Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Hội chứng ngại yêu, có phải căn bệnh thế kỷ?

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    1 câu hỏi lý thú ,Mới ko phải , mà cũ cũng ko . Vấn đề này đã có lúc 1 tờ báo tuổi Teen phân tích rất kỹ . mình xin mạn phép đưa ra 1 số phân tích theo cách nhìn nhận về vấn đề này :

    Ai cũng biết Tình Yêu là 1 sự thiêng liêng , Yêu là 1 trong những đức tính của con người , có Yêu con người mới có cảm giác ko đã là Vô Cảm .

    Xã hội phong kiến , đã có rất nhiều câu chuyện về sự thiêng liêng của Tình Yêu . Nhưng ở thời đại ngày nay chuyện đó dường như là 1 thứ gì đó xa xỉ với Nhịp sống mà suốt ngày chỉ có thể lo lắng "Cơm Áo Gạo Tiền" . Tình Yêu ko thể đơn giản và mơ mộng hay thuần khiến như kiểu " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng " . Điều đó đã trở thành VÔ Tưởng và chắc chắn 1 điều là ---> dẫn đến tan rã vì ko thể tồn tại dưới túp lều tranh đó dc . Nhịp sống hiện đại cái gì cũng nói đến Tiền ( 1 cuộc sống Thực Dụng ) . Người ta ko thể yêu nhau = nước miếng mà sống qua ngày dc . Nên ---> ngta phải lao động để kiếm tiền ---> bị cuốn vào Công việc , áp lực cuộc sống ,gia đình ,xã hội,v..v... ----> ko còn thời gian dành cho nhau ---> + thêm bức bối của cuộc sống tình cảm ---> gây gỗ ,giận dỗi---> tổn thương nhau ---> tiếp tục làm việc và "Bỗng 1 ngày chúng ta chán nhau" -----> chia tay là điều tất yếu .

    Con Người ai cũng có ý thức/trách nhiệm với bản thân mình ---> có quyền lựa chọn điều tốt nhất cho mình ---> khi họ đang trong thời gian tìm hiểu hay "chớm yêu" hay chỉ là đang "quen" nhau , họ "thực dụng" đến mức "sơ kua" 1-2 mối để dành khi cần >.< . Vậy đó ,Tình Yêu bây giờ chỉ có thế , . Ở đây mình ko nói là Hoàn Toàn/Tất cả/Đại đa số . mà mình nói 1 phần trong số họ là Gian Dối ---> dĩ nhiên số còn lại sẽ bị tổn thương ----> cảm giác bị tổn thương nó hằng sâu lắm cũng như khi họ yêu . Có ai đó nói "thời gian để bạn quên 1 người = chính thời gian bạn yêu người đó" . ----> cũng như con nít khi bị vấp ngã thì nó sẽ "nhát" chúng ta trong tình yêu cũng vậy . Chính chúng ta cũng đang "nhát" . Ko nhát sao dc , sau những chuyện đã làm chúng ta "đau khổ , xót xa, hối tiết,bị tổn thương" . Người mà chúng ta yêu thương ( có thể nói là nhất , đành lòng tổn thương chúng ta) . Ai biết được trong mối tình kế tiếp chúng ta sẽ vẫn là người bị tổn thương hay tệ hại hơn sẽ là người tổn thương người khác ( có thể là vì vết thương tâm lý của mối tình đầu-trước đó ) . ----> Chán.Ngại Yêu , chỉ Yêu bản thân mình ,chỉ mong bản thân mình có cuộc sống tốt hơn , và bên cạnh đó cách để quên đi nỗi đau (tạm thời) đó là làm cho mình bận rộn = cách làm việc cực lực ---> cho mình cơ hội cũng như ít nhất là đạt dc "sự lựa chọn hoàn hảo" của ai đó . để đảm bảo chắc chắn cho Cuộc sống của chính mình hay của người khác ---> Lâu quá ko Yêu quên luôn cách tỏ tình và lúc nào cũng mang tâm trạng " được thì dc ko dc thì thôi", "chán lắm rồi ","ra sao thì ra" . ---> Yêu nhiều --> vấp ngã nhiều --> nãn ---> chán và ngại yêu .

    Mình rất trân trọng những mối tình của các bậc "tiền bối" . có những đôi chơi với nhau từ lúc "Thanh Mai Trúc Mã" ,mà sống với nhau đến "răng long đầu bạc" . còn xã hội bây giờ nhìn lại đi xã hội những năm 80 rất nhiều vụ ly dị , Đa phần những người bạn , người quen biết của mình sinh từ độ 80 trở xuống điều có 1 hoàn cảnh gần như là giống nhau : cha mẹ mỗi người 1 nơi . Gia Đình là niềm ước ao lớn nhất của họ nhưng đã tan rã (vì rất nhiều vấn đề xin ko phân tích ở đây) ----> họ ko tin vào Cuộc sống hôn nhân và càng ko tin vào Mái Ấm Gia Đình ( dẫu rất thèm và khao khát có dc 1 Gia Đình cho riêng mình ) ---> họ sợ và ngại yêu . Và dường như tin rằng Ko gì là mãi mãi , nhất là Tình Yêu hay kết tinh của Tình Yêu đó là Hạnh Phúc , tất cả chỉ là Mong Manh .

    Nếu nói nó là Căn Bệnh . Vậy thật ra có cứu chữa dc ko ? .Dĩ nhiên là có . Cái chính vẫn nằm trong đầu mỗi người ,đó là sự Ý Thức của họ . Họ Ý Thức dc khi nào nên phát triển 1 mối quan hệ , họ Ý thức dc Mối quan hệ đó sẽ phát triển và tồn tại như thế nào ,dài lâu đến mức nào . Khi mà họ Ý thức dc , những vấp ngã chỉ là những thử thách ,ko vì như thế mà bỏ cuộc , phải biết chấp nhận và hài lòng với những gì thuộc về mình . Phải biết Yêu thương bản thân mình nhiều hơn bằng cách kiếm 1 người yêu thương mình hơn ngay chính cả bản thân mình . Đừng vì những lỗi lầm ,vết thương quá khứ mà bỏ rơi hạnh phúc trước mắt . Tất cả những điều đó đều có thể làm dc . Quan trọng là họ có muốn hay dzám thử hay ko ? "Thử có thể ko dc nhưng ko thử thì chắc chắn là ko dc" ( ở đây xin đừng hiểu lầm là mình kêu gọi Thử Yêu hay Yêu Thử/sống thử mà thử là thử cho mình 1 cơ hội ,1 cơ hội để Sống Và Tồn Tại với điều thiêng liêng nhất mà tạo hóa trao tặng đó là Tình Yêu) .

    Trên đây là tất cả toàn bộ suy nghĩ ,quan điểm cách nhìn của mình về vấn đề của câu hỏi đặt ra . Cám ơn !. (02:46 Am 090508)

    (Các) Nguồn: "Sống trong chăn mới biết chăn có rận" . Dựa vào cuộc sống bản thân mà suy nghĩ vậy thôi . Qua YHĐ mình quen dc rất nhiều bạn nữ có cùng cảnh ngộ gần như giống nhau và bản thân cũng có 1 người mình thật sự yêu thương cũng mắc chứng bệnh (Tâm Bệnh) : Bị tổn thương trong tình cảm (hay còn gọi là Vết thương tâm lý ) trong quá khứ ---> Chán nãn ko màng yêu và cũng chỉ vì ko muốn mình bị tổn thương thêm lần nào nữa . Đây là hành động vô cùng tiêu cực .Khi mà khép kín ,và ở thế Thụ Động .đó là chưa kể có thể dẫn đến hệ lụy là sống bất cần ,sa đọa ,buông thả v.v... . để khỏa lấp những nỗi đau .Thân !
  • SaGa
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    SaGa nghĩ cho dù ở thời đại nào thì tình yêu luôn là chủ đề "nóng"! Nên hội chứng "ngại yêu" cũng là một phần cảm giác của các bạn khi đã từng trải qua ít nhất một lần thất bại trong tình yêu... nên mới có cảm giác đó! Chừng nào tình yêu còn tồn tại thì đâu đó vẫn hiện hữu hội chứng "ngại yêu" => căn bệnh thế kỷ. Thời nào cũng có! SaGa.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    chẳng hiểu sao lại như vậy. tôi lại thấy thiên hạ đang lao vào yêu đương như điên, nhất là giới trẻ, nhiều người sống gấp quá. chỉ có những người "ngại yêu" là vì đã yêu quá nhiều, tâm hồn họ chai sạn đi, nhìn cái gì cũng thấy đa nghi; có những người tuổi chưa già lắm, nhưng lười tìm hiểu - loại này cũng phải đã gặp trắc trở gì đó trong tình yêu; có những người gặp cú sốc quá lớn trong đời sống tình cảm, chia tay rồi thì sợ luôn tình yêu... Nhưng chỉ là bộ phận nhỏ thôi, "hội chứng" của 1 bộ phận nhỏ thôi, không thể cho là "căn bệnh thế kỷ" được. "Hội chứng yêu" mới là phổ biến, bạn yên tâm đi. Chỉ có điều, có người "yêu đẹp", có người cũng hay lợi dụng chữ "yêu" để làm điều bậy. Hãy làm người có tình yêu đẹp bạn nhé

  • 1 thập kỷ trước

    "Căn bệnh thế kỷ"? Có hơi thái quá ko? Jenny nghĩ nó cũng chỉ là một căn bệnh tâm lý mà thôi! Và bệnh tâm thì phải chữa bằng tâm.Cách tốt nhất là tìm những người bạn tâm sự hoặc tìm đến những sinh hoạt cộng đồng để bạn có thể tìm một giải pháp tâm lý cho bản thân và đó cũng là môi trường tốt để bạn có dịp tiếp xúc và làm quen nhiều người,biết đâu nữa kia của bạn đang chờ ở đấy!

    Chúc vui!

  • 1 thập kỷ trước

    Mình nghĩ ở đâu, thời nào cũng có chứng ngại yêu cả. Đã có "yêu" thì ắt sẽ có "ngại", đây là một kết quả tất yếu.

    Với những người từng trải, hay ít nhất đã yêu và thất bại, bị tổn thương. Họ ngại sẽ bị đau lần nữa, ngại sẽ làm mình đau và người khác đau hay nói cách khác là né tránh dù tình cảm thực vẫn còn.

    Với những bạn trẻ chưa yêu thì lại ngại ngùng, nhìn thấy người người yêu rồi bỏ, hợp rồi tan...chưa kể đến tác động của các loại văn hóa phẩm (sách, truyện, film....) "phức tạp hoá", "sân khấu hoá", "hình tượng hoá" tình yêu ... đã ít nhiều tác động, góp phần khiến các bạn e ngại (tuy chưa hiểu rõ tận tường vấn đề).

    Căn bệnh này đang phát triển với tốc độ khá nhanh và ngày càng lộ ra qua những triệu chứng như tỉ lệ người độc thân ngày càng cao , các bạn trẻ thu mình, sống cô độc, lãnh cảm, hay mới đây là hiện tượng "giả gay/lesbian" xuất hiện ở giới trẻ....

  • hanh N
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Ngại yêu ! hiện nay hình như phần lớn mọi người trong xã hội đều vướng phải chứ ko riêng gì lớn hay nhỏ tuổi , Tuổi trẻ ngại yêu vì sợ bị bó buộc, e dè vì sợ chưa có tương lai , ảnh hưởng việc tiến thân , người lớn tuổi ngại yêu vì quen sống tự do ,tự tại .....,đồng thời quan niệm phóng khoáng trong việc giải quyết sinh lý cũng ảnh hưởng đến việc phát sinh tư tưởng ngại yêu .

    Tóm lại hội chứng ngại yêu đúng là một căn bệnh của thế kỷ , còn cách điều trị bệnh thì ....liệu có cần thiết ko ???

  • 1 thập kỷ trước

    thờ buổi vàng thau lẫn lộn ngại lắm chứ.sợ bị gạt chứ làm sao mà ngại.

    ai chẳng muốn có một tình yêu.nhưng đợi hoài rùi hổng thấy ai rước ...dồn đống nhiều người như nhau chứ không phải bịnh đâu.chứ sao cần có bạn để tâm sự nhỉ.để caphe ca cẩm về thế thái nhân tình...họ đang tìm hỉu nhau nên cứ dại dột vậy thôi.

    banghi

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    không đâu ,

    nhưng những người đó thì cũng hơi lạ đó

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    tôi cũng đang tìm câu trả lời đây vì tôi cũng đang là 1 trong số đó

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Là hậu quả của đời sống công nghiệp, gấp gáp, thiếu thời gian, ít điều kiện quan hệ

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.