Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

50cent
Lv 4
50cent đã hỏi trong Máy tính & InternetMạng máy tính · 1 thập kỷ trước

Bạn sẽ bộc lộ bao nhiêu % con người thật của mình khi online ?????

Chắc các bạn trong mỗi chúng ta ko ai còn lạ j` hai từ : '' sống ảo '' đúng hem ???? Có người thì cho rằng ''cuộc sống ảo'' đúng với tên gọi của nó : '' chỉ là ảo mà thui '' => Vì con người ta chỉ giao lưu với nhau qua những dòng tin nhắn, những buổi chat chit, những comment...hay là những câu hỏi và câu trả lời trên vnanswers nài mà thui !!! => Có ai đảm bảo rằng đó là con người thật của họ : hiểu biết, hài hước, tâm lý......???? Có mấy ai được offline và được gặp những người bạn ảo mà hàng ngày hàn huyên tâm sự và ngưỡng mộ ????? Và liệu có mấy ai có đủ dũng cảm để nói lên những tính xấu của mình khi t8m , làm wen với những người bạn ảo nài ko ??? ( tội j` mà nói ra, biết làm sao được ....^-^ )

Vậy các bạn , chúng ta cũng đang giao lưu trên 1 diễn đàn mà chúng ta cũng chỉ giao lưu với nhau qua những câu hỏi và câu trả lời ....Các bạn có thể hiện đúng với con người của bạn hok !?!?! Và nếu có thì đó sẽ là khoảng bn % ????? *_^

Cập nhật:

@hoangho : Nếu ai cũng như bạn thì đúng là ''ảo'' thật !!!

@Doan T : Bộ khi nói chuyện trên mạng , bạn toàn nói đến vấn đề nhạy cảm ?????

@ Thủy triều : Vậy nếu Tony hỏi bạn rằng tật xấu của bạn là j` liệu bạn có nói thật 100% ko ??? ^-^

@Hội thằn lằn...: câu trả lời j` mà trừu tượng thí ??? Thích '' báo cáo vi phạm '' là trả lời ko nhiệt tình hok ?!?!? ^.^

@MAZOBB : Nhưng nếu ta thay đổi phong cách theo 1 hướng tích cực thì sao ????

@ ken@ : câu trả lời của bạn thực sự làm Tony rất suy nghĩ đó !!!

'' có ng` cho rằng k quen k việc gì fải nói thật,còn tớ ngc lại ,k quen k vi���c gì fải nói dối

hơn nữa,cố tạo cho mìh 1 cái vỏ bọc rồi cũg chẳg để làm gì,vừa mệt mỏi,vừa gượng ép,rùi cũg có ích chi?? '' => nhất là câu nài nài ....!!! => nhưng mà câu sau :

'' cậu hỏi là thật bao nhiêu % ah?thật khó,vì tớ k bao giờ so sánh điều đó,nhưg tin rằng thật nh` hơn giả,tớ k có năg khiếu viết ch mừ.hiii '' => nghĩa là vẫn có giả !!!! Đúng hem !?!?! ^-^

Cập nhật 2:

@ red rose girl : Hình như hơi bị '' củ lạc '' với câu hỏi của Tony !!! ^-^ => nhưng thick cách trả lời rất cá tính đóa ! *_^

@ o0babygirl0o : '' Mình cố che giấu bản chất của mình khi thật sự đối diện với ai đó nhưng khi Chat hay online thì không. Có thể thêm một chút tâng bốc hay một chút khoe khoan bản thân nhưng tất cả những điều đó ko phải là bản chất mà chỉ là sự dối trá tạm thời nhằm làm mình đẹp hơn trong mắt người khác mà thôi.''

=> Vậy bạn có nghĩ cái '' tạm thời '' đó sẽ làm bạn mệt mỏi vì suốt ngày dối lòng ko ??? Và khi cái '' tạm thời '' đó bị phát hiện...=> bạn sẽ nghĩ người ta nghĩ bạn là 1 con người như nào ....????

@ Quang Dương : '' Tóm lại là với ai càng thân thiết thì độ tin cậy càng cao. :) '' => Zậy lúc đầu khi làm wen ai cũng là người thân thiết sao ??? Và nếu là lạ thì chắc % nói dối cao lắm ý nhỉ !?!?

Cập nhật 3:

@ Phong V : '' Tôi thì nghĩ là mình chỉ bộc lộ 50% con người thật của mình thôi, còn đâu là hư cấu. '' => Vậy bạn nghĩ sao nếu gặp phải 1 người có tỉ lệ hư cấu bản thân họ còn cao hơn bạn ???? => chắc đó sẽ là 1 cuộc chém gió cấp 12 đó nhỉ ?????

@ Gauloise : Hình như bạn mới chỉ gói gọn trong Vnanswer nài thì phải ????

@ nghiệt súc : Câu trả lời của bạn hình như có nói lên bạn đã từng là nạn nhân của chính cái lúc nào cũng thể hiện con người thật của mình ???? Vậy bạn có thể cho mọi người kinh nghiệm để đề phòng được hem ?!?!

@ruptritienthuan : 99% nói thật về bản thân nhưng lại chưa nói tên ???? Tony tưởng nói tên tuổi thật mới được tính là 1% chớ ????

@ lien_ny : Vậy câu trả lời nài cũng có từ 1% bản thân của bạn !!! => Chắc nó cũng ko đáng tin và đáng nghe đâu nhỉ ?!?!

@ anh Hiển Naruto co don : Nhưng nếu người đó bộc lộ hơn 60% con người của họ và họ cũng mong nhận lại được như thew từ bạn thì sao ???? Bạn có sẵn sàng mở lòng ko ????

Cập nhật 4:

@ gia roi : thứ nhất xin cảm ơn bạn !!!

Thứ 2 : Tony hỏi là bản thân bạn bộc lộ bao nhiêu % con người thật của mình khi online chứ có phải hỏi là có bn người sống giả và hay thật trên đây đâu !!!! => cũng '' củ lạc '' rồi !!! ^-^

@ J.Na.... : '' ..Vì ở trên đây có mấy ai biết mình nào, Nên chê chi cho mỗi tay....'' => che chi cho mỏi tay !!! => Vậy bạn có sợ ko che thì nắng nó vào làm đen mặt ko ???? < ẩn ý cả đấy > !!! *_^

Cập nhật 5:

@J.Na : kekeke !!! Hỉu hỉu !!!! ^-^

@mylove : Chài !!! Tình hình của bạn '' ban căng '' woa' !!! => Hãy biết cách áp dụng cái mạnh mẽ 1 cách hữu dụng nhất vào cuộc sống nhé !!!! Nó rất cần đóa

@ Ru4 c0n : '' Tóm lại khi sống trong thế giới ảo ng ta đã bộc lộ bản chất của mình rồi: thành thật, giả dối, ngạo mạn, kiêu đời,.... chỉ có điều họ khéo che đậy nó để ng ngoài khó nhận ra thôi!!!^^ '' => nghe có lý đó nhờ !!! *-^

@ Sanosuke : Có cuộc điều tra khảo sát nào chưa mà đưa ra con số 30% zậy ?!?! ^-^

Cập nhật 6:

@ Lệch kiếng : Câu hỏi của bạn cũng na ná như của Tony nhở ! Nhưng mà ở bạn thì chỉ gói gọn trong Vnanswers thui ! Còn Tony thì rộng hơn thew !!!

@ Gọi tên tôi khi cần bạn nhé : '' Muốn tìm hiểu 1 con người cũng vậy sao có thể hỏi họ là bạn có phải là người tốt ko? phải ko? mà bạn phải tìm hiểu wa thời gian qua lời nói công việc và qua ca người bạn xung quanh của họ nữa phải ko?!!! '' => Bạn làm sao có thể đủ điều kiện để đánh giá và tìm hiểu tất cả những người bạn ảo được cơ chứ !????

21 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Quả thật là cuộc sống ảo, nhưng đôi khi nó làm cho mình tin tưởng, tin tưởng ở bản thân mình, tin tưởng ở những ng mà mình làm wen, vì tin rằng mình có sự lực chọn đúng. Nhưng con ng ai hok mắc sai lầm, có đôi khi sự lựa chọn của mình cũng lệch đi. Khắc phục, nhưng vẫn phải tin. " Sống ở đời cần có 1 niềm tin" mà đúng hok?

    Đối với mình, khi mình mới biết đến net, mình thjk online 8 với nglạ, vì mún làm wen bạn mới. Nhưng thời gian sơ khai đó, công cụ ảo là 1 thứ mà con ng ta có thể tha hồ bốc phét mà chẳng bị ai lật tẩy. Thất vọng về họ, vì mình đã bộc lộ thật con ng mình, họ thì hok!

    Khi net đã trở nên wen thuộc với cộng đồng ng Việt, mình hok còn cái hứng thú lên mạng tìm bạn. Chỉ muốn lên 8 với những đứa bạn thân, những đứa bạn đi xa...đôi khi ngồi hok giáp mặt chúng nó, nói mới hết nỗi lòng mình, vì ngoài đời ngượng miệng lắm dù muốn nói!!!

    Đến tận bây h, mình mới tham gia trở lại cái thế giới ảo, tìm những ng bạn mới, những ng mà mình hok wen hok bít, có thể giải toả nỗi lòng 1 cách nhẹ nhàng, để tìm 1 lời khuyên, 1 lời an ủi khi cô đơn dù là giả tạo.

    Nhưng theo mình, các bạn sống trong cái thế giới ảo hiện nay, đa phần đều sống đúng bản chất của mình, có những bạn hok nói tên họ, đia chỉ, số đt vì sợ bị phá rối, họ chỉ muốn cho khi họ đã thực sự tin tưởng ở ng kia. Có những ng nói dối chỉ vì tham vọng quá lớn, muốn tự tăng bốc mình lên, hơn nữa hok ai lại đi khoe tính xấu của mình cho mọi ng, trên mạng hok wen bít thì thôi, sau này lỡ off gặp nhau thì wê chết.

    Tóm lại khi sống trong thế giới ảo ng ta đã bộc lộ bản chất của mình rồi: thành thật, giả dối, ngạo mạn, kiêu đời,.... chỉ có điều họ khéo che đậy nó để ng ngoài khó nhận ra thôi!!!^^

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    minh thì 100% là thật. vì ở cuộc sống đời thường khi đối mặt nhiều lúc không thể nói thật được bạn à, nên khi online là lúc tôi có thể được nói thật, khi nói thật lòng mình , mình sẽ cảm thấy rất thoải mái

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    tui 99% chỉ còn cái tênt hật là chưa nói ra,và né 1 chút những gì nếu bà xã biết được là nguy to nên ....99%

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Chúng ta không còn lạ gì 2 từ sống ảo, đúng là như vậy. Nhưng chúng ta cũng không còn lạ gì những điều mà bạn nói ra như giả dối, lừa lọc.....bạn có thấy như thế không? Tất nhiên là còn rất nhiều cô cậu gà mờ, 1 số là ngốc thật, 1 só lại sống đúng với bản thân họ. Với những người sống đúng với bản thân thì không sao, nhưng những ai là gà thật chắc hẳn có người kinh, shock, này nọ( nếu họ chiếm phần lớn thì sẽ là tai họa đấy, vì " nhiệt tình + ngu dốt = thoái hóa> Phá hoại", như tôi đã dính cái hậu quả này trong cuộc sống).

    Bản thân tôi, trước đây tôi đâu có lạ gì chân lý này, nhưng tôi là người sống thật với chính mình, tôi không giả dối và lừa lọc. Vì tôi thấy cái tôi sẽ nhận được từ dối trá chẳng bằng 1 góc khi thể hiện cá tính của mình( vì tôi đâu có gà, đúng không, nên cá tính của tôi hoàn toàn không có chữ "gà"). Hơn nữa, cái chính là giả dối nó nhọc lắm.

    Giờ đây, tôi đã thoái hóa, nhưng tôi vẫn cố gắng sống thực với chính mình trong thời điểm hiện tại. Bạn hiểu thế nào nếu so với quá khứ rùi đấy, tôi thì không rõ đâu là con người thật của mình( quá khứ nhàn nhã hay hiện tại bon chen). Những gì tôi nói với bạn hoàn toàn là 100% con người thật của tôi.

    Thank u all, YHD for letting me share this.

    To@red rose girl: yêu thế nhỉ. Kakaka.( nhưng đừng yêu mình nhé)

    To@Gauloises: chuyện của em tất cả là như thế anh ạ.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    -Kiến thức 100 %

    -Quan điểm chính trị 80 %, 20 % để lại vì không muốn bài mình bị xóa.

    -Thông tin cá nhân hạn chế nói vì chẳng ai quan tâm làm gì.

    -Cái hay của mình 50 %, bởi 50 % còn lại đến ngay bản thân tôi còn chưa biết có đúng hay không.

    -Tật xấu của mình 80 %, 20 % còn lại nếu nói sẽ vi phạm nguyên tắc bảo vệ trẻ em của YHD

    -Nhận xét người khác thì tùy, bởi thông tin ở đây không thể đủ để làm việc này, chỉ là cảm nhận nói ra...

  • 1 thập kỷ trước

    vậy hả?

    vậy tớ nói tính xấu của tớ nè:

    Đanh đá ( nhưng ko chua ngoa đâu)

    Láo phết đấy ( luôn tự hào về điều đó, ko ân hận)

    Hay bốc phét nữa( hay còn goi là ngoa dụ ^_^)

    Trông ko xinh , nhưng chắc chăn ko xấu^_^

    hết rùi ( mắt chớp chớp)

  • ken@
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    hi!

    tớ nói chắc cậu cũg k tin đâu,nhưg tớ luôn thể hiện con ng` thật của tớ khi chat với 1 ai đó.

    có ng` cho rằng k quen k việc gì fải nói thật,còn tớ ngc lại ,k quen k việc gì fải nói dối

    hơn nữa,cố tạo cho mìh 1 cái vỏ bọc rồi cũg chẳg để làm gì,vừa mệt mỏi,vừa gượng ép,rùi cũg có ích chi??

    k đc sống với chính con ng` mìh ngay cả khi online,ngay cả khi nói ch với nhữg ng` xa lạ thì bn` lem.hãy là chính mìh bất cứ khi nào,như thế chẳg fải sẽ tốt hơn sao?

    online đối với tớ k fải chỉ để tán dóc,tớ online để học hỏi,vì thế k cần nói dối,có nhữg ng` tớ tình cờ quen trên mạng và họ chỉ bảo cho tớ khá nh` về tin học.có thể quen họ là 1 sự may mắn đối với tớ

    tớ có ngưỡng mộ 1 số bạn trên YH hỏi đáp này,dù k gặp mặt nhưg tham khảo nhữg câu trrả lời của họ thấy ổn lem,như huyền tâm,phanvangiau nè... và tớ tin là họ hiểu biết về tin học,dù k dám chắc là nh` nhưg khá hơn tớ rất nh`,như Z là đáng để tớ ngưỡng mộ rùi,để mìh cố gắng nữa,,

    cậu hỏi là thật bao nhiêu % ah?thật khó,vì tớ k bao giờ so sánh điều đó,nhưg tin rằng thật nh` hơn giả,tớ k có năg khiếu viết ch mừ.hiii

    chúc vui nhé,hi vọng có cơ hội nói ch với cậu,để đoán thử xem ng` đặt câu hỏi này thật đc ? %.

    ken@

  • 1 thập kỷ trước

    Theo mình nghĩ, cuộc sống ảo cũng như cuộc sống thực. Khi online mà bạn không thể hiện đúng bản thân của mình và bạn lại dành khá nhiều thời gian cho cuộc sống ảo đó thì tự nhiên con người bạn sẽ bị cuốn theo cái phong cách ảo mà bạn tự tạo ra. Điều này chắc chắn sẽ khiến bạn bị ảnh hưởng trong cuộc sống thực. Và dần dần bạn sẽ mất hẳn phong cách của mình.

    Vì vậy mình nghĩ đừng làm mất đi phong cách cá nhân của mình cho dù ở đâu. Các cụ nhà ta đã dạy rồi: ĐI KHÔNG ĐỔI HỌ, ĐỨNG KHÔNG ĐỔI TÊN!

  • 1 thập kỷ trước

    Với mình thì đó là 100% hiểu biết của mình được đưa ra để trả lời!!!còn với người khác thì ko biết!!!

    Cuộc sống ảo thực sự là giúp mình mạnh giạn lên nhiều hơn so với trước kia!!!hầu như mình sống kép mình///

    Nhờ những câu trả lời của nhiều bạn mà tớ đã thay đổi rất nhiều so với cuộc sống trước kia !!!Nhờ có diễn đàn này đã làm tớ nghĩ mình có ích rất nhiều cho gia đình và xã hội!!!

    Mình ko wan tâm đến chuyện mọi người có nói thật hay ko những gì họ trả lời mà minh chỉ wan tâm đến những câu trả lới đó giúp cho mình được những gì mà thôi!!!

    Mình cũng wen rất nhiều người bạn ảo ở trên mạng nhưng nói chuyện với họ mình cảm thấy chỉ 1 số ít người nói thật còn đa số là "ảo" đúng với ý nghĩa của nó bới nếu nói thật sẽ cùng 1 cung bậc và ko bao giờ để hở ra cả!!! còn nếu nói ko đúng thì " cái kim trong bọc rối cũng có ngày phải lòi ra thôi"

    Chẳng ai là ko có điểm yếu điểm mạnh mà ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ .Muốn tìm hiểu 1 con người cũng vậy sao có thể hỏi họ là bạn có phải là người tốt ko? phải ko? mà bạn phải tìm hiểu wa thời gian qua lời nói công việc và qua ca người bạn xung quanh của họ nữa phải ko?!!!

    tớ nhớ có 1 người đã nói rằng "CÓ THỂ VỚI THẾ GIỚI BẠN LÀ 1 NGƯỜI NHƯNG VỚI 1 SỐ NGƯỜI BẠN LÀ CẢ 1 THẾ GIỚI"

  • 1 thập kỷ trước

    hờ hờ !!!

    Phản kháng mạnh với những bài entry hay comment ko hợp ý ==> bộc lộ tình cách (bản chất) của mình ...

    Không bao giờ nói lên tính xấu của bản thân mình ==> kiêu ngạo, sợ người khác xem thường, tự trọng ===> dối trá

    Nói tốt về mình, nói xạo và tâng bốc bản thân, khoe sự giàu có trong khi mình trắng tay ===> Bộc lộ ước muốn đạt đến cái mà mình ko có ===> tham vọng.

    Đôi lúc mình nghĩ chính những lúc online mình mới thể hiên được chính ản thân mình ... Mình cố che giấu bản chất của mình khi thật sự đối diện với ai đó nhưng khi Chat hay online thì không. Có thể thêm một chút tâng bốc hay một chút khoe khoan bản thân nhưng tất cả những điều đó ko phải là bản chất mà chỉ là sự dối trá tạm thời nhằm làm mình đẹp hơn trong mắt người khác mà thôi.

    Bản chất chính là sự thật về tính cách trong con người mình chứ không phải là bề ngoài mà mình cố tạo ra.....

    Mình đã thể hiện bản chất của mình 100% khi online.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.