Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Answers đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 1 thập kỷ trước

Làm sao giúp những người phụ nữ lấy lại tự tin sau cai nghiện?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Giải pháp cho vấn đề của bạn bao trùm nhiều vấn đề liên quan mật thiết nhau từ phía các quy định của luật pháp hay quan điểm chung của xã hội, vai trò của chính quyền địa phương, vai trò của gia đình và bản thân người phụ nữ đó. Thực tế là nhiều người đã cai nghiện, trong đó có các phụ nữ đã tái nghiện. Tỷ lệ này có lẽ trên 70% theo những quan sát mà tôi được thấy. Điều đó chứng tỏ xã hội ta còn rất lúng túng ở nhiều khâu. Chúng ta chưa thật sự coi đó là một cuộc chiến đối với cái ác. Chúng ta đang chiến đấu với những thế lực đen có sự cấu kết có tổ chức và quy củ, bằng một sự nỗ lực yếu ớt, không chuyên nghiệp. Nói không quá, hầu như chúng ta đang phó mặc cho người nghiện và gia đình họ trong cuộc vật lộn với bản thân và những thế lực buôn bán ma túy đen tối. Một cuộc đấu tranh mà hầu như chắc chắn là thua.

    Để bất cứ người nghiện nào có thể lấy lại được tự tin và quay trở lại với cuộc sống bình thường trong cộng đồng là họ cần được nâng đỡ về mặt tinh thần và tạo điều kiện công việc để có cuộc sống bình thường.

    Đối với người phụ nữ thì càng cần có sự nâng đỡ nhiều hơn, tạo điều kiện nhiều hơn. Giai đoạn sau cai nghiện là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với họ. Lúc này họ phải tự mình đối mặt với sự gia đình, xã hội, đối mặt với những soi mói chỉ trích, đối mặt với tìm kiếm công ăn việc làm trong hoàn cảnh có ít nhiều sự kỳ thị, phân biệt. Hơn nữa trong hoàn cảnh đang bối rối về tinh thần họ lập tức bị đẩy trở lại sự tiếp cận với những kẻ buôn bán ma túy. Nếu không được bảo vệ và động viên tinh thần họ dễ dàng bị những kẻ xấu này không chế và nhanh chóng rơi trở lại vòng quay nghiệt ngã cũ, và cứ như thế ngày càng lún sâu cho đến khi kiệt quệ, gục ngã hoàn toàn.

    Tôi cho rằng về danh nghĩa, pháp luật của Việt Nam đảm bảo cho họ sự bình đẳng và không kỳ thị để người sau cai nghiện quay trở lại cuộc sống bình thường. Xã hội và gia đình đều sẵn sàng trợ giúp họ. Tuy nhiên không thể chỉ dừng lại ở các quy định trên giấy tờ hay những khẩu hiệu hoành tráng. Cần có phương pháp hữu hiệu để tình thương và thông cảm đó biến thành hiện thực. Người sau cai nghiện cần có một chỗ dựa mạnh mẽ hơn ở xã hội và gia đình, nhưng hơn ai hết họ phải tự dựa vào chính bản thân mình và những người có hoàn cảnh như mình. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam cần phải nhanh chóng thành lập "hiệp hội những người sau cai nghiện", để đấu tranh và bảo vệ quyền lợi cho họ về mọi mặt: luật pháp, tìm kiếm công ăn việc làm, trao đổi và nâng đỡ nhau về tâm tư tình cảm, đấu tranh chống lại cám dỗ, hướng họ vào các hoạt động từ thiện và các hoạt động chung của cộng đồng, bảo vệ các thành viên của hội nhất là chị em phụ nữ trước sự khống chế, dụ dỗ của bọn buôn bán ma túy ...

    Xã hội, chính quyền địa phương và mỗi chúng ta cần phải tích cực ủng hộ, bảo vệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho tổ chức của những người sau cai nghiện hoạt động. Có như vậy, những người cai nghiện nói chung và các chị em phụ nữ sau cai nghiện nói riêng mới có điều kiện thực sự để trở về với cuộc sống chung của chúng ta.

    Thân mến!

  • 1 thập kỷ trước

    Mình rất thích cái chương trình "vượt lên chính mình". 4 từ đó chứng tỏ bạn không bao giờ đầu hàng số phận. Họ đã vượt qua những cơn vất vưỡng trên giường bệnh đã hoàn thành cai nghiện, vậy thì tại sao không thể vượt qua được khoảng cách mặc cảm với đời thường. Cho dù chúng ta có quan tâm, lo lắng, hoạt động xã hội, tạo việc làm, tổ chức vui chơi giải trí lành mạnh, bố trí việc làm, nhưng họ cứ giữ cái mặc cảm to lớn đó trong lòng. Không thể nào vượt lên chính mình thì cũng đành bó tay. Tai sao họ không nghĩ là họ đang rất là hạnh phúc hơn những hoàn cảnh trong "vượt lên chính mình" rất rất rất là nhiều. Hơn những người tàn tật, những nạn nhân chiến trạnh, chất độc da cam (sorry vì đi hơi xa) rất là nhiều. Vậy thì tại sao không sống và chứng minh cho xã hội thấy "tui cũng có thể cống hiến cho sự phát triển của xã hội"...Thân, chúc vui vẻ.

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi trước đây đã từng kết hợp

    Với trường phụ nữ cay nghiện,

    Tổ chức dạy nghề cho

    chị em phụ nữ có nghề để tự lập,

    Tự lo cho bản thân, sau khi họ về

    Cùng Gia Đình họ đã sống rất tốt.

    Có người đã là chủ những cơ sở,

    Tiểu thủ công..!

    Chúng tôi nhóm điều hành

    Tiểu thủ công nghiệp và chánh quyền,

    Đã giúp họ thoát mọi mặc cảm

    và ấn tượng tự ti quá khứ,

    sau khi học tập về cùng Gia Đình

    Và xã hội .

    Nhờ học được nghề và tự tin, họ vui sống

    Rồi thời gian mọi việc vào nề nếp ổn định.

  • 1 thập kỷ tr��ớc

    ban nen chung minh cho ho thay ban ,ban lãnh nhu thế nào va ban hay tim viec tốt nhat va có thu nhập lon va thay đổi cach song cua ban ,va co 1 tuong lai vung chất the thi xung quanh ban bai phuc va ne thoi, ban dang lam gi? co can minh giup ban co 1 cviec tot ko?

  • 1 thập kỷ trước

    cách tốt nhất là ko xa lánh họ.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    thường xuyên an ủi, động viên, kêu gọi mọi người xung wanh ko dc xa lánh, nói xấu, ghét bỏ, tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm tốt,..v..v..

    còn 1 cách mới lạ mà chưa ai thử: thôi miên họ, bảo họ là người bình thường, chẳng có gì phải tự ti, mặc cảm cả =))

  • 1 thập kỷ trước

    cách tốt nhất theo mình là tìm cho họ việc làm, một công ăn việc làm ổn định sẽ khiến họ tự tin hơn vào bản thân, cảm thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội, gia đình và người thân, bên cạnh đó cũng giúp cho mọi người xung quanh có cái nhìn thân thiện, bao dung hơn với họ. Như thế cũng giúp cho họ không có tiếp xúc nhiều với các đối tượng xấu trước đây, giảm việc tái nghiện trở lại.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đó chính là cái mặc cảm bạn xa lánh với mọi người rồi bạn cảm nhận bạn là người bị bỏ rơi,trong lòng bạn không có áp lực đó thì bạn sẽ có tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người,cuộc sống luôn là cạm bẫy không ai toàn diện hết đâu bạn ah,nhưng họ có lối sống tự tin nên bạn cảm thấy họ là người hoàn mĩ đó thôi,cái quan trọng khi biết mình đi con đường sai mà thức tỉnh quay chở về là người tốt đấy bạn ah,chúc bạn vui vẻ và luôn tự tin hơn sánh vai với mọi người và hòa đồng với xã hội

  • 1 thập kỷ trước

    Sống tốt với bản thân và hòa đồng với mọi người . Chắc chắn xã hội sẽ đón nhận bạn

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.