Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Lý do của người ngại yêu?

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • SaGa
    Lv 6
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Có nhiều lý do khác nhau như: sợ bị tổn thương lần nữa; ngại phải chia sẽ; ngại phải tìm hiểu đối tượng... cho dù lý do đi nữa thì chung qui lại là cái "cảm giác" của bản thân với tình yêu bị chai lỳ. Chưa gặp đúng đối tượng để con tim có thể đập lại, để có thể có cái cảm giác như yêu lần đầu. SaGa!

  • 1 thập kỷ trước

    Lý do ngại yêu?

    Yêu, trong mắt, trong ý nghĩ, trong tâm hồn của mỗi người đều là một cái gì đó thật đẹp, thật thuần khiết, thật lãng mạn, thật hoàn hảo ... Chính vì vậy, những người ngại yêu thường ko thể thay đổi "hình tượng yêu" của mình để chấp nhận, đối mặt với những khó khăn, những trắc trở, những đau đớn, những vết thương...mà tình yêu có thể sẽ mang lại. Cũng chính từ đây mà họ có ý nghĩ "biết trước là sẽ đau khổ, sẽ dối trá, sẽ chia lìa như vậy thì thà đừng yêu có lẽ sẽ tốt hơn"....và ngại yêu ra đời.

    Một phần khác, với những người đã từng yêu mãnh liệt, cống hiến, hy sinh tất cả vì tình yêu... Nhưng cuối cùng, cái họ nhận đc chỉ là một vết thương lòng thật sâu, chỉ là những kỉ niệm buồn, chỉ là sự đau khổ, dằn vặt... Họ tự xây nên bức tường rào thật lớn, thật dày để ẩn mình vào đó mà trốn tránh sự kiếm tìm của tình yêu. Họ tự đúc kết ra kinh nghiệm, đưa ra bài học cho bản thân là "ko nên yêu nữa".... và ngại yêu ra đời.

    Bên cạnh đó, cũng có một số người hoàn toàn ko còn hứng thú, cảm giác yêu nữa. Họ bằng lòng với hiện tại, thỏa mãn với những gì họ có, thích thú với những sở thích riêng của mình. Cuộc sống của họ có lẽ chỉ còn tình cảm giữa gia đình, bạn bè...mà hoàn toàn ko có sự hiện diện của tình yêu. Họ thật sự đã quá mệt mỏi, nhàm chán và chai lì với cái gọi là tình yêu....và ngại yêu ra đời.

    Dù lí do là gì thì mình tin rằng trong thâm tâm, họ vẫn muốn yêu, muốn đc yêu và có lẽ niềm khao khát yêu của họ còn mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác... Tuy là vậy, nhưng vì lí do nào đó, họ vẫn đang đóng chặt cửa trái tim mình lại. Họ nghĩ đó là "tự vệ" , là "an toàn" trước tình yêu đầy sóng gió, đầy mạo hiểm, thách thức.... nhưng sự thật là họ chỉ đang trốn tránh chính bản thân mình.

    Mong rằng đến một lúc nào đó, khi đã mệt mỏi với việc trốn tránh ấy, họ sẽ dừng lại, tự thả lòng mình ra và đón nhận tình yêu một cách thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng....

  • 1 thập kỷ trước

    có lẽ những lí do của bạn happy... là gần chính xác mình bổ sung thêm: lý do 1 ai đó ngại yêu có thể vì họ đã từng yêu, yêu hết mình nhưng chỉ nhận lại sự khổ đau và thất vọng ...họ mất đi niềm tin hay vì tình yêu của họ quá lớn nên không muốn yêu ai khác nữa

    vì có thể tình yêu thời @ thiên về vật chất toan tính nhiều hơn những gì họ mong ước và kiếm tìm.

    vì có thể họ đã 1 vài ban lần yêu nhưng chẳng ai thật lòng hoặc mỗi lần yêu ai dẫn người ta về ra mắt gia đình cũng đều nhận được cái lắc đầu không chấp thuân...

    có thể vì họ tôn thờ 1 tình yêu và kiên nhẫn sẽ đợi chờ

    có thể vì họ mang 1 định hướng nghề nghiệp quá cao, họ ngại khi yêu sẽ làm ảnh hưởng con đường tiến thân đi lên của họ, họ hơi cầu toàn muốn có sự nghiệp ổn định rồi mới dám nghĩ đến sẽ bắt đầu yêu ai đó...

    --->nhưng cuối cùng họ cũng sẽ lại yêu khi lại tìm thấy cho riêng mình 1 nhịp ��ập khác nhưng đủ mạnh để con tim họ rung động thêm 1 lần để yêu...và được yêu !

    cũng có thể còn rất nhiều lí do khác mà mình không nghĩ ra hết , chúc bạn vui .ngvan!

  • 1 thập kỷ trước

    ngại iu là vấn đề hiện nay ,tập trung vào nhửng ng có sự nghiệp (công việc ổn định )hơi nhớn tuổi (từ 28 trở lên )

    vì họ không có thời gian ..đi làm về òy ,mệt ,hôk thik đi dạo ,ít có thời gian tụ tập bạn bè ,ít có cơ hội

    có tư tưởng ,quen ai đó thì cưới lun chứ thoe đuổi ,tốn thời gian ,mệt

    không có đủ kiên nhẩn để mà theo đuổi ,chìu theo nhửng ng đòi hỏi quá mức

    có thể là sợ bị thất bại !!!

    noúi chung lười vì lười

    có nhìu lý do lém !! bửa trc nghe anh kia kể (anh anh ấy củng là ng ngại iu mà ) nhưng giờ phải đi học òy nên hôk có tg kể ,để ít bửa nha )

  • 1 thập kỷ trước

    Đứng trên khía cạnh 1 người đang Ngại Yêu mình xin trả lời là mình ngại yêu vì :

    Chán nản : tất cả : cuộc sống , xã hội v.v....

    Vô dụng :nhưng ko bất tài , chỉ là thời thế ---> vô công rồi nghề .

    Thiếu niềm tin : hầu như tất cả , chỉ còn lại bạn bè .

    Mất cảm giác : vì dường như tình cảm đã dành hết cho người mình yêu thương ( đã chia tay) và thiết nghĩ ko thể làm lại cho 1 ai đó ,trọn vẹn và nhiều như người cũ .

    ---> Hiện đang sống 1 cuộc sống Ẩn Dật . Hằng ngày Đi Mây về gió trên Mạng : 1 xã hội Ảo , nhưng ít nguy hiểm và phức tạp như xã hội loài người . Hay chí ít nó ko làm mình tổn thương . Rồi chơi game cho qua ngày đoạn tháng và ....chờ thời . Buồn !

  • 1 thập kỷ trước

    Ngại yêu, vì bản thân quá cầu toàn.

    Ngại yêu, vì sợ phải thay đổi những thói quen tự do.

    Ngại yêu, vì sợ...

    Ngại yêu, vì không tự tin.

  • 1 thập kỷ trước

    Thường là đã bị thất vọng trong tình yêu trước đó!

  • 1 thập kỷ trước

    Vi họ muốn yêu mà sợ người ta không yêu mà "dụ dỗ"...

    Vì họ ngại phải làm đầy tớ của thần tình yêu...

    Vì họ ngại phải xuống địa ngục...

    Vì họ ngại phải làm một kẻ không thể nhận ra chính mình là ai nữa...

    Vì họ ngại gặp một kẻ giống mình...

    Vì họ ngại bây giờ không có ai yêu mà toàn là trao đổi !

    Vì họ yêu nhiều rồi và họ thấy chẳng có gì hay ho nên họ ngại...yêu tiếp!

    Vì họ ngại những gì họ không biết ...!

  • 1 thập kỷ trước

    Nữ, do sợ bị lừa.

    Nam, do không thành đạt trong cuộc sống.

    Hoặc tất cả đang mải mê, miệt mài với công danh.

  • 1 thập kỷ trước

    ừ có yêu nên iu chút chút thôi

    nên trao đổi thư từ ,ánh mắt

    như vậy, về nằm đêm suy tư

    đã hơn , hoặc tìm đến 1 tình

    bạn chân thật ,có lẽ bạn sẽ h.phúc .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.