Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

50cent
Lv 4
50cent đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiVăn hóa & Xã hội - Khác · 1 thập kỷ trước

Bạn có sợ cái chết hok !?!?!? Có vì sao ??? Và ko thì vì sao ?!?!?

Khi tham gia những trò chơi mạo hiểm,những cuộc vui có thể là đùa giỡn với tử thần...hẳn trong số chúng ta có những người mặc kệ, đã chơi là phải hết mình !!! Nhưng cũng có những bạn thì ko dám, có thể vì lý do này, lý do nọ....những lúc đó họ bị bạn bè gán ghép cho cái bệnh, đó là : SỢ CHẾT !!! Vậy còn bạn ?!?!? Liệu bạn có ko SỢ CHẾT để tham gia những trò vui chơi mạo hiểm đó ???? Hay là để bạn bè chê bai, và gắn cho cái bệnh SỢ CHẾT đó !?!?!

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Câu trả lời yêu thích

    Mình thì rất sợ vì chết rất đau và xa mọi người.

  • 1 thập kỷ trước

    đương nhiên là sợ rồi, ở đời còn nhiều niềm vui thế này mà chết thì uổng lắm

  • 1 thập kỷ trước

    Chào bạn

    Mình không sợ chết nhưng mình sợ đùa giỡn với tử thần lắm. Những trò mạo hiểm , trò chơi có cảm giác mạnh mình rất sợ vì có thể đưa đến cho mình cái chết trong kinh hoàng , có thể không toàn thây. Còn nếu cứ thanh thản ra đi trong an bình mình sẵn sàng từ lâu rồi

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    tôi ko sợ chết vì ko sợ đau

    nhưng sợ chết vì tiếc còn nhiều việc chưa làm được

  • 1 thập kỷ trước

    Ai mà không sợ chết nhất là khi tuổi còn đang xuân.Chỉ vì chữ sĩ diện mà lao đầu vào những trò mạo hiểm, nguy hiểm mà không biết lường trước sức mình để bị chết thì cái đó gọi là "chết ngu".

  • 1 thập kỷ trước

    Cùng bạn;

    1.Làm người ,"sợ chết" là chuyện bình thường.Ví dụ con trai,con gái chưa lập gia đình phải biết sợ chết ,vì chết sớm ,uổng phí lắm...........Có bằng đại học mà chưa học lên thạc sĩ,thì chết "ức"lắm...

    2.Có cái chết đến bất ngờ và rất nhanh....,bạn không nhọc công vì không có đủ thời gian để bạn "sợ" hay "không sợ"

    3.Kinh nghiệm bản thân,thì hình như cái chết có màu đen lúc con ngươi trong mắt ta từ từ khép màn đồng tử lại,và sau đó là màu trắng như sương mù Đà Lạt tới bất tận......Vì vậy ,ở trong phim,đạo diển muốn diển tả một người đang hấp hối và chết ,thì điều chỉnh camera cho cảnh vật quay cuồng ,mờ dần ,và cuối cùng là môt màu đen.....rất hợp lý và có bài bản..!!(Có lần tôi đã thật sự gần như chết đi trong một tuần lễ,không có ý thức về thời gian ,không gian gì hết....Sau một tuần như thế,"Diêm Vương " chê bai ,trả tôi về với dương thế,chẳng có gì mả phải sợ hải cả .....phải không bạn...!!)

    4.Cái đáng sợ nhất không phải là cái chết,mà là cái "sống người không ra người ,ngợm không ra ngợm..!!!"

  • 1 thập kỷ trước

    Dĩ nhiên là tôi sợ, vì tôi chỉ có 1 mạng sống.

    Nhưng một cái chết ý nghĩa thì sẵn sàng hi sinh mạng sống nhỏ bé này.

  • 1 thập kỷ trước

    Thế này nhé, nếu bạn theo Thiên Chúa Giáo, bạn sẽ thấy, chết không hề đáng sợ. Con người ta cơ thể là do thượng đế tạo nên bằng đất và thổi hơi vào để làm linh hồn. Khi chết, cơ thể trở về với đất, linh hồn thì trở về với thượng đế.

    Nếu bạn theo đạo Phật, thì sẽ biết người sống tốt khi chết sẽ được về nơi niết bàn, thoát khỏi nỗi khổ cuộc đời.

    Nếu bạn chỉ tin vào sự sống và cảm xúc của bản thân mình, bạn sẽ thấy rằng nếu mình đã sống hết mình như ngọn lửa, đã được yêu quý và luôn yêu quý cuộc đời, thì khi mệt mỏi và phải ra đi, bạn sẽ không sợ hãi cái chết.

    Sự sống tất nhiên là điều quý giá nhất, nhưng cái chết không phải là điều đáng sợ, nếu bạn thực sự hiểu nó. Bạn sợ chết, chỉ vì bạn không hiểu về nó, không biết rằng sau cái chết là gì, vì thế bạn hoang mang và lo sợ. Vậy thôi.

    (Các) Nguồn: ^^! Còn ai ngoài Kin ra nữa. ^^!
  • 1 thập kỷ trước

    Ai chẳng tham sống sợ chết. Nhất là những cái chết vô nghĩa rất đáng sợ.

    Bệnh SỢ CHẾT ư? Ko phải. Đó là dũng cảm hay ko, là liều hay ko.

  • 1 thập kỷ trước

    trong đời này thì ai cũng phải chết nhưng có người sợ và có người lai không sợ

    sợ vì họ chưa chuẩn bị sẵn sàng và họ còn rất nhiều việc muốn làm và nếu chết thì sẽ không làm được nên sợ

    còn không sợ là vì họ nghĩ là cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào có thể tối ngủ sang hôm sau không dậy luôn,có thể bây giờ đang ngồi ăn cơm lát nữa ra đường có thằng nào đó khùng khùng lao xe tới và vào nhà xác nằm chơi...... và họ luôn chuẩn bị cho điều đó nên họ không sợ cái chết mà chỉ hơi buồn một chút thôi là vì họ phải xa nhưng người họ quý mến

    riêng minh thì cung hơi sợ một chút đó

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.