tạo hoá đã xoay vần để người ta phải ở chung nhau để mà đền đáp cho nhau vậy. Vợ, chồng là duyên "nợ", con cũng là "nợ". Hai chữ nợ này giống nhau và đều là "nợ" đời phải trả do "nợ" từ kiếp trước đó. Theo đó, những người chỉ có duyên mà không có nợ thì chỉ yêu nhau chứ không ở chung với nhau đươc.

    Các bạn trẻ yêu nhau, nếu biết trước được ai có nợ với mình thì đó là việc rất cần và rất tốt đó. Xin nói thêm? Cái nợ này không quỵt được đâu. Nếu quỵt thì lại phải trả giá gấp nhiều lần đó.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.