Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Già rồi, ngại yêu quá. Làm sao giờ?

22 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    " Ái dà ! Già rồi, yêu đương gì hở ? " Thật vậy, sẽ rất nhiều người chép miệng nói ngắn gọn như thế, nhưng thật ra trong lòng họ ưu tư nặng trĩu nếu chẳng may một nữa của họ ra đi...

    Đa số họ bận bịu công việc, không có thời gian đi ra ngoài nhiều. Hơn nữa, có nhiều mặt hạn chế khiến một chút xuân tình còn sót lại của thời trai trẻ không cho phép họ tự do luyến ái. So với cánh mày râu, những phụ nữ luống tuổi tỏ ra e dè hơn. Hình ảnh một phụ nữ U 50 son phấn hẹn hò rất dễ bị xuyên tạc người không đứng đắn lả lơi !

    Và cũng như ngày xưa ấy, cánh mày râu chủ động đi tìm một nữa đời mình. Thông thường họ lân la trong địa phương họ cư ngụ, hay bắt mối qua bạn bè người thân giới thiệu... Nếu ở Việt Nam có dịch vụ mai mối trực tuyến, có thể họ dễ dàng chủ động hơn để kết nối tìm bạn đời tâm sự.

    Ngày nay, chuyện một người trên 50 tuổi bàn về vấn đề tình yêu và hôn nhân cho bản thân họ là hoàn toàn bình thường. Xã hội cần có cái nhìn thoáng hơn và chấp nhận lần kết hôn thứ hai, cũng như chấp nhận ý tưởng người già cần có đời sống tình dục riêng, và việc họ tiến hành hôn nhân là hoàn toàn hợp pháp, hợp đạo đức. Riêng về con cháu, thiết nghĩ nên động viên ủng hộ các bậc cha mẹ có một cuộc sống mới, mong tinh thần vui khỏe sống thọ hơn. Hơn nữa, con cháu vì công việc công tác xa nhà, không có người chăm sóc cái ăn cái mặc, hay nữa đêm bất ngờ đổ bệnh, lấy ai mà cấp cứu kịp thời...

    Tất cả chúng ta_ tuổi trẻ_ hãy ủng hộ cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bậc sinh thành có một nếp sống mới trong tinh thần lạc quan yêu đời, sống thọ, vui vầy với con cháu .

    Thân.

  • SaGa
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Có câu "tình yêu không phân biệt tuổi tác"... chính vì tuổi nà o cũng yêu được nên "ngại yêu" cũng tồn tại theo. Chỉ có điều, tuổi trẻ người ta còn có thời gian để chờ, để có thể tìm lại cảm giác yêu ban đầu. Còn tuổi già thì... càng ít có thời gian để làm việc đó. Chung lại cũng do cái "xuân" của mỗi người nó không thể tồn tại mãi theo thời gain được.

    Cách duy nhất là, chạy... chạy thật nhanh. Vì ưu điểm của "lứa" này là có được suy nghĩ chính chắn, nghiêm túc trong tình yêu và thường không phải phâng vâng nhiều khi cần có một quyết định cuối cùng. SaGa!

  • 1 thập kỷ trước

    Lúc còn trẻ bạn có nhiều thứ để ước mơ, nhiều hoài bão và nhiều việc để phấn đấu vì thế có thể bạn đã quá lơ là với tình yêu. Để rồi đến thời điểm bạn nhận ra mình đã già, thì xung quanh bạn ai cũng có gia đình, bạn cảm thấy để bắt đầu một cái gì đó hơi khó nhất là tình yêu vì thế dẫn đến cảm giác ngại. Vấn đề ở đây là giải quyết tâm lý ngại, lo sợ ở bản thân khi bạn đã tự tin, sẵn sàng thì "ngại yêu" không còn là vấn đề nan giải nữa.

    Chúc vui!

  • 1 thập kỷ trước

    Không phải ngại đâu, mình tin rằng duyên chưa đến,nếu đến rồi thì mãnh liệt lắm, nó lấn át cả sự ngại ngùng của bạn,bạn cảm thấy trẻ lại ...gần như hoàn toàn khác đó.Khi còn trẻ mãi lo cho gia đình, rồi cơm áo gạo tiền, rồi đủ thứ...Có thể bạn đã có gia đinh nhưng chắc gì đã yêu. Hãy sống cởi mở hơn mình tin bạn sớm hết ngại.Chia sẻ cùng bạn cho vui .Thân

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn có để ý ! Mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình ko ? nên : Bạn sẽ cũng có câu trả lời cho riêng mình Nhưng ko phải là cho câu hỏi này mà là cho câu hỏi : Thật sự bản thân bạn có muốn hay ko ? Nếu thật tâm ta ko muốn thì có cách gì cũng vô dụng đúng ko bạn ? Vậy nên hãy làm hết tất cả những gì mà ta muốn chỉ cần chúng ta thực sự muốn và có quyết tâm để thực hiện thì chúng ta có thể là dc . Khi đã suy nghĩ ,quyết tâm thực hiện chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra cách để làm . Chúc bạn sớm "ghiền" Yêu . ^^!

    @ với 1 số bạn cho rằng "tình yêu ko phân biệt tuổi tác" các bạn thá»­ suy nghÄ© lại 1 chút đi . có đó , vì "ở những thời điểm khác nhau con người có những suy nghÄ© khác nhau" ở những thời đại khác nhau mỗi người có những cách nhìn khác nhau về cúng 1 vấn đề .---> khó mà hòa hợp . Ko tin hãy yêu người lớn hoặc nhỏ hÆ¡n mình 10 t xem có "phân biệt" ko ? và cái gì càng miễn cưỡng cÃ��ng khó có hạnh phúc .

    @entytai : mình rất thích câu trả lời của bạn hoàn toàn rất hợp với ý của mình : " Thử có thể ko dc , nhưng ko thử thì chắc chắn ko dc" . Hân Hạnh Làm Quen .

  • 1 thập kỷ trước

    Ngại yêu, ngại làm, ngại xin, ngại nói, ngại...tất cả mọi thứ. Ngại là gì? Là chính bản thân bạn không dám làm điều đó, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Ngại yêu cũng vậy. Tự bản thân mình ngại, suy nghĩ đơn phương rằng việc yêu sao khó khăn, phức tạp, lằng nhằng, đau khổ quá. Có nghĩa là chưa làm mà đã có suy nghĩ thất bại thì làm sao còn ý chí để hành động được chứ. Thất bại từ trong tư tưởng rồi, nói gì đến hành động nữa.

    Mình thấy câu hỏi này rất hay. Chưa có ai nghĩ đến vấn đề ngại yêu. Từ cổ chí kim chỉ thấy yêu nồng nàn, nhiệt tình, bốc cháy. Sống chết cho tình yêu, hy sinh cho tình yêu. Và còn nhiều thứ thiêng liêng cho tình yêu lắm...mà người đời nở gọi bằng "tình yêu mù quáng". Điều đó chứng tỏ trong tình yêu chân thật đâu có sự xuất hiện của lý trí, tính toán, thủ đoạn, lộc lừa. Hy vọng bạn sớm tìm được 1 tình yêu chân thật, để có được những hành động xuất phát từ con tim, chứ không phải lý trí. Để bạn ko còn cảm thấy ngại yêu khi gặp phải 1 người yêu thật sự.

  • 1 thập kỷ trước

    Tại bạn ngại chứ nhiều người già vẫn đi ....cưới vợ..tỉnh bơ...

  • 1 thập kỷ trước

    con nguoi co the gia di vi nam thang nhung con tim se tre mai trong tam hon moi con nguoi.......... yeu la mot trong nhung gj ma con tim mang lai , mot loai tinh cam dac bjet khj rung dong truoc mot ai do, muon duoc yeu , duoc o ben nguoi ay va mang lai cho nguoi do hanh phuc .............. mang lai hanh phuc cho mot nguoi da phai la co toi , vi vay yeu se mang lai cho hai nguoi hanh phuc trong cuoc song ........ tuoi tac dau the ngan can khat vong dc yeu , chuc ban may man trong cuoc hanh trinh tim dc tinh yeu cua chinh minh .

  • 1 thập kỷ trước

    sống mà ngại yêu thì bạn còn sống mà làm gì nữa . 82 tuổi người ta còn lấy chồng đấy bạn ạ .

  • 1 thập kỷ trước

    già nhưng sức còn sung .

    làm được tới đâu thì làm ....tìm vài cô gái đẹp là .....yêu tới bến...

    (Các) Nguồn: dzô...............dzô..............dzô
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.