Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Tinahv đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiVăn hóa & Xã hội - Khác · 1 thập kỷ trước

Vì lý do gì bạn không tham gia diễn đàn chính trị ?

Tôi nghĩ có những bạn giống như tôi, đôi khi chúng ta có ghé mắt qua trang TT&SK và đọc các câu hỏi và câu trả lời, nhưng lại chưa hề tham gia vào các câu có liên quan tới chính trị. Có người vì không quan tâm, không thích, có người thì tuy vốn hiểu biết về vấn đề này rất khá nhưng tránh né, có người chỉ vì không thích đấu đá hoặc sợ gặp những câu nói khiếm nhã..v.v...

Còn bạn thì sao, xin chia sẻ ?

Cập nhật:

Rất cám ơn các bạn đã góp ý kiến .

Tôi nghĩ, đôi khi người ta né tránh tham gia những câu trả lời ở trang TT&SK, bởi sự quá khích của nó. Thiết tưởng, ai ai trong đời sống chúng ta mà không có những vấn đề liên quan tới chính trị, ai ai cũng có những suy tư, những bức xúc muốn tỏ bày, nhưng khi đọc các trang TT&SK, chúng ta dần dần thấy mệt mỏi, không hề có sự tranh luận đúng đắn ở đây, chỉ là những lời lẽ khiếm nhã thô tục, luận điệu bảo thủ.

Chính trị, bản thân nó cũng đầy rẫy những tính toán , thủ đoạn để đạt được mục đích của nó, mà suy cho cùng, chúng ta chỉ là những quân cờ bé nhỏ. Tôi và bạn, chúng ta luôn muốn nghe những lời xây dựng khách quan, nhưng khó mà tìm thấy nơi trang TT&SK này.

*** ttngoc.n..: Bạn luôn có những ý nghĩ trong sáng, giữ gìn cho mình sự bình an của tâm hồn, cảm ơn bạn đã chia sẻ..

***lưu nguyễn : tôi vẫn nghĩ chính trị không tách rời được đời sống, cũng có vài lần tham gia, nhưng …chịu thua, bạn à.

Cập nhật 2:

*** Kvt7x , ruptriti…, lãng tử, canh ha, Butler, nguyen_ Whisky, Pink_moon : Cũng có lúc tôi suy nghĩ như các bạn. Xin cảm ơn với câu trả lời

*** Tậmtịt : Xin tôn trọng quan niệm của bạn trong câu “ chính trị nhất thời, nhân dân vạn đại “. Nhưng có thể những người trẻ luôn hừng hừng lửa, và họ phải cuốn hút vào đó thôi, rất cảm ơn bạn.

***Tommy John : Biết thế nào khi ta sẽ bị tung hoả mù từ các phe đối lập ? Theo bạn thì cứ nên giữ vững quan điểm, dù đôi lúc cũng chỉ là nhận biết mơ hồ ?

*** DangPhuong : Bạn trả lời câu hỏi của tôi với tư cách là người đã từng cọ sát thực tế trong lãnh vực chính trị, và điều bạn muốn nói là khi người ta làm chính trị, người ta có thể không nói thật ? Nếu tôi hiểu sai, xin tha lỗi. Cám ơn bạn với những tỏ bày trong câu trả lời này.

Cập nhật 3:

***minh s : Đã có lúc tôi tham gia, và sau đó là những ray rứt không hiểu nổi. Tôi vẫn muốn nói lên suy nghĩ của mình, tôi cho là nó gắn liền với đời sống mỗi người, nhưng rồi trước những sự hung hăng của các nhóm, tôi lại sợ, bạn ạ, tôi lại đứng ở ngoài. Xin cảm ơn bạn đã trả lời.

*** Vanchuong144 : Thái độ dứt khoát của bạn rất hay, tiếc là, tôi không có được đức tính đó. Cảm ơn bạn về câu trả lời.

***thanh nam :Bạn cũng là người năng nổ đấy chứ ! Bạn tham gia không chừa lãnh vực nào, phục bạn đấy. Cảm ơn câu trả lời và câu nịnh đầm rất vui của bạn, tôi mới sắm cái nón, bông tai, cặp kiếng, nên có khác chút chút ( cười ).

***hai lúa : vâng, tôi cho rằng tôi hiểu bạn, xin bạn cứ “ lặng lẽ nơi này’, cũng ok ! Xin cám ơn bạn

16 Câu tr��� lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Nếu là bàn luận những vấn đề có liên quan đến chính trị theo đúng ý nghĩa của hai từ "chính trị", thì tôi tin là sẽ có nhiều người tham gia tranh luận trên tinh thần t̀ìm hiểu, góp ý để đưa ra nhận định của mình.

    Nhưng...tôi, bạn và có nhiều người đã và sẽ không tham gia cái mục "TT&SK" mà đa phần là có dính dáng tới cái mà "bạn gọi là chính trị đó", vì thực chất đọc qua chỉ thấy "họ" chửi nhau theo ngôn ngữ của những kẻ "bất mãn" - "theo hùa"...đó có phải là chính trị đâu.

    Những người, những nick thường xuyên tham gia cái mục "TT&SK" này, họ tưởng họ đang làm chính trị, nhưng thực chất họ đang tự mình làm mọi người xa lánh cái chuyên mục này, chỉ nhìn thấy câu hỏi thôi, đã vội lướt qua không vào đọc, vì đã biết chắc là chẳng có cái gì hay, cái gì cần tìm hiểu mới mẻ cả, vẫn cứ những luận điệu chửi bới lẫn nhau không biểu lộ được cái tư duy CẦN CÓ của những con người làm CHÍNH TRỊ : Mền dẻo khi cần chứng minh, cần cho mọi người nhìn thấy những tư tưởng, ý tưởng đưa ra. Cứng khi cần để minh chứng đối phương là sai, để bác bỏ lập luận của đối phương, để phản biện lại đối phương...

    Mền và Cứng của một con người làm, bàn luận về "chính trị" luôn đi theo một phương hướng cụ thể : KHIẾN CHO ĐỐI PHƯƠNG PHỤC VÀ TÔN TRỌNG LẬP LUẬN CỦA MÌNH

    Một người hiểu và biết bàn luận, biết làm chính trị luôn đặt đối phương trên tầm cao trong sự nể trọng, để từ đó làm cho mình cao hơn, được đối phương nể trọng hơn và sẽ chiến thắng đối phương.

    Nhưng tôi có thấy "họ" có làm được như vậy đâu, trái lại "họ" càng nói, càng lại biểu lộ cái thái độ của kẻ võ biền: Không nói lại thì...chửi...Cho đến nỗi, tôi nhiều khi tự hỏi...tự nhủ thầm...À...có lẽ...những cái nick này KHÔNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM mà là những kẻ mạo danh người Việt để hòng gây ra những bất hòa giữa những người Việt Nam với nhau để thừa NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU..."Họ" không mang đến một tư tưởng, một thái độ nhằm để XÂY DỰNG NƯỚC VIỆT, mà "họ" mang đến một sự thù ghét lẫn nhau giữa những con người CHUNG MỘT MÀU DA, CHUNG MỘT QUỐC TỔ...

    Nói ít chắc các bạn cũng hiểu nhiều mà phải không...

  • 1 thập kỷ trước

    Lâu lắm rồi, tôi cũng có tham gia(gọi là) trong mục này. Đúng là nhạy cảm và nóng hổi. Nhiều khi "tin sắp đưa" trên báo lại xuất hiện ở đây đấy!

    Đôi khi cũng phải" Biết căm thù và biết yêu thương". Đó chính là chính kiến của bạn.

    Biết đâu chính kiến của bạn sẽ làm cho mục Tin tức & Sự kiện sẽ theo một chiều hướng mang tính xây dựng tốt hơn thì sao?

    Các bạn có vẻ quá bảo toàn cho mình, không muốn "dây dưa", "nghe chửi" khi điều phản biện của mình ngược lại với người đặt câu hỏi hoặc các ý kiến ngược lại (Tôi loại trừ những câu hỏi quá khích hoặc dung tục).

    Các bạn bảo các bạn không thèm đọc! Vậy sao các bạn biết ở trong đó cãi nhau ì xèo?

    Theo tôi, bằng nhận thức của mỗi người, chúng ta nên tham gia vào mục này. Chính kiến và nhận định hay sẽ không bao giờ bị phản bác.

  • 1 thập kỷ trước

    Mình tâm đắc câu của Bác Nguyễn Khải trong "gặp gỡ cuối năm":

    Đó là: "Với số rất ít, chính trị là quyền lực; với số rất đông, chính trị là thái độ. Không ngả váo đầu này cũng ngả vào đầu kia".

    Vậy con người phải có chính kiến bằng thái độ. Mình luôn tôn trọng quy tắc này. Thank ...!

  • 1 thập kỷ trước

    Đã từ lâu tôi không còn muốn dính líu tới "chính trị". Mặc dù trước đây tôi đã gắn bó rất sâu đâm và có môt vị trí khá cao. Sau 75 tôi đã đi tù vì hoạt động chính trị của tôi.Đa số thanh niên VN đều có một lý tưởng và một hoài bão với đất nước. Tôi cũng vậy..có thể tôi sai nhưng tôi hoạt động chính trị vì lý tưởng vì quốc gia dân tộc chứ không phải vì lợi lộc. Cuộc đời chính trị của tôi và của đoàn thể của tôi cũng thăng trầm theo vận mệnh của đất nước..Tôi bị mất mát khá nhiều..Nhưng cái mất mát lớn nhất của tôi là lòng tin. Người ta nói chính trị là "thủ đoạn". Tôi vẫn còn bán tín bán nghi..Người ta nói "Ngôn ngữ là vũ khí nguy hiễm nhứt của con người.." Tôi cũng mơ hồ..Trước năm 1975...khi tôi huấn luyện cho các thành viên của tôi, tôi nhiệt tâm nhưng đôi khi cũng không nói thật..

    Trên diễn đàn này, không phải là không có những câu hỏi đứng đắn về chính trị. Đôi khi cũng có những tranh luận gay gắt giữa những bạn có tâm huyết. Tôi không muốn và không dám tham gia. Không muốn vì quan điễm chính trị khó mà thay đổi trong một con người có quá nhiều nhiệt huyết...kể cả người trong cuộc và ngoài cuộc.. Không dám vì tôi ngại tôi lại vướng vào những khó khăn không đáng có. Thế nhưng, tôi đã trả lời câu hỏi này trong một mức độ rất là giới hạn..chỉ vì tôi muốn nói lên lý do tại sao tôi không trả lời các câu hỏi về chính trị.. Đây là lần đầu tiên tôi góp ý trong một câu hỏi có liên quan tới chính trị..

  • 1 thập kỷ trước

    Theo câu hỏi của bạn, câu nào cũng dính ý

    của tôi, vì mình nhìn câu hỏi đó tự dưng

    mình thấy ngán ngẫm quá .

    Có thể về mặt tâm lý, mình không thích có

    Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống đang

    bình yên, mình quá sợ chiến tranh rồi .!

    Nó làm cho con người mình trong tâm trạng

    Bát ổn cho người thân của mình, những

    người, mà mình quí mến .

    Vì vậy ai vui về đàm luận chiến tranh !

    Mình nghĩ chỉ có bọn trẻ con, trẻ người

    non dạ, tim nhiễm Fim ảnh, đấu đá ..Tư

    tưởng chúng còn hăng say ..!

    Chưa từng đâu khổ, chúng bàn chuyện chính

    trị, nhưng với những người đã từng trãi

    qua thì ai, cũng như suy nghĩ của tôi thôi

    Thật hải hùng cho người đã từng từ trong

    chiến tranh đi ra..!

    Thật vui thích cho giới trẻ háo chiến ..!

    Thật đau lòng cho những ai, đã từng ly

    tán vì đường lối chính trị đã sai lầm .

    Hôm nay cúp điện suốt ngày, mới có lúc gần

    23 giờ tôi, Đi tìm các bạn và cảm ơn nhé.

  • 1 thập kỷ trước

    Chính trị, nó chứa đựng trong đó những phạm trù quá rộng, chính trị bao gồm quá nhiều thứ. Whisky cũng khá giống với tamtit, chỉ khi nào bức xúc lắm mới nhảy vào thôi. Nhất là trong cái box tin tức và sự kiện, ngán tận cả cổ, suốt ngày cứ phải tranh luận mãi những vấn đề tích cực thì ít mà nhảm nhí thì nhiều, mọi người có thấy thế không?

  • 1 thập kỷ trước

    Vì tôi không muốn cứ bình luận cho nhiều vào trong khi chẳng giải quyết được việc gì cụ thể cả - dù là cho xã hội hay chính bản thân mình.

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi không tham gia diễn đàn này, hoặc chỉ tham gia trong một số rất ít trường hợp khi vấn đề chính trị xâm phạm thô bạo đến đạo đức và lương tâm.

    Tôi không tham gia vì cho rằng chính trị nhất là trên các diễn đàn này là trò chơi nguy hiểm và bế tắc chỉ được một số người hăng hái tham gia. Những người này khác chúng tôi, họ đứng ở tít hai đầu của cán cân công lý. Một phía là phản biện và một phía khác là bắt buộc phải ra sức giành giật lại người nghe khỏi ảnh hưởng của đối thủ để bảo vệ sự tồn tại của chính thể.

    Tôi thấy các trò chơi này xa lạ với người dân lương thiện bình thường. Chính trị dù là của phía bên nào có lẽ cũng chỉ vì quyền lợi của những người sống chết vì nó chứ không hoàn toàn là lợi ích của hết thảy mọi người dân trong xã hội. Điều này ta cứ nhìn cả chặng đường lịch sử của dân tộc khắc biết. Hoặc nhìn rộng ra thế giới hiện nay khắc thấy. Có bao nhiêu thể loại chính trị, nhưng dù thể loại nào đi nữa người dân vẫn sống và vẫn phải thích nghi để tồn tại. Họ đâu có được THỰC QUYỀN để lựa chọn? Không ở đâu hết kể cả ở Mỹ!

    Tôi không muốn tham gia vào các câu chuyện chính trị vì chính trị là nhằm sự tranh đấu cho lợi ích nhất thời của một tầng lớp trong đời này, trong khi đó đạo đức mới là nhằm lợi ích hàng đời và mãi mãi của tất thảy những ai biết tôn trọng nó.

    Tôi không tham gia vào các diễn đàn này vì nhớ đến câu "quan nhất thời dân vạn đại" mà có người dịch lại theo thời đai rằng "chính trị nhất thời, nhân dân vạn đại".

    Thân mến!

  • 1 thập kỷ trước

    Chỉ đơn giản là vì chính trị gì mà kì cục. Một số người toàn xài mấy từ khiếm nhã, một số lại bóp méo sự thật,...

  • 1 thập kỷ trước

    Đúng là chăng ai giống ai mà cũng ko thể bắt ai phải giông mình , bạn thích thử sức bởi những câu hỏi khác thì sao bạn lại ko thử nhận biết của mình ở mãng chính trị khi mà phần lớn những câu hỏi khác cũng xuất phát từ một hệ thống chính trị đó chứ ! tôi cũng như bạn thích thêm bạn chứ ko thêm thù nhưng đã bước vô diễn đàn thì cũng nên thử sức ở mọi lĩnh vực để coi mình đang đứng chổ nào trong biển tri thức và nhận thức ! hy vọng sẻ thấy bạn trong trang chính trị và thử luận bàn xen sao ?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.